Hà Nội
23°C / 22-25°C

Pha Lê: Yêu người từng có gia đình, tôi thấy mình khoan dung hơn

Thứ ba, 15:34 06/04/2010 | Giải trí

Tôi yêu người đã có một đời vợ và một con trai. Bản thân anh ấy không có vấn đề gì cả, chúng tôi quen nhau khi anh đã hoàn thành mọi thủ tục li dị với người vợ cũ...

Cuộc trò chuyện này được thực hiện hoàn toàn bất ngờ với cả phóng viên lẫn nhân vật. Ban đầu chỉ đơn thuần là cuộc "buôn bán" trên internet giữa hai người phụ nữ với nhau. Không phải tại một quán café buổi sớm mai, không đối mặt với máy ảnh, với ghi âm, với ghi chép, Pha Lê chỉ gõ và gõ, những con chữ tuôn trào như chất chứa bao nỗi niềm. Chị thừa nhận:

Tôi yêu một người đã có một đời vợ và một con trai. Bản thân anh ấy không có vấn đề gì cả, chúng tôi quen nhau khi anh đã hoàn thành mọi thủ tục li dị với người vợ cũ, giữa chúng tôi cũng không có chuyện gì, nhưng đúng là có những điều mà cho dù sống đến 23 năm tôi vẫn chưa thể học hết được, vẫn chưa biết làm thế nào để yêu được hết những gì xung quanh anh.

Một Pha Lê đang yêu

- Pha Lê lần đầu tiên công khai chuyện tình cảm với một người đàn ông đã có một đời vợ? Chị có nghĩ rằng đây là chuyện lại gây shock không?

- Tôi không cho chuyện đó là shock. Tôi và anh yêu nhau khi anh ấy đã li dị vợ, trên giấy tờ và danh nghĩa thì anh ấy là người độc thân. Khi yêu một người đàn ông độc thân thì không có gì là gây shock cả. Có ai dám chắc cuộc hôn nhân nào cũng kéo dài đến cuối cuộc đời không? Thật ra chẳng ai muốn có sự đổ vỡ cả, nhưng sau đó, họ cũng phải tìm cho mình hạnh phúc mới! Trên đời này mọi người đều có quyền có cho mình một gia đình, một người bạn đời, một hạnh phúc.

Thật ra, đôi lúc chính tôi còn không hiểu từ khi nào tôi có cách nhìn thoáng như thế. Lúc đầu cũng khó chấp nhận lắm. Nhưng khi yêu người đã từng có gia đình, tôi học được ở anh nhiều kinh nghiệm sống. Tôi thấy mình tốt hơn, khoan dung hơn, biết yêu thương hơn và nhất là biết nhịn hơn.

- Chị rất thẳng thắn, vậy xin hỏi chị câu này: Chị có thừa nhận người đàn ông đó không phải ai xa lạ của phim ảnh Việt như một số lời đồn thổi?

- Tôi xin lỗi không trả lời câu hỏi này. Cuộc đời anh ấy đã nhiều sóng gió lắm rồi, ít nhất xin hãy để cho cuộc sống riêng của anh ấy được bình yên, đừng đào xới lại nữa. Bản thân tôi cũng mong đừng ai nhìn tôi dò xét, đã quá nhiều thứ ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi rồi. Hôm nay tôi trả lời chị không phải để giới thiệu về anh ấy hay lăng xê hình ảnh của bản thân. Tôi nói chuyện với chị như hai người bạn gái, tôi cũng không dám nói trước chúng tôi sẽ có được kết thúc có hậu, cho nên cái gì đến thì nó sẽ đến.

- Vậy hỏi bóng gió nhé, nếu có thông tin rằng bạn bè anh ấy không thích anh ấy yêu chị, vì anh ấy yêu chị mà anh ấy mất không ít bạn, chị sẽ cười hay lại tiếp tục “đội mũ phớt” lên đầu?

- Ồ không! Lẽ ra câu này phải đảo ngược đi chứ, vì dù là trai hay gái thì người chưa qua lần đò nào cũng sẽ bị ngăn cản nhiều hơn so với người đã từng qua đò chứ. Hay là tôi gặp may, vì cho đến giờ thì bạn bè của anh cũng thành những người anh em thân thiết của tôi.

Bạn bè của anh thì cũng là những con người sống trong xã hội, có người tốt có kẻ xấu, có người quý anh có người dèm pha, có người trân trọng anh có người đố kỵ. Nhưng tôi nghĩ đó mới chính là cuộc sống và không ai trong chúng ta thoát được khỏi vòng quay loằng ngoằng của các mối quan hệ trong xã hội. Người tốt và người xấu đều khiến chúng ta trưởng thành và hiểu nhau hơn.
 
 

Anh ấy đẩy ra nhưng tôi không đi

- Vậy hỏi câu ngược lại như ý chị muốn, chị nghĩ gì khi vướng vào ái tình với một người đàn ông đã có vợ con? Một cô gái trẻ, xinh, có tiếng, năng động như chị thiếu gì cơ hội và chắc cũng chẳng ít anh xin… “chết”?

- Chị cũng biết công việc của tôi và giới mà tôi đang tham gia vào rất phức tạp, để tìm được một người hiểu và chịu được mình là điều khó vô cùng. Tôi thuộc tuýp người không có nhu cầu lớn về vật chất, sống thiên về tình cảm. Tôi gặp và quý anh về cách anh sống, sau đó chúng tôi tìm hiểu, anh cũng chưa bao giờ nói dối tôi về hoàn cảnh của mình, chính anh còn đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của anh nhưng tôi đã không đi.

Tôi không lường trước được những khó khăn khi yêu một người đàn ông mà phải yêu cả con anh ấy nữa, tôi quá trẻ để trải nghiệm những điều thế này. Song sự bình yên anh mang lại giúp tôi vượt qua hết. Anh sống chân tình, đàng hoàng, đó là điều tôi cần nhất. Đối với tôi, công việc và sự nghiệp khá thuận lợi nhưng lận đận đường tình duyên, anh là chỗ dựa tinh thần lớn nhất mà hiện nay tôi đang có. Lắm lúc tự hỏi nếu con người ta mà mất đi chỗ dựa tinh thần thì tiền bạc danh vọng có còn là thứ cần thiết hay không?

- Chị đang trẻ, đối mặt với chuyện người yêu có con riêng như thế nào?

- Đây là một câu chuyện dài. Yêu người từng có gia đình đã khó rồi, yêu người có con lại là vấn đề khác hẳn. Nó bao gồm tình thương, trách nhiệm, sự khoan dung, sự khéo léo... Tôi chưa làm mẹ bao giờ cho nên thật sự là rất vụng. Những lúc bối rối như thế anh phải là người tinh tế nhất để kéo tôi và bé gần nhau mà không làm cho hai người có cảm giác đang phải cố thực hiện vì nghĩa vụ. Tôi rất yêu thương bé, trẻ con chẳng có tội gì cả, tôi cũng không biết mình sẽ làm được gì to tát cho bé hay không, chỉ tin là nếu mình thật tâm thì sẽ nhận lại được kết quả xứng đáng. Lúc nào con riêng cũng là những vấn đề muôn thủa trong đời sống vợ chồng, cũng ít người giải quyết được tận gốc vấn đề ấy. Ai cũng không muốn mình bị tổn thương, cho nên tôi sẽ cố gắng hạn chế nó chứ không dám tin là dung hòa được tất cả. Tôi sợ mình buồn và cũng sợ làm cho người khác buồn. Trong câu chuyện này, tôi phải học từ đầu!

- Đã có tình huống nào khiến chị dở khóc dở cười chưa? Chị có ngại với mẹ bé không?
 
- Tôi chưa có dịp tiếp xúc với mẹ của bé, tôi chỉ nghe về chị ấy qua các câu chuyện. Tôi không đánh giá gì về chị cả bởi mỗi người có một cách sống khác nhau. Nếu có điểm chung thì chắc nếu sau này tôi và anh đến được với nhau thì tôi và chị đều phải có trách nhiệm với bé mà thôi. May mắn cho tôi là bé khá gần gũi, cũng yêu quý và thương tôi.

Tôi nhớ lần đầu gặp, bé chẳng nói gì cả, tôi sợ lắm mới hỏi anh có phải bé ghét mình không. Thấy bé không cười nói, tôi cũng im re luôn. Sau này anh nói em cứ chủ động lại gần, trẻ con thấy lạ chưa quen, em cứ chơi với nó thì nó sẽ chơi lại với em thôi. Thế là lần sau tôi cứ lăn xả vào hỏi thăm nói chuyện, mua đồ chơi quần áo cho bé. Công nhận anh đúng, giờ thì bé không lạ với tôi nữa, thậm chí có gì mới cũng khoe, còn gọi điện nói chuyện với tôi nữa. Mẹ của bé hay đi công tác xa, những lúc như thế tôi cố gắng làm một người bạn ở bên cạnh bé, hi vọng bé cảm thấy ấm áp hơn.

- Chị đã tính đến chuyện đường dài với anh chưa? Hay chỉ là chốn dừng chân bình yên mang tính chất tạm thời còn lại thì để sau tính?

- Những gì tôi làm tôi đều gắng hết sức để đi đến tương lai bình yên, song nó có được như thế không lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Yêu một người không phải là có thể chắc chắn lấy được người ta. Hai người yêu nhau nhưng lấy nhau chưa chắc đã hạnh phúc. Tốt nhất là, đến đâu ta giải quyết đến đó, không mất niềm tin là được. Chỉ có điều mong mọi người có cái nhìn khoan dung hơn với tôi, đừng lúc nào cũng nghĩ nghệ sĩ là yêu chơi bời và chóng vánh.

Ngựa hoang bị thuần hoá

- Như vậy có thể tạm thời nói rằng chị đang sở hữu một tình yêu đích thực sau những thứ na ná tình yêu của chị?

- Tôi nhớ là mình chưa từng lên báo công khai yêu ai, tôi chỉ nói về một người mà mình yêu còn sau đó là nhà báo gán cho tôi các anh chàng mà đến giờ tôi cũng vẫn cứ "mông lung" nghĩ là hóa ra tôi yêu anh ta à? Nói vui vậy thôi chứ đôi khi con người ta có những thứ tình cảm khó nói lắm, dù sao bây giờ tôi không còn sống quá ảo tưởng về tình yêu cổ tích nữa, mà tôi quan tâm tới hôn nhân, tới gia đình của mình sau này, nên tôi phải sống có trách nhiệm hơn. Tôi không ca ngợi anh và không ca ngợi tình yêu của mình, tôi chỉ đang cố xây dựng và giữ gìn nó.

- Tại sao chị lại đổ lỗi cho báo chí? Chị không nói gì thì ai "dám" chưng tên chị lên? Hay chị đang đổ thừa hết cho báo giới vì chuyện "các anh ấy lên báo để phản ứng"?

- Tới thời điểm này tôi không đổ lỗi cho ai cả, tất nhiên không có lửa làm sao có khói, là do tôi đã không kín kẽ trong những sinh hoạt cá nhân. Tôi nhận tôi đã sai lầm nhiều khi mới bước chân vào con đường nghệ thuật. Từ việc hoạt động xã hội cho tới tiếp xúc báo giới, lắm khi tôi "hồn nhiên" quá... Bây giờ thì tôi hiểu điều đó là không được phép. Với lại, Pha Lê của tuổi 20 với tuổi 23 khác nhau rất nhiều, sự vấp ngã không làm cho tôi chai sạn mà dạy cho tôi cách sống đàng hoàng và trầm tĩnh hơn. Một con ngựa hoang cũng phải có lúc bị thuần hóa chứ?

- Chị đã bị những bài học đau thương của cuộc sống thuần hóa hay người đàn ông chị đang giữ gìn đã thay đổi con người chị?

- Cả hai. Vấn đề quan trọng nhất là tự bản thân mình muốn thay đổi để cuộc sống vui vẻ và bình yên hơn. Tôi đã thay đổi rất rất nhiều.

- Sự thay đổi đấy được biểu hiện như thế nào? Chị có thể đưa ra một số so sánh cụ thể?

- Khó nhỉ? Tôi luôn nói đừng so sánh tôi với người này người nọ mà hãy nhìn tôi của ngày hôm qua và ngày hôm nay. Có lẽ sự thay đổi ít khi nhận diện được ngay lắm, giống như một đứa trẻ bạn gặp nó hàng ngày với một đứa trẻ tuần tuần bạn mới gặp một lần, nó rất khác nhau. Trẻ con hay người lớn cũng thế, đều đang lớn lên hàng ngày, có những thay đổi nho nhỏ theo thời gian. Có điều tôi thấy tôi thay đổi rõ nhất đó là biết im lặng và chờ đợi!

- Tôi và độc giả có thể biết: Chị đang chờ đợi điều gì?

- Chờ đợi cơ hội, chờ đợi tương lai, chờ đợi những niềm tin nơi mình. Tôi vẫn đang hàng ngày chờ đợi những gì sẽ đến vào ngày mai để lại tiếp tục sống và đương đầu với nó!

- Xin cảm ơn và chúc chị hạnh phúc!

Theo Đời sống&Pháp luật
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cường Đô La và thú chơi siêu xe khó hiểu nhưng đậm chất riêng

Cường Đô La và thú chơi siêu xe khó hiểu nhưng đậm chất riêng

Thế giới showbiz - 11 phút trước

Trong giới chơi siêu xe, cái tên "Cường Đô La" vẫn rất nổi bật và được nhiều người biết đến. Mặc dù dàn siêu xe không còn hùng hậu như trước nhưng vẫn có những nét đặc sắc riêng.

Midu tiết lộ 5 điều phải có ở người đàn ông muốn lấy làm chồng, tài chính là quan trọng nhất?

Midu tiết lộ 5 điều phải có ở người đàn ông muốn lấy làm chồng, tài chính là quan trọng nhất?

Giải trí - 1 giờ trước

Giữa thông tin Midu chuẩn bị lên xe hoa thì những chia sẻ về người chồng lý tưởng của nữ diễn viên được cư dân mạng "đào" lại.

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Kenny G đã thể hiện bản nhạc quen thuộc "Going Home' trong clip để quảng bá hình ảnh Việt Nam. Các địa danh nổi tiếng như hình ảnh cầu Long Biên, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long xuất hiện đẹp lãng mạn và cổ kính khiến khán giả thêm tự hào về đất nước, con người quê hương.

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Thế giới showbiz - 2 giờ trước

GĐXH - Diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh chính thức lên tiếng về tin đồn thất thiệt liên quan tới bạn trai Anh Dũng và người mẫu Đào Lan Phương.

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Hồ Quỳnh Hương nổi tiếng với nhiều giải thưởng ở "Làn sóng xanh" những năm 2000. Hiện tại, sau những thăng trầm, cuộc sống của nữ ca sĩ thay đổi như thế nào?

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Giải trí - 3 giờ trước

Sao nữ này có thời gian hạn chế lộ diện sau khi vướng vào ồn ào "trà xanh".

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Giải trí - 5 giờ trước

Cuộc hôn nhân 8 năm của Thư Kỳ khiến bao người ngưỡng mộ.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Top