Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lấp lại rồi “nghìn trùng xa cách”

Thứ tư, 08:21 25/07/2007 | Giải trí

Giadinh.net - Chỉ trong một đêm, những bản tình nổi tiếng một thời và mãi mãi đã lấp đầy hoàn toàn khoảng cách hơn 30 năm có lẻ xa quê của hai anh em trong gia đình ca hát trứ danh Tuấn Ngọc – Khánh Hà.

Đã rất lâu rồi, khán giả Thủ đô mới có dịp dự một bữa tiệc sang trọng và mê đắm đến thế. Mặc dù giờ khai cuộc có chậm hơn nửa tiếng đồng hồ, nhưng khán thính giả được tranh thủ ngắm mái vòm lộng lẫy của Trung tâm Hội nghị Quốc gia, và đặc biệt hơn, họ sắp được tái ngộ hai giọng ca mà mấy chục năm chưa xuất hiện bằng xương, bằng thịt tại Việt Nam.

Màn chào hỏi của đêm diễn khởi đầu hoan hỉ bằng tràng pháo tay đột ngột của khán phòng khi trong bóng tối sân khấu, danh ca Tuấn Ngọc cất giọng nam trung trác tuyệt với những nốt ngân rung tinh tế đến “gai người” với hát bài “Về đây nghe em” của nhạc sĩ Trần Quang Lộc.

Thế nhưng, sau khúc dạo đầu ấn tượng ấy, những người yêu giọng hát Khánh Hà đã cảm thấy bị chênh chao đi ít nhiều, khi diva một thủa này có vẻ hụt hơi khi lên những nốt cao trong vài nhạc phẩm đầu tiên, trong đó có một tình khúc cực kỳ nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Duy: Nghìn trùng xa cách.

Bên cạnh tôi, Thanh Hương, một người sưu tầm đĩa Khánh Hà từ 20 năm trước, thở dài: “Thời gian trôi nhanh quá, có cảm giác Khánh Hà hôm nay hát chỉ bằng 65% thời kỳ rực sáng của chị ấy”. Nhưng rất nhanh sau đó, Khánh Hà đã chứng minh thời gian không phải là phép cộng đối với tất cả mọi người.  Được sự tiếp sức bởi những tràng pháo tay của khán thính giả, giọng ca da diết và sang trọng năm nào lại ngân lên đắm đuối với những ca khúc đã làm nên tên tuổi chị: Bản tình cuối, Từ giọng hát em (Ngô Thụy Miên); Tiếng mưa đêm, Bay đi cánh chim biển (Đức Huy)...

Ca sĩ Khánh Hà trong đêm diễn

Điểm thắt cao trào nhất và sâu lắng nhất của đêm diễn được ghi dấu bằng những ca khúc nước ngoài, một thời làm mưa làm gió trên thị trường ca nhạc trong nước và hải ngoại. Nghe Khánh Hà - Tuấn Ngọc song ca The Prayer (Lời nguyện cầu, nhạc Ý) bằng lối hát opera, những người đã biết đến nhóm The Uptight mấy chục năm trước (gồm 5 anh chị em ruột: Tuấn Ngọc, Bích Chiêu, Thúy Anh, Khánh Hà, Anh Tú), không khỏi cảm thấy chộn rộn trong tim khi khán phòng tràn ngập giai âm tuyệt phẩm.

Với nhạc phẩm Pháp Besame Mucho, nhạc phẩm Mỹ Niềm đau chôn dấu (Never fall in love) – Khánh Hà đã thật sự bùng nổ: Người đàn bà hát mỏng mảnh, thế hệ 5X trở nên cực kỳ trẻ trung và nồng nàn trên sân khấu với những điệu nhảy sôi động và tình tứ.

Khán phòng trở lại sự im lặng sâu thẳm, khi Khánh Hà cất lời bản Unchained Melody nổi tiếng: “Anh dấu yêu. Em ước mơ trong vòng tay anh ấp ôm, những đêm buồn cô đơn... Lonely river flows to the sea, to the sea... I need your love...” Và tiếp đó là My way, cả bản tiếng Anh và tiếng Pháp. Một thính giả khoảng 65 tuổi ngồi hàng ghế trước, quay lại nói với tôi: “Cháu thấy không, kể cả khi có một ca sĩ trong nước nào đó, có giọng hát tương tự như Tuấn Ngọc, Khánh Hà, thì so về đẳng cấp vẫn phải chạy dài. Trước đây, bác sống ở Pháp 15 năm, nghe lại mấy bản này, thấy nhớ nao lòng...”.

Tuy chỉ đóng vai khách mời đặc biệt, nhưng Tuấn Ngọc đã làm khán phòng nhiều phen sôi lên bởi chất giọng, cách xử lý bài hát quá đặc biệt và những câu chuyện dí dỏm anh kể nhẹ như không. Lần đầu tiên, khán thính giả được nghe những nhạc phẩm trữ tình buồn não nề như Nỗi lòng (Nguyễn Văn Khánh), Bây giờ tháng mấy (Văn Phụng), Ghen (Nhạc Phạm Đình Chương, thơ Nguyễn Bính), được Tuấn Ngọc hát theo phong cách nhạc Jazz. Và với cách hát này, Tuấn Ngọc làm trẻ lại mình vài chục tuổi với những bài hát trở nên duyên dáng và phiêu linh lạ thường.

Một chùm những tuyệt phẩm: Chiều một mình qua phố, Smoke gets in your eyes... anh thể hiện “bắt” khán thính giả như lạc vào một “trường Tuấn Ngọc” và gặp lại vẹn nguyên giọng nam trung trữ tình vào hàng số 1 Việt Nam. Sau mỗi bài hát, Tuấn Ngọc dừng lại để pha trò: “Về Việt Nam, tôi có một chuyện rất bực mình vì nhiều người nói tôi đã sáu mươi tuổi. Sự thực thì trong này này (chỉ vào tim) luôn luôn là một quả tim 35 tuổi”, “Tôi chỉ là nhân vật phụ, nên chỉ hát mấy bài...”.

Sự chiếm lĩnh sân khấu một cách tự tin tuyệt đối cộng với chất giọng đặc biệt, “nhân vật phụ” đã cho thấy thời kỳ đỉnh cao trên con đường sự nghiệp thực sự vẫn chưa lùi lại sau lưng anh. Giọng hát của anh và niềm yêu thương của khán giả qua tiếng vỗ tay triền miên trong đêm diễn, báo hiệu một đêm cháy vé khi Tuấn Ngọc quay trở lại Hà thành (tương lai gần) trong một liveshow Riêng một góc trời mà anh đã đôi lần đề cập đến...

Sự xuất hiện của hai danh ca thỉnh thoảng được ngừng lại để ban nhạc New Friend có cơ hội “lên đồng” với những bản Jazz cực kỳ lả lướt. Hồng Kiên, anh chàng thường xuyên có mặt trên Bài hát Việt, đã chơi những bản saxophone tuyệt hay cho một đêm diễn vừa lắng đọng, vừa thăng hoa. Sân khấu giản dị nhưng vô cùng lãng mạn của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền cũng đã tiếp sức cho Thanh Hà và Tuấn Ngọc có thể “phiêu” hết cỡ với tác phẩm.

Tin bài liên quan

* Đêm nhạc Khánh Hà: Xúc động làm nên sự thăng hoa

* Khánh Hà - Tuấn Ngọc lần đầu hội ngộ khán giả Hà Nội

* Khánh Hà: Tôi như cô dâu sắp về nhà chồng

Trước khi kết thúc, là những lời thú nhận rất dễ thương của hai anh em danh ca. Tuấn Ngọc: “Cho tôi được xin lỗi khán thính giả, xin lỗi nhạc sĩ Phú Quang về sự cố quên lời bài Em ơi Hà Nội phố trong đêm Duyên dáng Việt Nam mấy tháng trước. Hôm đó, cẩn thận, tôi đã viết lời bài hát vào lòng bàn tay, nhưng lên sân khấu đèn tắt, và thế là tôi không đọc được (cười)...”. Khánh Hà: “Tôi có nhiều kinh nghiệm diễn sân khấu lớn, nhưng tại nơi lần đầu tôi được lui tới và biểu diễn này, tôi vẫn quá run. Với lại cái cổ họng đau đã khiến những nốt cao không được như ý muốn, mong quý vị thứ lỗi” (trước đó, Tuấn Ngọc đã bật mí: Trong mấy ngày ra Hà Nội, địa chỉ Khánh Hà viếng thăm nhiều nhất là khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Việt - Pháp).

Đêm diễn kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ khép lại hoàn hảo bằng một liên khúc trữ tình và sang trọng của Đoàn Chuẩn - Từ Linh: Gửi gió cho mây ngàn bay, Tà áo xanh, Thu quyến rũ... do hai anh em song ca. Rất lâu, rất lâu rồi, một người yêu nhạc trữ tình như chúng tôi, mới có được cảm giác trọn vẹn phiêu diêu như thế sau đêm diễn.

T.Hải - Hà Hà

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 12 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 15 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 19 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 21 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 23 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top