Hà Nội
23°C / 22-25°C

NSND Trần Nhượng: “Tôi thường bị vợ kêu sống vụng về và vô tâm”

Thứ bảy, 07:32 05/05/2018 | Giải trí

“Tôi không có gì để bù đắp cho cô ấy cả, thậm chí còn bị vợ kêu ca sống khô khan, vụng về và vô tâm. Cô ấy dỗi tôi vì những tính cách đó như “cơm bữa”… NSND Trần Nhượng tâm sự.

Cuộc hôn nhân yên ấm của nghệ sĩ chuyên trị 'vai ác' từng mặc cảm vì lấy vợ kém 23 tuổi Cuộc hôn nhân yên ấm của nghệ sĩ chuyên trị "vai ác" từng mặc cảm vì lấy vợ kém 23 tuổi

GiadinhNet - NSND Trần Nhượng nổi tiếng vào những vai "ác" và nham hiểm nhưng ít ai biết ngoài đời ông lại vui vẻ hiền hòa.

Anh là một nghệ sĩ sân khấu và cũng từng đóng rất nhiều bộ phim nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ tham gia bất kỳ dự án phim ảnh nào do con trai anh là đạo diễn Trần Bình Trọng sản xuất. Vì sao vậy?

Thực ra, “gu” của hai bố con hoàn toàn khác nhau. Trước đây, tôi cũng diễn hài và từng dựng vở hài “Vô tích sự” mà đến bây giờ nhiều người vẫn nhớ. Nhưng sau này, tôi không đi theo mảng hài kịch mà đi sâu vào chính kịch, trong khi con trai lại đi sâu vào hài. Rất nhiều lần tôi từng khuyên Trọng thử làm phim chiếu rạp mang tính chính luận, không làm phim hài nữa… nhưng xem ra cậu ấy rất thờ ơ với ý tưởng đó. Đương nhiên cũng có sự khó khăn nhất định về tài chính và cả hai bố con chưa có thời gian ngồi bàn luận với nhau nhưng quan trọng là cậu ấy không mặn mà cho lắm.

NSND Trần Nhượng.
NSND Trần Nhượng.

Chính vì trong công việc lẫn ngoài đời, cả anh lẫn đạo diễn Trần Bình Trọng không có sự gắn bó nên nhiều người vẫn nghĩ hai bố con anh có những khúc mắc không thể hóa giải?

Nếu ai hiểu thế là chứng tỏ họ chưa hiểu đúng về bố con tôi rồi. Tôi không phủ nhận, trong một gia đình thì bố con, anh em cũng có lúc mâu thuẫn hoặc không đồng quan điểm với nhau. Nhưng tình cảm bố con hoặc anh em thì không bao giờ mất đi được. Còn quan điểm nghệ thuật là do hai bố đi theo hai hướng khác nhau nên chưa thể ngồi cùng với nhau được. Tuy nhiên, tôi tin rằng, tương lai hai bố con nhất định sẽ chung tay làm một dự án nào đó.

Có tin đồn rằng, thời điểm anh lấy vợ lần hai, con trai anh đã rất phản đối?

Về tâm lý thì con cái ai cũng có chút ích kỷ, nhất là khi mẹ của các bạn ấy vẫn còn và bố mẹ đã chia tay nhau. Việc bố hoặc mẹ vẫn còn nhưng một trong hai người đi bước nữa bao giờ cũng sẽ khiến những đứa con lăn tăn, không được thoải mái… Việc đó tôi cho là cũng bình thường về mặt tâm lý. Nhưng để có những hành động phản ứng thái quá thì không có vì dù sao các bạn ấy cũng hiểu đạo lý.

Phải chăng sau biến cố ấy, bố con anh ít khi ngồi nói chuyện được với nhau một cách thoải mái như trước đây?

Tôi có một cá tính rất đặc biệt mà luôn bị bà xã kêu ca đó là hơi nghiêng về đối ngoại mà lơ là chuyện đối nội. Vì tôi nghĩ mọi người trong gia đình đều là ruột thịt thân thiết nên đôi khi mình đối xử với mọi người trong nhà đơn giản hơn người ngoài.

Với các con, tôi để cho chúng tự do và thoải mái. Chưa bao giờ tôi ép chúng làm điều gì đó theo ý mình cả. Nếu có định hướng thì cũng chỉ dừng ở mức độ nào đó thôi. Không riêng gì Trọng mà tất cả các đứa con đều thế, trừ cô con gái út là có quan tâm hơn một chút vì dù sao nó cũng “chút chít” nhất nhà. Tôi nghĩ đó cũng là một nhược điểm của bản thân. Nhiều khi các con hoặc người ngoài không hiểu lại cho là mình thiếu trách nhiệm với con cái.

Bản thân anh có thừa nhận, giữa anh với con trai có rất nhiều tính cách khác biệt?

Đúng là bố con tôi có rất nhiều tính cách khác biệt. Trọng sống hơi đơn giản, xuề xòa và bụi bặm một chút; còn tôi cứ phải chỉn chu, diêm dúa và đâu ra đấy mới chịu được. Như trước đây tôi đã từng chia sẻ với một vài nhà báo thân thiết đó là khi tắm xong mà không xịt tí nước hoa là tôi không chịu được. Hoặc đi ra đường bao giờ cũng chải chuốt, diêm dúa một chút. Nó như đã trở thành thói quen khó bỏ.

Đôi khi rất buồn cười là hai bố con đi cạnh nhau nhưng không ai tin cậu ấy là con trai tôi cả. Thậm chí, tôi giới thiệu cậu ấy là con trai cũng có người không chịu tin. Không chịu tin vì Trọng với tôi khác nhau nhiều quá, khác cả về hình thể lẫn tính cách.

NSND Trần Nhượng và bà xã hiện tại luôn sát cánh bên nhau trong mọi sự kiện.
NSND Trần Nhượng và bà xã hiện tại luôn sát cánh bên nhau trong mọi sự kiện.

Anh nhận mình hơi lơ là với các con nhưng đối với bà xã hiện tại lại như “hình” với “bóng” dù cả hai không còn trẻ như những cặp tình. Vì sao lại có điều khác biệt đến thế?

Việc vợ chồng tôi đi đâu cũng có nhau là vì tôi lớn tuổi rồi, sức khỏe có phần kém hơn trước, lại mang trong mình nhiều bệnh… nên bà xã giống như một bác sĩ riêng. Cô ấy đi cùng là để chăm sóc thuốc men, chế độ ăn uống và nghỉ ngơi cho tôi. Bản thân cô ấy để tôi đi đâu một mình cũng không yên tâm. Ngược lại, khi không có cô ấy đi cùng, tôi cũng như thiếu đi một cái gì đó.

Tuy nhiên, dù đi cạnh nhau thường xuyên nhưng tôi vẫn rất coi trọng phần đối ngoại chính vì lẽ đó mà bà xã kêu rất nhiều. Tính cách đó hơi nông dân và hơi phong kiến một chút. Ngày xưa, các cụ có câu “Nhịn miệng đãi khách” tức là sẵn sàng hy sinh niềm vui dành cho người thân để lo lắng cho người bên ngoài.

Ngoài việc chăm sóc anh, bà xã có hỗ trợ anh trong công việc?

Cô ấy hỗ trợ tôi rất nhiều cả trong công việc lẫn trong đời sống. Tôi lấy ví dụ, khi tôi dựng vở “Biển và bờ” đi tham gia hội diễn tại Huế vào năm 2012, vì không còn tiền để đưa anh em đi, cô ấy đã bán hai cây vàng đưa tiền cho tôi để tôi lo cho anh em. Rồi khi tôi làm Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Sân khấu Việt Nam, tổ chức sự kiện – chương trình nào cũng bị lỗ và cô ấy gần như là “mạnh thường quân” bỏ tiền ra bù lỗ cho tôi vô điều kiện. Hoặc khi tôi làm Chủ tịch CLB Bóng đá Ngôi sao Việt Nam, cô ấy bỏ ra hàng trăm triệu để ủng hộ cho đội bóng đồng thời cũng là cách để cô ấy ủng hộ cho đam mê của chồng. Tôi phải thừa nhận cô ấy là một người vợ rất tốt và cũng rất hiểu chồng.

Vậy anh có thường tìm cách bù đắp cho người vợ đã vì mình mà hy sinh nhiều thứ?

Tôi không có gì để bù đắp cho cô ấy cả mà thậm chí còn bị vợ kêu ca sống khô khan, vụng về và vô tâm. Cô ấy dỗi tôi vì những tính cách đó như “cơm bữa”. Lần gần đây nhất là khi tôi tập trung dựng vở “Dưới ánh đèn”, cô ấy dỗi tôi tới mức khi tôi đi hội diễn về mới chịu làm lành.

Có người bảo rằng, sở dĩ vợ anh luôn theo anh từng bước là vì anh quá đào hoa nên phải theo để giữ chồng?

(Cười). Tôi phải giữ vợ mới đúng chứ. Vợ tôi trẻ (vợ NSND Trần Nhượng kém chồng 23 tuổi - PV) lại xinh, còn tôi già rồi có gì đâu mà phải giữ. Nếu còn chút đào hoa thì các em trẻ xinh đi qua cũng chỉ cười duyên với các em một chút thôi chứ làm được gì nữa (cười). Thực ra, hồi trẻ mọi người cứ bảo tôi đào hoa nhưng “có tiếng mà không có miếng”.

Khoảng cách tuổi tác giữa anh chị rất lớn. Vậy điều gì khiến anh chị có thể sống hòa hợp và luôn chăm sóc nhau như một cặp tình nhân?

Tôi chỉ có thể nói đó là sự hy sinh. Khi đã thương yêu nhau thì phải hy sinh. Sự hy sinh ở đây là cả về mặt sinh lý lẫn tâm lý. Tôi nói thật, tôi có tuổi rồi nên không thể đáp ứng được mọi thứ trong khi cô ấy còn trẻ. Tôi rất trân trọng sự hy sinh đó và càng trân trọng cô ấy lại càng yêu thương hơn.

Vở diễn “Dưới ánh đèn” do anh trực tiếp dàn dựng vừa được trao 4 huy chương (1 cho vở diễn, 3 cho cá nhân) tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2018 quy tụ rất nhiều gương mặt không chuyên tham gia. Vì sao anh lại mạo hiểm đến thế?

Cảnh trong vở diễn Dưới ánh đèn.
Cảnh trong vở diễn "Dưới ánh đèn".

Thứ nhất, CLB của chúng tôi là CLB Sân khấu Thử nghiệm vì thế chúng tôi cũng muốn thử nghiệm một cái gì đó mới mẻ và táo bạo một chút. Tôi muốn đưa một ca sĩ như Long Nhật sang đóng kịch nói, một diễn viên hài như Quang Tèo sang đóng chính kịch mang màu sắc bi và một đào thương của cải lương như Hồng Gấm qua sân khấu kịch nói để xem họ diễn thế nào… Bên cạnh đó, tôi cũng muốn thăm dò thị hiếu của khán giả xem bây giờ họ cần gì. Xem thử họ đến xem kịch nhưng được nghe Long Nhật hát thì họ có thích không? Rồi xem kịch mà được xem cả vũ công belly dance múa bụng họ có khoái không.

Bản thân các nghệ sĩ như: Quang Tèo, Công Vượng, Long Nhật, Hồng Gấm… cũng đều có một lượng fan hâm mộ nhất định. Việc họ tham gia vở diễn sẽ góp phần kéo các fan hâm mộ của họ đến với vở diễn.

Thực ra, khi công diễn xong tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2018, ngồi nhìn lại những gì chúng tôi làm, tôi mới thực sự thấy việc mình làm đúng là “đẩy xe bò bánh vuông”, vừa liều lĩnh mà cũng có chút điên điên (cười).

Nhiều người cho rằng, cách diễn của Long Nhật trong vở kịch rất gượng gạo, thô cứng. Đặc biệt, những đoạn diễn tả nội tâm rất hời hợt và nhạt nhẽo. Với tư cách đạo diễn, anh nghĩ sao về những ý kiến đó?

Với tư cách đạo diễn của vở diễn, tôi thừa nhận Long Nhật hơi ngờ nghệch về kỹ thuật biểu diễn nhưng anh ấy lại có sự chân thực và đầy cảm xúc. Có thể, những khuyết điểm của anh ấy làm cho người ta không thiện cảm với cách Long Nhật diễn hoặc cảm thấy Long Nhật diễn không có chiều sâu.

Tôi hơi tiếc một chút là nếu như hôm đó một số diễn viên tham gia vở diễn không gặp trục trặc như nhỡ lớp, sai nhạc, mất nhạc, mất tiếng động và diễn tốt như hôm tập thì vở diễn chắc chắn mang lại hiệu quả cao hơn nữa. Thậm chí, vở diễn có thể có thêm huy chương và màu huy chương cũng sẽ khác.

Sắp tới, chúng tôi đã có kế hoạch mang "Dưới ánh đèn" đi lưu diễn ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, trải dài từ Bắc vào Trung. Dự kiến Nam Định là 20/5, Hà Nội 28/5, Huế 8/6 và Đà Nẵng 10/6.

Cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin.

Theo Hà Tùng Long

Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Giải trí - 9 phút trước

Sao nữ này có thời gian hạn chế lộ diện sau khi vướng vào ồn ào "trà xanh".

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Giải trí - 1 giờ trước

Cuộc hôn nhân 8 năm của Thư Kỳ khiến bao người ngưỡng mộ.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 14 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 17 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

Top