Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hotgirl Midu: Không cần gợi cảm để thể hiện 'đẳng cấp'

Chủ nhật, 07:00 19/04/2009 | Giải trí

Khuôn mặt trẻ thơ, ngoại hình xinh xắn, học giỏi và có lắm tài lẻ Midu (tên thật là Mỹ Dung) không chỉ là hình tượng trong mơ của các teen nữ mà còn là người mà nhiều phụ huynh muốn con mình hướng đến.

- Chị nghĩ gì về hiện tượng nhiều cô gái thi nhau ăn mặc hở hang, mát mẻ chỉ để trở thành “hotgirl”?

- Tôi thấy một phần là do các bạn trẻ ngày nay dường như đã quá hời hợt và dễ dãi khi dễ dàng nhìn nhận hoặc phong “danh hiệu” hotgirl cho một ai đó, bất kể là những người chỉ biết khoe cơ thể. Tôi công nhận, mỗi người một phong cách khác nhau, gợi cảm thì cũng không có gì xấu, nhưng cố tình mát mẻ, hở hang để thành hotgirl thì nói thật bản thân tôi không ủng hộ. Tôi nghĩ, xã hội ngày càng hiện đại thì việc giữ gìn được thuần phong mỹ tục mới là điều đáng quý.
 

- Một cô gái trẻ như chị có gặp khó khăn để giữ được hình tượng xinh xắn và ngoan ngoãn trong mắt mọi người?

- Tôi nghĩ, người ta chỉ cảm thấy khó khăn khi phải giữ mãi một cái gì đó vốn không phải của mình. Còn về bản thân tôi, từ trước đến nay tôi luôn biết mình là ai và càng không bao giờ hướng đến một hình tượng ảo, không thực tế để phải mệt mỏi, phải lấp liếm với cuộc sống, và có khi là lấp liếm với chính bản thân mình. Tất cả những gì mọi người quan tâm và biết về tôi đều là những gì thật nhất, nên tôi cũng không gặp vấn đề khó khăn gì trong việc duy trì hình tượng mà trái lại tôi dành nhiều thời gian để nghĩ về việc phải sống thế nào cho tốt và tập thói quen suy nghĩ kỹ trước mỗi hành động của mình.

- Nhan sắc là yếu tố hàng đầu giúp chị gặt hái được nhiều thành công ngay từ khi mới bước chân vào đời?

- Có lẽ số tôi cũng khá may mắn, vì trong học tập, kinh doanh hay ở lĩnh vực nghệ thuật, con đường tôi đi cũng êm ả và thuận lợi hơn nhiều người. Nhưng không phải vì thế mà tôi tự mãn rằng con đường mình đi không bao giờ có chông gai, tôi thấy mình cần nỗ lực hơn từng ngày. Tôi luôn quan niệm "may mắn chỉ là cánh cửa đầu tiên dẫn lối, còn thành công là một đích đến rất xa".

Tôi không phủ nhận con gái có chút nhan sắc làm việc gì cũng thuận lợi hơn, nhưng điều đó không nói lên được cái gì cả, bởi có rất nhiều phụ nữ thành đạt không dựa vào nhan sắc mà ở sự thông minh, trí tuệ và bản lĩnh. Ngoài ra, tôi cũng nhận thấy, thành công chỉ đến với những người thật sự biết nắm bắt cơ hội hoặc biết tự tạo cơ hội cho chính mình.
 

- Ngoài ngoại hình và tri thức có sẵn, theo chị, còn điều gì ở mình khiến người khác nên một lần “ngước nhìn”?

- Ngoại hình hay tri thức rất quan trọng nhưng không phải là tất cả trong con người tôi. Tôi tin, nếu mọi người quan tâm nhiều hơn sẽ thấy ở tôi còn có nhiều tính cách, góc khuất hơn mà không phải cái nhìn thoáng qua nào cũng thấy được. Bên cạnh đó, tôi cũng không thích mọi người “ngước nhìn” mình như một món đồ xa xỉ mà mong sẽ được “nhìn sâu” vào tôi, vào con người thật nhất của tôi.

- Chị khó mà duy trì được vị thế học giỏi khi dành quá nhiều thời gian cho các công việc liên quan đến nghệ thuật như hiện nay?

- Sự học vốn dĩ mênh mông, “duy trì vị thế học giỏi” theo tôi chỉ là một hình thức ảo, trong khi đó kiến thức thu nhặt được từ thực tế mới là những bài học lớn nhất. Tôi đã 20 tuổi, cũng đã đến cái thời điểm phải ý thức được rằng “Học để làm gì?”. Nếu cách đây vài năm, tôi chọn đích ngắm cho mình là “học giỏi” ở trường lớp và cố gắng thi đậu vào ngôi trường mơ ước. Thì giờ đây, khi đã bước chân vào ĐH Kiến trúc, tôi lại đặt ra đích ngắm tiếp theo cho mình là “sự thành công trong cuộc sống“.

Tại sao lại như vậy? Vì nếu chỉ tiếp tục chọn lựa học giỏi về thành tích, chẳng phải tôi lại cứ giẫm chân tại chỗ, an nhàn trên những thành công quá khứ của mình sao. Học giỏi bằng những kiến thức được dạy sẵn thì không khó, nhưng tự góp nhặt và đúc kết những trải nghiệm cho bản thân thì có khi còn phải học cả cuộc đời. Vì thế tôi dành thêm thời gian để làm nhiều công việc ở các lĩnh vực khác nhau, vừa học trên trường, vừa học ngoài đời, điều đó giúp cho bản thân tôi thấy mình ngày càng chững chạc và có thêm rất nhiều kinh nghiệm sống.

- Người ta thường bảo, con gái xinh thường chảnh hoặc đáo để?

- Tôi thì nghĩ rằng, đừng vội xét đoán ai qua vẻ bề ngoài, mỗi con người sinh ra đều có cuộc sống và tính cách riêng. Thay vì dành thời gian bàn luận về điều đó, hãy thử một lần tìm hiểu họ một cách thấu đáo hơn.

- Lấn sâu vào showbiz, một thế giới không ít thị phi và tin đồn. Với tuổi đời còn rất trẻ, chị tự mình giải quyết công việc hay có người quản lý?

- Tôi hiện đang làm MC cho chương trình Gương mặt showbiz, mỗi tuần đều phỏng vấn một người nổi tiếng trong giới nghệ thuật nên hơn ai hết tôi hiểu được độ phức tạp, thị phi và tin đồn trong giới. Không ít lần, tôi rất chán nản bởi trong môi trường mà mình làm việc, hình như người ta chỉ đến với nhau bằng hình thức và những hào nhoáng bên ngoài. Vì thế tôi luôn cố gắng giữ cho mình có được một bản lĩnh nhất định. Tôi vẫn luôn quan niệm "hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi hành động bất cứ điều gì".

Hiện tại công việc một ngày của tôi khá bận rộn, vừa học, vừa quản lý shop thời trang, vừa tham gia phim và nhận thêm những công việc MC cố định ở đài, nên không ít lần gặp khó khăn và áp lực trong việc sắp xếp thời gian. Nhưng bản thân tôi vốn quen sống tự lập từ lâu, vả lại ba mẹ đều bận rộn với công việc riêng, lại chưa tìm được người tin tưởng nên tôi vẫn tự… quản lý mình.

- Có vẻ hơi khó khăn để các anh chàng sinh viên có thể chinh phục và lọt vào mắt xanh của cô nàng xinh đẹp và lắm tài?

- Cũng không đến nỗi khó như mọi người nghĩ đâu, tôi không quá kén chọn hay tham vọng trong tình cảm. Thứ tôi cần chỉ là một bờ vai, để khi tôi yếu đuối nhất có thể tựa đầu vào, khi xúc động nhất có thể khóc trên vai người con trai ấy. Hay vì mọi người nghĩ tôi đòi hỏi phức tạp nên đã cố làm mình trở nên phức tạp theo và cố gắng làm mình hào nhoáng hơn để chinh phục tôi? Nói thật, những công việc của tôi đang làm đã đưa tôi tiếp xúc với quá nhiều thứ hào nhoáng, vì thế nếu yêu một ai đó, tôi sẽ yêu những điều bình thường và thật nhất của anh ấy

Midu đã phải trầy vi tróc vảy để có thể lọt vào mắt xanh của đạo điễn Lê Hoàng và đảm nhận vai chính trong phim truyền hình "Những thiên thần áo trắng".

- Được mời ngay vào vai chính trong phim của đạo diễn Lê Hoàng khó tính, chị đã trải qua những công đoạn nào để được lựa chọn?

- Đạo diễn Lê Hoàng đúng là một người khó tính và nghiêm túc trong công việc thật đấy. Tôi cũng phải trầy vi tróc vảy để chứng minh khả năng diễn xuất của mình mới thuyết phục được đạo diễn đấy chứ. Tuy nhiên, tôi thấy, hình như làm việc gì cũng vậy, mọi thứ đều gắn với chữ “duyên”, nói ra thì nhiều người lại bảo tôi số may mắn, nhưng thực ra tôi đến với vai diễn trong bộ phim này nhờ vào chữ “duyên” thực sự. Nhân vật Ngọc trong phim như một bản sao của tôi ngoài đời thực vậy, giống đến từng chi tiết tâm lý.

- Chị có dám đánh đổi hình tượng trong sáng hiện tại lấy một vai diễn gợi cảm nhưng có thể khẳng định được đẳng cấp diễn viên?

- Tôi thích những vai diễn mà nhân vật tưởng chừng như bị cuộc đời khiến cho chai sạn, thô kệch, thậm chí là bị biến chất phần nào trong môi trường sống nghiệt ngã nhưng trong họ vẫn còn giữ được nét gì đó thánh thiện, hồn nhiên với những mong ước và khát vọng đời thường mà chỉ có ống kính của phim ảnh mới zoom vào được.

Tôi chỉ dám nhận những vai phù hợp hay ít nhất mình cũng nhắm là đủ khả năng để thể hiện tốt tâm lý nhân vật. Tại thời điểm hiện tại, tôi nghĩ những vai diễn gợi cảm không phù hợp với mình. Huống chi tôi chưa từng ước mơ trở thành một diễn viên nổi tiếng, tất cả vẫn đang chỉ là cuộc dạo chơi, nên việc “khẳng định đẳng cấp” cũng không cần thiết lắm.

Theo Ngôi sao
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 2 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 4 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 6 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 18 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 19 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Top