Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhật Kim Anh: Tôi đã từng làm ôsin...

Thứ năm, 13:19 13/08/2009 | Giải trí

Giadinh.net - Ẩn chứa sau đôi mắt ướt long lanh, vẻ đẹp mỏng manh là một tâm hồn cứng cỏi, mạnh mẽ, ẩn chứa sau sự nhí nhảnh với nụ cười thường trực, là cả một trời những nỗi niềm chất chứa.

25 tuổi, đã trải qua không ít những hỉ nộ ái ố, vẫn vững vàng trước cuộc sống một cách đàng hoàng và tự trọng, Nhật Kim Anh khiến không ít người ngỡ ngàng và ngạc nhiên về câu chuyện của một cô bé lọ lem  thoắt hóa  thành công chúa…

 “Lâu đài cát mơ hồ vỡ”

- Kim Anh có nghĩ người ta mời mình chỉ vì nhan sắc và cái tiếng của một ca sĩ hơn là có triển vọng ở lĩnh vực diễn viên?

- Tôi không nghĩ vậy, bởi nếu không có năng khiếu diễn xuất thì cái tiếng cũng chỉ giúp mình được đạo diễn mời một- hai lần thôi! Khi hát cũng phải biểu diễn nhưng trong lĩnh vực phim ảnh còn cần nhiều kỹ năng khác nữa. Tôi “vào” được nhiều dạng vai nhưng tôi thích các vai cá tính, mạnh mẽ và thi thoảng bốc đồng kiểu phụ nữ một chút. Thực ra tôi không ăn hình lắm, lên hình hơi khác ngoài đời nên tôi phải bù lại bằng diễn xuất.

- Ra album giữa thời buổi bây giờ, sao Kim Anh lại đặt một cái tên nghe bằng bằng, không kêu và không … shock?

- “Ngôi sao xanh” là tâm nguyện và ước vọng - dù là nhỏ nhoi của một cô gái lỡ lầm, vướng vào những trái ngang, éo le cuộc sống. Không phải là tâm trạng của tôi hay các nhạc sĩ “đo ni đóng giày” cho tôi, mà chính là tâm trạng của cô bạn thân tôi. Khánh Loan – cũng chính là tác giả của ca khúc “Trò cút bắt trong tình yêu”. Khánh Loan là cô bạn dễ thương, tốt bụng, chơi với tôi đã 10 năm nay rồi, cả hai đứa cũng từ khó khăn mà đi lên.

- Nhắc đến Nhật Kim Anh – người ta vẫn nhớ đến hit “Lâu đài cát” - Ngoài đời Kim Anh đã từng xây những lâu đài cát để rồi thấy nó mỏng manh, dễ sụp đổ?

- Tôi đã từng sống trong những xúc cảm “lâu đài cát mơ hồ vỡ khi chiều buông” như vậy, có những đổ vỡ trong chuyện tình cảm riêng. Tôi đã từng sụp đổ, mất mát, đã từng bước chân đến con đường cùng của nỗi đớn đau, xa xót. Tôi gục ngã bởi vì đôi vai cô gái tuổi 20 phải gánh những gánh nặng quá sức. Đó cũng là một cảm hứng để bài Lâu đài cát ra đời.

- Thế còn những “lâu đài cát” liên quan đến chuyện tình bạn thì sao?

- Hai người yêu nhau mà bạn thân mình “nhảy” vào; Nếu như tình yêu bị vuột mất khỏi tay mình thì do người đàn ông đó thôi, người đàn ông mà bản lĩnh kém và tình yêu dễ lung lay, thì tôi nghĩ mẫu người đàn ông như vậy không đáng để tiếc.

Tôi đã từng làm ôsin...

- Sau những đắng cay của cuộc sống, Kim Anh có dễ “xù lông nhím” để tự bảo vệ chính mình?

- Tôi đang bị vậy đó, tôi dễ tự ái và dễ suy nghĩ lắm. Nhiều khi người nói vô tư không để ý nhưng tôi lại để ý và tôi nói lại luôn. Chuyện cũ đã qua 5 năm rồi mà tôi vẫn còn bảo thủ với bản thân mình lắm, không tin ai và luôn gồng mình lên trước những câu nói mà khiến tôi chạnh lòng.

- Lâu đài cát, Kim Anh đã từng xây, liệu có phải sụp đổ vì tính cách đó?

- Đó là nỗi buồn không bao giờ tôi có thể quên- Mối tình đầu khi tôi gần 20. Tôi đã tin tưởng, yêu thương, chịu đựng, đã bỏ qua, đã tha thứ. Đến một lần – sức chịu đựng không gánh nổi nữa khi chính mắt tôi nhìn thấy những hình ảnh đau đớn tận tim. Tôi đã buông anh ta ra. Từ đó tôi trở thành con người hoàn toàn khác, xem tình yêu như một thứ gì đó chỉ mang lại đớn đau và mất niềm tin. Tôi không còn nhìn tình yêu màu hồng và lung linh, tôi cũng không còn cả tin và dễ bỏ qua nữa. Có lúc tôi tưởng như mình ở đáy cùng tuyệt vọng...
 

- Điều gì đã khiến Kim Anh sống cứng cáp hơn để có được ngày hôm nay?

- Tôi nghĩ đến mẹ, chính hình ảnh của mẹ đã kéo tôi lại. Tôi khóc trước mẹ như mưa như gió, mặc dù trước đó chuyện gia đình cho đến chuyện tình cảm đã lấy cạn nước mắt của tôi rồi, tôi thương mẹ, thương gia đình mình quá. Từ đó, tôi đã sống cứng cáp và mạnh mẽ hơn, không bao giờ có ý nghĩ nông cạn đó nữa. Bây giờ thì dẫu trời có sụp, đất có đổ... tôi cũng không đi đến những suy nghĩ tiêu cực nữa.

- Tâm lý của một số người đã thành công, giàu có, thành đạt là không muốn nhắc đến giai đoạn khó khăn, thiếu thốn của mình, Kim Anh lại khác?

- Cuộc sống như thế nào, đã trải qua những điều gì thì nên chia sẻ nếu được quan tâm và trong chừng mực có thể. Giấu diếm để làm gì, thực tế vẫn là thực tế. Quần áo không làm nên thầy tu.

- Nếu ai đó cố tình nhắc lại nghề giúp việc của Kim Anh thì bạn có thấy mặc cảm và chạnh lòng?

- Đó là cuộc sống tôi trải qua, giúp việc cũng là một nghề - xứng đáng được tôn trọng như mọi ngành nghề khác, nghề nghiệp không quyết định nhân cách và tâm hồn con người. Nghề này đã giúp tôi nhiều kinh nghiệm sống, đã cho tôi được gặp cô giáo dạy nhạc, đã là bước đệm cho tôi ngày hôm nay cho nên tôi không bao giờ quên.
 

Với Thiên Bảo chỉ là bạn thân
 
- Bây giờ cách Kim Anh xử sự với người cũ như thế nào?

- Sau khoảng thời gian 1 năm sau khi những chuyện lùm xùm của tôi xảy ra, tôi đã có lần gặp lại anh ta, tôi vẫn run bắn lên, không nói được chữ nào, chân tay lạnh ngắt. Bây giờ trạng thái của tôi đã khác đi. Điều đáng nói bây giờ là tôi đã đặt hết tình cảm cho một nửa mà tôi tìm thấy. Có thể tôi chưa nói được điều gì vĩnh viễn, mọi sự còn ở tương lai, nhưng tôi biết mình đã dành tình cảm cho người mới rồi.

- Điều gì ở người đàn ông cũ đã khiến Kim Anh phải điêu đứng như vậy?

- Anh ta rất ngọt – mà phụ nữ thì đa phần là hảo ngọt, anh ta đẹp mã, và rất lãng mạn. Ba điều đó làm phụ nữ đã xiêu lòng lắm rồi. Anh ta lại có cách trò chuyện rất lôi cuốn, hay ho, thời gian đầu thì hành động và lời nói đi chung, còn sau đó hành động và lời nói đi mỗi nơi một ngả (cười).

- Và mọi nghi án đang đổ dồn vào diễn viên Thiên Bảo – người đóng vai Trần Thủ Độ trong phim cùng tên?

- Mỗi người có suy nghĩ riêng, tôi chưa khẳng định về bất cứ điều gì cả. Tôi xin không trả lời, tôi và Thiên Bảo giờ hiện chỉ là bạn thân thôi.

Tôi không muốn ai dựa vào ai cả, mình khẳng định mình và anh ấy khẳng định anh ấy và đó cũng là thời gian tìm hiểu thêm, ba năm yêu nhau chưa phải là lâu, còn cần nhiều sự suy nghĩ thấu đáo nữa. Tôi không muốn vấp phải vết xe đổ trước đây nữa. Lúc nào tôi ký vào tờ giấy “chung thân” thì tôi sẽ công bố danh tính người đó... (cười)

- Nhiều ngôi sao ca nhạc thị trường thì không có gì cũng cố tình rùm beng, đánh bóng, sao Kim Anh…?

- Không cần thiết phải tạo scandal, rùm beng thì khán giả mới chú ý, thành ra lại phản tác dụng: khán giả sẽ không thích mình nữa, sẽ không tin mình nữa, điều đó rất nguy hiểm. Chi bằng cứ hát bằng đam mê, cứ diễn bằng hết khả năng của mình, khán giả biết sản phẩm của mình thì sẽ thương mình.

- Nhìn mắt Kim Anh rất ướt, thì nhiều người sẽ nghĩ đa tình lắm đấy?

- Khi tôi trang điểm lên thì điểm nhấn vẫn là đôi mắt, cũng nhiều người nói tôi có đôi mắt đa tình, đa đoan và buồn. Tôi nặng về tình cảm lắm, tôi luôn cần người sẻ chia cuộc sống, nhưng rất biết ai xấu ai tốt để gửi trọn niềm tin, Tôi không đặt ra tiêu chí người ta phải đem đến cho mình về kinh tế, vật chất, mà tôi đặc biệt quan trọng đến tình cảm chân thành.

Tôi vừa là mèo, vừa là sư tử…

- Một nửa hiện nay đã đáp ứng tiêu chuẩn đó?

- Trước đây 2 năm tôi không thèm để ý đến người ấy nghĩ gì, bởi vì tôi lúc đó không tin ai, ngay hồi “Lâu đài cát” ra đời, tôi vẫn đang khăng khăng nhắc về chuyện tình cảm đầu tiên chứ không nhắc gì đến “người ấy” cả, sau một thời gian “người ấy” làm cho tôi cảm thấy có thể tâm sự hết được nỗi lòng. Tôi cũng mới cảm nhận được điều này ở thời gian gần đây thôi.

- Kim Anh có chiêu nào giữ người yêu không?

- Tôi tin con người này. Tôi có nghi ngờ một chút nhưng sau những gì người ấy làm, tôi biết đây là người có thể tin được. Đây là người làm nhiều hơn nói, hành động nhỏ nhất cũng khiến tôi an tâm. DVD mới của tôi cũng có nhiều ý tưởng của anh. Tôi đã từng nghĩ đàn ông ai cũng xấu, nhưng anh đã nâng tôi dậy, tiếp lửa và  niềm tin cho tôi. Chúng tôi tin nhau- Đó là chiêu giữ nhau bền nhất...

- Có câu, đại ý rằng phụ nữ với người đàn ông này thì như con mèo, nhưng với người kia thì như con sư tử…

- Tôi là cả hai. Lúc nên căng thì căng, lúc cần mềm mỏng thì mềm mỏng, người yêu rất sợ tôi giận (cười), lúc tôi giận thì đáng sợ lắm, tôi có thể ngồi đối diện với người ta nhưng cứ như người ta không ở đó, lúc đó tôi hoàn toàn im lặng, sự im lặng ghê người.

- Cuộc sống tự lập có khiến Kim Anh mệt mỏi, vì bất cứ phụ nữ nào cũng muốn có một bờ vai để dựa?

- Tôi quan điểm thế này: vật chất hôm nay không làm được thì ngày mai làm, một tháng không làm được thì một năm. Chính vì vậy tôi không có suy nghĩ cặp với đại gia để tiêu tiền của họ, để được nâng đỡ hoặc để cuộc sống an nhàn, thoải mái. Đâu phải cứ chân dài là phải cặp với đại gia!? Thà khó khăn một chút chứ tôi không muốn đánh đổi, dù bất cứ là thứ gì, trừ khi tôi có tình cảm. Tôi đã chứng kiến cảnh gia đình bị cướp trắng tay, bố tôi mất vì bạo bệnh, chứng kiến người mình yêu thương phản bội, tôi đã từng đi “cày” ở các tỉnh, làm ca sĩ hát lót, tôi đến những nơi xa xôi hẻo lánh nhất, thậm chí không có giường mà phải ngủ trên phản, ăn mì tôm khiến mặt nổi mụn tưng bừng, bị bầu show hắt hủi, đối xử bất công. Từng này tuổi, tôi đã kinh qua những điều đó, thì hãy tin rằng tôi quý giá trị con người và tình cảm hơn hết thảy.

- Cảm ơn Nhật Kim Anh!

Mai Trang
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 8 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 8 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 9 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Lam Trường là nam ca sĩ thuộc thế hệ các ca sĩ hot trong giải "Làn sóng xanh" những năm của thập niên 90-2000. Hiện tại, cuộc sống của nam ca sĩ thay đổi như thế nào?

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - "Chị Hồng Diễm không chỉ là đàn chị trong nghề mà còn là giám khảo khi tôi thi tuyển lớp diễn viên truyền hình VFC 2019. Vì thế, đảm nhận vai diễn Ngân Hà thời trẻ trong "Trạm cứu hộ trái tim", tôi cũng rất lo lắng, lo sợ bản thân làm không tốt, phụ kỳ vọng của mọi người", Linh Chi chia sẻ.

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Giải trí - 13 giờ trước

Angelina Jolie tố Brad Pitt "hút máu" hòng gây kiệt quệ tài chính cho vợ cũ. Phía Brad Pitt ngay lập tức đưa ra thông tin về việc tài tử đã chuyển cho Angelina gần 100 triệu USD.

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Anh Đức khoe ảnh cưới lãng mạn theo concept cắm trại nghỉ dưỡng cùng vợ sắp cưới kém 12 tuổi - Phạm Quỳnh Anh.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Giải trí - 14 giờ trước

Theo chia sẻ của người thân, ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa nhận kết quả ung thư máu sáng 17/4 và đột quỵ trong buổi chiều cùng ngày.

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan cho hay hiện tại anh rất vất vả vì vẫn chưa xử lý được món nợ "khủng".

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Giải trí - 16 giờ trước

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa qua đời tuổi 37 sau khi phát hiện bệnh được 5-6 ngày khiến nhiều người rất bàng hoàng.

Top