Hà Nội
23°C / 22-25°C

NSƯT Trung Hiếu: Lẻ bóng đi về, phớt lờ mọi đồn đoán

Thứ hai, 07:00 03/11/2014 | Giải trí

GIadinhNet - Là một gương mặt điện ảnh tài năng, NSƯT Trung Hiếu đang sở hữu gia tài hàng trăm vai diễn, đồng thời anh cũng là người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực khác như hội họa, âm nhạc, võ thuật, thư pháp. Ở tuổi “ngoại tứ tuần”, Trung Hiếu vẫn lẻ bóng đi về, phớt lờ mọi lời đồn đoán.

 

NSƯT Trung Hiếu, hình mẫu cho lao động nghệ thuật không mệt mỏi (ảnh nhân vật cung cấp).
NSƯT Trung Hiếu, hình mẫu cho lao động nghệ thuật không mệt mỏi (ảnh nhân vật cung cấp).

 

Khi “điên” mới chọn thứ ngoài nghiệp diễn

Gặp NSƯT Trung Hiếu trong thời điểm này thật khó bởi anh đang chạy “sô” phim Tết. Quá tam ba bận thất hứa, Trung Hiếu xuất hiện với nụ cười niềm nở, rồi ngại ngùng thanh minh: “Nhiều người nghĩ tớ mắc bệnh… sao! Rốt cuộc cũng chỉ vì tớ bận quá, thời gian bị cắt nhỏ cho việc đi diễn, việc cơ quan, việc nhà… cho đến cả việc chơi chim”. Đang bơ phờ, mệt mỏi, mắt anh chợt bừng lên một niềm say mê, náo nức lạ thường khi nói về những công việc thường ngày của mình.

Lần đầu tiên tôi gặp Trung Hiếu cách đây đã dăm năm. Trong tiết xuân lất phất mưa phùn, anh miệt mài bên mực Tàu, giấy đỏ ở vỉa hè Văn Miếu viết thư pháp. Nhiều người xúm quanh anh vì gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nay lại tái xuất với nét chữ rất “phiêu”. Anh thú thực, đó là một trong rất nhiều cuộc vui mỗi khi lên cơn “điên” thì sẽ lao đầu vào, còn bản thân vẫn gắn bó với nghiệp diễn.

Từng là học sinh chuyên Toán tỉnh Thái Bình, trước khi “nổi hứng” thi vào ĐH Sân khấu điện ảnh, Trung Hiếu đỗ một lúc cả 3 trường đại học: Luật, Kinh tế, Bách khoa. Và rồi, số phận đã chọn anh cho cái duyên điện ảnh. Anh bảo: “Đúng là duyên trời! Khi là sinh viên năm thứ hai Trường ĐH Sân khấu điện ảnh, tớ gặp đạo diễn Quốc Trọng, lúc đó đang là phó đạo diễn của bộ phim nhựa “Hoa ban đỏ”. Anh bảo tớ thử dự tuyển cho vai Bảy, một cậu lính trẻ đầy mơ mộng, kiên cường trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Nghĩ là chỉ dự tuyển cho vui, ai ngờ tớ lại trúng sau khi “đấu” với hàng chục diễn viên khác”.

Có thể nói, Trung Hiếu là cái tên hiếm hoi thể hiện được sự đa diện trên màn ảnh. Vai diễn nào, dù thiện hay ác, anh cũng đều “đóng đinh” trong lòng khán giả. Trung Hiếu tâm sự: “Nhiều khi có những chuyện cười ra nước mắt. Có dạo lên nhà bạn ở Lạng Sơn chơi, ra chợ Đông Kinh, bà con xúm vào xoa đầu tớ rồi bán rẻ hàng điện tử cho vì hình ảnh hiền lành, chất phác trong các phim “Lập nghiệp”, “Đồng quê xào xạc”. Sau này, cũng chính tại nơi đó, mọi người xì xào, xét nét khi tớ mang bộ dạng của thằng Khang “mất dạy” trong phim “Đường đời”. Lần khác, đang dừng xe chờ đèn đỏ, bỗng các cháu thiếu nhi trên xe đi tham quan bên cạnh reo lên: “Tướng cướp Phạm Bạch Đàn kìa!”, “Chú chết rồi cơ mà, sao giờ lại ở đây?”… Thì ra các cháu nhớ vai tướng cướp Phạm Bạch Đàn ở phim “Lời sám hối muộn màng”.

Trước khi được Nhà nước trao tặng danh hiệu NSƯT, Trung Hiếu từng giành Huy chương Vàng “Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc”, giải Nhất “Liên hoan phim truyền hình toàn quốc”. Ngoài diễn xuất, anh còn có “thương hiệu” lồng tiếng. “Tiếng” của Trung Hiếu chiếm đến 2/3 các bộ phim truyền hình miền Bắc. Sau quãng thời gian miệt mài học đạo diễn tại Trường ĐH Sân khấu điện ảnh, anh lại bắt đầu sự nghiệp đạo diễn với nhiều kịch bản, trong đó có kịch bản nổi tiếng “Người đàn bà không tên” (NSND Doãn Hoàng Giang chuyển thể từ tiểu tuyết “Madam X” của nhà văn Mỹ Michel Avallone).

Bên lề những thị phi

 

NSƯT Trung Hiếu trình diễn thư pháp xuân 2013 (ảnh nhân vật cung cấp).
NSƯT Trung Hiếu trình diễn thư pháp xuân 2013 (ảnh nhân vật cung cấp).

 

Trung Hiếu là con út trong một gia đình có bố mẹ là nghệ sĩ, anh chị em thành đạt. Cuộc sống của anh sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu đằng sau sự viên mãn, thành đạt ấy là một tổ ấm riêng. Nhưng bao năm nay, Trung Hiếu vẫn một mình lẻ bóng.

Anh cho biết, khi ngoài 30 tuổi, bố mẹ còn hay giục giã chuyện vợ con nhưng vài năm nay thì bố mẹ quay sang… an ủi: “Thôi cái số nó vậy, phải chịu thôi con ạ!”. “Mọi người thấy tớ hơn 40 tuổi vẫn chưa vợ nên phải nghĩ ra đủ phương án cho phù hợp, trong đó có cả bị “gay”. Xem ra cũng đến lúc phải tính chuyện rồi. Nhưng kể ra, đang tự do thế này nếu bỗng một ngày đẹp trời thức dậy thấy một người phụ nữ kề bên, kể cũng sờ sợ đấy”, anh nói nửa đùa, nửa thật.

Bạn bè vẫn “khoái” câu nói quen thuộc của Trung Hiếu: “Đã không chơi thì thôi nhưng đời là cứ phải rực rỡ!”. Anh “ham chơi” có tiếng. Những lúc không bận diễn là lập tức xách máy ảnh đi “phượt” hoặc đắm đuối với thư pháp, chim muông…  “Đấy! Thấy không, rực rỡ không?”, anh chỉ vào một con chim cu gáy đang gù liên khúc trong lồng. Anh bảo: “Công việc thường xuyên phải chịu rất nhiều áp lực nên tớ tìm đến những thú chơi này để tĩnh tâm trở lại. Chơi cá dưỡng tâm, chơi chim dưỡng chí. Các cụ dạy thật chẳng bỏ đi câu nào”.

Giới chơi chim cảnh Hà thành gọi Trung Hiếu là “chuyên gia cu gáy”, còn dân viết thư pháp thì “điểm mặt” anh từ năm 2005. Anh thuộc nhóm “Nhị thập bát tú” của CLB Thư pháp trẻ Việt Nam và là bạn thân thiết với nhà thư pháp nổi tiếng Nhật Bản Takeda Souun.

Cách sống lạc quan, hài hước khiến Trung Hiếu trẻ hơn cái tuổi 42 rất nhiều. Nhưng mỗi khi cao hứng bàn đến “thế thái nhân tình”, anh chẳng khác nào một ông cụ. Rốt cuộc, theo thời gian, những lời đồn đại Trung Hiếu “pê-đê”, điên, khùng… cũng như gió thoảng qua vì đến “khổ chủ” còn chẳng được rảnh rỗi mà hờn giận. Đến cả chuyện anh chuẩn bị cưới hỏi cũng rộ lên một thời gian rồi sau đó là rơi vào im lặng.

Viết thư pháp, nhiều người chọn chữ “Tâm”, “Đức”, “Nhẫn”… nhưng nếu đến nhà riêng của NSƯT Trung Hiếu, mọi người sẽ gặp chữ “Du”. Anh quan niệm, cuộc đời như một cuộc lãng du, ngoảnh đi ngoảnh lại đã ra người thiên cổ. Thế nên, Trung Hiếu luôn đi bên lề những thị phi để sẵn sàng dấn thân vào mọi đam mê nghệ thuật và cuộc sống.

 Lữ Mai

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 2 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 4 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 6 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 19 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 19 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Top