Hà Nội
23°C / 22-25°C

NSƯT Minh Châu dạy con cách "trả thù" kẻ bạc tình

Thứ sáu, 13:36 25/03/2011 | Giải trí

"Hai mẹ con tôi luôn chia sẻ chuyện tình yêu. Khi tôi quen người đàn ông nào đó, tôi sẽ tâm sự với con gái".

- Trên phim, chị thường vào những vai diễn có chiều sâu nội tâm, giỏi chịu đựng. Nếu khán giả chỉ thấy điều đó, sẽ không ai tin ngoài đời, chị là người mạnh mẽ, giỏi chịu đựng suốt nhiều năm nay. Chia tay chồng từ lâu, con gái duy nhất lại lập gia đình và sống ở nước ngoài. Có lúc nào chị khát khao hơi ấm tình mẫu tử?
 
- Tôi nghĩ, khi công việc vững vàng, con gái sẽ về Việt Nam ở với tôi. Tôi tin vào điều đó, bởi gia đình chỉ có 2 mẹ con. Riêng về bản thân, tôi nghĩ không phải cứ có người sống bên cạnh thì mới bớt cô đơn. Tôi có nhiều bạn bè, gia đình lại đông, tới 10 anh em nên luôn được quan tâm, chia sẻ nhiều thứ. Con gái từng nói với tôi câu: Tìm một người bạn tốt khó hơn cả người chồng. Quan điểm của tôi cũng vậy.
Cách trả thù kẻ bạc tình tốt nhất là sống tốt, sống vui.

- Người bạn tốt nhất hiện tại của chị là ai?

- Tôi nhiều bạn lắm! Còn ai thân thiết nhất xin giữ bí mật. Tôi muốn bất cứ người bạn nào của tôi đều nghĩ, Minh Châu chơi thân với mình nhất. Tôi thích giữ ý nghĩ đó. Vì nhiều bạn, nên tôi không muốn nói ra một cá nhân nào, để người khác phải buồn. 

- Tin chắc con gái sẽ về Việt Nam với mẹ. Vậy còn chồng Kiều Linh (tên con gái NSƯT Minh Châu) thì sao?

- Tất nhiên mọi thứ sẽ phải cân bằng. Bây giờ thế giới gần nhau lắm, Kiều Linh ở bên kia, nhưng tôi luôn cảm thấy con gái gần ngay bên cạnh. Lúc nào mẹ con thấy nhớ nhau, cần thiết chia sẻ có thể lên mạng ngay.

- Con gái ở xa, có bao giờ lo lắng mẹ ở nhà một mình vò võ mà giục chị đi bước nữa?

- Con gái và tôi hiểu nhau. Ở bên kia, thi thoảng con gái nhắn tin gọi điện hỏi xem mẹ có quen ai không, có muốn lấy chồng không, rồi trêu nếu không tìm được ai, sang bên này con giới thiệu chồng cho. 

Hai mẹ con tôi sẵn sàng chia sẻ chuyện tình yêu của mình với nhau. Khi tôi quen người đàn ông nào đó, tôi sẽ tâm sự với con gái, rồi 2 mẹ con ngồi nói chuyện, phân tích giống cách 2 người bạn thường làm. Bản thân Kiều Linh cũng không giấu tôi điều gì, yêu ai đều kể, thất bại trong tình cảm cũng nói. Tôi nhớ, có lần thất bại trong tình yêu, con gái buồn bực nói với tôi rằng: Mẹ ơi con tức, bực lắm, con phải trả thù! Tôi khuyên con, cách trả thù tuyệt vời nhất là con phải thật giỏi, thật xinh đẹp và tuyệt vời để chia tay nhau rồi, người ta sẽ phải cảm thấy hối tiếc.

Hai mẹ con NSƯT Minh Châu thời trẻ.

- Và đó chính là cách "trả thù" của chị xưa kia?

- Đúng, đó là cách tôi làm. Quan điểm của tôi luôn là như thế. Yêu nhau, sau đó chia tay mà nói xấu sau lưng, hoặc lằng nhằng này nọ, tôi chẳng bao giờ làm được. Cách “trả thù” kẻ bạc tình tốt nhất là bản thân phải sống tốt, sống vui, để sau khi chia tay xong với mình, người ta phải ân hận suốt đời.

- Sau chuyện này, có lẽ nhiều người phần nào hiểu tại sao suốt 20 năm sống đơn thân, chị vẫn sống vui, khỏe, nuôi dạy con gái tốt…
 
- Thực ra mà nói, lúc đầu chia tay, tôi cảm thấy vất vả bởi cuộc sống đẩy mình vào chân tường. Tất nhiên, bây giờ, tôi phải cảm ơn ông trời vì nhờ bị đẩy vào chân tường, tôi nỗ lực bươn mình ra, làm mọi thứ để vượt qua khó khăn. Bây giờ, trước những va vấp lớn, tôi cảm thấy bình thường chứ không bị sốc nữa. Tôi luôn góp ý với con gái, trong tình yêu hay cuộc sống hôn nhân, hãy luôn để cho mình một khoảng trống, một con đường lùi -tất nhiên, không phải là sống giả dối. Trong cuộc sống “được – mất” luôn thế chỗ cho nhau. Chúng ta phải chấp nhận và thoải hiệp với nó.

-  Nếu đi bước nữa, chị mong muốn người đàn ông của mình thế nào?

- Nếu 2 người có cùng quan điểm, vẫn có thể sống chung một mái nhà được. Tôi là người tôn trọng cuộc sống cá nhân của người khác, kể cả con gái. Chẳng hạn, con gái có để điện thoại ở nhà mà ai gọi đến, hay nhắn tin thì tôi sẽ không tò mò xem trộm theo kiểu, xem con bé này làm gì, nhắn tin cho ai. Làm thế, con gái tôi sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Và, ai làm thế với tôi, tôi không bao giờ đồng ý. Với tôi, người đàn ông nào thấu hiểu điều đó, cùng quan điểm sống, đương nhiên có thể sống cùng tôi được thôi.

Vẻ đẹp mặn mà của bà Thường hút thuốc lào "điêu luyện.
 
- Chị chán cuộc sống một mình chưa?

- Tôi ở một mình quá lâu, đâm ra nếu nghe ai có nhu cầu kết hôn với mình tự nhiên thấy buồn cười, không biết nó sẽ như thế nào, tôi đang tò mò đây!

- Nghĩ đơn giản, sống vui, thoải mái. Nhiều người hẳn tò mò muốn biết “bà Thường” của Bí thư Tỉnh ủy hưởng thụ cuộc đời này ra sao?

- Tôi thích làm mọi thứ hài hòa. Nếu tiền chỉ có 10 nghìn, cần biết cân nhắc nên mua gì, tiêu gì. Tôi là người biết hưởng thụ, nên nhiều khi trong đầu nghĩ, thứ này thứ nọ là xa xỉ, nhưng thấy cần thiết, thì vẫn phải vung tay quá trán một chút, để rồi sau đó co lại, chắt bóp hơn vì ở một mình, cần tự lo lúc ốm đau không có ai nuôi.

- Trong cuộc sống, con người dù có yêu đời, vui vẻ đến đâu, vẫn có lúc áp lực, buồn khổ. Trường hợp đó, chị tìm đến bờ vai của ai để dựa vào?

- Con gái là đầu tiên, rồi sau là người thân trong gia đình và bạn bè. Tôi nhiều bạn, có những người chỉ chuyên môn đi chơi với nhau, có người chỉ để tâm sự. Tôi cũng có bạn thân, chỉ nói nửa câu đã hiểu, người bạn khác thì nói mười câu không hiểu. Mỗi người bạn chia sẻ với tôi ở một mảng cuộc sống khác nhau. Tất nhiên, tôi có bạn thân nhất, với người đó, chuyện gì tôi cũng có thể nói, đi đâu cũng có thể đi cùng nhau.

- Thông thường, người ta vẫn chọn cho mình một người bạn thân khác giới?

- Không, bạn khác giới để… chết ngay à! Nếu cái gì cũng đi, làm cùng nhau quả thực sẽ rất nguy hiểm đúng không. (Cười)
 
Theo VTCnews
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Giải trí - 47 giây trước

Cuộc hôn nhân 8 năm của Thư Kỳ khiến bao người ngưỡng mộ.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 13 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 16 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Top