Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hồng Quế: 'Mẹ đã khóc khi nhìn tôi say khướt'

Thứ năm, 09:37 14/05/2015 | Giải trí

Chân dài kể, thời điểm buông xuôi sự nghiệp vì scandal, hàng đêm cô đều đi bar uống rượu khiến mẹ thất vọng.

- Nhìn lại quá khứ đầy tai tiếng của mình, chị nghĩ gì? 

- Tôi tiếc nuối nhưng cũng cám ơn scandal đã kéo tôi gục ngã và dạy cho tôi cách mạnh mẽ đứng lên để trưởng thành hơn. Từng có thời điểm tôi bỏ hết tất cả để sống buông thả, cứ mặc cho cuộc đời kéo tôi đi về đâu thì đi. Nhưng may mắn là tôi có gia đình ở bên động viên. Tôi biết, mình không thể nào xóa đi được hình ảnh xấu trong quá khứ, nhưng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để mọi người nhận ra sự cố gắng của tôi.

- Điều tội tệ nhất chị từng làm khi sống buông thả? 

- Đó là thói quen đi bar, club uống rượu. Tôi thấy mình thật phung phí khi mỗi tối trang điểm và mặc đẹp chỉ để lên bar nhậu rồi nhảy nhót cho quên ngày tháng. Tôi có chơi với một vài nhóm bạn không mang lại điều tốt đẹp gì cho cuộc sống của tôi, mà còn kéo tôi xuống sâu hơn vũng bùn. Trong những cuộc vui, chỉ cần một cú điện thoại của tôi, họ sẽ có mặt ngay lập tức. Nhưng lúc tôi gặp chuyện, họ lại không ở bên, bỏ tôi bơ vơ một mình.

Có đêm, tôi về nhà vào lúc 1-2h sáng trong tình trạng say khướt. Mẹ vẫn thức chờ cửa, dìu tôi lên cầu thang khi thấy tôi không có sức bước đi. Bà đã bật khóc vì quá thất vọng và bất lực trước con gái. Mẹ khóc kể về cuộc đời của bà, phải từ bỏ giấc mơ nghệ thuật để chăm lo cho bố và hai anh em tôi. Mẹ bảo, tôi chưa vướng bận gia đình, tương lai còn rộng mở, vậy mà chỉ vì gặp chút biến cố tôi đã dễ dàng từ bỏ. Mẹ nói tôi thiếu bản lĩnh. Nghe những lời của mẹ, tôi suy nghĩ rất nhiều và quyết định làm lại từ đầu.

hong-que-va-me-1631-1431527331.jpg
Hồng Quế đã quyết định mạnh mẽ đứng dậy sau những ồn ào nhờ lời khuyên của mẹ.

- Giai đoạn đó, những bạn bè thân thiết trong giới showbiz dường như đều rời xa chị vì sợ bị ảnh hưởng. Cảm giác của chị lúc đó thế nào? 

- Những sự cố xảy ra với tôi đều một phần do bạn bè. Vì thế, sau sóng gió, tôi sống khép mình và chọn lọc những người bạn thực sự. Tôi không cần đông đảo bạn bè, chỉ cần 1-2 người bạn chân thành là đủ. Trong giới người đẹp tôi hoạt động có đầy rẫy sự đố kỵ. Hiếm ai là đồng nghiệp mà thân thiết lâu dài. Tôi từng chơi với siêu mẫu Hoàng Yến trong hơn một năm, nhưng có nhiều chuyện xảy ra khiến cho mối quan hệ của chúng tôi bị rạn nứt. Mặc dù bây giờ chúng tôi vẫn liên lạc nhưng không còn gần gũi như trước. Showbiz vốn phức tạp, rất khó để mọi người sống thật lòng.

Tôi vốn thẳng tính, không khéo léo. Tôi không thể giả lả khi gặp gỡ một người có thể mang lại cho tôi những cơ hội trong công việc. Tôi chỉ cười nói thoải mái với những người quen biết. Vì tính cách này mà tôi bị thiệt thòi nhiều. Giá như tôi giả tạo một chút, chịu khó nịnh nọt, có thể tôi đã tiến xa hơn. Nhưng tôi không thích dùng cách đó để đi lên.

- Nửa năm qua, khi ít xuất hiện ở event và diễn thời trang, thu nhập của chị thế nào? 

-  Tôi cũng có nguồn thu nhập, chỉ là ít hơn so với ngày trước. Lúc có ít tiền, tôi biết cách sống tiết kiệm, chứ không tiêu hoang như thời điểm đắt show, kiếm được 1 thì tiêu 10. Cũng có lúc tôi vẫn ngửa tay xin tiền của bố mẹ. Tôi nhận ra, lúc khó khăn nhất, chẳng ai sẵn sàng giúp đỡ mình như gia đình.

Đúng là nửa năm qua tôi không xuất hiện nhiều vì tôi muốn tĩnh lặng để tập luyện, học các kỹ năng, chuẩn bị cho những bước đột phá mới. Điều đó là cần thiết vì tôi chưa có bất cứ một dấu ấn nào, danh hiệu nào trong con đường nghệ thuật.

- Có thông tin chị đã nâng ngực, thực hư chuyện này ra sao? 

- Tôi không phủ nhận điều đó. Tôi đã đi cải thiện vòng 1 để vẻ ngoài trở nên cuốn hút hơn. Thời gian đó, tôi bị stress, sút cân, vòng 1 gần như không thấy gì nên mới quyết định dao kéo. Tuy nhiên, tôi chỉ làm vòng 1, chứ không chỉnh sửa thêm bất cứ bộ phận nào khác trên cơ thể. Tôi không thích lạm dụng quá đà việc phẫu thuật thẩm mỹ. Mặc dù gần đây, có rất nhiều nơi mời gọi tôi sửa mũi, sửa cằm... nhưng tôi đã từ chối vì muốn giữ cho gương mặt mình tự nhiên.

hong-que.jpg
Vòng 1 của Hồng Quế sau khi nâng cấp đã trở nên đầy đặn và quyến rũ hơn.

- Bố mẹ chị nói gì về chuyện này? 

- Mẹ tôi không phản đối việc con gái dao kéo vòng 1, chỉ khuyên tôi hãy để một vài năm nữa. Thế nhưng, tôi rất liều lĩnh, giấu bố mẹ đi làm. Sau 2 ngày, khi sức khỏe dần bình phục, tôi thông báo cho mẹ và nhờ mẹ vào Sài Gòn chăm sóc mình.

- Ca phẫu thuật của chị trải qua như thế nào? 

- Nói thật, tôi rất sợ bị báo chí chụp được hình ảnh tôi đi nâng ngực nên lúc đến trung tâm thẩm mỹ, tôi đeo khẩu trang. Lúc lên bàn mổ, bác sĩ phải bật cười vì tôi vẫn còn bịt kín mặt. Tôi phẫu thuật từ 10h sáng và phải nằm ở phòng hồi sức 4 tiếng đồng hồ. Những người khác sẽ tỉnh dậy 2 tiếng sau ca đại phẫu, tôi thì mất 4 tiếng. Cô bạn đưa tôi đi nâng ngực đã rất lo lắng vì sợ xảy ra sự cố gì. Lúc mở mắt, tôi hoảng loạn vì nhìn thấy ngực mình sưng to. Bác sĩ và y tá phải giữ chân tay để tôi bình tĩnh trở lại. May mắn là sau 2 ngày, vòng 1 của tôi đã bớt sưng và không còn đau.

- Gần đây chị đã tham gia show 'Điệp vụ tuyệt mật'. Vì sao chị nhận lời khi con người thật của chị, trong đó có những thói quen xấu sẽ phơi bày trên sóng truyền hình? 

- 4 tháng trước khi ghi hình, tôi được đơn vị sản xuất liên lạc. Tôi đã rất đắn đo, phân vân vì không biết, show thực tế này sẽ tạo cho mình một bước tiến mới, hay lại làm cho khán giả nhìn nhận tiêu cực về tôi. Nhưng ê kíp sản xuất đã nói, việc thay đổi suy nghĩ của công chúng hoàn toàn là do những biểu hiện của tôi trong quá trình tham gia. Và đúng là sau chuyến đi Thái Lan, tôi trưởng thành rất nhiều. Bạn đồng hành của tôi là ca sĩ Tim, đạo diễn Cường Ngô và nhiều thí sinh khác đều nhận xét, tôi đã khác.

- Cụ thể, chị trưởng thành ra sao? 

- Nếu là trước đây, tôi sẽ rất nóng tính, thường nói ra những lời thiếu suy nghĩ. Nhưng lúc bị ném vào những thử thách mạo hiểm và trí tuệ của chương trình, tôi học cách kiềm chế bản thân. Khán giả khi xem show sẽ cảm nhận được điều đó.

- Chị gặp những khó khăn gì khi tham gia show?

- Đó là những trò vận động cần có sức khỏe, lòng can đảm và cả các tình huống đòi hỏi sự suy luận. Ở tập 1 của chương trình, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải leo lên trục cao 20m nên lúc lơ lửng trên không, tôi sợ đến mức tay chân bủn rủn, hơi thở gấp gáp. Nhưng trải qua xong trò mạo hiểm đó, tôi thấy mình tự tin hơn hẳn.

Trong số các thí sinh, tôi chỉ quen Vĩnh Thụy và hiểu về tính cách của anh ấy đôi chút. Các thí sinh còn lại, tôi không biết gì về họ. Con người có thể ‘diễn’ với nhau trong vài ngày sống chung, chứ không thể ‘diễn’ cả tháng trời. Vì thế, những tính xấu của mỗi người đều bộc lộ rõ. Những lúc mệt mỏi vì các thử thách vận động, chúng tôi rất dễ cáu bẳn, bực bội với nhau.

hong-qu2.jpg
Ngoài công việc người mẫu, Hồng Quế muốn thử sức ở lĩnh vực điện ảnh.

- Người đẹp nào cũng coi trọng việc giữ gìn vẻ ngoài. Vậy khi liên tục ghi hình giữa thời tiết nắng nóng, nhan sắc của chị bị ảnh hưởng thế nào?

- Da tôi cháy sạm luôn, nhưng đã tham gia thì tôi phải chấp nhận hy sinh. Trước đây, nếu ai rủ tôi chơi các trò mạo hiểm, chắc chắn tôi sẽ từ chối. Anh Minh (giám đốc Cát Tiên Sa - đơn vị sản xuất show) đã nói chuyện với tôi rất nhiều trước khi tham gia show. Anh nói tôi đã để tuổi trẻ của mình trôi đi một cách lãng phí, cách thưởng thụ cuộc sống của tôi quá tầm thường. Anh chỉ cho tôi những tấm gương trong showbiz để tôi nhìn vào họ và rút ra cho mình những bài học.

- Hiện tại, chị có kế hoạch gì cho sự trở lại showbiz? 

- Khán giả không thích tôi của ngày trước vì quá nhiều scandal và điều tiếng. Vì thế, sau những ồn ào, tôi đã tích cực thay đổi hình ảnh nền nã hơn bằng việc lựa chọn trang phục chỉn chu. Tôi không còn là một Hồng Quế với những phát ngôn gây sốc, quyết định bồng bột. Việc thay đổi là một bước đệm để tôi rẽ sang con đường mới.

Vào showbiz từ năm 13 tuổi, tôi đã trải qua nhiều vấp váp, nhưng bây giờ, tôi sẽ không để tuổi trẻ của mình trôi đi như vậy. Tôi xác định, người mẫu không phải là nghề có tuổi thọ lâu dài nên tôi muốn thử sức ở lĩnh vực điện ảnh. Tôi từng được nhiều đạo diễn mời đóng phim, từ vai thứ chính đến vai chính. Tuy nhiên, chưa có kịch bản phim nào phù hợp. Đã có nhiều tấm gương người mẫu đi đóng phim nên không tôi muốn lặp lại sai lầm của họ. Tôi không thể chọn bừa một bộ phim để xuất hiện với hình ảnh nhạt nhòa. Tôi muốn tác phẩm đầu tiên phải thật ấn tượng, để mọi người không chê bai tôi chỉ là bình hoa di động trên màn ảnh.

- Chị chưa từng trải qua một trường lớp đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp. Vậy chị lấy kỹ năng, kinh nghiệm ở đâu để tự tin đóng phim?

- Tôi học hỏi từ chính anh trai mình. Anh ấy đã tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu điện ảnh và có thể truyền đạt kinh nghiệm cho em gái. Hơn nữa, nhiều năm làm mẫu, tôi đã tích lũy được nhiều bài học để diễn xuất trước ống kính. Khi tham gia show Điệp vụ tuyệt mật, tôi được tiếp xúc với đạo diễn Cường Ngô. Anh khuyên tôi nên đi học thêm về diễn xuất và võ thuật để tương lai có dịp làm phim cùng nhau.

Theo Quỳnh Như

Ngôi Sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 20 phút trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Giải trí - 20 phút trước

GĐXH - Hiền Mai được mệnh danh là "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng trong làng giải trí những năm 90. Hiện tại, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Giải trí - 1 giờ trước

Dù kinh tế khá giả thậm chí là giàu có nhưng 2 nam nghệ sĩ đất Bắc vẫn chọn lối sống giản dị, hòa vào thiên nhiên.

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Quang Hải mới đây đã khiến khán giả đã chú ý khi chuẩn bị xe 16 tỷ để đi đón dâu. Đây là chiếc xe mang nhãn hiệu Rollroyce được trang trí rất đẹp với hoa tươi sang trọng.

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Giải trí - 4 giờ trước

Khi vào vai An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim", Lương Thu Trang cũng thấy lo lắng. Cô thậm chí cũng "dị ứng" với vai diễn phản diện của mình.

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Anh Dũng nổi tiếng là diễn viên của VFC một thời trong phim "Sống chung với mẹ chồng" cùng Bảo Thanh. Sau đó, anh Nam tiến và có tin hẹn hò cùng Trương Ngọc Anh. Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên điển trai ra sao?

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Giải trí - 6 giờ trước

Lâm Tâm Như cho biết, Hoắc Kiến Hoa cũng có đôi lúc nhượng bộ con gái.

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Giải trí - 8 giờ trước

Từng là ông bầu nổi tiếng một thời, có hãng phim riêng, được mệnh danh là "Vua phim Tết", Phước Sang lâm vào cảnh khốn khó sau khi ôm món nợ nghìn tỷ đồng.

Ngô Mỹ Uyên kể cuộc sống làm dâu gia đình trung lưu ở Italy

Ngô Mỹ Uyên kể cuộc sống làm dâu gia đình trung lưu ở Italy

Giải trí - 10 giờ trước

Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên không dùng mạng xã hội, hạn chế đi diễn để tập trung chăm con, vun vén hôn nhân cùng chồng giáo sư.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn: "Đã có lúc tôi tuyệt vọng và đau khổ tột cùng…"

Nghệ sĩ Quốc Tuấn: "Đã có lúc tôi tuyệt vọng và đau khổ tột cùng…"

Giải trí - 12 giờ trước

Nghệ sĩ Quốc Tuấn - "Người thổi tù và hàng tổng" một thời - chia sẻ rằng, anh từng đi qua những tháng ngày rất tuyệt vọng, thế nhưng may mắn là luôn có ánh sáng ở phía cuối con đường.

Top