Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến: Không nên so sánh “trang sách” bây giờ và “trang sách” ngày xưa!

Thứ ba, 11:00 07/03/2017 | Giải trí

GiadinhNet - Mới đây, cuộc hôn nhân lần thứ hai giữa nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến với người vợ kém anh 17 tuổi đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Nhân cuộc trở lại với nhiều tin vui về đời sống và sáng tạo nghệ thuật, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến đã dành cho PV Báo Gia đình & Xã hội cuộc trò chuyện cởi mở.

Vợ chồng nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến-Lê Vi (ảnh nhân vật cung cấp)
Vợ chồng nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến-Lê Vi (ảnh nhân vật cung cấp)

Trở lại tuổi 20!

Một cuộc hôn nhân bao giờ cũng thường mang đến cho chúng ta nguồn cảm hứng mới. Anh đã ở tuổi 40, hạnh phúc có khiến anh thấy mình trẻ lại?

- Cuộc hôn nhân mới như giúp tôi trở lại tuổi hai mươi thêm lần nữa. Niềm hạnh phúc tạo cho tôi nhiều động lực để ra mắt những tác phẩm mình đã viết ròng rã bao năm qua, đồng thời thôi thúc mình viết nên những tác phẩm mới hay hơn nữa. Tôi quan niệm, người nghệ sĩ không bao giờ được hài lòng với thành quả của mình. Mọi tiếng tăm, danh hiệu… tôi để lại phía sau, chỉ có duy nhất một con đường phía trước với những sáng tạo mới. Tinh thần nghệ sĩ không cho phép người sáng tạo được “ăn mày dĩ vãng” hay lạc vào “hội chợ phù hoa”.

Vợ mới ít hơn anh đến 17 tuổi. Hai người có phải thay đổi hay “kìm hãm” cái “tôi” để đi đến sự hòa hợp?

- Chúng tôi không khác biệt lắm bởi Lê Vi (tên của vợ nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến - PV) cũng là một nghệ sĩ. Cô ấy hoạt động ở lĩnh vực múa chuyển động, nhảy hiện đại… với nhiều loại hình nghệ thuật mang tính khám phá. Còn tôi, tôi cũng đa năng và bản chất nghề nghiệp là tự do. Khoảng 80% thời gian tôi dành cho kiến trúc, 20% còn lại chia ra cho âm nhạc, văn học và các loại hình nghệ thuật khác.

Thế còn thời gian anh dành cho gia đình?

- Thời gian cho gia đình của tôi là… 100%! Tôi có hai công ty, công việc khá bận rộn nhưng lại hoàn toàn tự do về thời gian nên đối với tôi, công việc và cuộc sống là một, khó có thể tách rời. Khi gia đình ở bên cạnh mình, tôi vẫn làm việc được. Lâu nay, tôi thường làm việc như thế chứ không nhốt mình vào cái “hộp bê tông”. Bạn cũng biết đấy, những ngành nghề như kiến trúc thì phải ra công trường, trải nghiệm đến những vùng đất khác nhau vừa đi du lịch vừa làm việc, sáng tạo. Âm nhạc, văn học nghệ thuật cũng tương tự, đi ra ngoài, cảm nhận được vẻ đẹp cuộc sống sẽ giúp chúng ta sáng tạo nên các tác phẩm mang tính nhân văn, thẩm mỹ.

Vậy với cuộc sống gia đình, nơi chốn ấy có mang lại cảm hứng sáng tạo cho anh?

- Tôi luôn nói với ba đứa con của mình là Bống, Nhím, Cua: “Với bố, các con rất quan trọng!”. Thực vậy, các con vừa là niềm cảm hứng vừa là động lực cho rất nhiều tác phẩm của tôi. Tôi viết cho lứa tuổi thiếu nhi cũng chính là viết cho các con mình. Trong số những sáng tác ấy có bài hát “Bố yêu con” – một tác phẩm có thể nói là đầy đủ nhất, thiết tha nhất về tình cha con, đặc biệt là cha với con gái mà tôi viết. Hay bài nữa là “Ru chàng Cua” tôi viết tặng con trai út. Ngoài ra, tôi có nhiều ca khúc chủ đề gia đình, chẳng hạn: “Cả nhà ta”, “Mỗi người một ý thích”… Tất cả được bắt nguồn từ cảm hứng về đại gia đình đông đúc của tôi, riêng tính đám trẻ nhỏ gồm các con cháu đã khoảng 15 thành viên. Ca khúc ấy rất thú vị, kể về từng ý thích khác nhau trong một gia đình để kết luận rằng: “cả nhà ta thích đi chơi, cả nhà ta thích ăn kem… cụ nhà ta thích trên cao, vừa ăn chuối vừa cười… khà khà”!

Theo anh, có sự khác biệt trong tình cảm cha-con so với tình cảm mẹ-con?

- Tôi nghĩ là rất khác! Tình cha-con có sự riêng biệt hơn. Những người cha thường nghĩ đến điều gì đó lớn lao như: Sự nghiệp, giá trị nhân văn trong cuộc sống, mối quan hệ họ hàng, quê hương… và muốn gắn bó các con mình với các giá trị ấy để từ nguồn cội đó mà phát triển. Những người mẹ thường nghĩ đến những gì thực tiễn trong cuộc sống như cái ăn cái mặc, giờ giấc con cái đi học, đi chơi.... Thường các gia đình sẽ được “phân công” như thế. May mắn là các con tôi sống rất tình cảm và hiểu phương pháp của bố.

Trong ngày cưới của mình, anh nhận được hoa chúc mừng từ vợ cũ. Có khó khăn để hai người đi đến “hòa bình”?

- Thực ra, tôi cũng mới bước vào cuộc hôn nhân lần thứ hai nên chưa biết mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào. Nhưng tôi nghĩ, thôi thì cuộc hôn nhân cũ đã kết thúc, chúng tôi nên ứng xử với nhau như hai người bạn, trên tinh thần văn minh và hướng tới con cái. Còn với người vợ mới, chúng tôi cùng nhau mở ra một trang sách mới, một “lịch sử” mới và tự viết nên câu chuyện của mình. Mỗi cuộc hôn nhân tựa như mỗi trang sách, đó là những câu chuyện độc lập. Không nên so sánh trang sách bây giờ và trang sách ngày xưa. Càng không nên lồng ghép. Thế thôi! Các con của tôi hiện vẫn ở với mẹ, khi các cháu lớn lên có thể về ở với tôi. Chúng tôi và các cháu được tự do lựa chọn mọi thứ cho phù hợp. Một thuận lợi nữa là tôi và mẹ con các cháu cũng ở khá gần nhau nên tình cảm cha con hoàn toàn sẻ chia, thấu hiểu.

Làm album ròng rã 8 năm!

Kể từ 2 album đã phát hành cách đây 10 năm là “Giọt sương bay lên” và “Ngồi trên vách nắng”... gần như nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến đã rơi vào im lặng?

- Thực tế, sau quá trình tích lũy suốt 10 năm qua của tôi, khối lượng ca khúc tính ra có thể phát hành tới 10 album. Thời gian qua, tôi vừa hoạt động kiến trúc, nghiên cứu khoa học, viết văn, làm thơ và sản xuất âm nhạc. Tôi có quan điểm nghệ thuật: Cái gì sau 10 năm mình vẫn thấy hay, vẫn thấy đúng thì điều đó thực sự có giá trị. Tác phẩm cũng thế mà con người cũng thế. Quá trình lắng đọng giúp tôi nhìn nhận chín chắn hơn. Sắp tới tôi sẽ phát hành 3 album gồm: “Hai lần tuổi hai mươi”, một album ca khúc qua giọng hát Ngọc Khuê và một album do Tuấn Hưng thể hiện. Tôi vẫn nói vui, 10 năm qua tôi giống người trồng cây, nay đã đến ngày thu hoạch.

Điều gì anh cho là đặc biệt với những sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt?

- “Hai lần tuổi hai mươi” là một dự án khá thú vị. Album này bao gồm ca khúc tôi viết ở tuổi 20, tức là những sáng tác còn trước cả “Bà tôi” cùng với các sáng tác mới ở tuổi 40. Tôi coi đó như sự hồi sinh trong nghệ thuật. Album này đánh dấu sự kết hợp giữa tôi với nhạc sĩ Lê Thanh Tâm - tác giả “Thềm nhà có hoa”, “Một ngày mới”… và Nguyễn Đức Cường – tác giả “Nồng nàn Hà Nội”. Chúng tôi cùng nhau sản xuất album này suốt 8 năm, mỗi người một phần việc và luôn nỗ lực làm tốt nhất phần của mình. Toàn bộ sáng tác do tôi viết, Lê Thanh Tâm và Nguyễn Đức Cường giữ vai trò phối khí kiêm ca sĩ. Đây là mô hình quen thuộc ở các nước phát triển, nghệ sĩ sẽ tự hát tác phẩm của mình, vừa không tốn nhiều chi phí vừa mang đến sự sâu sắc, độc đáo.

Giai đoạn khán giả biết đến Nguyễn Vĩnh Tiến cũng là lúc những ca sĩ giờ đã thành danh như Tùng Dương hát bài“Bà tôi” hay Anh Thơ hát “Sông ơi đừng chảy”, vậy họ có trở lại cùng anh?

- Những năm qua, nhiều ca sĩ đã góp phần đưa tác phẩm của tôi đến với công chúng như: Tùng Dương, Trọng Tấn, Anh Thơ, Tuấn Anh (Sao Mai), Hồng Vy, Tân Nhàn… Trong số các nghệ sĩ ấy, tôi hi vọng vào sự trở lại của Ngọc Khuê – người đã hát 7 bài trong Album “Giọng sương bay lên” do tôi sáng tác. Sẽ vẫn là dòng nhạc dân gian đương đại nhưng các tác phẩm Ngọc Khuê thể hiện sắp tới sẽ được kết hợp với nhạc điện tử (EDM).

Cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến về cuộc trò chuyện!

Thành Nam (thực hiện)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 5 phút trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 15 phút trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 4 giờ trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Quang Linh nổi danh cuối thập niên 90 và đầu 2000 với giải thưởng "Làn sóng xanh". Thời trẻ, anh đi hát nhận cát-sê khủng, hiện tại tuổi U60, nam ca sĩ có cuộc sống ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Sau thành công của "Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng”, Chi Pu không trở về Việt Nam mà chọn thị trường Trung Quốc làm nơi phát triển chính về nghệ thuật và kinh doanh. Hiện tại, cô có cuộc sống như thế nào?

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

Giải trí - 6 giờ trước

Loạt ảnh Y Phụng diện bikini để lộ đường cong gợi cảm ở tuổi thanh xuân khiến khán giả ngưỡng mộ.

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 8 giờ trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Sau 1 tuần công chiếu, đến nay, tại các rạp chỉ còn duy trì 2-3 suất chiếu/ngày. Cơ hội trụ rạp của Đóa hoa mong manh quả thật… mong manh.

Top