Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mr. Đàm mang nhiều bất ngờ đến khán giả Hà nội

Chủ nhật, 08:44 29/07/2012 | Giải trí

Đàm Vĩnh Hưng đã mang đến khán giả nhiều bất ngờ, dẫu đêm nhạc kỷ niệm 15 năm ca hát của anh ở Hà Nội, tối 28/7, bị cắt bỏ nhiều chiêu trò.

Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện như ông hoàng trên sân khấu.

 
Không rộng như sân khấu Lan Anh ở TP HCM, lại có nhiều nội quy nghiêm ngặt, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình không phải nơi để Đàm Vĩnh Hưng và êkíp có thể làm theo mọi ý thích của mình. Dòng sông bị cắt ngắn, lửa không được phép cháy, tiết mục “đuốc sống” của Dương Triệu Vũ phải huỷ, ngay cả chiếc ghế bị đốt của Đàm Vĩnh Hưng cũng chỉ có thể dùng lửa giả. Mưa lớn cũng khiến Mr. Đàm không thể đem bướm vào thả trong khán phòng.

Không còn "vũ khí" mạnh nhất đánh vào sự tò mò của khán giả, Đàm Vĩnh Hưng vẫn khiến người xem vừa lòng với số tiền đã bỏ ra (dù nhiều người mua vé chợ đen với giá gấp đôi giá thực - một đôi vé VIP 7 triệu đồng được dân ‘phe’ bán với giá 15 triệu). Anh thuyết phục họ bằng sân khấu và giọng hát. Một không gian được trang hoàng đẹp mắt, kỹ lưỡng, từ cung điện nguy nga của ông hoàng đến những ngôi nhà nhỏ đơn sơ, dòng sông có con đò nhỏ, chú vịt bơi lội tung tăng, từ những trang phục hào nhoáng, bóng bẩy đến những chiếc áo dài, những bộ bà ba giản dị. Hiệu ứng mưa, ánh sáng, màn hình led, bục nâng… đều được chăm chút kỹ lưỡng.

Âm thanh cũng là một điểm cộng. Khi là nhạc tình êm ái dịu nhẹ như ru ngủ, khi là nhạc sàn sôi động như một vũ trường lớn khiến những người ngồi hàng cuối cũng trở nên phấn khích. Điều đặc biệt là Mr. Đàm đã đưa âm nhạc kinh điển kết hợp với những thứ rất thị trường mà vẫn không khiến người nghe khó chịu. Diễn xuất của nhân vật chính cũng như những diễn viên tham gia khá nhuần nhuyễn, truyền cảm tạo thành những vở kịnh nhỏ - một sự pha trộn món ăn mới lạ mà không ngấy. Khi oai hùng trong vai vị vua, khi bay trên không trung như diễn viên múa, khi rớt nước mắt diễn tả tâm trạng của người đàn ông si tình, Đàm Vĩnh Hưng đều khiến người ta tin, đó là những mặt trong con người anh đang được dần bộc lộ chứ không phải là sự nhập vai.

Đàm Vĩnh Hưng cảm ơn tình cảm khán giả đã dành cho anh trong những năm qua.


Về giọng hát, trong gần bốn tiếng đồng hồ diễn ra chương trình, Đàm Vĩnh Hưng dường như đang cố chứng tỏ, anh không được đào tạo bài bản nhưng cũng chẳng thua kém ai. Ca sĩ sinh năm 1971 sở hữu chất giọng trầm khàn nhưng có thể lên rất cao. Quan trọng nhất ở Đàm Vĩnh Hưng là nội lực. Anh gần như hát liên tục không ngừng nghỉ và càng về cuối càng sung, không có dấu hiệu của sự đuối sức suốt hành trình của “Số phận”.

Đàm Vĩnh Hưng làm thoả mãn người nghe bằng cách bày lên bàn tiệc gần như đầy đủ các món ăn âm nhạc, từ dòng nhạc xưa (Dạ khúc cho tình nhân, Số phận, Lá thu vàng…), nhạc bolero (Cây đàn bỏ quên, Nếu chúng mình cách trở, Trong tầm mắt đời, Xót xa…), nhạc trẻ (Biển cạn, bay đi cánh chim biển, Tình ơi xin ngủ yên, Bình minh sẽ mang em đi) nhạc dance (Đợi em trong mơ, Nửa vầng trăng, Khoảng cách…) đến nhạc ngoại (Unbreak my heart, Unchange my heart)… Ngoài việc khoe khả năng ở nhiều thể loại, làm sang dòng nhạc bình dân và đưa nhạc kinh viện đến gần người bình dân, Đàm Vĩnh Hưng còn mặc sức thỏa mãn thú thời trang của chính mình khi liên tục xuất hiện trong những bộ cánh cầu kỳ, đắt tiền.

Quá nửa đêm, khán giả vẫn vây kín nam ca sĩ tỏ lòng yêu mến thần tượng.


Kết cấu chương trình khá chặt chẽ, sự phân chia hợp lý. Hai phần đầu tạo thành một đường dây câu chuyện, từ một ông vua trên ngai vàng nhìn về những ngày đen tối quá khứ, phần ba với không khí vũ trường khuấy động khán giả khi mọi người đã quá chìm đắm, buồn bã trong thứ nhạc vàng ảo não. Hơn hai tháng trước, cũng chính trên sân khấu Trung tâm Hội nghị Quốc gia, ông hoàng nhạc sến Chế Linh đã hát có một liveshow thành công nhưng Chế Linh có khán giả của Chế Linh, Đàm Vĩnh Hưng có khán giả của Đàm. Khán giả Đàm Vĩnh Hưng chấp nhận cách mà anh hát nhạc sến cũng như cách anh thử sức với opera.

Toàn chương trình, người xem thấy hiện lên hình ảnh một Đàm Vĩnh Hưng ngông, dám làm những gì người khác không làm, những gì người khác không thử. Nếu có tiếc, thì tiếc Đàm Vĩnh Hưng quá ôm đồm, đem quá nhiều thể loại, quá nhiều chiêu vào một chương trình khiến khán giả bị bội thực như trong một tiệc buffe, ăn nhiều nhưng không thể cảm tới tận cùng từng món, khiến nghệ thuật như bị yếu thế trước giải trí. Ngoài ra, trong các ca sĩ khách mời, Hương Thảo, Thu Minh quá xuất sắc với With one look và All by myself, khoe chất giọng cao trời phú trong khi Cẩm Ly dường như gặp vấn đề về sức khoẻ, lộ nhiều chỗ hát yếu.

Theo Huy Phạm/ Hoàng Hà
VnExpress
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 11 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 14 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 18 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 20 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 22 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top