Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỹ Dung: "Tôi không so sánh mình với kẻ thứ ba"

Thứ hai, 08:17 14/09/2009 | Giải trí

Bế tắc trong công việc, vấp ngã trong tình cảm từng khiến Mỹ Dung suy sụp, có lúc tưởng không gượng dậy được. Im ắng suốt một thời gian dài, lần đầu tiên cô ca sĩ xinh đẹp tự nhận mình đã trưởng thành hơn “lý giải” về chuyện tình đổ vỡ...

 
 
- Mỹ Dung mất hút đâu trong suốt 2 năm vừa rồi?

- Tôi nhận show ở các tỉnh xa vì Hà Nội không có nhiều chương trình ca nhạc để hát, cống hiến cho khán giả. Và, mỗi người đều có thời điểm nhất định dừng lại để nhìn ra mình đã làm được những gì, chưa làm được những gì. Tôi cũng chỉ là người phụ nữ bình thường, cần sắp xếp thời gian dành cho gia đình, bạn bè và tình yêu...

- Thường thì người “dừng lại” như thế đã đạt tới vị trí, tới tầm cao nhất định. Họ cần thời gian lắng lại để chuẩn bị những kế hoạch đổi mới, bứt phá tiếp theo. Nhưng với chị, có nghĩ rằng sự dừng lại của mình là ...hơi sớm không?

- Tôi nghĩ vị trí của mình chỉ là mới khởi đầu. Sự dừng lại của mình không phải là sự dừng lại của một diva “tổng kết” những gì đã làm được. Tôi chỉ là dừng lại tạm thời trong một thời gian ngắn. Thời gian vừa rồi chưa đúng thời điểm để tôi “trở lại” vì những dự định, kế hoạch âm nhạc vạch ra chưa thực hiện được.

Phải nói thật là kế hoạch phát hành album nhạc Thanh Tùng của tôi hơi khó khăn vì trong gần 2 năm qua có quá nhiều chương trình mang tính chất nhạc của thầy tại Hà Nội. Tiếp đến, dòng nhạc Thanh Tùng đã quá quen thuộc đối với khán giả do vậy khi gửi gắm các nhạc sĩ nhờ phối khí cũng không tránh khỏi cảm giác e ngại. Đó là những trở ngại trước mắt, tôi dần khắc phục trong quá trình hoàn thiện album.

- Cho đến thời điểm này, album nhạc Thanh Tùng mà chị nhiều lần hứa hẹn đã tiến hành đến đâu?

- Nghe có vẻ buồn cười nhưng cho đến giờ tôi mới thu được nửa đĩa!

- Chị nói trong khoảng “dừng lại” trên con đường ca hát, chị cần sắp xếp thời gian dành cho người thân, bạn bè?

- Tôi phải thú thật, từ khi bắt đầu tham gia hoạt động nghệ thuật tới giờ thì không có thời gian dành cho bạn bè. Thời gian dành cho gia đình vô cùng hiếm hoi.

Tôi có 3 cô bạn thân thì đám cưới hai cô mình không đi được. Sinh nhật bạn bè thì vài năm mới đến được một lần. Đó là điều tôi cảm thấy áy náy, khổ tâm vô cùng. Chính vì thế khi sắp xếp được công việc, tôi dành thời gian quan tâm tới gia đình, bạn bè nhiều hơn. Trải qua những khó khăn, thất bại, gục ngã tôi hiểu ra rằng bên cạnh mình chỉ còn gia đình và bạn bè.

- Có thể coi là sự trùng hợp không khi cùng với thời gian chị  ít xuất hiện trên truyền hình, báo chí thì cũng là lúc “rò rỉ” chuyện tình cảm bị rạn nứt, Mỹ Dung  chia tay người yêu?

- Có lẽ do số phận. Những lúc mình cảm thấy khó khăn, bế tắc trong công việc thì chuyện tình cảm lại sứt mẻ. Có thể ai đó nghĩ một người mạnh mẽ bước chân vào con đường nghệ thuật thì việc đối mặt với tất cả trở ngại, trong đó có vấn đề tình cảm là bình thường. Nhưng người của công chúng cũng chỉ là con người, vấp ngã trong tình cảm khiến tôi có lúc nghĩ mình không gượng dậy được, mệt mỏi, muốn trốn tránh tất cả.

Sau thời gian chia tay anh, tôi suy sụp hoàn toàn. Cái kiềng 3 chân bị gãy một thì chắc chắn đổ. Nhắc lại chuyện ngày xưa thì đúng là anh không chỉ là bạn trai mà còn là người thầy, người anh, người bảo vệ, người đồng hành chia sẻ tất cả những khó khăn vui buồn trong cuộc sống của tôi. Ở bên cạnh anh, tôi được sống trong tình yêu thương, bao bọc...

- Vậy sự chìm lắng suốt trong thời gian qua còn là do chị chán nản trong chuyện tình cảm?

- Có những lúc tôi nghĩ rằng phải có tình yêu mình mới có thể làm việc được. Tình yêu ở đây bao hàm tình yêu nghề, tình yêu của những người yêu thương mình dành cho mình, tình yêu của fan hâm mộ... Đó là nguồn động lực để tôi tiến lên phía trước. Nhưng bây giờ, tình yêu mà tôi muốn đón nhận là tình yêu của gia đình, bạn bè... Còn tình yêu của người yêu thương mình, dù tôi luôn mong mỏi tìm được nhưng bây giờ chắc chưa phải lúc.

- Ở thời điểm này, khi đã vượt qua được mọi chuyện, đã vững vàng rồi nếu nhìn lại chị có thể suy xét vì sao chuyện tình cảm của mình lại có kết cục buồn đến thế?

- Trước đây, sẽ chẳng bao giờ tôi nghĩ là mình đánh mất người mình thương yêu. Nhưng tôi không thể chỉ nghĩ cho bản thân mà còn phải nghĩ cho người mình yêu thương nữa. Chắc gì ở bên cạnh mình, người ta hạnh phúc? Chắc gì ở bên cạnh mình người ta được lo lắng, chăm sóc?

Nếu người ta chia sẻ, thông cảm với mình thì đó là điều hạnh phúc vô cùng, nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Người ta chỉ chấp nhận trong một khoảng thời gian nào đó rồi cũng phải mệt mỏi chứ. Tôi nghĩ đó là thời điểm nên dừng lại để thấy rằng cuộc sống còn có nhiều người có thể đem lại hạnh phúc cho người mình yêu thương.

- Nói như thế có nghĩa chị là người chủ động chấm dứt?

- Tất cả đều là từ hai phía chứ không bao giờ là một người cả. Nếu là một người thì sự chia tay không xảy ra. Cả hai người đều nghĩ nên dừng lại và quyết định... dừng lại. Nếu ở khía cạnh của mình thì tôi không bao giờ muốn. Tôi cảm nhận được là người ta mệt mỏi, cần có thời gian nắm bắt những cơ hội về sự nghiệp, không thể hi sinh cho mình mãi được. Và tôi cũng không muốn người ta hi sinh mãi cho mình!

- Có khi nào với bản tính vốn hay “để ý” của người phụ nữ, chị tự đặt lên bàn cân, một bên là mình - cô gái xinh đẹp, nổi tiếng, hát hay và một bên là “kẻ thứ ba” để “đong đếm”?

-  Tôi chưa bao giờ quan tâm người con gái đó là người như thế nào chứ đừng nói chuyện đưa lên bàn cân để đong đếm. Nếu so sánh, tôi sẽ so sánh với người cao hơn chứ không so sánh với người bằng mình hoặc thấp hơn. Dù tôi biết, đôi khi “người ta” cũng dành cho mình những lời nhận xét, quan tâm hơi thái quá.

- Lời lẽ vẫn “sắc” vẫn “đau” khi nhắc về tình cũ, nhưng chị phản ứng thế nào trước thông tin Mỹ Dung cũng đã “kết” ngay một người đàn ông khác sau khi người yêu đi lấy vợ?

- Thực sự là có nhưng giờ cũng chia tay rồi... Mà nói nhiều về chuyện tình cảm không hay lắm. Tôi không phải là người yêu nhiều, trải qua hai cuộc tình rạn nứt cảm thấy mình chín chắn và cứng rắn hơn.
 
Theo Dân trí
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 3 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 6 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 10 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 12 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 14 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top