Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghệ sĩ hài Vượng “râu”: “Nhà tôi tháng nào cũng tiêu 40 triệu là ít”

Thứ ba, 16:25 14/10/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Nghệ sĩ hài Nguyễn Công Vượng (được biết đến với nghệ danh Vượng “râu” - ảnh) thành thật cho biết, mỗi tháng đi diễn, nếu không bị mưa gió thì anh thu nhập khoảng 100 triệu đồng nhưng vẫn chả thấy tiền đâu vì mức tiêu của gia đình anh quá lớn!?

Không cho con xem “Giọng hát Việt nhí”

Mới đây anh có chia sẻ trên Facebook cá nhân rằng, sẽ làm hài Tết về một số chương trình truyền hình thực tế. Vậy cụ thể thì anh sẽ thể hiện nó ở góc độ nào?

- Tôi sẽ nhìn nó ở góc độ phê phán. Điều này báo chí cũng đã nói nhiều, nhưng với thể loại hài, tôi sẽ nói “mạnh tay” hơn. Tình huống đặt ra là các nhân vật cũng sẽ đi thi hát trên truyền hình và rồi nhận thấy thực tế khác xa như thế nào, các scandal được tạo ra như thế nào… để gây hấp dẫn, tò mò nhưng qua lăng kính hài hước.

Đó là sự hư cấu hay anh thấy một số chương trình truyền hình thực tế như vậy?

- Tôi nghĩ “không có lửa làm sao có khói”. Là một nhà kinh doanh, họ không thể không đoán được sự đón nhận của khán giả như thế nào. Với kinh nghiệm sản xuất, họ không thể không biết hiệu ứng của khán giả. Ngược lại, họ biết cả hiệu ứng ngược, biết khán giả bức xúc thế nào.

Như chương trình “Vua đầu bếp” vừa rồi, vắng Tăng Thanh Hà là người xem giảm, thế là chương trình có ngay chi tiết chặt đầu ba ba, khiến báo chí và các diễn đàn lại “rộn ràng” bình luận. Có thể chuyện đó ở ngoài là bình thường, nhưng khi đưa lên sóng truyền hình thì nó rất phản cảm.

Tôi làm hài nên biết rất rõ, có những cái phải chấp nhận không hài, dù biết nói đến sẽ rất dễ lấy tiếng cười của khán giả hoặc gây scandal. Ví dụ như mang chuyện khiếm khuyết của cá nhân ra để trêu đùa. Đưa ra thì hay đấy, nhưng thiếu nhân văn.

Anh có dự định mổ xẻ câu chuyện xung quanh chương trình “Giọng hát Việt nhí” với những câu chuyện hậu trường đưa con đi thi hay trẻ hát các bài người lớn, bài tiếng Anh nhiều quá mức không?

- Có chứ. Một chương trình dành cho trẻ em nhưng khán giả không hề nhìn thấy sự vô tư, hồn nhiên của các em. Thay vào đó là tâm lý ganh đua, hiếu thắng nên không được đi tiếp là nước mắt như mưa. Cứ có thi thố là ganh đua rồi, không còn trong sáng nữa. Ngoài ra, để chiến thắng, các em còn phải hát theo chỉ đạo của người lớn chứ không được hát theo như tâm hồn và cảm xúc của các em mách bảo. Tôi cần sự hồn nhiên, thậm chí hát ngọng cũng được chứ tôi không cần sự kỹ thuật, tròn vành rõ chữ. Vì tuổi của các em chưa vỡ giọng thì làm sao hát được. Đó là sự gượng ép.

Đặt giả thuyết ngược lại là nếu cứ hát các bài ngày xưa thì bản thân các bé  sẽ không thích và khán giả cũng không muốn nghe thì sao?

- Những ai đã từng nghe ca khúc quen thuộc  “Chú ếch con” của cô bé Hương Trà hát bằng tiếng Ý trên kênh truyền hình của nước này sẽ có câu trả lời khác. Từ một ca khúc quen thuộc nhưng qua sự phối khí mới mẻ và nhất là phong cách trình diễn rất trong sáng, tự tin, dễ thương đã biến “Chú ếch con” trở nên đầy màu sắc. “Giọng hát Việt nhí” hầu như không có em nào hát bài của mình cả. Một số chương trình truyền hình thực tế chỉ đang bày trò để kiếm tiền thôi.

Nếu con anh có khả năng ca hát thì anh có cho đi thi không?

- Đương nhiên là không, thậm chí tôi không mở “Giọng hát Việt nhí” khi có con cái. Nếu tôi đang xem mà các cháu nhìn thấy thì cũng chuyển kênh để xem cái khác. Mỗi khi đi diễn, nhìn thấy các Quán quân của các cuộc thi hát nhí ăn mặc bảnh bao, đầu tóc vuốt keo dựng đứng mà thấy buồn, vì các cháu già trước tuổi nhanh quá. Trong khi đó, lớp già chúng tôi thì lại hồn nhiên hơn cả các cháu. Tôi có cảm giác các cháu như là những robot ấy chứ không còn vẻ hồn nhiên trong sáng đáng quý nữa. Nếu đưa được những cái này lên hài Tết thì cũng cười ra nước mắt đấy.

“Tôi thừa nhận hài của mình là nhí nhố”

Hình như đây là lần đầu tiên anh làm hài kiểu “chính luận”? Những năm trước, phong cách hài của anh vẫn thiên về “bình dân”, lấy cái tục làm trò nhiều hơn...

- Đó là quan điểm của từng người thôi, chứ hài của tôi chưa bao giờ bị “ế” cả. Tuy nhiên, tôi cũng thừa nhận là hài của tôi thiên về bình dân. Tôi không phủ nhận đĩa của tôi là “trò mèo”. Chưa bao giờ tôi nói hài của mình là “bác học” cả mà là nhí nhố. Việc làm đĩa nhiều khi không phải là “bộ mặt thật” đâu, nó chỉ là “cần câu cơm” thôi. Còn khi diễn trên truyền hình, tôi không bao giờ mang phong cách đó lên diễn cả.

Diễn hài không như đi hát. Một bài hát có thể biểu diễn nhiều lần, nhưng hài mà làm như thế thì dễ bị nhạt. Kịch bản hài thiếu cái hay, thời buổi kinh tế lại khó khăn… các show diễn của anh bị ảnh hưởng như thế nào?

- Mỗi tuần tôi diễn 4 show, ngoài Bắc như thế là cao nhưng so với trong Nam là bình thường. Trong thời buổi suy thoái kinh tế, được như vậy là khá rồi.

Cát-sê có được chục triệu đồng/show không?

- Cũng tầm ấy thôi.

Tính ra một tháng anh cũng kiếm được cả 100 triệu ấy chứ...

- So với mức tiêu ở Hà Nội thì ăn thua gì. Chả hiểu sao nhà tôi tiêu tốn lắm, dù hai đứa con vẫn còn nhỏ. Nhưng cũng có tháng này tháng khác chứ đâu phải tháng nào cũng được như thế... Có khi cát-sê của mình được hứa trả như thế, nhưng lúc diễn thì mưa gió, vé bán không được thì anh em nghệ sĩ lại tự bảo ban nhau để bù lỗ cho nhà tổ chức.

Hiện một tháng, gia đình anh chi tiêu thế nào?

- Làm ăn có lúc này lúc khác nhưng tiêu pha thì không liên quan đến thời tiết. Đều đặn cũng cỡ 40 triệu đồng/tháng, mà chưa phải là đi du lịch hay mua sắm gì đâu nhé.

Hay anh dành tiền để xây phủ, vì nghe nói anh có xây phủ rất lớn ở ngoại thành?

-Không hề, đó lại là chuyện khác. Tôi không đi diễn để lấy tiền xây phủ.

Anh xây phủ và hầu đồng là để có nhiều “lộc lá” như nhiều người vẫn nghĩ?

- Tôi không biết có đúng không nhưng đúng là công việc của tôi có tốt lên thật. Nói gì thì nói, không “lộc” nào bằng việc được tổ nghề cho cái duyên diễn cả. Nếu cứ hầu đồng là “phất” thì trong showbiz không thiếu gì người tìm đến để cầu rồi.

Cảm ơn nghệ sĩ hài Vượng “râu”!

Thanh Hà

(Thực hiện)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắc màu Hà Nội qua giọng hát của Á quân Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà

Sắc màu Hà Nội qua giọng hát của Á quân Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà

Xem - nghe - đọc - 1 phút trước

GĐXH - Ngày 18/4, Á quân Thần tượng Bolero – ca sĩ Tô Ngọc Hà tung MV ca nhạc "Anh không yêu mùa xuân". Đây là tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết riêng cho giọng hát của cô.

Sao nam Vbiz hủy hôn phút chót, dự định cưới bạn gái mới lại nghi vấn đã chia tay

Sao nam Vbiz hủy hôn phút chót, dự định cưới bạn gái mới lại nghi vấn đã chia tay

Giải trí - 3 giờ trước

Từng quyết định hủy với một hôn nữ diễn viên trước ngày cưới, sao nam này lại vừa bị nghi đã "đường ai nấy đi" với bạn gái.

NSND Thu Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim' – Gừng càng già càng cay

NSND Thu Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim' – Gừng càng già càng cay

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Nếu như vai nam chính, nữ chính đang nhận được nhiều phản ứng đa chiều thì vai bà Hạ Lan của NSND Thu Hà được khen chuẩn khí chất của người phụ nữ quyền lực.

Cuộc sống của Trần Bảo Sơn hiện ra sao sau 10 năm ly hôn Trương Ngọc Ánh?

Cuộc sống của Trần Bảo Sơn hiện ra sao sau 10 năm ly hôn Trương Ngọc Ánh?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Trần Bảo Sơn hiện sống độc thân sau những cuộc tình đi qua trong đời còn vợ cũ Trương Ngọc Ánh đang vướng tin đồn chia tay tình trẻ.

Hoa hậu Vbiz vướng tin đồn bí mật sinh con cho đại gia: Từng lộ ảnh nghi đi khám thai, đồng nghiệp hé lộ thông tin bất ngờ

Hoa hậu Vbiz vướng tin đồn bí mật sinh con cho đại gia: Từng lộ ảnh nghi đi khám thai, đồng nghiệp hé lộ thông tin bất ngờ

Giải trí - 16 giờ trước

Có giai đoạn, hoa hậu này phải liên tục lên tiếng vì xuất hiện nhiều thông tin cho rằng cô đã sinh con đầu lòng.

Hà Nội khai mạc hội sách trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, trẻ em hào hứng 'Ươm mầm tri thức, kiến tạo tương lai'

Hà Nội khai mạc hội sách trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, trẻ em hào hứng 'Ươm mầm tri thức, kiến tạo tương lai'

Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước

GĐXH - Ngày 17/4, chuỗi sự kiện hội sách với chủ đề "Ươm mầm tri thức – Kiến tạo tương lai" chính thức được khai mạc.

Thanh Sơn nói gì khi bị 'soi mói' đời tư?

Thanh Sơn nói gì khi bị 'soi mói' đời tư?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - "Đôi khi hơi khó chịu một chút vì bị soi mói quá nhiều. Đây là giai đoạn quan trọng tôi phát triển nghề vì thế tôi rất muốn mọi người tập trung mọi mối quan tâm vào công việc, vào những vai diễn của tôi", Thanh Sơn chia sẻ.

Tình hình mới nhất của Thương Tín: Còn 50 nghìn trong túi, đi lang thang tìm người thân

Tình hình mới nhất của Thương Tín: Còn 50 nghìn trong túi, đi lang thang tìm người thân

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Thương Tín mới đây đã gọi cho nhạc sĩ Tô Hiếu nhưng sau cuộc điện thoại, nam nghệ sĩ lại đi mất và không rõ hiện đang ở đâu.

Diễn viên vai tiểu thư nhà giàu gây ức chế nhất phim 'Trạm cứu hộ trái tim' ngoài đời là ai?

Diễn viên vai tiểu thư nhà giàu gây ức chế nhất phim 'Trạm cứu hộ trái tim' ngoài đời là ai?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Vào vai cô tiểu thư Ngân Hà lúc trẻ, Linh Chi đang là diễn viên gây ức chế nhất phim Trạm cứu hộ trái tim.

Con trai NSND Hồng Vân tài giỏi như thế nào mà 27 tuổi đã Phó giám đốc Sân khấu kịch?

Con trai NSND Hồng Vân tài giỏi như thế nào mà 27 tuổi đã Phó giám đốc Sân khấu kịch?

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Con trai NSND Hồng Vân, đạo diễn Khôi Nguyên ở tuổi 27 đã trở thành Phó giám đốc sân khấu kịch của mẹ. Trước khi trở về nước phát triển sự nghiệp, Khôi Nguyên học ở Mỹ và có thành tích ra sao?

Top