Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mai Khôi: Không thể sống thiếu đàn ông

Thứ năm, 08:49 15/04/2010 | Giải trí

GiadinhNet - Mặc dù mới hơn 20 tuổi nhưng xem ra Mai Khôi không còn là cô bé ngây thơ chỉ biết suốt ngày rong chơi trong khu vườn âm nhạc.

 
Cô không chỉ chọn được cho mình một hướng đi mới với dòng nhạc đậm đặc cá tính của mình mà còn có một lối sống rất “khác người”. Đối diện với Mai Khôi mới thấy cô đã suy nghĩ khá nhiều về cuộc đời, về con người.

Cần tình cảm chứ tiền không thiếu

- Không vồ vập cũng không sao nhãng, không quá nổi cũng chẳng hề chìm. Dường như âm nhạc vẫn không đủ mạnh để có thể làm thay đổi được cá tính trong con người Mai Khôi?

- Đã là cá tính con người thường khó thay đổi lắm. Có người nói với tôi rằng nếu tự dưng người ta thay đổi tâm tính có khả năng là người ta sắp chết... nên tôi không dám thay đổi như thế đâu.  Âm nhạc mà tôi  tạo ra vẫn luôn mang cá tính của tôi rất đậm nét dù đó có là phong cách nhạc gì đi chăng nữa. Tôi không bon chen, không ảo vọng về mình nên cứ bình tâm đi từng bước nhẹ nhàng, thảnh thơi, chỉ mong mang đến cho mọi người xung quanh sự ảnh hưởng của lòng nhẹ nhàng, thảnh thơi và ngời ngời yêu đương từ bên trong mình.

- Chọn cách sống thanh thản với đời và tự bằng lòng với những gì mình có. Liệu cách sống đó có đủ “lửa” cho Khôi truyền vào âm nhạc của mình?
- Vẫn biết, nghệ sĩ thường phải sống trong khắc khoải, đau đớn, thiếu thốn... thì mới sáng tác hay được, mới có tác phẩm để đời được. Thế nhưng trời sinh mỗi người một số phận, mỗi người một tính nết. Tôi được sinh ra và lớn lên trong hạnh phúc và êm đềm mặc dù cũng có nhiều đau đớn, chua cay nhưng chẳng thấm thía gì so với nỗi đau của người khác và an nhiên, tự sự đã trở thành một tính cách bất biến trong con người tôi. An phận vì thấy hạnh phúc chứ không có nghĩa là dừng lại mọi thứ, tôi vẫn sáng tác và hát, vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật để công hiến những sản phẩm âm nhạc vô cùng tử tế.

- Nhiều người cho rằng, Mai Khôi không phải tất bật kiếm tiền, không phải nỗ lực sáng tác vì bên cạnh lúc nào cũng có sự hậu thuẫn của một người giấu mặt?

- Tôi luôn có một sự hậu thuẫn rất chân thành và sẵn lòng từ phía những người yêu thương tôi. Những khi tôi thiếu thốn và vấp ngã, luôn có những người bạn tốt giúp tôi đứng dậy. Đừng nói tôi không tất bật kiếm tiền, tôi đã từng trải qua thời gian ấy rồi, cách đây 5 năm mỗi đêm tôi chạy tới 9 sô diễn, rộc cả người, khản cả cổ. Khi tôi thăng bằng được cuộc sống của mình rồi thì tôi dành thời gian để thảnh thơi, để sáng tác nhạc, vui chơi với bạn bè và người yêu... Nếu tôi muốn tất bật kiếm tiền để giàu có  thì tôi phải thay đổi dòng nhạc hiện nay của tôi, như vậy là đánh mất mình và tôi đã không chọn điều đó.
- Từng nói rằng không có quá nhiều tham vọng để bướng bỉnh tự lập do đó lúc nào cũng cần một người đàn ông bên cạnh. Và đó là lý do khiến Mai Khôi quyết định về sống chung với người đàn ông của mình?

- Tôi là người phụ nữ có khả năng tự lập về tài chính. Bạn biết quá rõ rồi đó, ca sĩ chỉ cần hát một sô cũng đủ nuôi sống mình hết cả tháng. Thế nhưng tôi sợ cô đơn khủng khiếp mà mắc mớ gì phải ép buộc mình sống cô đơn ở cái tuổi thanh xuân ngời ngời này? Thế nên tôi luôn sống với người đàn ông tôi yêu, với nhu cầu được yêu thương và chăm sóc.

- Cuộc sống chung có thực sự mang lại hạnh phúc cho Khôi như những gì Khôi tưởng?

- Sống một mình cũng như sống chung, cuộc sống nào cũng có hạnh phúc lẫn đau khổ, quan trọng là mình tự cảm thấy ở giai đoạn nào mình phải sống như thế nào cho thích hợp. Tôi có người bạn thân, sống một mình, nhiều đêm trường cô đơn, lạnh lẽo, thèm khát một cánh tay ấm áp, yêu thương của người đàn ông mình yêu mà không có. Bạn tôi chỉ biết khóc và khổ đau khổ một mình. Còn tôi, tôi đã sống chung với người mình yêu 3 năm nay rồi, dĩ nhiên không tránh khỏi những bất đồng quan điểm nhưng nói chung hạnh phúc vẫn nhiều hơn.

- Tôi đang tự hỏi Mai Khôi là một cô gái trẻ có cá tính mạnh, sống rất hiện đại. Thậm chí không hề giấu diếm cả chuyện về sống chung với người mình yêu nhưng khi đề cập đến người đó Mai Khôi vẫn cứ úp úp mở mở, chẳng nói rõ đó là ai?

- Nói rõ đó là ai để làm gì? Chỉ là một cái tên thôi mà. Tên người yêu tôi đâu được nhiều người biết tới, nếu có nhắc đến cũng chả ai biết đó là ai.
Đã yêu là phải ngây ngất

- Người đàn ông của Khôi lớn hơn Khôi 30 tuổi – một khoảng cách tuổi tác khá lớn. Khôi không sợ với khoảng cách đó, quan điểm sống sẽ khó gặp nhau?

- Tôi cũng khá lớn hơn so với tuổi thế nên gặp nhau như vậy là vừa. Với lại tôi là người rất ham học hỏi, tôi ở gần người lớn hơn tôi để không cần trải nghiệm mà vẫn trở thành như người đã từng trải.

- “Anh ấy có nhiều điểm khiến tôi ngưỡng mộ và lo lắng cho tôi khá đầy đủ”, dường như ngần đó thứ là quá đủ để đưa Mai Khôi ngất ngây trong hạnh phúc?

- Đã yêu là phải ngất ngây chứ.

- Vậy tựu trung lại Mai Khôi yêu người đàn ông của mình ở những điểm gì?

- Yêu là vì yêu thôi, chẳng vì cái gì cả. Thế nhưng tôi biết nhìn nhận những điều tốt nơi anh ấy, đó là cách đối xử quá tốt với bạn bè và người thân. Tính tình rất phóng khoáng và rất hào hoa.

- Từ lâu đã có thông tin trên vai nhà sưu tập tranh Bùi Quốc Chí có xăm một chữ “Nhẫn” của Mai Khôi. Khôi có hay chuyện này?

- Trời! chữ Nhẫn sao của Mai khôi được? Chữ Nhẫn là của người Hán (cười lớn).

- Những thông tin mà Khôi từng tiết lộ như: người yêu tôi 50 tuổi, sưu tập tranh, yêu nghệ thuật, giúp đỡ tôi nhiều… cộng với những hình ảnh thân mật của hai người trong buổi ra mắt album của Khôi gần đây đã khiến nhiều người chắc nịch rằng giữa Bùi Quốc Chí và Mai Khôi không đơn thuần là tình bạn?

- Tôi chẳng muốn khẳng định hay phủ nhận điều gì cả.

- Thiên chức của người phụ nữ là được làm vợ, làm mẹ trong khi Mai Khôi chỉ thích làm vợ mà không thích làm mẹ. Có vẻ như Mai Khôi không thích trẻ con thì phải?

- Bản tôi sinh ra và lớn lên trong yên lành, đời sống không đến nỗi vất vả nhưng vẫn nhìn thấy đời là bể khổ. Đã làm người thì không thể tránh khỏi khổ đau từ vật chất đến tinh thần, từ thể xác đến tâm hồn... Nói chung, không ai hạnh phúc toàn vẹn, bởi vì bạn là Người. Vậy tại sao ta phải ao ước sinh ra một kiếp người? Thật sự, nếu tôi tự dưng có con thì bắt buộc tôi phải làm tròn trách nhiệm của một người mẹ bởi vì đó là nghiệp, còn nếu nói tôi không bao giờ ao ước có con. Niềm ao ước lớn nhất của tôi là được giải thoát khỏi kiếp luân hồi.

- Chứ không phải vì Mai Khôi sợ sinh đẻ sẽ làm mất đi vóc dáng của mình hoặc làm mất đi cuộc sống thoải mái, thanh thản vốn có?

- Điều đó chỉ là chuyện nhỏ. Khi Mai Khôi đã nhận ra đời là bể khổ thì có thấm thía gì để nghĩ đến vóc dáng.

- Không chỉ không muốn sinh con, Mai Khôi còn được thích chết sớm và chết trong tư thế thiền, những điều đó quả không phải ai cũng nghĩ tới được. Vì sao Khôi lại có những ý tưởng đó?

- Không phải ai cũng nghĩ tới ư? Nhiều người muốn giống tôi lắm tại vì bạn không biết đó thôi. Thế giới bao la rộng lớn và dưới ánh sáng mặt trời không có điều gì là mới mẻ cả. Ước muốn đó của tôi cũng chẳng phải là phát minh gì ghê gớm cả nhưng mình biết đó là một ước mơ khó thực hiện nhất của đời người.

- Được biết Mai Khôi mới ra album vol6. Khôi có thể nói gì về album mới của mình?

- Album vol6 là một bộ đĩa gồm 2 CD, một CD hát bằng tiếng Việt và một album hát bằng tiếng Anh. Tất cả bài hát trong bộ đĩa này là những sáng tác mới nhất của tôi trong 2 năm qua, mang phong cách pop, jazz, nhẹ nhàng, êm ái và tràn đầy nữ tính. Bài hát Việt Nam là ca khúc đang được yêu thích nhất trong album. Đĩa CD cũng rất ấn tượng với phong cách Up side Down. Có thể nói, album lần này mang tính cộng đồng hơn so với nhưng album trước.

- Xin cảm ơn Mai Khôi.

Hà Tùng Long
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 1 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 3 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 5 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 18 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 18 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Top