Hà Nội
23°C / 22-25°C

Minh Tiệp - Quỳnh Nga: Không thể yêu nhau vì...

Thứ bảy, 15:53 19/12/2009 | Giải trí

Minh Tiệp và Quỳnh Nga - King kông và Cá sấu chúa của "Lập trình cho trái tim" cùng thú nhận: Không thể yêu nhau ngoài đời vì “trái chiều”.

Xuất hiện trong lập trình cho trái tim, cặp đôi này được khán giả truyền hình mê mệt vì hai vợ chồng này rất dễ thương. Câu chuyện tình của họ cũng như mâu thuẫn giữa họ gần gũi với đời thường.
 
Ghét của nào trời trao của ấy là hoàn cảnh nên duyên vợ chồng của chàng King Kong Minh Tiệp và nàng Cá sấu chúa Quỳnh Nga trong phim. Hoàng Lâm là trưởng phòng IT của một công ty lớn, đẹp trai, tài hoa, con nhà khá giả, và gia giáo. Còn khi đó, Vũ Vũ là một cô gái có nhan sắc tầm tầm bậc trung nhưng thông minh và bướng bỉnh.

Hai cô cậu quen nhau qua chat với nickname “King Kong” của Hoàng Lâm và Cá sấu chúa của Vũ Vũ. Thật bất ngờ, cả hai sau đó vô tình làm chung một công ty về phần mềm. Ban đầu, chàng và nàng tỏ ra ghét nhau, thường xuyên gây sự và “chọc ngoáy” cho đối phương tức giận. Cả hai tưởng chừng không đội trời chung. Vậy mà dần dà, họ đã ngã gục trước tình yêu.
 
Điều gì khiến họ yêu nhau rất ngọt trên màn ảnh?
 
Có thể nói, đây là lần đầu tiên hai người đóng cặp với nhau. Minh Tiệp đã có hơn mười năm thâm niên trong nghề, trong khi đó Quỳnh Nga mới là lính tò te. Theo như bật mí của “cá sấu chúa”, sở dĩ cô nàng có cơ hội được “làm vợ” anh Minh Tiệp trong Lập trình cho trái tim là nhờ sự giới thiệu nhiệt tình của chính Minh Tiệp.

Ngoài đời, cả hai khá thân nhau. Tiệp coi Quỳnh Nga như cô em gái vì cả hai cách nhau gần một con giáp. Khi đạo diễn đau đầu tìm diễn viên nào vào vai Vũ Vũ, Minh Tiệp nhớ ngay đến Quỳnh Nga bởi cái trán dô bướng bỉnh và khuôn mặt cá tính, rất phù hợp với nhân vật. Thế là, dù đang bận rộn ở trường quay, anh vẫn xin phép vắng mặt 15 phút để về công ty riêng của mình tìm cho được tấm ảnh của Quỳnh Nga, Sau đó, anh mang đến giới thiệu cho đạo diễn. Họ “bén duyên” từ đó.
 
“Trong quá trình quay phim Quỳnh Nga rất ngưỡng mộ Minh  Tiệp bởi thái độ làm việc chuyên nghiệp”, Quỳnh Nga thổ lộ. Nàng Vũ Vũ lần đầu tiên bước vào thế giới điện ảnh nên không tránh khỏi những va vấp. Tuy nhiên, Minh Tiệp vẫn động viên và tận tình giúp đỡ cô nàng.

Anh chàng luôn cố gắng tạo ra cảm xúc trong mỗi cảnh quay cho Nga bằng lối diễn chủ động và tự tin. Từ bộ phim này, Quỳnh Nga học được một thái độ làm việc chuyên nghiệp của Minh Tiệp: Luôn tự tin chứng tỏ khả năng của mình và biết nêu ý kiến trước những ý tưởng chưa phù hợp của đạo diễn.

Con gái thường dễ yêu người mình ngưỡng mộ. cũng chính vì sự ngưỡng mộ dành cho đàn anh Minh Tiệp mà “cá sấu chúa” vào vai rất ngọt.

Quỳnh Nga tiết lộ thêm một kỷ niệm khiến cô “xúc động đậy”. Một lần trong bối cảnh trong phim là mùa hè nóng bức, trong khi Hà Nội đang là mùa đông rét cắt da cắt thịt. Mặc bộ đồ ngắn tay, lại phải quay ở bãi giữa sông Hồng lồng lộng gió, cô nàng chịu không nổi, lăn ra xỉu.

Lúc này, Minh Tiệp bế xốc cô chạy từ bãi giữa sông Hồng vào tìm nhà dân. Anh xin dầu gió và đích thân xoa dầu cho cô. Có cô gái nào không rung động trước cử chỉ ga lăng đó?
 
“Dù đã có khá nhiều kinh nghiệm diễn xuất, nhưng Tiệp cũng phải thừa nhận một điều là trong phim này, cả Tiệp và Nga đều diễn cảnh ghét, yêu rất tự nhiên. Có khi diễn mà như không diễn vậy”, Minh Tiệp tâm sự.

Anh khẳng định, sở dĩ anh có thể diễn đạt như thế là do Quỳnh Nga đã thực sự mang lại cho Minh Tiệp một sự rung động mới mẻ và đặc biệt. Điều này tạo cho Minh Tiệp cảm hứng giúp anh “nhập cuộc” nhanh chóng, dù anh vẫn chắc mẩm rằng đó không phải là tình yêu.
 

Không thể yêu nhau ngoài đời vì “trái chiều”

Thoạt nhìn vẻ bề ngoài cũng như những hành động của Minh Tiệp và Quỳnh Nga, dễ ai cũng có cảm giác anh chàng “King Kong” đang thương thầm trộm nhớ “Cá sấu chúa”. Lý do là lúc nào Minh Tiệp cũng cười toe toét khi gặp nàng. Anh chàng còn có những cử chỉ thân mật với Nga như bẹo má, chống cằm ngắm nàng make up...

Tuy nhiên, sự thật là hai người không thể “phim giả tình thật” được. Mà nếu  có chuyện giả giả thật thật đó thì hai người cũng không thể đi đến bến bờ  tình yêu và có kết thúc hoàn hảo. Lý do?
 
Tiêu chí chọn vợ của Minh Tiệp là giỏi việc nữ công gia chánh. Mặc dù tự nhận mình là một chàng trai hiện đại nhưng xem ra anh vẫn rất đề cao nếp sống cũ: Chồng ra ngoài kiếm tiền và là trụ cột gia đình, vợ đảm nhận công việc nội trợ, dạy dỗ con cái.

Anh bảo: “Vợ tôi sau này có thể chưa giỏi chuyện nấu nướng nhưng ít ra phải có hứng thú với việc vào bếp. Nấu không ngon nhưng có đam mê nấu nướng thì sẽ có ngày nàng nấu ngon.Như thế tôi mới dám chắc mình có bữa cơm gia đình ấm cúng. Tất nhiên, gặp như thế này tôi mới lấy”.

Đương nhiên, với tiêu chí này của “King Kong” thì Quỳnh Nga chắc chắn rớt từ vòng gửi xe. bởi lẽ, cô nàng là tuýp người thích ăn ngon nhưng rất hiếm khi vào bếp. Cô nàng phân bua: “Nga không có thời gian. Nếu có lúc nào rảnh để vào bếp thì món ăn Nga thường chọn là... mì gói. Món này đáp ứng được nhu cầu nhanh, gọn của Nga”. 
 
Minh Tiệp thường “đốt” thời gian rảnh vào chốn ồn ào như vũ trường, quán bar... Gặp gỡ bạn bè, được khuây khoả trong tiếng nhạc là cách tận hưởng cuộc sống của anh.

Quỳnh Nga thì ngược lại, dù làm việc trong làng giải trí nhưng cô lại cực kỳ... ghét bar và vũ trường. Cô kể: “Có mấy lần anh Minh Tiệp bảo Nga đến chơi cùng mấy người bạn của anh ấy, nhưng khi nghe địa chỉ là vũ trường, Nga từ chối luôn. Những nơi ấy sao mà ồn ào, xô bồ quá, không hợp với mình. Bình thường, sau khi đi diễn, Nga thẳng tiến về nhà luôn chứ không la cà”.

Thêm một lý do nữa để Quỳnh Nga không thể nên duyên với Minh Tiệp: Anh quá đào hoa và xung quanh luôn có những cô gái vây quanh. Điều này đem đến nhiều nguy cơ chàng rơi vào lưới tình của nhiều cô gái. Quan niệm của “Cá sấu chúa” Quỳnh Nga là: “Có người yêu đẹp trai thì hãnh diện thật đấy, nhưng thật lòng, tôi cảm thấy khó chịu khi mình không thể “ sở hữu” hoàn toàn chàng trai ấy”. Cô nàng không muốn chia sẻ người yêu với kẻ khác.
 
Theo Kênh 14
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 12 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 15 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 19 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 21 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 23 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top