Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khánh Thi: Chia tay với Chí Anh cũng có… lợi

Thứ hai, 13:28 13/02/2012 | Giải trí

Có lẽ đó là cuộc trốn chạy tình yêu khá “xa xỉ” của nữ hoàng dancesport.

 
Bất ngờ vì sự nhút nhát trong tình yêu của Khánh Thi

Thực tình ngày đó Khánh Thi cũng có tình cảm với người đàn ông ấy, đến mức cô chấp nhận bỏ bớt công việc để đi chơi với người đó. Nhưng, giữa chừng Khánh Thi lại bỏ đi, lên máy bay quay về và chỉ nhắn lại cái tin vỏn vẹn:

“Em về đây” và bỏ “người ta” ở lại. Có lẽ Khánh Thi cảm thấy tình cảm chưa thật sự tới nên cô không muốn dùng dằng, tiếp tục.

Từ ngày Khánh Thi chia tay Chí Anh, người ta chỉ thấy Chí Anh có một cô bạn gái mới xinh đẹp nhưng Khánh Thi thì vẫn còn đầy những nhung nhớ mối tình xưa. Nhất là thời điểm Khánh Thi ra mắt album ca nhạc đầu tiên bắt đầu sự nghiệp ca hát.
 
Album đầu tiên “Bỏ mặc mùa đông” rất quan trọng cho sự nghiệp đi hát của cô lại là dành cho mối tình xưa.

Trong buổi họp báo ra mắt, hát ca khúc này Khánh Thi đã khóc rất nhiều, khóc như chưa từng được khóc khi chìm trong những cảm xúc tình yêu ngày nào không ít người cảm thấy xót xa vì cô gái xinh đẹp như Khánh Thi lại lẻ bóng, hoài nhớ về tình xưa mãi như thế.

Khánh Thi thú nhận mình hoàn toàn không phải cô gái mít ướt để mà khóc nhiều như thế, chẳng qua là câu chuyện ngày hôm ấy thật sự đã đưa những kỷ niệm về với cô.

Câu chuyện với Chí Anh cũng trôi qua đúng 2 năm rồi cô mới dám kể hết ra, giống như việc khép lại những trang nhật ký cũ để bước sang một trang mới mẻ, chuyện xưa chỉ còn là kỷ niệm.

Không dễ khóc vì tình yêu nhưng Khánh Thi lại thực thà công nhận mình là người yếu đuối vô cùng trong chuyện tình cảm.

Mấy năm nay từ khi chia tay Chí Anh, người ta không thấy Khánh Thi yêu, đó chỉ là vì người ta không nhìn thấy do Khánh Thi không dám công khai, thực tình thì cô cũng đã có một vài mối tình nhưng vì cảm thấy chưa chắc chắn nên không dám công khai cho mọi người thấy.

Mà, Khánh Thi không dám công khai cũng đúng khi cô yêu mà lại nhút nhát, nhiều khi để vuột hạnh phúc ra khỏi đôi tay mình. Ở Sài Gòn, nhiều khi Thi cũng thích người này, người kia mà không dám biểu lộ, cô luôn nghĩ đến cái rào cản là chưa chắc đã phù hợp, chưa chắc họ đã yêu mình, Thi vô cùng sợ sự sợ vấp ngã.

Rồi thì một vài mối tình cô đã có, cô lại nhút nhát không dám giới thiệu với mọi người họ là người yêu của mình cho nên chính họ cũng cảm thấy tổn thương.

Khánh Thi lại là cô gái bận rộn, cô có rất ít thời gian dành cho người yêu, cô yêu công việc như yêu chính cuộc sống của mình nên ít thời gian dành cho chuyện tình cảm nên làm người bạn trai tự ái, đến khi cô muốn thổ lộ, muốn được yêu thì họ lại đi mất rồi.

Dù có đau khổ, có tiếc nuối nhưng lòng sĩ diện của Khánh Thi quá cao nên cô cũng không thể chạy theo hay nói lại được nữa. Cô đành nhận lại chính cái thiệt thòi về tình cảm do mình gây ra.

Biết đâu năm nay sẽ lấy chồng!

Khánh Thi lý giải cho những sự nhút nhát và muộn màng tình yêu của mình là bởi con gái Nhâm Tuất thì cao số lắm, trong tử vi cô xem cũng nói rõ rằng có sự trắc trở tình duyên nên thôi cứ… chấp nhận vậy.

Tuy nhiên, cũng theo tử vi “báo cáo” lại thì hình như năm nay Khánh Thi có số… lấy chồng. Tuy nhiên, Khánh Thi không bao giờ tin rằng mình có thể yêu một ai đó “cấp tốc” để mà kết hôn, dù rằng cô nói thực mình cũng muốn lấy chồng lắm rồi đấy.

Khánh Thi là cô gái khó tính, không hề dễ tính với chuyện tình cảm nên cũng đợi chờ và kiếm tìm người phù hợp. Cũng từng có mối tình đi qua với cô được thời gian đầu cô thấy đồng điệu nhưng sau đó không thấy đồng điệu nữa cô đành tạm biệt. Chuyện lấy chồng theo tử vi, với Khánh Thi có lẽ là chuyện khó.

Hầu như Khánh Thi không có thời gian, mở mắt ra là đến câu lạc bộ dancesport của mình dạy, rồi đi học thêm quản lý ở trường ĐH Thể thao, đến đêm trở về đến nhà thường là giữa đêm, ngồi máy tính giải quyết các công việc đến 2h sáng mới đi ngủ…

Thời gian đi chơi với bạn bè còn hiếm thì thời gian dành cho tình yêu có khi còn khó hơn. Người thân nhất của Khánh Thi là Đức Tuấn mà Đức Tuấn đôi khi muốn gặp Khánh Thi cũng phải đợi nửa đêm chừng 12h mới chạy qua nhà Thi nói chuyện, nói đến lúc Thi buồn ngủ quá thì Đức Tuấn đi về.

Khi nào Khánh Thi thấy stress quá thì lại chạy sang nhà Đức Tuấn than thở, huyên thuyên…

Khánh Thi khẳng định, với Đức Tuấn, cô dành cho anh nhiều hơn là một tình cảm bạn bè, nhưng không phải tình yêu. Đó thực sự là một tri kỷ.

Đức Tuấn rất bận bịu nhưng lại rất chiều cô, có thể sẵn sàng gác bớt công việc nào đó để đưa cô đi ăn, ngồi nghe cô nói huyên thuyên hàng giờ để mà nắn chỉnh những gì chưa được.

Nắn chỉnh là vì tính Khánh Thi cũng… ngông cuồng lắm. Trong giới showbiz, Khánh Thi cũng cảm nhận thấy có lẽ chẳng có người ca sĩ nào được như cô là vào phòng thu miễn phí, được dạy hát miễn phí như cô, mọi việc Đức Tuấn đều “miễn phí” cho Khánh Thi, thậm chí còn hát bè cho album của cô, đi tìm tòi nhạc sĩ, làm này làm kia hộ…

Trong những lý do Khánh Thi tham công tiếc việc, tham làm đến mức hạn hẹp cả thời gian dành cho tình yêu có một lý do rất đáng… trân trọng. Thực sự đáng trân trọng.

Đó là khi cô nhìn thấy những mối tình chóng váng giữa người đẹp - đại gia trong showbiz, cô nhìn thấy những sự chia tay, những đối xử chạm đến lòng tự ái của một người phụ nữ, Khánh Thi đã xác định không bao giờ muốn dựa vào kinh tế ở người bạn đời sau này.

Chính vì vậy, cô luôn lo làm ăn để có thể tự mình đứng vững về kinh tế mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào về mặt vật chất từ bạn trai. Khánh Thi mới mua xe hơi, một chiếc xe bình thường thôi nhưng đó là cả sự cóp nhặt của cô từ công việc dạy học, đi hát chuyên cần của mình… nên cô rất tự hào.

Bây giờ Khánh Thi mới bắt đầu vào nghề đi hát, một công việc mà cô đam mê từ nhỏ. Dancesport chỉ là một lối rẽ bất ngờ bởi cơ duyên với Chí Anh chứ không phải là mơ mộng từ khi còn nhỏ xíu của cô. Điều mà cô khát khao chính là đứng trên sân khấu và cầm micro hát thì giờ đã thành sự thực.

Khánh Thi nói vui, khi cô bắt đầu vào nghề lúc này tức là cô tự cho mình đang ở tuổi 15, chắc cũng chừng 15 năm nữa để cố gắng cho sự nghiệp an bình và tốt đẹp, chắc khi đó cô mới có thời gian thực sự dành cho chuyện tình cảm…

Nói thì nói thế thôi, đối với Khánh Thi, cô không bao giờ nghĩ đến hai chữ “trọn vẹn” cho cuộc sống này, cũng giống như trái đất có mặt trăng và mặt trời, đã có ngày thì có đêm, có sáng thì có tối… cô cứ dốc sức làm việc, làm đến thời điểm nào cô tìm được người bạn trai phù hợp với mình mà cô yêu người đó thực sự, cô sẽ dừng lại.

Nếu như người bạn trai đó mong muốn cô bớt công việc và dành thời gian cho anh, cô cũng sẵn sàng làm việc đó…

Khánh Thi đã bước vào tuổi 30 rồi, tuổi mà cô cảm nhận mình chín chắn hơn, sâu sắc hơn. Mỗi ngày trôi qua, cô đều có ý thức hơn về những thay đổi trên gương mặt, biết ăn mặc chỉn chu, cầu kỳ hơn, biết chú ý trang điểm để mình đẹp hơn…

Khánh Thi cũng biết mong chờ một người đàn ông mà mình yêu sẽ sớm đến với mình. Cô không ngại già mới kiếm được người trong mộng, chỉ lo một điều rất… phụ nữ, đó là già thì khó sinh con.

Khánh Thi yêu trẻ con vô cùng, học trò của cô có nhiều em bé nho nhỏ 4, 5 tuổi, chúng thường gọi cô bằng Mẹ, nghe gọi thế Thi thấy “sướng tai” lắm và cũng thèm được làm mẹ thật sự lắm…

“Nữ hoàng” thích được làm “Công chúa” trong tình yêu

Thời điểm ra mắt album đầu tay, Khánh Thi chọn đúng dịp Noel của Hà Nội để làm lễ ra mắt. Ngày đó với Khánh Thi có nhiều kỷ niệm với mối tình xưa.

Những mùa Noel cũ, Chí Anh thường chở Khánh Thi cùng chú cún yêu của cô đi chơi lang thang khắp Hà Nội, thấy pháo hoa, đèn sáng tưng bừng là chú cún lại sung sướng sủa inh ỏi.

Những kỷ niệm ấy chẳng bao giờ Khánh Thi quên được. Phụ nữ sâu sắc thường khổ vì yêu, Khánh Thi cũng thấy mình khổ nhưng cô tin những việc đó sẽ không còn nữa.

Bề ngoài, Khánh Thi là người cứng rắn nhưng lại không cứng rắn với tình cảm. Cô nghĩ, phụ nữ trong tình cảm ai cũng mít ướt hết, ai cũng mong mình được nhõng nhẽo, trở thành cái “rốn vũ trụ” của người kia.

Trước khi là một nghệ sĩ thì Khánh Thi cũng chỉ là một phụ nữ bình thường, và là phụ nữ bình thường thì bao giờ cũng muốn được chăm sóc, chiều chuộng.

Và trong cuộc sống, Khánh Thi may mắn được trở thành “công chúa” với rất nhiều người, ngay cả khi đi quay phim, làm việc, cô cũng thường được ekip chiều… Khánh Thi nghĩ, có lẽ cô được thương mến và chiều như thế không phải bởi cô khéo mà là vì cô sống Thật.

Cuộc sống Thật được bao nhiêu tốt bấy nhiêu và sẽ nhận được tình cảm chân thành từ những người khác. Trong tình yêu, Khánh Thi cũng đòi hỏi sự chân thật như thế, cô ghét nói dối vô cùng, nếu phát hiện nói dối cô sẽ từ bỏ ngay.

Rõ ràng, cuộc chia tay với Chí Anh cũng có… lợi, Khánh Thi đùa vui. Chí Anh tìm được một nửa của mình còn Thi có được công việc tốt hơn, sự nghiệp tốt hơn. Nghĩ được như thế, hy vọng Khánh Thi sẽ không rơi lệ vì tình cảm nữa.

Những gì buồn thật là buồn với hình ảnh cô gái cô đơn đi trong tuyết của Khánh Thi trong album đầu tay sẽ nhanh chóng khép lại để mở ra những trang mới rực rỡ tươi vui hơn trong những album tiếp theo cô sắp ra mắt.

Bây giờ, Khánh Thi thấy mình rất ấm, không giá lạnh và cô đơn như cô gái trong video “Bỏ mặc mùa đông” của cô, bởi cô tin tình yêu và những điều tốt đẹp trong cuộc sống sẽ đến với cô…
 
Theo Phunutoday
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 18 phút trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 2 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 15 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 18 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 22 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 1 ngày trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Top