Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghệ sĩ Chiều Xuân kể về tình yêu đầu đời

Chủ nhật, 06:00 20/02/2011 | Giải trí

GiadinhNet - Chị nhớ đến một kỉ niệm mà gần như trở thành bước ngoặt lớn trong đời.

Chị có cái tên rất đẹp và dịu dàng như chính con người mình : Chiều Xuân. Bởi thế, khi được sinh ra vào một buổi chiều mùa xuân và được người cha yêu quý lấy cái không gian, thời gian đó để đặt tên cho mình, chị cũng yêu luôn những mùa xuân. Cái mùa rét mướt, mưa phùn, gió bấc, nhưng với chị, đó là mùa của những kỉ niệm, của những yêu thương.
 

Nghệ sĩ Chiều Xuân.

 
Tôi tìm đến chị vào một ngày đầu năm. Cũng là mùa xuân nhưng không có mưa phùn mà chỉ có những tia nắng ấm áp nhảy múa trên đường phố Hà Nội. Căn nhà nhỏ của gia đình nghệ sĩ ưu tú Chiều Xuân, nằm thanh bình, giản dị trên tầng 2, một góc phố Nguyễn Thái Học. Đây là là ngôi nhà do Hội Nhà văn phân cho cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận khi ông đang đương nhiệm. Ngôi nhà chất chứa nhiều kỉ niệm, đi qua năm tháng và gắn bó với đại gia đình nghệ sĩ.
 
Ở Chiều Xuân, người ta dễ bắt gặp "dấu hiệu" của một người đàn bà hạnh phúc. Đó là khóe môi cong gợi cảm, ánh mắt đẹp long lanh, sống mũi dọc dừa thẳng tắp và vóc dáng ít ai có được ở cái tuổi 40. Hiện tại, chị đang đam mê với công việc của một nhà sản xuất và "lí lắc" cùng những người bạn rất mới của mình - những thiên thần thế hệ 9X.
 
Chiều Xuân đã chia sẻ với Gia đình & Xã hội Cuối tháng những kỉ niệm gắn liền với mùa xuân trong cuộc đời chị.
 
Thưa nghệ sĩ Chiều Xuân, ngoài cái buổi chiều mùa xuân chị được sinh ra, hẳn còn có nhiều những mùa xuân đáng nhớ trong cuộc đời chị?
 
Ngoài đóng phim, Chiều Xuân còn tham gia vai trò đạo diễn.
 
Từ một diễn viên tài năng, Chiều Xuân đã trở thành đạo diễn sân khấu. Qua những vở đã diễn và thể nghiệm tại sân khấu Nhà hát kịch Việt Nam như: "Ả cave nhà hàng Maxim", "Vợ chồng tôi" hay cô gái trong "Nhật ký chàng ngác ngơ" do chị làm đạo diễn và đóng vai, chị đã nhận được nhiều lời tán dương.
 
Ngoài hoạt động nghệ thuật, chị còn mở một công ty chuyên về truyền thông và tổ chức sự kiện. Vợ chồng nghệ sỹ Chiều Xuân có 2 cô con gái. Con gái lớn Hồng Mi mới lên đường sang Pháp để học về truyền thông sau một đợt thi tuyển gắt gao.
- Tất nhiên rồi. Mình là người rất yêu mùa xuân. Có lẽ vì được sinh ra vào đúng những ngày đầu xuân( mùng 5 Tết âm lịch) nên mình cảm thấy có duyên với cái mùa này. Người ta bảo mùa xuân thì mưa phùn, gió bấc, nhưng không hiểu sao mình lại thích cảm giác được ủ mình giữa cái rét ngọt này. Và đúng là cuộc đời mình có nhiều kỉ niệm đáng nhớ xảy ra vào mùa xuân.
 
Mình nhớ đến một kỉ niệm mà gần như trở thành bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình. Đó là mùa xuân đầu tiên chứng kiến tình yêu của mình và ông xã (nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam hiện nay - PV). Hôm đó là đêm 30 Tết, chuẩn bị đón Giao thừa, mình xin phép bố mẹ đi chơi với anh Quân. Hai đứa đi lên đường Thanh Niên, đạp xe thong dong và hòa vào dòng người đông đúc. Đường phố, hàng cây như cùng lên đèn, tỏa sáng để chào đón Giao thừa. Không gian ấy vừa tấp nập, vừa yên bình. Bàn tay tìm nhau trong cái rét cũng ngọt ngào và ấm áp hơn. Sau cái đêm Giao thừa đó khoảng 3 tháng thì mình lên xe hoa và về nhà anh ấy.
 
Người Hà Nội đón Tết rất chu đáo, gia đình chị thường chuẩn bị những gì vào dịp Tết?
 
- Anh Quân khá bận nên phải đến chiều 30 Tết mới được nghỉ. Bởi vậy, mình là người chủ động sắm Tết mọi thứ. Thức ăn cho ngày Tết mình chuẩn bị từ khoảng 28,29 tháng Chạp. Đến chiều 30, anh Quân sẽ là người chế biến vì anh ấy nấu rất khéo và thường rất sáng tạo khi nấu nướng. Kết quả cả nhà luôn được thưởng thức những món ăn lạ mà ngon.
 
Ngày Tết, mình thích có trong nhà những cành hoa mang phong vị tết như hoa đào, hoa mai. Mình tự tay đi chợ hoa, chọn mua những cành ưng ý nhất, rồi về cắt tỉa và trang hoàng theo sở thích.
 
Có những năm cả nhà về nấu bánh chưng cùng gia đình một người bạn thân thiết. Không khí Tết chỉ thực sự đến khi có nồi bánh chưng nóng hổi trong nhà. Và người lớn cũng vui khi được ngắm nhìn lũ trẻ quây quần, tíu tít. Có một lần, một mình mình ngồi nấu bánh chưng tận 3 giờ sáng. Cả nhà đã đi ngủ. Nhưng bên bếp lửa bập bùng, mình cảm thấy an bình và hạnh phúc vì có một cái Tết trọn vẹn bên những người thân yêu.
 
Tết năm nay, con gái lớn của chị đi học xa nhà và không có mặt trong đêm Giao thừa cùng gia đình, chị sẽ nhớ cháu lắm?
 
- Gia đình mình luôn có nhiều cách để rút ngắn khoảng cách. Mình rất nhớ cháu nhưng sẽ có cách để làm cho cháu mạnh mẽ hơn. Hàng ngày, mình và con gái vẫn nói chuyện với nhau qua điện thoại, chát skype nên gần như sự xa cách đã không còn là vấn đề lớn. Bản thân con gái của mình - cháu Hồng Mi rất tự lập nên mình cũng không quá buồn hay lo lắng vì Giao thừa này không có cháu ở nhà. Hồng Mi chắc cũng có một cái Tết âm lịch ý nghĩa ở nơi cháu đang học vì bên đó các du học sinh Việt Nam cũng khá nhiều. Các cháu có thể tự tổ chức một cái Tết quê hương để chia sẻ với nhau. 
 
Con gái út của chị sớm bộc lộ tố chất nghệ thuật, nếu cháu đi theo nghiệp diễn của mẹ, chị sẽ nói điều gì với con mình ?
 
- Trộm vía, con gái út của mình khá thông minh, thích học hỏi và đặc biệt sớm bộc lộ tố chất nghệ thuật. Cháu thích diễn kịch, thích tạo dáng, chụp ảnh. Tuy nhiên mình sẽ nói với con gái, nếu con theo nghiệp diễn viên thì con hãy quên đi cái chuyện kiếm tiền từ chính nghề nghiệp của mình. Bởi nghệ thuật đích thực không đặt cái chuyện kiếm tiền lên trên hết. Khi con quên được điều đó thì tiền sẽ đến với con rất nhiều và ngược lại.
 
Hiện nay, chị còn được biết đến với vai trò là nhà sản xuất phim, vậy khán giả nên gọi chị là nghệ sĩ , diễn viên hay đạo diễn, nhà sản xuất ?
 
- Mình chỉ mong muốn được khán giả gọi bằng cái tên quen thuộc là diễn viên hay nghệ sĩ Chiều Xuân mà thôi. Vì dù ở vai trò nào mình vẫn là một diễn viên.
 
Gần đây người ta thấy chị xuất hiện với những vai diễn khá "lí lắc", trẻ trung khi vào vai các bà mẹ của hot boy, hot girl, chị nhận xét thế nào về những người bạn mới của mình?
 
- Quả là mình cảm thấy trẻ ra khi được làm việc với các bạn 9X này. Họ không chỉ trẻ trung, vui nhộn mà còn thông minh, cá tính, sáng tạo. Họ thích khẳng định mình và không bao giờ bị chi phối bởi một cái "bóng râm" nào cả. Tôi thích và đánh giá cao điều đó.
 
- Cảm ơn chị và chúc chị một năm mới an lành!
 
Bích Đào
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 12 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 15 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 19 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 21 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 23 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top