Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Mẹ đơn thân" Xuân Lan: Sẽ mở lòng hơn để tìm bố cho con gái

Thứ năm, 15:12 09/02/2017 | Giải trí

Năm mới Tết đến, Xuân Lan thẳng thắn bộc bạch về cuộc sống của một bà mẹ đơn thân và cả ước mong sẽ tìm được một người đàn ông có thể làm chỗ dựa cho chị cùng con gái nhỏ.

Với lứa siêu mẫu thế hệ đầu, Xuân Lan nằm trong số những cái tên ít ỏi duy trì được chỗ đứng ở làng giải trí. Không có chiều cao lý tưởng, lại chẳng thuộc hàng mỹ nhân nhìn đã yêu ngay, song Xuân Lan lại có sức hút lạ kỳ mỗi lần sải bước trên sàn catwalk. Xét ở yếu tố chuyên môn và kinh nghiệm làm người mẫu, họa chăng chỉ có Thanh Hằng, Hà Anh là sánh được với Xuân Lan. Vậy nên suốt nhiều năm liền, cô đã được mời làm host của Vietnam’s Next Top Model – vị trí quan trọng số một ở chương trình tìm kiếm người mẫu tiếng tăm này.


Xuân Lan và con gái.

Xuân Lan và con gái.

Trong những năm gần đây, Xuân Lan ít xuất hiện trên truyền hình hẳn. Thỉnh thoảng, chị chỉ làm khách mời cho một vài chương trình hài kịch. Chị lui về hậu trường, đảm nhận công việc huấn luyện, phát triển ở các trung tâm người mẫu. Dạy cho người lớn có, dạy cho con nít cũng nhiều, đã có một thời gian người ta tưởng rằng Xuân Lan chán ngán truyền hình, chỉ muốn vui thú điền viên với những công việc không cần lộ mặt trước ống kính. Điều gì cũng có nguyên nhân, lời đồn này xuất phát từ chuyện Xuân Lan đột ngột có bầu khi vẫn chưa làm đám cưới. Hết 9 tháng mang thai, Xuân Lan hạ sinh bé Thỏ. Và một điều ngạc nhiên nữa là suốt thời gian qua, vẫn không có bất cứ người đàn ông nào nhận là cha của bé Thỏ. 2 năm, 3 năm rồi lại 4 năm trôi qua, mọi thứ vẫn y nguyên như thế. Xuân Lan một mình làm mẹ đơn thân, một mình chống chọi với bão dữ cuộc đời, tai tiếng thị phi vì cái danh "mẹ đơn thân".


Bé Thỏ sinh năm 2013.

Bé Thỏ sinh năm 2013.

Thế rồi đến cuối năm 2016, mẹ con Xuân Lan bất ngờ tham gia chương trình truyền hình Con đến từ hành tình nào. Không che giấu cuộc sống như ngày trước, tất cả những sinh hoạt đời thường của Xuân Lan đều được hé lộ trên sóng truyền hình. Lần đầu tiên thừa nhận sự cô độc khi là mẹ đơn thân, Xuân Lan làm khán giả tò mò với hàng vạn câu hỏi. Không trả lời tất cả một lần, người phụ nữ này bật mí từng góc khuất qua từng tập phát sóng. Điều tưởng chừng khó lòng thực hiện nay đã xuất hiện công khai. Chẳng phải 1 hay 2 người biết về cuộc sống của mình, Xuân Lan trải lòng để hàng triệu khán giả cùng chia sẻ với nỗi khổ làm mẹ đơn thân của cô.

Hẹn gặp Xuân Lan trong thời điểm năm mới 2017 vừa mới bắt đầu, siêu mẫu 39 tuổi gây ấn tượng bởi dáng vẻ xởi lởi, nhanh nhẹn quen thuộc. Chị luôn tay luôn chân chạy theo bé Thỏ, đồng thời dặn người đừng quan tâm đến mẹ con mình. Bởi, khi chỉ có một mình chăm con, Xuân Lan nhiều khi không quản hết những trò nghịch ngợm cô bé làm ra. Sau khi đã đặt để mọi thứ yên vị, Xuân Lan cười hỉ hả nói về cái niềm vui nho nhỏ trong mùa xuân này: "Mấy nay tâm trạng tôi khá tốt, vì sau chương trình "Con đến từ hành tinh nào", tôi nhận được rất nhiều chia sẻ từ những bà mẹ cũng đang lâm vào cảnh nuôi con một mình. Lúc đầu, khi mới nhận được lời mời tham gia, tôi đã băn khoăn lắm. Tôi nói với mấy em trong ekip sản xuất rằng mình là mẹ đơn thân, gia cảnh không giống như những người khác. Nếu đưa chuyện của mẹ con tôi lên TV thì khán giả sẽ thấy được điều gì? Nhưng sau thời gian suy nghĩ, tôi cũng quyết định tham gia. Tôi nghĩ, đã đến lúc thẳng thắn chấp nhận chuyện này, mẹ đơn thân không có gì là xấu, chỉ là do cách mình lựa chọn sẽ sống như thế nào mà thôi".

"Lúc quay hình, tôi cũng luống cuống. Vì từ trước đến nay, tôi xuất hiện trên TV là với công việc người mẫu. Lần đầu đưa bé Thỏ lên sóng, lại để cho ekip quay lại toàn bộ cuộc sống đời thường, cảm giác không giống bình thường. Lúc xem lại hình ảnh của mẹ con, tôi mới nhận ra một điều là hóa ra mình sống cô độc đến thế. Tất cả mọi chuyện chỉ có 2 mẹ con. Từ đi học, ăn uống, sinh hoạt các thứ, cái cảm giác nhìn vào thấy buồn tẻ và muốn bật khóc là có đó".

Bé Thỏ là một cô nàng rất hiếu động. Được thừa hưởng cái gen nghệ thuật từ mẹ, Thỏ vốn chẳng có chút sợ sệt nào với máy quay. Nói về những lần quay hình chương trình, Xuân Lan tiết lộ: "Thỏ thích tham gia chương trình lắm, vì được gặp nhiều cô chú, bạn bè. Cũng có nhiều lần cả ekip mệt mỏi vì Thỏ quá nghịch nhưng chuyện em khóc hay đòi bỏ quay là không có. Bên cạnh tôi không có người đàn ông để làm chỗ dựa tinh thần. Thỏ là thứ duy nhất tôi có, giờ có bảo tôi đánh đổi mạng sống vì Thỏ tôi cũng bằng lòng. Làm người của công chúng nhiều năm qua, lắm lúc tôi không chịu được áp lực từ dư luận. Tôi từng muốn Thỏ lánh xa thị phi, nếu con phải lớn lên trong ánh mắt dò xét, soi mói thì khó chịu lắm. Nhưng, đấy chỉ là quan điểm trước kia. Bây giờ con đã lớn hơn, tôi nghĩ mình không cần giấu con tất cả mọi thứ. Kể cả việc cha của Thỏ là ai".

Trước câu hỏi có đặt ra giới hạn an toàn khi đưa con gái lên truyền hình, Xuân Lan trầm ngâm suy nghĩ. Sau đó, chị tiếp lời: "Tôi luôn biết giới hạn sự an toàn nào dành cho con gái. Tôi không hướng Thỏ thành ngôi sao ngay từ nhỏ mà muốn cho cháu học hỏi kỹ năng, biết cách chăm sóc bản thân mà chẳng cần dựa dẫm bất kỳ ai. Bởi thế nên lúc ghi hình chương trình này, tôi đã bắt ekip phải giấu toàn bộ thông tin về trường học, nơi ở, tôi biết rõ mình là người nổi tiếng, cần phải cẩn thận trong mọi thứ, nếu không con mình sẽ có nguy cơ gặp nguy hiểm. Làm mẹ, ai mà chẳng thương con. Nhất là tình cảnh mẹ đơn thân như tôi, tình thương dành cho Thỏ càng phải tăng gấp bội. Thỏ là một em bé ngoan và tự lập, con cho tôi cảm giác cần phải mạnh mẽ hơn. Nếu tôi yếu đuối, cứ khóc hoài thì làm sao bảo vệ được con. Chẳng ai muốn mình gai góc, xù xì nhưng sự đời đa mang, tôi đang phải kiêm luôn cả chức bố và mẹ, không chăm sóc được con thì ai có thể làm thay cho mình".

Những ngày Tết vui vẻ, sum vầy, ngôi nhà của Xuân Lan cũng ấm áp, ngọt ngào hơn hẳn. Chị tâm sự, không may mắn có tổ ấm hạnh phúc, nhưng bù lại Xuân Lan có sự tin tưởng, ủng hộ từ bố mẹ. Để đi đến chặng đường này, đó là những ngày dài chìm trong nước mắt, đánh đổi cả danh dự và lòng tự trọng Xuân Lan nuôi dưỡng trong bao năm: "Mẹ rất thương tôi, bà thương đến mức lúc nghe tôi nói sắp đẻ con một mình, bà tự tạo ra cái áp lực khổng lồ cho mình. Tôi cảm thấy có lỗi với bố mẹ khi đã bao nhiêu tuổi đầu còn làm họ lo lắng. Vậy nên, tôi ra sức làm việc, bù đắp cho gia đình mọi thứ. Tôi có thể kiếm tiền, có thể lo cho bố mẹ cuộc sống tốt".

"Những ngày Tết, nhiều người hỏi tôi có phải chi nhiều tiền không. Thật ra, tôi không câu nệ mình chi bao nhiêu khoản, có xứng đáng hay không. Quan trọng là tôi thấy vui khi làm điều đó. Vào cái lúc ai cũng mắng chửi tôi, cho là tôi ích kỷ và không đàng hoàng, gia đình vẫn ở bên chăm sóc. Vậy thì có cái lý do gì để tôi tính toán chuyện tiền bạc vào những dịp Tết nhất thế này".

Ngôi nhà nhỏ sáng rực ánh đèn, tiếng cười nói của mẹ con Xuân Lan rộn vang cả một góc. Hỏi Xuân Lan có cảm thấy chạnh lòng khi lại một cái Tết nữa chỉ có thể ôm con một mình, siêu mẫu 39 tuổi thản nhiên đáp: "Đây không phải năm đầu tiên mẹ con tôi cùng nhau đón Tết. Không có người đàn ông bên cạnh thì tôi đã có bố mẹ. Bé Thỏ vẫn vui vẻ giày dép, quần áo mới. Mẹ con tôi vẫn ấm cúng với bánh trái, dưa hấu, mứt Tết các loại. Chẳng thiếu bất cứ thứ gì. Tôi bây giờ, đang chờ đợi duyên phận. Không giống như những phụ nữ khác, tôi đã một lần đổ vỡ, có bé Thỏ đi cùng 1 con đường, tất nhiên chuyện tìm kiếm một tấm chồng nó sẽ khó khăn hơn. Như tôi bây giờ, chỉ có thể đến với những người cũng giống mình, nghĩa là cũng đổ vỡ. Nhưng nếu tình huống đó thực sự xảy ra, chuyện con anh, con em, con chúng ta rất khó có thể vẹn tròn".

"Vài người đàn ông theo đuổi tôi, có người chờ đợi tôi suốt thời gian dài. Có người thậm chí rất vững về kinh tế, nhưng họ không mang đến cho tôi cảm xúc, tôi đành từ chối chứ không muốn dây dưa kéo dài để đau khổ thêm. Tôi vẫn đang tìm kiếm một người đàn ông hiểu tôi, yêu thương bé Thỏ như con ruột. Tôi cũng muốn con mình những năm sau này sẽ có bố để cùng đón Tết. Nhưng tôi không biết rõ, liệu rằng chúng tôi có duyên với nhau thật hay không".

Kết thúc câu chuyện, Xuân Lan lại trở về với công việc thường nhật quan trọng nhất của mình, đó là lon ton chạy theo bé Thỏ. Không phải dáng vẻ lạnh lùng trên sân khấu, Xuân Lan ở hiện tại tự nhận mình là một bà mẹ bình thường, cũng có những phút giây yếu lòng đến mức không thể tin được khi con khóc, con ốm hay con bị bạn bè ăn hiếp. Xuân Lan cũng tự rút ra cho bản thân những điều đặc biệt, đó là Tết này đã khác Tết xưa, siêu mẫu 39 tuổi suy nghĩ nhẹ nhàng hơn về cuộc sống: "Tôi bây giờ ai chửi sẽ ngồi im đó và cười. Hồi xưa người ta chửi, tôi hùng hổ đáp lại. Tôi giống như con nhím, hễ ai đụng vào là xù lông. Năm mới đến, tôi tự rút ra cho mình trải nghiệm khác biệt về cuộc đời, quan niệm phụ nữ có thể nuôi con một mình trước đây là không đúng. Dẫu gì thì trẻ nhỏ vẫn cần có một người bố, để dựa dẫm và học hỏi điều hay lẽ phải. Tôi tự thấy mình cô độc, vậy nên thời gian tới đây, sẽ mở lòng hơn để tìm bố cho bé Thỏ".

Chia tay mẹ con Xuân Lan cùng chút ấm áp của tình mẫu tử, nụ cười rộn rã của hai mẹ con vẫn còn đọng lại phía sau lưng. Phụ nữ, dù có gai góc cỡ nào, khi trở về căn nhà nhỏ, đối diện với 4 bức tường, vẫn rất yếu đuối và cần được chở che. Mỗi người có một lựa chọn cho riêng mình, khi đến lúc chẳng còn có thể xù lông chống đỡ thế giới nữa thì cũng là khi tiếng lòng thực sự được cất lên. Xuân Lan cũng không ngoại lệ.

Theo Tri thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắc vóc Phương Oanh ra sao ở những ngày cuối thai kỳ?

Sắc vóc Phương Oanh ra sao ở những ngày cuối thai kỳ?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Phương Oanh mới đây diện đầm hoa dáng suông thoải mái thay vì diện trang phục ôm body như trước đây.

Sự thật phía sau màn xuất hiện chấn động của Phạm Băng Băng tại Thái Lan

Sự thật phía sau màn xuất hiện chấn động của Phạm Băng Băng tại Thái Lan

Thế giới showbiz - 2 giờ trước

Sự xuất hiện của Phạm Băng Băng trong lễ hội té nước Songkran của Thái Lan trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Theo truyền thông, nữ diễn viên Trung Quốc không nhận được sự ưu ái đặc biệt.

Nữ ca sĩ xứ Thanh nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 51 tuổi chưa một lần mặc váy cưới, tình duyên lận đận

Nữ ca sĩ xứ Thanh nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 51 tuổi chưa một lần mặc váy cưới, tình duyên lận đận

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Phương Thanh là nữ ca sĩ đình đám của những năm 2000 với nhiều ca khúc hay giành giải "Làn sóng xanh". Ở tuổi ngoài 50, chị làm mẹ đơn thân sau những cuộc tình trắc trở.

Cuộc sống của ca sĩ chuyển giới Lê Duy ra sao sau 7 năm chia tay chồng kém 13 tuổi?

Cuộc sống của ca sĩ chuyển giới Lê Duy ra sao sau 7 năm chia tay chồng kém 13 tuổi?

Giải trí - 4 giờ trước

"Xã hội có rất nhiều người cũng đi ở nhà thuê, có phải riêng mình tôi đâu. Tôi biết bằng lòng với những gì mình có", ca sĩ Lê Duy nói.

Rộ tin diễn viên Anh Dũng và con dâu tỷ phú Hoàng Kiều hẹn hò, Trương Ngọc Ánh lên tiếng giải oan

Rộ tin diễn viên Anh Dũng và con dâu tỷ phú Hoàng Kiều hẹn hò, Trương Ngọc Ánh lên tiếng giải oan

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh mới đây đã có bài viết bày tỏ sự bức xúc khi có nhiều tin đồn thất thiệt về Anh Dũng và con dâu Hoàng Kiều. Cô phải lên tiếng để tránh những hiểu lầm.

Mai Thu Huyền tố phim bị chèn ép, chuyên gia: "Không thể đồng cảm"

Mai Thu Huyền tố phim bị chèn ép, chuyên gia: "Không thể đồng cảm"

Giải trí - 7 giờ trước

Mai Thu Huyền cho rằng phim mới ra mắt của cô bị chèn ép suất chiếu. Tuy nhiên, một số người không đồng tình với quan điểm này và cho rằng nữ nghệ sĩ "không có năng lực đạo diễn, sản xuất".

'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền - Phim thế này sao bán được vé?

'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền - Phim thế này sao bán được vé?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Giành 9 giải thưởng quốc tế nhưng phim Đóa hoa mong manh của đạo diễn Mai Thu Huyền đang trở thành phim Việt có doanh thu thấp nhất của năm 2024 tính đến thời điểm này.

Tuấn Hưng gặp sự cố sức khỏe, xin 'bù đắp' khiến fan bất ngờ

Tuấn Hưng gặp sự cố sức khỏe, xin 'bù đắp' khiến fan bất ngờ

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Tuấn Hưng thông báo sẽ hoàn tiền vé cho những khán giả không chấp nhận sự cố sức khỏe anh gặp trong đêm nhạc mới đây. Đồng thời nam ca sĩ cũng có kế hoạch "bù đắp" cho fan bằng một đêm nhạc khác.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Giải trí - 11 giờ trước

"Thú thật, ở nhà chăm con nghe có vẻ rất nhàn nhưng cũng vất vả và gặp nhiều khó khăn nên ông xã luôn ủng hộ việc tôi quay trở lại showbiz khi con đã cứng cáp", Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh nói.

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Midu mới đây đã khiến mạng xã hội xôn xao khi cô khoác lên mình chiếc áo cưới xinh đẹp. Thông tin Midu sắp lấy chồng khiến nhiều người tò mò về thân thế chú rể.

Top