MC Anh Tuấn: "Ai nói xấu sau lưng tôi ghét lắm!"
Xuất hiện với vẻ ngoài "bụi phủi" đặc trưng: quần bò, áo phông, tông xỏ ngón và mũ lưỡi trai, khi biết chủ đề câu chuyện là tính đố kỵ trong giới nghệ sĩ, anh không hề ngần ngại bắt đầu cuộc trò chuyện. MC nổi tiếng không tránh né những câu hỏi của phóng viên nhưng anh trả lời tất cả những thắc mắc ấy bằng sự tỉnh táo đặc trưng nhà báo và những phản hồi hài hước rất nghệ sỹ.
- Tôi cho rằng đố kỵ không tồn tại trong riêng ngành nghề nào cả. Bất cứ công việc nào cũng có thể nảy sinh sự đố kỵ. Đố kỵ lúc nào cũng tồn tại, điều cốt yếu là người ta đối diện với nó bằng thái độ như thế nào.
Ngoài ra, cũng cần phải phân biệt 2 khía cạnh khác nhau của sự đố kỵ. Khía cạnh thứ nhất: mình tức là mình không bằng bạn, mình sẽ phải cố gắng để bằng người ta. Đây chính là mặt tích cực của sự đố kỵ. Còn khi ghen tức vì mình không bằng bạn mà lại nói xấu người ta thì chính là mặt tiêu cực.
- Anh biết được những chuyện mâu thuẫn, đố kỵ đó như thế nào?
- Thái độ của anh khi chứng kiến những cuộc nói chuyện như thế?
- Tôi không thích quan tâm đến những chuyện thị phi. Có những lúc tôi ngồi chung một bàn với các nghệ sỹ, họ nói xấu về người này, người kia thì tôi cũng sẽ tránh, đó không phải là việc của tôi.
- Như vậy là anh không thích buôn chuyện?
- Có chứ, tôi sẽ nói những quan điểm của mình một cách khách quan nhất, đặc biệt là những vấn đề chuyên môn như: ca sỹ này hát có được không, còn thiếu điều gì. Nếu ca sỹ đó hát chưa được, tôi không ngại nhận xét, thậm chí có thể nói thẳng với ca sỹ đó luôn.
Tôi đã nói thẳng với một số ca sỹ sau cuộc thi SMĐH là anh nghe thấy giọng em còn thiếu nhiều, phải trau dồi. Tất cả những lời khuyên đó xuất phát từ tình chân thành, là mình quý họ.
- Như vậy, nếu nghệ sỹ nào anh không thích thì sẽ không giao tiếp nữa?
- Không hẳn như vậy, trong công việc vẫn có nhưng không thể thiếu sự trao đổi, giao tiếp. Như việc tôi ở vai trò nhà sản xuất, tổ chức một show diễn, nhưng 5 người ca sỹ trong show diễn đó không người nào thích người nào thì đúng là cần xem lại. Tóm lại, chỉ có những sự kiện liên quan đến công việc, đến cuộc sống thì tôi sẽ quan tâm, ít nhất là từ mức độ nghe ngóng.
- Với vai trò nhà sản xuất, khi anh biết rõ sự bất hoà, người này không ưa người kia, anh sẽ tránh né chuyện này như thế nào trong những show diễn do anh tổ chức?
- Vậy là đặc thù công việc hiện nay có thể cho anh có một cái nhìn toàn diện hơn về những thị phi trong ngành giải trí?
- Tôi làm hai nghề, vừa làm báo, vừa làm nhà sản xuất âm nhạc. Thực ra, tôi rất thích việc làm sản xuất ở ngoài vì nó giúp ích rất nhiều cho công việc của tôi ở đài truyền hình. Tôi tự hào vì đã cùng những người cộng sự tổ chức được nhiều show diễn có chất lượng, giới thiệu nhiều tên tuổi nghệ sỹ nước ngoài đến Việt Nam. Và tôi cũng biết, bên cạnh sự tự hào đó là cũng có những sự đố kỵ. Chắc chắn như vậy.
- Nghệ sỹ hay đố kỵ với nhau về vấn đề gì nhất, thu nhập chăng?
- Nhiều lắm, có những lúc họ nói ra thấy có nhiều vấn đề rất nhỏ cũng có thể gây nên mâu thuẫn.
- Điều đó là do sự nhạy cảm quá mức ở tính cách người nghệ sỹ?
- Bạn biết đấy, những người làm nghệ thuật có những tự kỷ của riêng họ. Khi đứng trước công chúng họ luôn cần tự tin tôi là nhất thì tôi mới biểu diễn trước bao nhiêu người, làm cho người ta yêu quý tôi. Nhưng bao nhiêu người như thế, người nào cũng nghĩ mình là nhất thì bạn xem sẽ thế nào?
- Nhưng như anh nói, có những lúc đố kỵ mang những tác dụng tích cực?
- Nhiều chứ, nếu như biết suy nghĩ, nhìn nhận một cách tích cực. Ví dụ như Đức Trí, hiện nay là một nhà sản xuất rất thành công với các ca sỹ, điều đó tôi chưa làm được, cứ vì thế mà tôi đố kỵ à? Nhưng tôi thấy Đức Trí làm tốt, vừa có con mắt nhìn nghệ thuật vừa có tư duy kinh doanh. Ở ngoài Bắc cũng có Anh Quân, Huy Tuấn, Hồ Hoài Anh... và còn nhiều nữa đều kiếm tiền bằng nghệ thuật. Điều đó rất tốt, chúng tôi làm nghề có những hỗ trợ cho nhau.
- Thế bản thân anh đã từng đố kỵ ghen ghét ai chưa?
- Tôi không thích ghét người khác, và càng không thích ghen ghét ai đó. Tất nhiên, trong cuộc sống, có những người không khiến mình tôn trọng thì mình sẽ không quan tâm. Tính cách của tôi là như vậy. Có những người mình thấy rõ họ làm tốt hơn mình, công nhận là mình chưa làm được. Tính tự kỷ của một con người theo bản năng tự nhiên là tức, nhưng thái độ sau đó như thế nào mới là quan trọng. Tôi có hai điểm luôn xác định rõ: khi có người làm tốt hơn mình ở một khía cạnh nào đó, thì hoặc là mình cố gắng làm tốt hơn họ, hoặc có thể bỏ họ sang một bên để làm việc của mình, tránh những hằn thù không cần thiết.
- Xem ra quan điểm của anh rất rõ ràng: không nên ghen tức?
- Đúng, tôi luôn cho rằng tuyệt đối không nên ghen tức, mỗi người chỉ làm tốt một việc, không nên tham lam. Sự đố kỵ có mang lại cái gì đâu.
Tất nhiên nhiều lúc cũng không thể chối được, mình thấy "tức" vì có người khác làm hơn, nhưng cái tức đó, chỉ để nó ở mức đấy thôi. Những ai nói xấu, đặc biệt là nói xấu sau lưng thì tôi ghét lắm. Biết rõ là ai nói thì rất ghét, tôi sẽ chọn cách đối thoại trực tiếp. Tôi thích sự thẳng thắn hơn.
- Có bao giờ tính cách thẳng thắn đó khiến anh chịu thiệt thòi?
- Có nhiều chứ. Chính vì thế nhiều lúc tôi cũng phải nhắc nhở bản thân: "bỏ qua đi". Những người tính thẳng hay nóng tính, nói xong rồi có lúc là thôi, có lúc sẽ hối hận là tại sao mình lại nóng tính như thế.
Trong công việc tôi là người thẳng thắn, có gì không hài lòng thì nói. Tôi nhận thấy những người khôn nhất chính là những người chẳng nói gì cả. Nhưng tôi lại không thích những người như vậy, vì họ khôn quá, mình không biết là họ nghĩ gì cả.
- Nhưng tôi cho rằng được ghen ghét đôi khi cũng là một hạnh phúc vì nếu như mình không có điều gì đáng tự hào làm sao mà mình bị đố kỵ cơ chứ?
- Đó là khi anh chưa có lời đe doạ trực tiếp nào, một cú điện thoại dằn mặt kiểu "Tuấn, mày dám phá giá nhé" thôi!
- Tôi quan hệ khá tốt với các nhóm nghệ sỹ và tôi nghĩ là mình đủ sức làm cho mọi người thấy thoải mái trong công việc. Tôi quan niệm đã làm việc là dấn thân. Khi làm việc tôi có thể là producer (nhà sản xuất), nhưng tôi sẵn sàng thức đêm cùng anh em. Cần tạo dựng một môi trường làm việc hoà đồng nhưng cũng rất cần nghiêm khắc với những cam kết nghề nghiệp rõ ràng. Tôi trẻ, nhưng với những người cộng sự lớn tuổi tôi cũng rất rõ ràng, anh đã nói từ trước làm thế nào thì cần phải làm được như thế.
Một nhà sản xuất đứng từ trên xuống bảo làm cái này cái kia đi thì người ta không nể, cùng làm với họ thì tôi sẽ cùng nghĩ ra những giải pháp.
- Ca sỹ kiếm được nhiều tiền, hơn hẳn nghề MC rồi. Anh cũng có nền tảng âm nhạc rất tốt, ngoại hình sáng, anh có thấy hối tiếc hay ghen tị khi mình không trở thành một ca sỹ không?
- Không, tôi có khả năng để làm ca sỹ đâu, có hát được đâu, ngoại hình thì không "sáng". Có ghen tị thế nào đi nữa cũng không thay đổi được thực tế này. (Cười)
- Tình bạn trong giới nghệ sỹ khó bền lắm, vì cả hai bên đều nhạy cảm. Anh có nghĩ như vậy không?
- Người bạn thân nhất của tôi đến giờ là một nghệ sỹ thực thụ, DJ Trí Minh, em trai ca sỹ Thanh Lam. Chúng tôi chơi với nhau khá lâu, tôi có việc của tôi, cậu ấy có việc của cậu ấy. Ngày xưa chơi nhạc cùng với nhau, giờ mỗi người tách ra một đường nhưng vẫn luôn có những hỗ trợ nhau. Tôi vẫn nghĩ bạn thân chỉ cần một người là đủ.
- Nhưng đấy là ở hai lĩnh vực khác nhau chứ khi chọn chung một con đường sẽ khác?
- Khó lắm, chọn chung một con đường, không tránh khỏi những cạnh tranh nhưng như tôi đã nói, quan trọng nhất là cách nhìn nhận.
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.
Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa
Giải trí - 9 giờ trước"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.
Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái
Giải trí - 12 giờ trướcCa sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.
Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước
Giải trí - 13 giờ trướcGĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.
Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?
Xem - nghe - đọc - 16 giờ trướcGĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.
Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?
Giải trí - 16 giờ trướcGĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?
Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?
Giải trí - 16 giờ trước"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.
‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích
Giải trí - 18 giờ trướcSự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.
Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng
Xem - nghe - đọc - 18 giờ trướcGĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.
Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia
Giải trí - 20 giờ trướcVào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.
Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?
Giải tríGĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?