Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kim Huyền: "Tôi không ngại mình nhỏ bé, xấu xí"

Thứ năm, 18:30 06/08/2015 | Giải trí

Chiều cao 1,5m không là trở ngại với Kim Huyền trong nghệ thuật. Với mỗi vai diễn, chị "rút ruột gan" diễn để nhân vật có đời sống và để lại dấu ấn trong lòng khán giả.

- Huy chương vàng Hội diễn kịch nói ngành Công an cho vai Duyên trong "Người đàn bà uống rượu" mới đây mang lại cảm xúc gì cho chị?

- Trước khi nhận vai Duyên, tôi tưởng mình đã hết lửa với nghề. Sau vai bé Yến trong vở Người vợ ma của sân khấu Phú Nhuận, chưa nhân vật nào khiến tôi thực sự thỏa mãn, đau đáu, day dứt dù vẫn được đồng nghiệp, bạn bè thường cho lời khen. Sân khấu nhiều năm nay phải chạy theo thị hiếu khán giả để bảo đảm doanh thu nên cơ hội diễn những vai như vậy rất hiếm.

Cho đến khi gặp Duyên của Người đàn bà uống rượu, tôi như được sống lại thủa ban đầu háo hức vượt mọi định kiến về nhan sắc để đến với nghề. Một nhân vật có tấm lòng nhân ái, bao dung trong vỏ bọc gai góc của một người đàn bà cô độc, dữ dằn. Tôi đã tập vai và diễn như trút hết cả gan ruột. Nhờ Duyên, tôi thấy mình vẫn là mình, vẫn là một diễn viên sân khấu yêu nghề, đau đáu với những vai khiến cả mình và khán giả ám ảnh.

Với tôi, tấm huy chương lớn nhất là sự thừa nhận của khán giả. Cảm xúc vui, buồn của họ vỡ òa theo nhân vật là hạnh phúc lớn lao với bất cứ diễn viên nào, nhất là với người có ngoại hình được cho là "vừa lùn, vừa xấu" như tôi.

img-2632-1438670579-3472-1438765327.jpg
Kim Huyền vai Duyên trong kịch "Người đàn bà uống rượu".

- Vì sao chị vẫn quyết tâm theo đuổi nghệ thuật dù nhận thấy mình thua kém về ngoại hình?

- Giờ nghĩ lại tôi cũng không hiểu sao ngày đó mình liều lĩnh và gan góc đến vậy. Khi thi vào trường Sân khấu Điện ảnh, tôi gầy gò, nhỏ thó, da đen nhẻm, chẳng có gì ngoài lòng yêu nghề và sự tự tin. Ngày đó, tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng nếu diễn viên đẹp hết thì những vai xấu để ai đóng. Dĩ nhiên tôi bị đánh trượt vì không đáp ứng yêu cầu ngoại hình. Nhưng tôi vẫn tin sẽ có dạng vai dành cho riêng mình. Vậy là tôi ghi tên học hệ B của trường. Lúc đó, tôi không ngại mình nhỏ bé, xấu xí, một thân một mình trên đất Sài Gòn, hễ có cơ hội nào được đứng sân khấu là tôi nắm lấy.

Rất may sự gan lỳ và tự tin "không giống ai" khiến các đàn anh có tiếng trong nghề như Hữu Châu, Công Ninh, Thành Hội cảm động. Họ hướng dẫn, tạo điều kiện cho tôi có những vai diễn đầu tiên.

- Chị thường được chọn cho các vai diễn nào?

- Ngoại hình của tôi hợp với những vai bà mẹ, em bé, nếu là đóng phim thì vào vai người giúp việc tốt bụng nhưng ngốc nghếch và gàn dở. Các vai diễn của tôi có mục đích làm màu cho bộ phim, làm nổi nhân vật chính, tưởng là dễ mà rất khó. Tôi phải diễn sao cho vai sau không lặp lại vai trước. Tôi dùng giọng nói, ánh mắt và biểu cảm gương mặt cho mỗi vai. Nhờ những kiểu vai độc, lạ, kén diễn viên như vậy mà tôi trụ được với nghề.

988346-527616254000620-2184166-2287-8882
Kim Huyền (phải) trong phim "Kẻ gây hấn".

- Đồng nghiệp và khán giả đón nhận chị thế nào?

- Khán giả có người yêu mến, có người tò mò, thắc mắc về ngoại hình của tôi nhưng trên hết, họ luôn theo dõi, động viên tôi mỗi khi có vai hay.

Ở sân khấu, tôi được nhiều người thương nên luôn coi đó là mái nhà thứ hai của mình. Tôi không nổi tiếng nên khi đóng phim, không nhiều người biết tôi là ai. Cũng có một vài bạn trẻ tỏ thái độ ngạc nhiên kiểu "Ở đâu một bà vừa lùn, vừa xấu lọt được vào cái phim này". Với những người như vậy, tôi không bao giờ nói chuyện hay quan tâm. Việc ai người ấy làm, hết cảnh của mình thì đi về.

- Có lẽ vì thế mà nhiều người mới nhận xét Kim Huyền khó gần, chị nói sao?

- Tôi vốn là người kỹ tính, cẩn trọng, không thích đám đông và chốn ồn ào. Vì vậy nhiều người nói tôi khó gần. Tôi cũng không muốn giải thích hoặc thanh minh.

Với tôi, đã mang danh nghệ sĩ phải cống hiến cho khán giả những vai hay, để lại thông điệp nhân văn nào đó cho cuộc đời qua nhân vật. Một diễn viên không khắt khe với chính mình, không đòi hỏi cao ở bản thân thì lấy đâu ra những vai diễn hay. Khán giả chắc không nhiều người biết, sau mỗi vai diễn, tôi luôn rơi vào trạng thái hoang mang, cô đơn như thể thế giới này không thuộc về mình. 

- Ở tuổi 40 chị vẫn đi về lẻ bóng. Sao chị không tìm người để cùng xây dựng mái ấm?

-  Nhiều người hỏi có phải tôi mặc cảm, tự ti về ngoại hình nên không dám mở lòng với ai. Thật ra, tôi tự tin lắm chứ. Tôi tự hào mình có đôi mắt to, nụ cười rạng rỡ. Tôi cũng khao khát một mái ấm gia đình như mọi phụ nữ nhưng có lẽ tôi cầu toàn quá nên ở tuổi này, tôi mới trải qua một mối tình. Tôi chỉ sợ yêu, kết hôn, rồi chẳng may đổ vỡ, con của mình sẽ không có một gia đình trọn vẹn. Tôi sợ mình bị tổn thương, những nỗi sợ vu vơ khiến tôi đánh mất nhiều người đàn ông tốt đi qua cuộc đời mình.

971702-472479689514277-1715635-7825-1782
Kim Huyền vai bà hội đồng trong phim "Ngọn cỏ gió đùa".

- Không có người đàn ông bên cạnh, chị giải quyết những khó khăn trong cuộc sống ra sao?

- Kỷ niệm khó quên nhất của tôi là một lần đi quay phim vào mùa mưa. Tôi đi từ một quận ngoại thành về nhà vào đêm khuya. Trời mưa to, đường ngập nước lênh láng. Tôi không dám đi xe máy lên vỉa hè, sợ sụt cống vì trời mưa người ta hay mở nắp hố ga cho nước rút nhanh. Đi hai bên đường thì lạc vào chỗ trũng, không khéo cả người cả xe bị nước cuốn trôi mất. Tôi đi ra giữa đường vào làn dành cho ô tô. Lúc đó, mưa càng to, đường càng ngập, tôi dựng xe leo hẳn lên yên đứng, sợ đứng dưới đường có khi gió thổi bay, nước cuốn mình đi. Vì tôi thấp, đúng tầm làn nước do xe ô tô chạy qua bắn vào nên mỗi lần há mồm ra để thở là nước tạt thẳng vào cổ họng. Tôi không nhớ lúc đó trên mặt mình có bao nhiêu nước mưa, bao nhiêu nước mắt. Khi về đến phòng trọ, chỉ kịp đóng sập cánh cửa, tôi ngã vật ra sàn nhà, cảm thấy chưa khi nào mình bất lực, nhỏ bé và cô đơn như thế. Nhưng mọi chuyện rồi cũng qua. Ở lâu trong một trạng thái nào đó, người ta trở nên chai sạn rồi thích nghi.

Hiện tại, tôi có nhiều cách khỏa lấp cuộc sống độc thân của mình. Khi nào mệt mỏi quá, có thể tôi sẽ nhận nuôi một đứa con. Tôi thà nhận con nuôi chứ nhất quyết không làm mẹ đơn thân. Phụ nữ đừng tự hào mình mạnh mẽ, không cần ai làm chỗ dựa. Làm mẹ đơn thân có thể làm mình thấy thoải mái nhưng vô tình đã tước đi quyền được có cha của một đứa bé.

Kim Huyền sinh ra và lớn lên tại Phan Thiết, trong một gia đình bố mất sớm, mẹ tần tảo làm đủ nghề để nuôi hai chị em. Cuối những năm 1990, chị lăn lộn ở các sân khấu tấu hài TP HCM để có tiền trang trải việc học. Nữ diễn viên từng có thời gian dài không có vai, phải làm thợ may kiếm sống. Năm 2002, được nhận về sân khấu Hồng Vân, chị bỏ hẳn diễn hài. Kim Huyền ghi dấu trên sân khấu trong các vở Người vợ ma, Nước mắt người điên, Yêu, Sám hối, Chị Dậu...

Kim Huyền còn khiến khán giả màn ảnh nhỏ nhớ nhiều những vai người giúp việc gàn dở, ngang ngạnh hay vai bà hội đồng ghê gớm trong các phim Ngọn cỏ gió đùa, Tơ hồng vương vấn, Bên lề tội ác, Trả giá...

Theo Châu Mỹ

VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài đời hơn Duy Hưng 5 tuổi nhưng vẫn nhập vai em trai rất ổn trong "Người một nhà", Tuấn Tú nhận được nhiều lời khen tích cực của khán giả.

NSND Thu Hà gây bão

NSND Thu Hà gây bão

Giải trí - 1 giờ trước

Phân đoạn bà Lan dạy dỗ An Nhiên với lời thoại đã tai cùng diễn xuất ấn tượng của NSND Thu Hà nhận lời khen của khán giả.

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

Giải trí - 3 giờ trước

Từng lận đận về tình duyên, nhưng hiện tại Tiết Cương và Lưu Huỳnh đều có cuộc sống hạnh phúc bên vợ trẻ.

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Phước Sang bị đột quỵ là thông tin xôn xao mạng xã hội ngày hôm qua. Hình ảnh mới nhất của anh tại bệnh viện khiến nhiều người xót xa.

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Giải trí - 5 giờ trước

Thương Tín cũng cho biết, tới đây sẽ về quê sống để không chịu cảnh "nay đây mai đó".

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Giải trí - 7 giờ trước

"Ở Sài Gòn lúc nào cũng thơm tho, mịn màng còn bây giờ, lúc nào cũng quanh quẩn trong bếp với rau, cá, nồi nước lèo, lúc nào người cũng đầy mùi cá, than củi, hành ngò. Bán bún cá tuy có vất vả nhưng tôi thấy rất thoải mái", á hậu Tường Vi nói.

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 17 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 19 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Hiền Mai được mệnh danh là "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng trong làng giải trí những năm 90. Hiện tại, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Top