Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hiện tượng Trần Lập và những điều đẹp đẽ để lại thế gian

Thứ năm, 10:58 24/03/2016 | Giải trí

GiadinhNet - Không phải bỗng dưng mà bạn bè, giới nghệ sĩ và cả những người không quen …yêu thương, trân trọng anh nhiều đến vậy... Đó là cả một hành trình cho và nhận, đến và đi trong cuộc đời của anh

Phải là một người sống cao thượng, chân thành thì khi chết đi mới chạm đến đáy sâu trái tim của mỗi người như ta đã thấy trong những ngày qua, khi biết tin Trần Lập mất.

Chúng ta hãy nghiền ngẫm lại những sáng tác của Trần Lập để hiểu được nhiều hơn cách anh đã sống, đã ghi dấu ấn thật ấn tượng, thật đẹp đẽ, thật cảm động trong cuộc đời này.

Có thể thấy một điểm chung như sợi chỉ đỏ xuyên suốt những bài hát của ca sĩ, nhạc sĩ Trần Lập đó là niềm khao khát, sự bền gan vươn tới đời sống cao thượng. Đó là khao khát chinh phục đỉnh cao bằng cách đi trên chính đôi chân của mình, dẫu phải chịu muôn vàn gian khó. Đó cũng là chính là cách sống của anh trong cuộc đời – đam mê, dũng mãnh và đầy tự trọng.

Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng

Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai

Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió

Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao

Và anh tin là sẽ vượt qua. Đơn giản là anh tin vào chính mình, tin vào con đường đi về miền ánh sáng, con đường thiện. Con đường đó là một hành trình dài đầy gian khó nhưng sẽ vượt qua.

Trong bài Những chuyến đi dài, Trần Lập viết: "Vì đời là những chuyến đi dài, những giấc mơ dài. Để được sống với những đam mê. Dẫu có dại khờ... Rồi có lúc vượt qua…"

:
:

Cũng cách sống đó, trong Rock xuyên màn đêm, anh viết: "Dù cuộc đời dẫu còn nhiều sóng gió.Tôi vẫn tin mình đứng vững, không gục ngã. Biết thắp sáng ngọn lửa trong tim. Xua tan cho bóng tối lùi xa..."

Có lẽ nhờ biết lựa chọn cách sống đúng (cách sống hợp đạo lý làm người) nên Trần Lập đã có được bản lĩnh, sự bền gan trong gian khó để sống một cách kiên cường đến phút chót cuộc đời.

Tôi không quen có thật nhiều đắn đo

Khi đứng trước nhiều lối rẽ.

Bình thản trong gian nan … như Trần Lập đã viết trong Rung chuông vàng.

Lập đã kiên cường vượt mọi sóng gió, dám dẫm lên gai của hoa hồng để thực hiện những đam mê, khao khát của mình. Anh chọn cách sống đó bởi dường như anh thấu hiểu lẽ vô thường của đời sống. Nhìn lá rụng mùa đông, anh thấy mầm xanh của mùa xuân đang đến... Bởi vậy, dù phải đối mặt với bao điều nghiệt ngã, anh vẫn chọn cách sống có ý nghĩa nhất.

Trong nhạc phẩm Cây bàng, Trần Lập viết:

Ðể sống có ý nghĩa hơn
dù mùa đông buốt giá
lá rơi như giọt máu đỏ.

Vẫn tin rằng
rồi xuân sẽ tới mầm sống đâm chồi
đón nắng vàng

Những bài hát của Trần Lập chính vì vậy như là những lời tự sự về chính cuộc đời mình.

Trong các sáng tác của Trần Lập cũng được phủ trùm triết lý sống yêu thương. Đó là những nỗi khắc khoải vươn tới miền ánh sáng của tình yêu vô ngã, thứ tình yêu vượt qua sự vị kỷ, thứ tình yêu trải rộng khắp thế gian trong giáo lý nhà Phật.

Để hôm qua sau lưng
Cất bước quay trở về
Để bửa tối ấm áp bên mẹ hiền
Để đêm đông lùi xa
Khi bước chân bên hiên nhà

Gặp nhau trong thân thương
Thân thương những lời chào
Cùng chia nhau niềm vui phút gặp lại
Và bên ly trà thơm
Bên ánh lửa hồng đắm say”

Bởi khi ta yêu thương là ta đang trở về với bản thể của ta. Đó không chỉ là cách sống đúng, mà cao hơn là chân lý sống trong cuộc đời này.

Tình yêu của Trần Lập là thứ tình yêu vô ngã, một thứ tình yêu trải rộng không còn dấu ấn của sự vị kỷ, tình yêu của những khoảnh khắc gặp gỡ với mọi người thân, sơ…

Có lẽ Trần Lập đã từng mong lắm, khao khát lắm đến một đời sống chan hòa tình yêu thương đồng loại, tình yêu giữa người yêu người nên anh mới có thể viết được những ca từ như thế này:

Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá.

Sống không một tình yêu.

Sống chỉ biết thân mình…

Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người

Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ…

Đừng hóa thân thành đá

Vì tâm hồn đá giá băng…

Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa…

Tình yêu của Trần Lập rõ hơn bao giờ hết khi trái tim anh thổn thức trước cuộc sống xa nhà, xa mẹ, lay lắt kiếm sống của những đứa trẻ đường phố. Anh khao khát mang tới ngày mai tươi sáng cho những hạt cát nhỏ nhoi này…

Hay khi nghe bài hát Cha và con của Trần Lập, ta càng thấy rõ hơn đời sống đạo đức, khiêm nhường và giản dị của anh:Cha không mong những lẽ phi thường. Cha mong con biết sống chân thành. Nơi kia chân trời sáng…

Và tinh thần sống khiêm hạ, thấy mình là hạt cát bé nhỏ trong cuộc đời thể hiện trong bài Con số 0 đã trở thành bài học sống quý giá cho mọi người: Cái thấy, cái biết của mình chỉ như chiếc lá trong rừng cây. Vậy nên đừng cao ngạo mà vỗ ngực cho rằng mình đã thấy hết, biết hết, thấu hết ...chuyện đời. Sống kiệm lời, nhẫn nại. Bởi Trần Lập hiểu, chỉ khi nếm trải khó khăn mới thấy hết giá trị của hạnh phúc, thấm vị đắng sẽ thấy vị ngọt một cách rõ ràng nhất.

Ai đã đi tới hết chân trời
Ðầy ắp sóng gió, chênh vênh bến bờ
Mà đã thấu hết, thấu hết chuyện đời

Ai dấn thân thấm đẫm bụi hồ
Ngầu đắng khoé mắt, oằn cong lưng trần
Mà đã thấu hết, thấu hết chuyện đời

Ðời chưa thấu hết thôi hãy kiệm lời
Ai đã qua phút sống chân thành
Vị đắng đã thấm sẽ thấy vị ngọt

Những bài hát của ca sĩ, nhạc sĩ Trần Lập bản chất là những lời tự sự về chính cuộc đời anh nhưng đồng lời cũng là những lời tuyên ngôn về một lối sống có lý tưởng, có đạo đức, những bài học sống quý giá cho con người. Có lẽ nhờ vậy mà mỗi khi cất tiếng hát, anh đã truyền lửa đến được với tất cả.

Anh hát rock nhưng không chỉ thanh niên mà từ cụ già đến đứa trẻ thơ đều bị đắm say vì đã cảm nhận được mỹ cảm trong các bài hát của anh.

Ngay trong các bài hát về tình yêu đôi lứa chúng ta cũng thấy một Trần Lập sống chân thành và hướng thượng. Nhạc phẩm Bông hồng Thủy tinh cho ta thấy cần phải nâng niu trân trọng hơn trong tình yêu. Tình yêu đó thật đẹp nhưng mong manh dễ vỡ...

Đối với anh, yêu là sự thấu hiểu. Tình yêu trong nhạc phẩm của anh không phải là những ham muốn tầm thường mà là xúc cảm giản dị mà chân thành, dịu ngọt và thấu hiểu.

Khi anh mất lối trên con đường xa

Trong đôi mắt em ấm lửa soi đường về

Khi anh vấp ngã trên con đường lạ

Em đốt cháy anh cho niềm kiêu hãnh tới.

Hay trong bài Tiếng gọi, là những nốt nhạc êm đềm của tình yêu:

Em kề vai tôi ngồi bên thềm

Bỏ lại đằng sau những khúc quanh co …

Những bài hát của Trần Lập tôi tin sẽ còn mãi với thời gian. Anh, con người đẹp nhất, bông hoa đẹp nhất đã được các chư thiên đón về trời. Anh cũng đã hoàn thành sứ mệnh để lại những điều đẹp đẽ cho thế gian...

Ngân Khánh/Báo Gia đình & Xã hội

võ thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 9 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 12 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 16 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 18 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 20 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top