Hà Nội
23°C / 22-25°C

MC Pha Lê: "Tôi không bao giờ chọn bạn đời là cầu thủ"

Thứ năm, 10:09 11/06/2009 | Giải trí

Giadinh.net - Người đẹp Pha Lê có một lý lịch rất ấn tượng: Sinh viên lớp cử nhân tài năng khoa văn hoá và ngôn ngữ Pháp của trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQGHN), làm MC, đóng phim, giành nhiều giải thưởng lớn nhỏ các cuộc thi sắc đẹp và sắp tới, cô còn ra album ca nhạc với vai trò ca sĩ.

 
Pha Lê chính là người thể hiện 2 ca khúc trong phim “13 Nữ tù nhân” đang phát sóng trên VTV. Cô hiện đang làm việc tại một ngân hàng lớn. Tuy nhiên, nhiều người nói đến Pha Lê :“À!  Cái cô người yêu cũ của cầu thủ Công Vinh hả” khiến Pha Lê không tránh khỏi chạnh lòng.
 
 
Tôi thích cảm giác... bị động

- Pha Lê nghĩ mình chiếm bao nhiêu phần trăm những tính cách mà nhiều người dễ hình dung về con gái Hải Phòng?

- Ở đâu cũng có người này người kia, nhưng theo tôi thì đúng là con gái Hải Phòng phần đông sở hữu tính cách mạnh, phóng khoáng của con người vùng biển. Cá nhân tôi là người bản lĩnh, hơi “man” (đàn ông) một chút. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đanh đá, ghê gớm. Tôi không bắt nạt ai nhưng không có nghĩa là “để yên” khi người ta bắt nạt mình (cười).

- Có ai phàn nàn rằng Pha Lê... đanh đá không?

- Thường xuyên đấy! Bạn bè thân hay hỏi tôi: “Sao đanh đá thế? Sao nói lắm thế” (cười lớn). Nhưng tôi nói nhiều  chỉ để tăng độ vui vẻ của cuộc trò chuyện thôi, chứ không phải tôi nói lắm, đanh đá để thể hiện mình, để chứng tỏ là thủ lĩnh cuộc vui?

- Pha Lê có... ghê gớm trong công việc, tình yêu?

- Trong công việc, tôi là người tỉnh táo, giải quyết công việc rất nhanh và quyết liệt. Còn trong chuyện tình cảm, với những người đến làm quen vì sự tò mò, tôi sẽ chứng tỏ sự rõ ràng của mình. Trong tình yêu với tôi sự ghê gớm, đanh đá chỉ tăng thêm độ ngọt ngào, lãng mạn và... hấp dẫn mà thôi. Đó là thứ gia vị, nhưng gia giảm vừa phải thôi... Nếu lạm dụng, nó sẽ thành con dao hai lưỡi. Chẳng người đàn ông nào muốn yêu một cô gái ghê gớm.

- Tham gia nhiều cuộc thi khác nhau - đó có phải là cách Pha Lê thể hiện sự quyết liệt của cô gái đất cảng?

- Tôi là một người thích thử sức, kể cả những cuộc thi nhỏ nhất, nếu tôi có cơ hội và điều kiện tham gia. Tôi thích các cuộc thi vì nó cho tôi cảm giác mình bị động. Điều đó rất thú vị. Khi làm MC, tôi chủ động trên sân khấu, tôi xử lý tình huống và hướng mọi người theo ý của tôi. Còn các cuộc thi thì tôi “phải” chạy theo nó, có nhiều tình huống ban tổ chức đặt ra mà mình không ngờ tới. Mỗi cuộc thi bao giờ cũng rèn cho mình một đức tính nào đấy rất tốt trong cuộc sống: tính đoàn kết, sự kiên nhẫn, tự lập, có những cuộc thi lại chỉ cho mình biết khai thác những sức mạnh tiềm ẩn của bản thân... 
 

Với Công Vinh - đó là quá khứ rồi…

- Pha Lê… có dễ vỡ không?

- Ai cũng bảo tôi, Pha Lê thì chắc mỏng mảnh lắm nhỉ? Phải nâng niu đây nhỉ? Nhưng khi đã nói chuyện, người đối diện lại thấy tôi cũng chả... dễ vỡ lắm đâu. Có những lúc tôi gồng mình lên để chống chọi với những áp lực, những muộn phiền trong cuộc sống để rồi sau đó, tôi thả mình tan ra như hàng nghìn mảnh pha lê vỡ vụn. Có lẽ những vấn đề trong chuyện tình cảm, là điều khiến tôi không còn được chính là mình nữa, khiến tôi có thể vỡ tan.

- Bạn đang “ám chỉ” chuyện tình cảm với danh thủ Công Vinh thời gian qua?

-  Ồ không, tôi không cho là thế. Chị lại đang gán tên tôi và Công Vinh với nhau rồi (cười to). Đó đơn thuần là một câu chuyện của quá khứ.

- Và bạn đã lên báo trả lời khá gay gắt, dường như là cả một sự ấm ức, tức tối?

- Có lẽ khi nỗi buồn chuyển hóa thành sự nổi giận thì người ta không còn được tỉnh táo nữa. Có những điều ngồi nghĩ lại, tôi cũng thấy tiếc, vì giá như tôi biết kiềm chế hơn thì đã khác. Nhưng mà thôi, có như vậy mới là Pha Lê – vẫn còn nhiều nông nổi, bồng bột va vấp trong cuộc sống.
 

- Tại sao Pha Lê lại từ chối chụp chung bộ ảnh cùng Công Vinh, để “may mắn” này rơi vào tay một cô gái khác?

- Một bên là cầu thủ, dân thể thao, một bên hoạt động trong giới showbiz mà  không hiểu tại sao hai cái tên này luôn bị gắn với tôi trong mọi cuộc trò chuyện?. Tôi thực sự không giải thích được. Điều này quá dai dẳng đến mức tôi phải chấp nhận như một thực tế hiển nhiên. Việc chụp ảnh, tôi nghĩ mình sẽ chụp ảnh với người thích hợp vào một hoàn cảnh thích hợp và chụp ảnh cũng phải có mục đích rõ ràng. Chứ chụp xong rồi lại bao nhiêu đồn thổi xung quanh, rùm beng về mối quan hệ thì tôi không muốn. Và rõ ràng, chụp với Công Vinh, mọi người chú ý Công Vinh là chính, chắc gì người ta nhớ tôi. Còn với tôi, tôi muốn được nhớ đến bộ ảnh và nhớ đến tôi nữa kia (cười).

- Sự kiện Công Vinh chưa qua thì sự kiện Lee Nguyễn ập tới, có vẻ như Pha Lê lọt vào mắt xanh của các danh thủ?

- Tôi nghĩ chỉ là một cái duyên thôi. Mà chính tôi cũng không biết được. Tôi nghĩ mình không hợp với giới thể thao mà tôi cũng không hề thích liên quan lắm (cười).
 

Tôi không chọn bạn đời là cầu thủ…

- Cầu thủ là mẫu đàn ông đầy hấp dẫn với nhiều phụ nữ, với Pha Lê hình như thì… không phải?

- Cầu thủ hay ca sỹ... cũng chỉ là một công việc. Đừng thần tượng hoá chúng tôi. Tôi sẽ bị hấp dẫn bởi người đàn ông thông minh, có chí tiến thủ chứ không quan trọng nghề nghiệp của anh ấy.

- Công bằng và khách quan, bạn thích cầu thủ nào?

- Tôi không xem nhiều lắm nhưng tôi ấn tượng với Lee Nguyễn và Đặng Văn Robert. Với Lee Nguyễn, tôi không có gì để nói, ngoài việc hai người vừa quen nhau. Cả hai chưa có thời gian để nói chuyện với nhau, cũng chưa có thời gian để tìm hiểu, chỉ là việc quen nhau bình thường như bất cứ một cuộc gặp gỡ nào trong cuộc sống này. Bình thường thực sự đấy.

- Bạn có nghĩ một nửa tương lai của mình sẽ là một chàng cầu thủ?

- Tôi không bao giờ chọn cầu thủ, nghề của tôi đã vất vả, đi lại nhiều, thêm nghề cầu thủ nữa, chắc gia đình... tan hoang quá (cười lớn). Tôi suy nghĩ hơi cực đoan nữa rằng tôi sợ không giữ chân được cầu thủ, họ đi nhiều quen nhiều, cám dỗ nhiều. Tôi thích cuộc sống yên bình hơn là cứ chạy theo người ta để giữ lấy cho mình, hay phải hoang mang, lo lắng, bồn chồn, nghi kỵ. Tôi thích người đàn ông làm cho tôi cười.
 

Sự tự hào phù phiếm…

- Tại sao Pha Lê không nghĩ rằng “nửa kia” cũng sẽ “đề phòng” từ phía bạn như vậy?

- Đàn ông rộng lượng hơn, tôi đang chờ đợi sự rộng lượng đấy. Con gái bình thường nữ tính, nền nã thật đấy, nhưng khi đã ghen và đã ích kỷ thì đáng sợ lắm. Hẳn nhiều người e ngại, lại nghĩ làm trong nghề giải trí, nay đây mai đó, rồi mải mê làm ăn liệu có lo nổi cho gia đình nhỏ không? Thật khó để giải thích cho ai đó rằng mình làm được điều này điều kia, trừ khi họ có thời gian để hiểu mình, nhưng cuộc sống hiện đại với nhịp sống nhanh, đôi khi chưa kịp hiểu đã mỗi người một nơi mất rồi (cười).

- “Đàn ông nhớ người làm cho họ cười, phụ nữ nhớ người làm cho họ khóc”…

- Tôi thích những người làm cho tôi cười để rồi có lúc tôi sẽ khóc khi nghĩ lại những lúc được hạnh phúc. Còn cái sự khóc vì đàn ông thì cũng tự mình khóc thôi. Do cách nhìn nhận đánh giá của mình mà ra cả. Đôi khi hướng vào cái tốt của họ quá nhiều quên đi thực tế con người của họ, nên khi mọi sự vỡ nhẽ ra, thì hụt hẫng và khóc thôi. Trách mình chứ trách ai được nữa?
 

- Những cái tên như Công Vinh, Lee Nguyễn… có khiến những người muốn đến với Pha Lê, bỗng dưng… ngần ngại?

- Đúng rồi, chuyện này khó chịu lắm nhé. Cứ nhắc đến tôi là y  như rằng: “Pha Lê hả? người yêu cũ của Công Vinh đấy! hoặc là bạn Lee Nguyễn đấy...”. Đủ thứ trên trời dưới biển, nói chung làm nghề này phải chấp nhận mọi rủi ro thậm chí phải đánh đổi những thứ rất riêng tư.

- Nói thật lòng bạn có thấy tự hào khi được những người đàn ông nổi tiếng chú ý?

- Cũng tự hào (cười nhạt) nhưng cảm giác sự tự hào ấy phù phiếm... Đó chính là áp lực lớn khiến tôi mệt mỏi vừa là mục đích để phấn đấu để không bị người ta đánh giá là tôi “ăn theo” nữa. Đó cũng là một sự bất công trong vấn đề nhìn nhận. Trong giới này ai nổi tiếng hơn thì tiếng nói của người đó có trọng lượng, thật bất công. Vậy nên tôi phải nỗ lực rất nhiều để cho mọi người công nhận khả năng của mình.

- Cảm ơn Pha Lê!

Hà Anh
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 5 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 8 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 12 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 14 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 16 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Top