Phim Việt: Số lượng lên ngôi, chất lượng tụt dốc
GiadinhNet - Vừa qua, tại Liên hoan phim Việt Nam tại Pháp, bộ phim “Trăng nơi đáy giếng” của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn đã giành giải thưởng danh giá. Tuy nhiên, chuyện vui ngẫm lại chợt buồn khi đây là bộ phim đã được sản xuất gần 10 năm về trước. Phải chăng chất lượng phim Việt Nam đang quá nghèo nàn? Hoặc ta có phim hay mà chưa tìm được con đường “hội nhập”?
Một cảnh trong phim “Trăng nơi đáy giếng”. Ảnh: TL |
Nhìn vào thực tế phim ảnh Việt Nam hiện nay sẽ thấy một hiện thực rằng số lượng đang lên ngôi. Phim phát hành nhiều, kinh phí đầu tư lớn, doanh thu ra rạp cao… nhưng chất lượng phim dường như đang tụt dốc. Phim Việt năm nay đã làm một cuộc đổ bộ vào khung giờ vàng trên sóng VTV nhưng rất khó để tìm được một bộ phim đáng xem theo đúng nghĩa. Các bộ phim chủ yếu xoay quanh đề tài giật gân câu khách như: chân dài, cảnh nóng, tình yêu, ghen tuông… một “mô típ” vốn đã cũ mòn đến mức nhàm chán. Chưa kể đến diễn xuất của những diễn viên nguyên là người mẫu, ca sĩ vào vai rất gượng.
Ngoài phim truyền hình, phim truyện nhựa vốn được xem là “đặc sản” của bản sắc, tư duy, bấy lâu nay cũng đang bộc lộ những vấn đề về chất lượng. Phải ghi nhận rằng, những năm gần đây, điểm cộng cho điện ảnh Việt là những góc quay đẹp, khuôn hình xứng danh nghệ thuật thứ bảy trong nhiều bộ phim như: “Cánh đồng bất tận”, “Thiên mệnh anh hùng”, “Mùa hè lạnh”… Bên cạnh đó, tiêu chí hấp dẫn cũng được chú trọng trong một số phim, cả ở dòng phim chiến tranh cách mạng và cả những phim có khuynh hướng giải trí, thương mại.
Chính vì đề cao tính giải trí, thương mại, bỏ qua giá trị nghệ thuật của phim nên mỗi khi một bộ phim ra đời đều bị các nhà phê bình, giới truyền thông và công chúng đánh giá thấp. Hậu quả nhãn tiền là trong Liên hoan phim quốc gia, nhiều bộ phim trình hồ sơ tham dự giải đã bị đánh giá là “thảm họa” như: “Nhà có 5 nàng tiên”, “Cát nóng”, “Cưới ngay kẻo lỡ”, “Nàng men chàng bóng”…
Trao đổi cùng chúng tôi về vấn đề này, đạo diễn Đỗ Thanh Hải nhìn nhận: “Ngay cả khi chúng ta có nguồn kinh phí lớn thì cũng không chắc chất lượng bộ phim sau khi phát hành sẽ tương xứng với kinh phí bỏ ra. Vì sao vậy? Vì chúng ta đang rất thiếu nhà sản xuất phim chuyên nghiệp. Họ là những người biết cách tìm kiếm nguồn đầu tư, nắm rõ thị hiếu khán giả, đồng thời biết bảo vệ quan điểm sáng tác của đạo diễn, vừa biết điều phối cắt hoặc thêm cảnh phim hợp lý, hấp dẫn”.
“Trăng nơi đáy giếng” xứng đáng được xem là bộ phim vàng của điện ảnh Việt Nam và cũng là thành quả suốt quá trình “đãi cát tìm vàng” ở các kỳ liên hoan phim trong nước. Nhìn lại, tiếng nói mạnh mẽ giúp thế giới biết đến điện ảnh Việt hầu hết đến từ những nhà làm phim độc lập. Thậm chí, có nhà làm phim được thế giới “chỉ mặt đặt tên” như Nguyễn Võ Nghiêm Minh với 2 tác phẩm điện ảnh xuất sắc là: “Mùa len trâu” và “Nước như nước mắt” lại đứng ngoài lề “sân nhà”. Ngay cả những bộ phim “Dòng máu anh hùng”, “Lửa Phật”… vốn được đánh giá là những hiện tượng cá biệt thì cũng đã được thị trường nước ngoài mua bản quyền chiếu trước khi phát hành trong nước.
Nếu làm phép so sánh điện ảnh Việt với nền điện ảnh thế giới thì quả là khập khiễng nhưng rõ ràng đã đến lúc các nhà làm phim Việt Nam cần có những bộ phim mà khán giả vẫn mua vé đến xem và các nhà chuyên môn cũng đánh giá tốt, bởi không phải cứ làm phim nghệ thuật là chỉ để dự thi và ngược lại, phim giải trí chỉ vì mục đích lợi nhuận. Nếu tiếp tục duy trì, kéo dài kiểu làm phim như hiện nay, điện ảnh Việt Nam sẽ cần một thời gian dài nữa, chất lượng phim trong nước mới “cứu đói” được nhu cầu thưởng thức văn hóa điện ảnh của công chúng.
Ông Chee Kong Cheah, đạo diễn phim truyền hình Singapore cho biết: “Hàn Quốc, Nhật Bản hay một số quốc gia Đông Nam Á đều là những “lò” sản xuất, xuất khẩu phim truyền hình mạnh vì họ biết cân đối hài hòa giữa yếu tố giải trí và nghệ thuật. Đặc biệt không có sự hời hợt, quay 1 hay 2 ngày là xong một tập phim”.
Trước câu hỏi làm thế nào để hài hòa giữa yếu tố giải trí và nghệ thuật trong một tác phẩm điện ảnh, đạo diễn phim “Trăng nơi đáy giếng” Nguyễn Vinh Sơn cho biết: “Hai dòng phim này luôn có một tách biệt khá lớn về đối tượng người xem. Thế nên các nhà làm phim bắt buộc phải sử dụng đến tư duy, tay nghề, kỹ thuật của mình để hướng tới dòng phim nghệ thuật, và để định hướng cho khán giả xem phim nhận ra rằng giải trí cũng chỉ đáp ứng phần nào đó thôi. Sự sáp lại gần nhau giữa nhà làm phim và khán giả đòi hỏi một quá trình. Trong thời buổi này, cần một loại phim hấp dẫn đơn thuần với tay nghề tử tế để kéo khán giả tới rạp, dần dần như vậy sẽ có chuyển biến”.
Tản văn: Đức Trọng
Xem - nghe - đọc - 7 giờ trướcGĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.
NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.
Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.
Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi
Giải trí - 9 giờ trướcCuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.
Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'
Giải trí - 10 giờ trướcGĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.
Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can
Giải trí - 11 giờ trướcGĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.
'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?
Giải trí - 12 giờ trướcGĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".
Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm
Giải trí - 12 giờ trướcĐến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.
4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?
Giải trí - 13 giờ trướcGĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?
Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'
Giải trí - 16 giờ trướcGĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.
NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61
Giải tríGĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.