Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoa hậu thân thiện Dương Thùy Linh sắp lên xe hoa

Thứ hai, 11:38 31/08/2009 | Giải trí

Hoa hậu Thân thiện cho biết, vị hôn phu của cô chưa phải đại gia nhưng ở anh có sự hoàn hảo mà hiếm người đàn ông nào có được.

 
- Một năm sau khi đoạt giải Hoa hậu Thân thiện tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cuộc sống của chị thế nào?

- Hiện tại tôi rất hạnh phúc và viên mãn. Năm ngoái, tôi vất vả trắc trở trong cả cuộc sống tình cảm và công việc, bây giờ là lúc tôi bước sang trang mới, nhận những gì mà tôi nghĩ mình xứng đáng nhận. Tôi nghĩ đã trả đủ nợ cho tuổi trẻ nông nổi, tôi nhìn lại quá khứ và không thể tưởng tượng được mình sẽ có ngày hôm nay.

Tôi đang làm MC cho chương trình Lời muốn nói - nhịp cầu âm nhạc chuyển tải tình cảm của khán giả và Ông bầu tài ba, dành cho những bạn yêu thể thao tập làm ông bầu, chọn cầu thủ mình thích để mua bán, chuyển nhượng trên mạng. Cả hai chương trình đều được phát sóng trên kênh VTC1. Tôi vẫn nhận lời làm người mẫu ảnh. Bên cạnh đó, tôi cũng khá bận rộn với chức vụ phó giám đốc công ty truyền thông Champion của gia đình và chuẩn bị khai trương nhà hàng Nhật Wabisabi.

Mới đây, gia đình tôi và bạn trai đã gặp nhau trong buổi dạm ngõ. Anh cũng đã ngỏ lời cầu hôn và tặng nhẫn đính hôn cho tôi. Tôi sẽ lên xe hoa vào đầu năm sau.
 
Dương Thùy Linh tình tứ bên bạn trai tại Sentosa - Singapore.

- Thời gian không còn nhiều, chị chuẩn bị cho đám cưới ra sao?

- Tôi thường mơ ước đến một đám cưới trên bãi biển, mặc chiếc váy như nữ thần Hy Lạp, nói lời hứa trọn đời bên nhau trong lúc hoàng hôn, nhưng thật khó thực hiện vì đám cưới không chỉ dành cho mình mà còn dành cho cả gia đình nữa. Bố mẹ hai bên đều có rất nhiều mối quan hệ, gia đình lại đông anh em. Khách mời của cô dâu, chú rể sẽ ít hơn khách mời của bố mẹ.

Hiện tôi vẫn chưa chọn được váy cho mình. Tôi mơ ước được mặc váy cưới của Vera Wang, nhưng chắc là hơi khó vì nếu muốn mua phải sang nước ngoài. Khả năng tôi sẽ lấy ý tưởng của bà và may một chiếc váy hợp với mình. Thiết kế cổ điển với màu trắng tinh khiết. Còn hôm đón dâu, thay vì váy cưới, tôi sẽ mặc áo dài nhung đỏ theo phong cách các cô gái Hà Nội những năm 1980.

- Chị nhận được lời cầu hôn trong hoàn cảnh nào?

- Đã dò hỏi thái độ của tôi từ trước, nhưng anh vẫn tạo cho tôi một điều ngạc nhiên nho nhỏ. Thay vì chỉ đưa cho tôi chiếc nhẫn, anh rủ tôi cùng nghe một bản nhạc lãng mạn của Đỗ Bảo, tặng tôi một chú cún rất xinh mà tôi thích từ lâu. Khi hai người cùng nhảy theo điệu nhạc, chú cún ngồi ngước lên nhìn rất dễ thương. Anh bế cún lên hỏi: “Con muốn nhảy cùng bố mẹ không?” rồi lần ở cổ cún một chiếc nhẫn kim cương và hỏi: “Em đồng ý lấy anh nhé?”. Sau đó, anh đưa tôi đến quán ăn mà lần đầu tiên hai đứa đi chơi cùng nhau. Đó là buổi tối rất lãng mạn và kỳ diệu.

Dương Thùy Linh đang cảm thấy hạnh phúc và thăng hoa trong cuộc sống.

- Người đàn ông khiến chị đồng ý lồng tay vào chiếc nhẫn đính hôn chinh phục chị ở những điểm gì?

- Anh hấp dẫn tôi trước hết ở đức tính hiền hậu và khiêm tốn. Tôi làm trong làng giải trí, có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều người nhưng tìm một người an toàn như vậy không nhiều. Sau đó, gặp nhau nhiều hơn, tôi nhận ra chúng tôi có nền tảng gia đình rất giống nhau. Bố tôi và bố anh bằng tuổi, đi làm nghiên cứu sinh ở Đông Âu cùng thời gian, các em cả hai gia đình đều rất ngoan, học giỏi, hai chúng tôi đều đi học nước ngoài từ bé, rất cởi mở trong suy nghĩ nhưng vẫn giữ tư tưởng Á Đông nặng về gia đình và muốn có cuộc sống bình yên. Ban đầu, tôi cho rằng không thể dựa vào anh mọi mặt vì đàn ông hiền thì thường không tham vọng lắm. Nhưng sau này tôi phát hiện ra anh rất rắn rỏi, chăm chỉ trong công việc và có rất nhiều hoài bão. Tôi cảm thấy may mắn vì tìm được người đàn ông như thế.

- Phụ nữ thường thích đàn ông hơn tuổi bởi sức hấp dẫn của sự từng trải, vì sao chị chọn yêu một người cùng năm sinh với mình?

- Ngày còn nhỏ, tôi hay đọc những tiểu thuyết như Kiêu hãnh và định kiến, trong đó các cô gái trẻ ngây thơ chết mê mệt người đàn ông lớn tuổi đầy kiến thức và trải nghiệm. Tôi thường bảo với bố mẹ: “Con không thể nào lấy mấy cậu mới lớn được, con thích lấy những người đàn ông tứ tuần”. Khi lớn lên, tôi cũng từng gặp nhiều người đàn ông đứng tuổi tuyệt vời nhưng không rung động được. Thực tế rất khác những gì mình tưởng tượng. Với đàn ông lớn tuổi, mình thấy họ ở một thế hệ khác, còn họ luôn cảm thấy mình như một cô bé con cần bảo vệ và dạy dỗ. Tôi cho rằng, trong mối quan hệ vợ chồng, hai người không nên quá lệch về suy nghĩ, lệch về thế hệ, mà nên có những điểm tương đồng để chia sẻ với nhau, có thể có những sự chành chọe trẻ con nhưng đó cũng là một cái vui, một cái hay mà mối quan hệ vong niên sẽ thiếu. Khi chúng ta có cùng điểm bắt đầu, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm và gắn kết với nhau hơn thay vì luôn ngước lên nhìn và ngưỡng mộ.
"Điều quan trọng nhất, chúng tôi tìm thấy sự hài hòa, tin tưởng trong nhau".

- Vậy sao chị không chọn lấy đại gia như một số người đẹp khác?

- Tôi quan trọng nhất tình yêu. Tôi không thể sống bên cạnh người đàn ông mình không yêu được. Đó không biết là điểm mạnh hay điểm yếu của tôi. Chồng chưa cưới của tôi mới 26 tuổi, bắt đầu vào sự nghiệp kinh doanh nhưng anh rất có khả năng. Thu nhập của chúng tôi đủ để lo cho cuộc sống của một đôi vợ chồng trẻ. Trong tương lai, tôi tin chắc anh sẽ là trụ cột chính trong gia đình để tôi không phải lo lắng kinh tế mà tập trung chăm sóc con cái.

- Các hoa hậu hiện nay ít người có cuộc sống gia đình viên mãn, chị e ngại thế nào về câu “hồng nhan đa truân”?

- Tôi chỉ được danh Hoa hậu Thân thiện thôi chứ chưa phải Hoa hậu vì mới vào top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Hơn nữa có hai kiểu đẹp, một sắc sảo như Thúy Kiều, một nhẹ nhàng như Thúy Vân. Những cô gái hồng nhan bạc mệnh thường là những cô đẹp sắc sảo, hấp dẫn đàn ông quá. Tôi có sự xinh xắn, dễ thương nhất định đủ để giữ người đàn ông bên cạnh mình, chứ không đủ để gây ra sóng gió. Hơn nữa tôi có kiến thức, sự hiểu biết, khéo léo để sống bình yên. Bản thân tôi cũng trải qua đủ sự vấp váp trong tình yêu để nhận ra cái gì là quý giá với mình. Điều quan trọng nhất là chúng tôi tìm thấy sự tin tưởng, hài hòa trong nhau. Anh rất tự tin và không sợ bị đe dọa bởi người đàn ông nào nên không bao giờ ghen tuông vô lý.

- Anh chị dự định thế nào về việc sinh con?

- Tôi và anh đều còn trẻ nên chưa định có em bé ngay, nhưng cha mẹ bảo cả hai đều tuổi Hợi, sinh con vào tuổi Mão hoặc Thìn đều tốt nên dự định có em bé vào năm 2011 hoặc 2012. Anh thích con trai để chơi cùng con, dạy con đá bóng. Tôi thích con gái vì con gái sẽ giống mẹ, cùng điệu với nhau và biết đâu, nếu con đủ cao, tôi sẽ cho con đi thi Hoa hậu.
 
Theo VnExpress
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Giải trí - 1 giờ trước

"Chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn và kể từ đó tới nay, tôi chưa gặp lại chồng cũ, thậm chí nói chuyện điện thoại cũng không" - Diễn viên Thanh Hương chia sẻ.

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Ngoài đời hơn Duy Hưng 5 tuổi nhưng vẫn nhập vai em trai rất ổn trong "Người một nhà", Tuấn Tú nhận được nhiều lời khen tích cực của khán giả.

NSND Thu Hà gây bão

NSND Thu Hà gây bão

Giải trí - 3 giờ trước

Phân đoạn bà Lan dạy dỗ An Nhiên với lời thoại đã tai cùng diễn xuất ấn tượng của NSND Thu Hà nhận lời khen của khán giả.

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

Giải trí - 5 giờ trước

Từng lận đận về tình duyên, nhưng hiện tại Tiết Cương và Lưu Huỳnh đều có cuộc sống hạnh phúc bên vợ trẻ.

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Phước Sang bị đột quỵ là thông tin xôn xao mạng xã hội ngày hôm qua. Hình ảnh mới nhất của anh tại bệnh viện khiến nhiều người xót xa.

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Giải trí - 7 giờ trước

Thương Tín cũng cho biết, tới đây sẽ về quê sống để không chịu cảnh "nay đây mai đó".

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Giải trí - 9 giờ trước

"Ở Sài Gòn lúc nào cũng thơm tho, mịn màng còn bây giờ, lúc nào cũng quanh quẩn trong bếp với rau, cá, nồi nước lèo, lúc nào người cũng đầy mùi cá, than củi, hành ngò. Bán bún cá tuy có vất vả nhưng tôi thấy rất thoải mái", á hậu Tường Vi nói.

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 19 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 20 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Top