Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoa hậu Việt Nam, dấu ấn là ở đây

Thứ hai, 07:00 03/09/2018 | Giải trí

GiadinhNet - Từ năm 2016, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam có sáng kiến đưa phần thi Người đẹp nhân ái vào cuộc thi. Đây được xem là dấu ấn đổi mới mạnh mẽ tạo nên sự khác biệt và nhân văn so với rất nhiều cuộc thi nhan sắc khác. Từ đây, nhiều mảnh đời bất hạnh được thắp sáng, nhiều câu chuyện xúc động được viết nên, đẹp như chính những người thực hiện.

Nhóm thí sinh Hoa hậu Việt Nam với dự án nhân ái tại Hà Giang.

Nhóm thí sinh Hoa hậu Việt Nam với dự án nhân ái tại Hà Giang.

Nhân ái không phải chỉ biết khóc

23h30, sau khi kết thúc một ngày hoạt động và phần thi trên sân khấu, chúng tôi mới có được chút thời gian ít ỏi để tiếp cận với thí sinh Hoa hậu Việt Nam. Lịch trình làm việc dày đặc, thường bắt đầu từ lúc 4 giờ sáng để trang điểm, chuẩn bị… và kết thúc vào khoảnh khắc cuối cùng trong ngày. Để lên giường đi ngủ, với các thí sinh, 1-2h sáng không còn là chuyện lạ.

Trúc Mai là thí sinh đến từ Bến Tre, từng có thành tích là Người đẹp xứ dừa. Tại vòng chung khảo phía Bắc đã có hành động kém duyên là dùng chân đá váy của thí sinh bên cạnh 3 lần, bất kể cô đang đứng ở hàng đầu tiên. Thế nhưng, hành động đẹp của Trúc Mai ở dự án nhân ái đã khiến người ta quên đi những khiếm khuyết từ sự non nớt kinh nghiệm sân khấu ấy. Cùng với các thí sinh khác trong đội, nhóm của Trúc Mai thực hiện dự án cải tạo trường mầm non ở xã miền núi của Hà Giang. Hành trình nhân ái của nhóm thí sinh bắt đầu từ việc tiếp xúc với nhà tài trợ, vận động tài trợ rồi đưa ra kế hoạch thực hiện, sao cho vừa thiết thực với nơi thụ hưởng, vừa phải thuyết phục được đơn vị tài trợ. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, đôi khi, người đưa ra ý kiến khác biệt còn phải kiêm thêm việc thuyết phục chính các thành viên trong team của mình.

Trúc Mai kể: Khi đi thực tế đến Hà Giang, cả nhóm đã rất bất ngờ trước sự thiếu thốn của các em học sinh ở thôn Lắp 1, xã Phú Linh. Ngôi trường dựng tạm, che chắn sơ sài, cảm giác như chỉ một trận mưa lớn là có thể xô đổ. Những ngày thực hiện dự án, Trúc Mai được sống, sinh hoạt cùng các gia đình ở Hà Giang và không khỏi trăn trở khi người dân ở đây khá coi thường vấn đề vệ sinh ăn uống, vô tư dùng cả đũa mốc để ăn uống… Cô đã thuyết phục các thành viên trong team kết hợp với việc tuyên truyền để các gia đình thay đổi thói quen này. Các thí sinh tiếp xúc với gia đình chị Tâm - người dân tộc Dao, có chồng mất đã 2 năm nay. Chị và mẹ chồng là lao động chính trong nhà với 2 con nhỏ và bà nội chồng nằm liệt. Trong khi các thí sinh đều thương cảm, thậm chí rơi nước mắt trước hoàn cảnh của chị như một lẽ đương nhiên thì Mai lại ôm chị và cười. Hành động đi ngược này của thí sinh Bến Tre đã bị chỉ trích nhưng theo lý giải thì trong khoảnh khắc ấy, cô đã cố gắng kìm nén để không để nước mắt rơi.

“Thực ra trong lúc đó, ai cũng có thể dễ dàng mủi lòng thương cảm nhưng em nghĩ, hoàn cảnh của chị đã quá thương thâm rồi, bản thân chị cũng đang khóc, nếu mình cũng khóc thì không khí sẽ buồn biết mấy. Em sợ nước mắt của mình sẽ làm cho chị thấy mình bị thương hại. Sự an ủi có nhiều cách và em muốn chị cảm nhận được sự lạc quan hơn, nhìn cuộc sống tươi sáng hơn. Chỉ khi bước ra khỏi đó em mới để mình được khóc”, Trúc Mai trải lòng.

Nhiều mảnh đời được “tô màu”

Nhiều nụ cười rạng rỡ trở lại trên môi của các em nhỏ bị hở hàm ếch (ảnh tư liệu).

Nhiều nụ cười rạng rỡ trở lại trên môi của các em nhỏ bị hở hàm ếch (ảnh tư liệu).

Tuy là một chương trình nhiều xúc động nhưng theo bà Phạm Kim Dung - Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng, Phó Trưởng BTC: “Người đẹp nhân ái không phải là một chương trình để khóc. Chúng tôi không đánh giá dựa trên những giọt nước mắt của các em mà căn cứ vào những hành động trong quá trình thực hiện dự án”. Ở những lần trước, khi chưa thành phần thi phụ, Hoa hậu Việt Nam vẫn luôn có những hoạt động thiện nguyện. Không ít thí sinh đã bị cho là “diễn sâu”, chỉ để có những khoảnh khắc đẹp bên các mảnh đời bất hạnh. Ngược lại, nhiều thí sinh không khóc lại bị cho là khô khan, thiếu đồng cảm trước các hoàn cảnh thương tâm… Việc đưa thành phần thi phụ Người đẹp nhân ái chính là để đo sự sẻ chia bằng những hành động cụ thể chứ không chỉ bằng sự màu mè, sáo rỗng. Đó cũng chính là sứ mệnh mà một Hoa hậu phải xác định đó là nhiệm vụ trọng tâm, không chỉ trong khoảng thời gian đăng quang mà nhân rộng và nối dài nhiều năm sau đó.

Tại Hoa hậu Việt Nam năm nay còn có nhiều dự án thiết thực khác như “Sẻ chia nhân ái”- Lắp đặt khu vui chơi cho trẻ em ở làng Canh Giao, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định; hay dự án “Nụ cười trẻ thơ” với hành trình tìm lại nụ cười cho các em nhỏ mắc dị tật khe hở môi - hở hàm ếch của nhóm 4 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2018: Vũ Hoàng Thảo Quyên, Vũ Hoàng Thảo Vy, Nguyễn Thị Thúy An và Trương Thị Thanh Bình. Trong đó, câu chuyện xúc động được nhóm chia sẻ là cô bé Ngọc Ánh 7 tuổi, bị hở hàm ếch. Bố mẹ ly dị và đều đã có cuộc sống riêng nên cô bé sống cùng bà ngoại. Khiếm khuyết một phần cơ thể còn có hi vọng chữa lành được nhưng thiếu thốn về tình cảm thì cô bé sẽ lớn lên ra sao đã khiến các người đẹp day dứt khôn nguôi. Nhưng khi các cô gái rơi nước mắt thì từ những đôi môi khiếm khuyết ấy lại nở nụ cười rạng rỡ. Có lẽ với các em, sự sẻ chia, đồng cảm cũng đã là món quà tinh thần giá trị. Nhưng các thí sinh tất nhiên sẽ không dừng lại bằng sự an ủi đơn thuần.

Kết hợp với Tổ chức Operation Smile, Dự án nhân ái “Nụ cười trẻ thơ” đã mang đến một kết quả đáng trân trọng: Gần 100 bé bị bé bị hở hàm ếch đến từ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã được phẫu thuật miễn phí. Đây chưa phải là kết quả cuối cùng, kể cả khi cuộc thi khéo lại thì hành trình nhân ái sẽ vẫn được viết tiếp. “Vì thời gian thực hiện mỗi dự án có hạn nên đây chỉ là ngọn lửa nhỏ góp phần truyền cảm hứng sống đẹp, góp phần thổi bùng ngọn lửa nhân ái và lan tỏa yêu thương. Mỗi một dự án nhân ái khép lại là mở ra nhiều hi vọng, nhiều tương lai tươi sáng hơn”, bà Phạm Kim Dung nói.

Nhà báo Lê Xuân Sơn – Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2018 chia sẻ: “Chúng ta đang tiếp cận Hoa hậu Việt Nam một cách sai lầm khi chỉ tập trung vào một thí sinh vì quá mệt mà ngủ gật trong buổi tập, vì quá mệt mà hớ hênh trong dáng ngồi, hay nghe tiếng xầm xì gì đấy trên mạng xã hội rồi tung lên mặt báo rằng cuộc thi đang có vấn đề nhưng các dự án nhân ái mới chính là điều tạo nên nét đẹp cho Hoa hậu Việt Nam. Chúng tôi hi vọng rằng Người đẹp Nhân ái sẽ có tính chất lan tỏa và chúng ta sẽ cố gắng nhiều hơn để có thể nhân rộng hành trình đến với trái tim như các thí sinh Hoa hậu Việt Nam đang làm”.

Minh Nhật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 11 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 14 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 18 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 20 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 22 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top