Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kim Hiền - Tôi đã ngoại tình trong tư tưởng

Thứ hai, 11:48 07/06/2010 | Giải trí

Theo suy nghĩ của tôi, chung thủy trong tình yêu ngày nay là sự tôn trọng lẫn nhau, biết suy nghĩ cho nhau và đặc biệt, biết sống vì nhau.

 
Gặp Kim Hiền của ngày hôm nay, tôi thấy cô đã “lột xác” thành một con người khác. Kim Hiền ở thì hiện tại rạng rỡ và năng động hơn rất nhiều so với những ngày sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Những tưởng đi qua bao biến cố, Út Ráng của Hương phù sa sẽ u sầu, lo lắng với cuộc sống nhưng ngược lại, xuất hiện trước mắt tôi là “người phụ nữ trẻ hiện đại” với nụ cười luôn nở trên môi.

Tình yêu showbiz

- Lấy cuộc đời mình ra để làm dẫn chứng, theo Kim Hiền, tình yêu của nghệ sĩ có gì khác so với người bình thường?

- Nghệ sĩ rất đa cảm. So với người ngoài nghề, cuộc sống của họ bị cuốn vào nhiều mối quan hệ hơn, nhiều guồng quay của cuộc sống hơn… Lấy ví dụ về tôi, khi sống và làm việc với một bộ phim nghĩa là tôi đã trải qua hoàn cảnh sống của một con người. Hay khi diễn một vở kịch, tôi phải sống trọn vẹn với cuộc đời của nhân vật chỉ trong vòng vài giờ. Chính vì thế, người làm nghệ thuật rất đa sầu, đa cảm, tâm hôn dễ rung động và nước mắt dễ rơi.

Quyết định lập gia đình đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận hy sinh cuộc sống riêng để dành tâm sức xây dựng một tổ ấm. Tình yêu của tôi sáu năm về trước rất đẹp, rất lung linh sắc màu… Đây cũng là một điểm thú vị của người nghệ sĩ: khi yêu, họ rất cuồng si, tình yêu là tất cả đối với họ.
 
- Xem ra, tình cảm của người nghệ sĩ rất phức tạp và Hiền cũng không phải là một ngoại lệ?

- Đúng vậy. Tình cảm tự bản thân nó đã phức tạp, tình cảm của nghệ sĩ còn phức tạp hơn nhiều.

Tôi sống rất bản năng. Một khi đã yêu ai, tôi sẽ chạy theo họ bằng mọi giá để có được tình yêu của họ. Tôi thừa nhận trong sáu năm qua, tôi đã từng rung động trước nhiều người khác, cũng như có rất nhiều người theo đuổi tôi. Nếu không có gia đình, không vì hạnh phúc gia đình, chắc tôi đã lầm đường lạc lối.
 
Thế nhưng, trời xui đất khiến thế nào, đến giờ này mái ấm tôi cố gầy dựng và giữ gìn không phải chính tôi phá nát mà lại là chồng cũ của tôi. Đúng là trong cuộc sống, không ai học được chữ ngờ.

- Có nhiều thông tin trái chiều về việc nghệ sỹ thường mang gia đình ra để mổ xẻ trên mặt báo, mang cả hạnh phúc, tình yêu ra “câu khách”. Thậm chí, nhiều người thích kể chuyện nhà mình như một chiêu PR.
 
- Đúng là chuyện gì cũng có hai mặt. Người nghệ sĩ không thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Tôi nghĩ rất đơn giản, mọi người vui, mọi người hạnh phúc với cuộc sống của họ, hãnh diện vì gia đình của họ thì họ mới khoe. Đó chính là tình yêu thực sự.

Ngay cả tôi cũng từng khoe chồng, khoe con vì quá yêu họ, luôn muốn mỗi bước đi của mình có chồng con bên cạnh. Thế nhưng thất bại trong hôn nhân đã giúp tôi hiểu ra, sau này cuộc sống riêng của tôi sẽ tách rời với công việc.

Chuyện đổ vỡ của Út Ráng

- Gia đình đóng vai trò rất quan trọng với Kim Hiền. Giờ đây, tổ ấm nhỏ không còn nữa, liệu Hiền có thể vững bước đi tiếp?

- Đúng là có gia đình, có Phong, có bé Sonic, tôi mới có ngày hôm nay. Sau khi lập gia đình, công việc và cuộc sống của tôi vững vàng hơn, tôi đóng nhiều phim hơn, được nhiều người yêu quý. Đến bây giờ, có thể nói tôi đã có chút tên tuổi trong lĩnh vực mình đã chọn. Gia đình là mấu chốt để nuôi dưỡng nên một Kim Hiền của hiện tại.

Cũng nhờ có gia đình, tôi đã thoát khỏi những cạm bẫy của cuộc sống, luôn có người bên cạnh để chia sẻ những khó khăn, khúc mắc. Thế nhưng, có lẽ duyên và nợ của chúng tôi chỉ dừng lại ở đó, và tôi phải tiếp tục bước đi trên con đường riêng của mình.
 
Gia đình Kim Hiền, gồm chồng DJ Phong, con trai Sonic và nữ diễn viên, đầm ấm trong dịp Tết Nguyên đán vừa rồi. Họ xin thầy bức thư pháp "Hạnh phúc".

- Sau khi có gia đình, Kim Hiền nổi tiếng hơn và càng nổi tiếng thì khoảng cách chênh lệch giữa vợ và chồng càng nhiều. Có phải chính điều đó là nguyên nhân của sự tan vỡ?

- Cũng có thể, sự chênh lệch vị trí là một trong những nguyên nhân gây ra sự chia ly của chúng tôi. Tuy nhiên, cuộc sống luôn đòi hỏi mỗi cá nhân phải đi lên, và người đàn ông trong gia đình cần phải chứng tỏ vị trí của mình nhiều hơn vợ mới phải chứ.

Tôi cũng như bao phụ nữ khác, vẫn làm việc nhà. Nhà tôi không có người giúp việc nên sau khi xong việc, tôi về nhà và hoàn tất nhiệm vụ của một người vợ. Tôi tự thấy mình không có gì sai.

- Dường như những người thuộc giới showbiz dễ dàng yêu, dễ dàng đến với nhau nhưng cũng dễ dàng chia tay. Sau khi thất bại trong tình cảm, Kim Hiền có thay đổi gì không?

- Khi đã sống và làm việc với nghệ thuật, con người dễ trở nên sầu đa cảm lắm, đặc biệt là phụ nữ. Chỉ cần gặp một lần, nói chuyện trao đổi công việc với nhau một lần cũng dễ nảy sinh tình cảm giác “có một chút gì đó”. Cho nên, đúng như bạn nói, tình yêu trong showbiz thường đến rất nhanh, có thể nói là rất dễ dàng yêu, nhưng cũng vì dễ dàng đến nên nó không bền.

Sau thất bại hôn nhân vừa rồi, tôi luôn dè chừng với cuộc sống, thậm chí còn hơi bi quan trong tình yêu. Vết thương của tôi cần có thời gian để lành. Thời gian này, tôi sẽ chỉ tập trung vào công việc, dồn hết tâm sức cho sự nghiệp. Tôi đã đặt ra mốc thời gian là vào sinh nhật của tôi năm sau, tôi sẽ suy nghĩ và mở rộng con tim để đón nhận những điều mới mẻ.

- Dễ dàng yêu, dễ dàng chia tay, theo Kim Hiền, sự thủy chung có là một phạm trù quá cao sang với nghệ sỹ?

- Theo suy nghĩ của tôi, chung thủy trong tình yêu ngày nay là sự tôn trọng lẫn nhau, biết suy nghĩ cho nhau và đặc biệt, biết sống vì nhau. Tôi lấy mình làm minh chứng. Trong sáu năm qua, tôi đã sống vì gia đình, đã vượt qua nhiều cạm bẫy của cuộc sống để giữ gìn hạnh phúc. Khoảng thời gian đó, chắc chắn tôi được nhiều người săn đón và đôi lúc, tôi đã ngoại tình trong tư tưởng. Vậy nhưng tôi không đi quá xa mà luôn kịp dừng lại đúng lúc, vì gia đình của tôi, vì hạnh phúc mà chúng tôi đang cố gắng vun đắp.

Được nhiều hơn mất sau khi ly hôn

- Bây giờ, có thể nói Kim Hiền hoàn toàn tự do. Tôi thấy chị nên mở rộng trái tim để đón nhận tình yêu mới.

- Đây đang là vấn đề làm tôi lo sợ nhất. Trước kia, tôi có gia đình giữ chân, còn bây giờ một thân một mình. Liệu tôi sẽ vượt qua những cạm bẫy trong tình cảm như thế nào, trong khi tôi là người sống rất bản năng? May mắn thay, tôi còn có bé Sonic. Chỉ cần nhìn thấy con, tôi sẽ có thêm sức mạnh. Tôi tin sức mạnh đó sẽ giúp mình vượt qua mọi thử thách.

- Giả sử thời điểm này, có một cánh tay dang dộng để đón nhận mẹ con chị, chị sẽ quyết định ra sao?

- Tôi sẽ nói hãy cho tôi một năm, một năm để hiểu nhau hơn, một năm để tôi chuẩn bị tâm lí và quan trọng nhất là một năm để kiểm chứng xem tôi có đủ yêu để đi xa hơn không. Tôi không muốn cảm giác nhất thời ảnh hưởng đến cuộc sống về sau.
 
- Ngay cả việc Kim Hiền nói về sự đổ vỡ của mình cũng nhận được những luồng dư luận trái chiều. Nhiều người đặt câu hỏi vì sao Hiền không im lặng, chuyện đâu có gì hay mà “hô” lên thế?

- Khi sự việc xảy ra, tôi vẫn im lặng đấy chứ. Tôi đã cho Phong hai tháng để giải quyết, nhưng sự việc chẳng có tiến triển gì, Phong vẫn ngang nhiên đi lại với cô gái khác.

Thời gian đó tôi rất sốc, đã thế còn nhận được tin nhắn của bạn bè kiểu như: “Hiền ơi, hôm nay mình thấy Phong đi với cô nào đó”. Đến nước ấy, tôi nghĩ mình cần phải lên tiếng, cần phải nói để mọi người hiểu rõ tình cảm của chúng tôi, để họ không còn ngỡ ngàng khi thấy Phong đi với cô gái khác.

Sau khi trả lời báo chí, tôi rất lo lắng, mất ngủ cả đêm. Thế nhưng ngay sau đó, tôi được an ủi phần nào vì luôn nhận được sự cảm thông, chia sẻ của những người yêu mến mình.

- Hiền nghĩ sao nếu  người ta nói hành động “hô” lên đó không chỉ đơn giản là thông báo với mọi người mà còn là một “chiêu” của Hiền?

- Tôi thừa nhận, việc làm này cũng vì sự nghiệp của tôi. Thứ nhất, tôi luôn muốn mình chủ động. Tôi phải là người đầu tiên, đó là cách giải thoát cho tôi và cho cả Phong. Sau tất cả mọi chuyện, hơn bao giờ hết tôi muốn mình làm chủ cuộc sống. Giờ đây, tôi tự do nên có thể làm nhiều việc hơn, gặp gỡ bạn bè, tụm năm tụm ba đâu đó mà không lo bị đánh giá là không chăm lo gia đình.

Ngoài ra, lên tiếng cũng là cách để tôi tôn trọng những người thân. Tôi là người của công chúng, mọi người biết tôi đã có gia đình, biết chồng tôi. Giả sử tôi im lặng một hay hai năm, họ sẽ thắc mắc vì sao chồng tôi đi với cô gái khác, còn tôi cũng thường xuyên đi chơi với bạn bè. Khi ấy, người thân và cả công chúng sẽ nhìn gia đình tôi như thế nào, nghĩ về tôi ra sao?
 
- Nụ cười hạnh phúc của Kim Hiền và DJ Phong trong lễ cưới trưa 24/1, tại nhà thờ Tân Định, TP HCM.

- Hình như Kim Hiền còn rất giận Phong?

- Ban đầu, tôi rất hận Phong, hận vì bao năm tôi cố gắng xây dựng, cố gắng giữ gìn cái gia đình này, thoát khỏi mọi cạm bẫy để trở về với gia đình. Những việc tôi làm Phong đều biết và phải thừa nhận khi ấy, Phong là người chồng hoàn hảo, chỉ biết vợ và con. Đùng một cái, Phong đạp đổ tất cả ngay sau khi chúng tôi hiện thực hóa mối quan hệ bằng đám cưới. Càng đau lòng hơn khi hôn lễ có sự chứng kiến của đứa con nhỏ.
 
Nhưng bây giờ thì không. Tôi nhận ra chúng tôi hết duyên hết nợ nên không thể tiếp tục sống với nhau nữa. Phong cần cuộc sống mới, còn tôi cũng rất hài lòng với cuộc sống này. Tôi làm được nhiều việc hơn, suy nghĩ về bản thân nhiều hơn, có thời gian chăm lo cho những người thân trong gia đình. Dường như, ông trời rất công bằng nên bù đắp cho tôi, sự nghiệp của tôi đang trên đà phát triển rất tốt. Nói chung Kim Hiền của hiện tại hoàn toàn khác trước kia và tôi hạnh phúc vì điều đó.

- Cảm ơn Kim Hiền đã trải lòng. Chúc con tim bạn chóng lành để đón nhận tình yêu mới.

 Theo Herworld

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 25 phút trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 25 phút trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 1 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 4 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 8 giờ trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Top