Hà Nội
23°C / 22-25°C

MC Lê Anh: Tuổi thơ yên ả và những ký ức khó quên

Chủ nhật, 16:45 24/05/2009 | Giải trí

Cuộc trò chuyện bắt đầu vào một ngày thứ 3, sau khi Lê Anh kết thúc buổi ghi hình cho chương trình khám phá về du lịch cho VTV2. Và không giống với bất cứ cuộc trò chuyện nào đã thực hiện trước đó, nó là những câu chuyện không về hiện tại...

 
Tuổi thơ yên ả…

- Nhìn anh bây giờ có thể tưởng tượng khi còn nhỏ anh là một thằng nhóc tròn tròn, trắng trẻo với chiếc khăn mùi soa cài một bên ngực áo, nhút nhát... Tưởng tượng thế có đúng không?

- Trắng trẻo thì đúng, tròn tròn thì không. Mùi soa thì không đến mức cài sẵn bên ngực áo, nhưng ngày xưa có mốt dùng khăn mùi soa nên mãi đến lúc vào Đại học mình mới tạm thôi không dùng nữa. Nhút nhát thì đúng về mặt biểu hiện chứ đầu óc thì không nhút nhát.
 

- Anh còn nhớ ngày đầu tiên đến trường?

- Vô cùng háo hức vì được chuẩn bị tâm lý từ trước. Cậu bé Lê Anh ngày đó đã tròn xoe mắt khi thấy các bạn khóc nhè. (cười)

- Không có gì khiến anh bỡ ngỡ à?

- Hồi đó mình may mắn vì mẹ chính là cô giáo lớp 1. Trước khi vào lớp 1 đã theo mẹ đến trường và ở nhà thì được mẹ dạy về Tiếng Việt và Toán… nên mình không có cảm giác bỡ ngỡ, cũng không trải qua cái cảm giác “khóc nhè” như những đứa trẻ khác.

- Một đứa trẻ nhút nhát có tương đồng với việc sẽ có những năm tháng yên ả và không nhiều sôi động ở trường học?

- Đúng vậy! Cuộc sống trường học của mình rất yên ả, không sôi động. Mình học giỏi và mọi thứ đều thuận lợi. Bên cạnh đó lại luôn được nhắc nhở phải gương mẫu vì có mẹ ở trong trường, nên càng ít giao lưu bạn bè.

- Cứ như vậy trong suốt 12 năm?

- Không phải vậy, chỉ là ở tiểu học thôi. Từ lớp 6 trở đi mình cũng thay đổi nhiều. Tự mình thấy cuộc sống có phần đơn điệu trong khi trí óc của mình không hề bàng quan, nên quyết định sẽ thể hiện mình.

- Tôi đoán mò, đó là lúc anh bắt đầu tham gia các hoạt động Đoàn đội?

- Đúng nhưng cũng không hẳn là Đoàn đội mà là tham gia tranh cử vào vị trí cán bộ lớp.
 

Nhút nhát…

- Quay lại khi còn nhỏ, anh đã bao giờ đánh nhau chưa?

- Hầu như không. Mình lảng tránh các cuộc cãi vã, thấy có xu hướng "vũ trang" thì tránh.

- Vì sợ?

- Vì được bảo là nên tránh.

- Nhưng tránh xung đột thì sẽ hay bị bắt nạt!?

- Đúng vậy! Ngày xưa trẻ con hay có những thói bắt nạt nhau do quá rảnh rỗi mà nghĩ ra, hoặc mấy anh "côn đồ" lớp trên muốn ra oai với tụi nhóc lớp dưới… Ngày đó khi học tiểu học, thỉnh thoảng mình bị chặn ở cổng trường rồi bị bắt phải phục vụ cái nọ cái kia, theo nghĩa là "rất nhục nhã"!!! Lúc đó chỉ muốn có vài thế võ như trong phim chưởng (vẫn xem lén ở hàng phở đầu ngõ) để cho mấy thằng đó biết tay.

Có một kỷ niệm như thế này, sau khi bị bắt nạt, mình ngấm ngầm ra hiệu sách Nhân dân ở Ô chợ dừa, lấy hết số tiền đã dành dụm rất lâu để mua một cuốn sách mỏng tên là "Tự luyện Võ Tự do"…
 

- Anh tính phục thù!?

- (Cười lớn) Mình đã giấu tất cả mọi người xem, đọc và tập theo, nhưng sau một thời gian thấy oải quá, không có ai thực hành nên thôi. Coi như trang bị vũ khí tinh thần.

- Vậy là đã không phục thù được?

- Không! Vì mình chỉ định tự vệ thôi chứ không có gan gây gổ với ai. Đại thể là vẫn nhát (cười).

Trưởng thành…

- Nói riêng về thời gian đi học, khoảng thời gian anh thấy thú vị nhất là khoảng thời gian nào?

- Đó là khoảng thời gian học cấp 3, ngày mình bắt đầu nổi tiếng và bắt đầu không tuân theo định hướng nghề nghiệp do bố mẹ chọn nữa. Và vì khoảng thời gian đó có nhiều sự kiện để nhớ và không dễ quên.

- Đó là…?

- Thành công với cuộc thi Học sinh thanh lịch toàn thành phố vào năm lớp 10, sau khi liên tục đứng đầu các cấp khối, lớp, trường, quận… Hồi đó cuộc thi này là duy nhất và cũng là nơi làm cho một cô cậu học sinh trở nên nổi tiếng khắp nơi. Về mặt hiệu quả truyền thông nó sánh ngang với “Người đẹp Noel” hay “Hoa hậu báo Tiền phong” cùng cấp tổ chức, nhưng nó dành nhiều cho sự thể hiện kiến thức và phong cách học sinh sinh viên.

Nghĩ lại bây giờ cảm thấy buồn cười, không biết tại sao hồi đó cũng quen được. Lúc đầu là bị các bạn đẩy đi, mặc dù thời điểm đó được chọn là rất vinh dự, rất thích… nhưng ngược lại là sự lo lắng triền miên. Đến hồi thi qua mấy cấp, thắng lợi vang rộ thì tính “ganh đua” bắt đầu xuất hiện, quyết tâm đoạt giải cao.

- Đó có gọi là bắt đầu ưa "bề nổi" không?

- (cười) Nghe có vẻ hơi “cạnh khóe” mình đấy! Nhưng mình ưa thể hiện trước công chúng từ nhỏ. Xem TV là thấy mình có thể làm được như mấy cô chú phát thanh viên, xem ca nhạc là thấy mình có thể hát và biểu diễn được như họ…. Nhưng tất nhiên chỉ dám thử một mình, ai phát hiện ra là cảm thấy rất ngượng. Nói nhút nhát là thế!

- Vậy tới khi nào thì mạnh dạn thể hiện trước đám đông?

- Chính nhờ mốc thời gian năm 1994, khi tham gia cuộc thi Học sinh thanh lịch và giành giải Nhì toàn năng và Nhất nam, nhất ứng xử và hùng biện, Giọng hát được yêu thích nhất… Mấy cái danh hiệu "ngạo nghễ" đó vô hình chung đem lại cho minh một sự tự tin lớn đến mức suốt những năm sau đó mình phải cố gắng để bảo vệ nó, tạo cho mình một trạng thái luôn phấn đấu.

… Và những ký ức khó quên
 
- Mình có mấy năm tuổi thơ sống trong thời kỳ bao cấp, so với bây giờ thì khác rất nhiều. Ngày đó thường phải thay bố mẹ xếp hàng đi mua tem phiếu, rồi chăn nuôi tăng gia trong nhà. Đứa bé nào ngày đó cũng phải giúp bố mẹ nuôi lợn, nuôi gà… Mình thì phải cai quản cả một ao bèo cho lợn ăn.

- Một kỷ niệm anh đặc biệt nhớ trong thời kỳ này?

- Đó là nhặt gạo! Vì gạo ngày đó rất nhiều sạn, nên ngày nào cũng có cảnh Tấm ngồi gạt gạo từng nắm từng nắm để nhặt sạn. Đây là một "lao động khổ sai" của bất cứ đứa trẻ nào thời đó.

- Nếu mô tả về thế giới của Lê Anh ngày nhỏ thì trong đó gồm những gì?

- Ngày đó không gian của mình rất hạn chế, thường được quy thành "góc học tập" và mọi thứ "decor" hay “presentation" đều ở đó cả. Tất tần tật mọi thứ đi kèm với cuộc sống cá nhân gồm có sách vở, báo Thiếu niên Tiền phong, vài quyển truyện cổ tích Andersen và cổ tích Việt Nam. Truyện tranh thì là "không tưởng". Với bố mẹ mình ngày đó, để duy trì mua báo đều đặn cho con đã là một cố gắng lớn.

Ngoài ra, góc học tập còn có một chỗ "trưng bày" những thành tích như giấy khen học sinh giỏi, giấy khen hoạt động Đoàn, giải nọ giải kia về văn thể mỹ… Hồi bé hơn thì có phiếu bé ngoan. Rồi một vài bức ảnh hiếm hoi chỉ được chụp trong những dịp đặc biệt… Ngày đó mình không có đồ chơi để phải cất đi, chỉ có vài món đồ Trung thu năm này qua năm khác giữ lại mà thôi. Thích nhất là cái tàu thủy chạy lạch bạch nổ khói đen lòm mặt chậu, giữ mãi mười mấy năm mới bỏ đi.
 

- Được biết anh còn có hai người em, vậy là anh trai lớn trong gia đình thì như thế nào?

- Phải gương mẫu và phải nhường nhịn, đó là điều ghi dấu với mình suốt tuổi thơ. Nhường nhịn là nguyên tắc bắt buộc vì không bao giờ bố mẹ có đủ quà hay những thứ hay ho chia đều cho cả 3 anh em. Tuy nhiên em trai kế của mình cũng hiền nên mình thường lấn át em, chỉ có cô em gái út cũng sắc sảo nên "đành" phải nhường (cười).

- Có bao giờ anh "bực mình" vì phải nhường nhịn 2 em không?

- Kỳ thực ba anh em sát tuổi nhau nên cũng không ra dáng "anh" cho lắm, hậm hực thì đúng hơn nhưng cũng qua nhanh thôi vì mình hiểu bố mẹ và gia đình.

- Bây giờ, khi nhìn lại khoảng thời gian thơ ấu, những hình ảnh gì hiện lên đầu tiên trong suy nghĩ của anh?

- Cái khăn quàng đỏ, những bài tập làm văn và thế giới tưởng tượng, một cô giáo chủ nhiệm "perfect", chiếc xe đạp mơ ước, những cuốn sách nhìn thấy bìa mà không bao giờ được đọc, những chiếc quần áo cũ của anh họ trong Sài Gòn gửi ra là đồ diện mốt nhất của mình hàng chục năm.

- Những kỷ niệm khiến anh không thể nào quên?

- Hồi còn bao cấp, năm 86 lạm phát phải đổi tiền, mình còn bé, có tích luỹ tiền “mừng tuổi” trong bụng một con cá nhựa trong suốt. Cá mỗi ngày một béo, nhìn thấy rõ là nhiều tiền, công lao tích góp từ khi chưa biết gì… ấy thế mà mẹ dỗ ngon ngọt mình mổ cá để mẹ đổi cho tiền mới. Lúc về mẹ bảo chỉ còn thế này, và đưa cho mình một đồng tiền giấy duy nhất. Mình đã khóc oà vì tức tối, càng giận mẹ hơn khi ra ngõ số tiền chỉ đủ mua bỏng ngô một vốc to… Rất lâu sau mẹ và mình không làm lành được.

Rồi chuyện nó cũng tự qua đi và mình cũng không nhớ để giận mẹ nữa cho đến tận khi trở thành sinh viên, học về lạm phát năm 1985-1986, mới hiểu ra và nhớ lại, mắt lại rơm rớm vì trách mẹ nhầm!
 
Theo VTV
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 6 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 7 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Hiền Mai được mệnh danh là "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng trong làng giải trí những năm 90. Hiện tại, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Giải trí - 9 giờ trước

Dù kinh tế khá giả thậm chí là giàu có nhưng 2 nam nghệ sĩ đất Bắc vẫn chọn lối sống giản dị, hòa vào thiên nhiên.

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Quang Hải mới đây đã khiến khán giả đã chú ý khi chuẩn bị xe 16 tỷ để đi đón dâu. Đây là chiếc xe mang nhãn hiệu Rollroyce được trang trí rất đẹp với hoa tươi sang trọng.

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Giải trí - 12 giờ trước

Khi vào vai An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim", Lương Thu Trang cũng thấy lo lắng. Cô thậm chí cũng "dị ứng" với vai diễn phản diện của mình.

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Anh Dũng nổi tiếng là diễn viên của VFC một thời trong phim "Sống chung với mẹ chồng" cùng Bảo Thanh. Sau đó, anh Nam tiến và có tin hẹn hò cùng Trương Ngọc Anh. Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên điển trai ra sao?

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Giải trí - 14 giờ trước

Lâm Tâm Như cho biết, Hoắc Kiến Hoa cũng có đôi lúc nhượng bộ con gái.

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Giải trí - 16 giờ trước

Từng là ông bầu nổi tiếng một thời, có hãng phim riêng, được mệnh danh là "Vua phim Tết", Phước Sang lâm vào cảnh khốn khó sau khi ôm món nợ nghìn tỷ đồng.

Top