Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hiền Thục: Mẹ con tôi không cần sự quan tâm của bố Gia Bảo

Thứ sáu, 16:11 04/06/2010 | Giải trí

Cô ca sĩ xinh đẹp chia sẻ, khi nào con gái thắc mắc về bố thì cô sẵn sàng nói lại toàn bộ câu chuyện cho Gia Bảo biết.

 
- Nhiều người bất ngờ khi chị chuyển từ nhạc Trịnh sang nhạc thị trường bởi một ca sĩ đã được công nhận ở một dòng nhạc đẳng cấp thì không nên làm mất hình ảnh với dòng nhạc được đánh giá không cao như nhạc thị trường?

- Mỗi một lần ra album tôi đều nghiên cứu thị trường rất kỹ. Trong album hát nhạc Trịnh trước đó, từ khâu biên tập và phối khí đều được chú ý và khi đĩa phát hành đã nhận được phản ứng tốt từ khán giả của Trịnh Công Sơn.

Lần này, khi quyết định thực hiện album cho các bạn nghe nhạc trẻ và khán giả thị trường, tôi đã nghiên cứu về cách nghe nhạc của giới trẻ, xem họ thích cái gì, từ đó mình biết cách đặt bài cho đúng gu thẩm thấu âm nhạc của giới trẻ hiện nay. Album Kim Ngưu là một album dành riêng cho các bạn nghe nhạc trẻ, gồm 9 ca khúc mới mà mọi người nghe qua sẽ cảm thấy hay liền (cười).

- Chị không sợ người ta nói mình "cưa sừng làm nghé" khi phải ép mình hát những ca khúc không hợp với mình?

- Tôi đã nói rồi, kể cả làm nhạc cho các bạn teen, các bạn trẻ nghe nhạc thị trường thì vẫn phải hoàn hảo, đảm bảo rằng Hiền Thục phải hát được những ca khúc này, phải yêu thích thì mới làm được. Tôi không hề muốn mình phải gồng mình lên hay trẻ hóa để cho phù hợp với các bạn trẻ. Bởi vậy những ca khúc trong album đều được chọn lựa rất kỹ và phải phù hợp với mình.

- Đàm Vĩnh Hưng từng thử nghiệm với một vài ca khúc tuổi teen nhưng không gây được ấn tượng nếu không muốn nói là thất bại. Chị có lo lắng về điều đó?

- Mỗi khi một sản phẩm được tung ra thị trường Hiền đều mang một tâm trạng chung đó là lo lắng, hồi hộp. Bản thân mình tự tin với sản phẩm của mình nhưng phải chờ đợi sự phản hồi của khán giả, không thế đoán trước được điều gì cả. Bởi vậy, Hiền Thục cũng đang chờ đợi sự phản hồi của các bạn trẻ đây (cười).

- Gần đây chị xuất hiện với hình ảnh tươi trẻ, nhí nhảnh trên sân khấu. Đây có phải là hình ảnh của chị trong album "Kim Ngưu" và thời gian sắp tới?

- Thường thì mỗi lần làm hình ảnh cho album, tôi thường vào studio để chụp theo stylist, còn trong Kim Ngưu thì khác. Một nhiếp ảnh gia nước ngoài đã cố tính chụp Hiền Thục trên sân khấu và đem tặng cho tôi. Khi xem qua những hình ảnh này, tôi cảm thấy rất thích thú và quyết định lấy nó làm CD.

Còn hình ảnh Hiền Thục trẻ trung, xì tin trên sân khấu trong thời gian gần đây chỉ là sự biến đổi nhất thời để phù hợp với ca khúc mình biểu diễn thôi.

- Trẻ hơn, đẹp hơn và góc cạnh hơn, đó là điều dễ nhận thấy ở chị tại thời điểm này; do đó có một vài lời ì xèo chị có can thiệp dao kéo trên gương mặt của mình...

- (Cười lớn) Vậy là khen Hiền Thục đẹp đúng không? Thế bạn đã nhìn kỹ gương mặt Hiền Thục chưa? Bạn có thấy Hiền Thục chỉnh sửa gì không?

Đối với tôi, nếu mình xấu mà mình sửa cho đẹp thì đó là chuyện rất đáng làm. Vẻ bề ngoài dễ nhìn là do bố mẹ ban tặng cho mình, đợt này tôi gầy đi một chút nên nhìn mình góc cạnh hơn và mọi người thấy khác khác thôi.

Đã là người của công chúng thì vẻ bề ngoài phải rất được chú trọng, khi mình đẹp nghĩa là mình tôn trọng khán giả. Tôi luôn giữ gìn cho mình có được vẻ tươi tắn khi lên sân khấu, kể cả khi ra ngoài đường mình cũng chỉn chu để tạo cảm giác vừa gần gũi và xinh đẹp.

- Ở thời điểm hiện tại, chị đang rất tự tin với nhan sắc của mình, nhưng bước sang tuổi 30 người phụ nữ sẽ xuống sắc rất nhanh. Chị có nghĩ đến giải pháp thẩm mỹ khi mình không còn đẹp như thế này?

- Có chứ, bây giờ tôi đã nghĩ 10 năm nữa mình sẽ sửa những gì. Tôi cũng đem điều này hỏi mẹ và mẹ tôi đồng ý. Ví dụ, 10 năm nữa mắt có bị sụp mí thì mình cũng nên đi nâng lên để giữ cho vẻ bề ngoài luôn tươi tắn.

- Quen với sự nâng đỡ, bao bọc của mẹ, nhưng chị và con gái Gia Bảo mới dọn ra ở riêng. Chị có cảm thấy bỡ ngỡ không?

- Tôi không thể sống thiếu gia đình. Bây giờ dù đã có nhà riêng nhưng mẹ tôi vẫn luôn ở cùng chăm sóc con gái tôi. Đó là thói quen mà đến giờ tôi chưa bỏ được vì ngay từ khi còn nhỏ, bố mẹ đã luôn ở bên cạnh, chăm sóc cho mình từng bữa ăn giấc ngủ.

- Vậy hình ảnh của chị trong mắt con gái chị như thế nào?

- Lúc nào Gia Bảo cũng khen tôi đẹp, trong tiềm thức của nó thì thì mẹ của nó là một người rất đẹp. Khi nào nó thấy mẹ không đẹp, ví dụ như khi tôi ra đường mà không sửa soạn, không tươm tất, đôi giầy không hợp với trang phục của mẹ là Gia Bảo có ý kiến luôn. Hay mặc áo này mà cột tóc như thế kia là không được. Con mình nhận xét rất chính xác và có gu thẩm mỹ rất cao nên mỗi khi con có ý kiến là tôi phải xem xét lại ngay.

- Gia Bảo có gu thẩm mĩ cao, phải chăng bé được thừa hưởng ở chị ngay từ khi còn trong bụng mẹ?

- Tôi nghĩ bé ảnh hưởng nhiều ở bà ngoại vì bà ngoại có gu thẩm mĩ rất tốt. Bà ngoại truyền một ít, mẹ truyền một ít, Gia Bảo được ảnh hưởng từ cả bà và mẹ, do vậy dù còn ít tuổi nhưng nó là một đứa rất nhạy cảm về mặt thẩm mỹ.

Ngoài ra Gia Bảo là một người rất biết điệu đúng lúc, đi học nó không bao giờ điệu, nó bảo con muốn bình thường như bao bạn khác. Nó ăn mặc tươm tất và đơn giản khi đi học nhưng khi về nhà thì nó ăn mặc rất xì tai, quàng khăn, cột tóc cho cả nhà ngắm và đòi mẹ chụp hình…

- Gần đây chị liên tục cho Gia Bảo xuất hiện cùng mẹ trên sân khấu hay mang con đi diễn, phải chăng chị muốn sau này con mình trở thành ca sĩ như mẹ?

- Gia Bảo không thích đi hát. Bé có năng khiếu vẽ và vẽ rất đẹp, từ tranh sơn dầu đến tranh sáp, tranh màu. 3 tuổi là bé đã biết vẽ rồi, những bức tranh của cháu rất tươi tắn.

Năm 3 tuổi Gia Bảo đã nghe và thuộc hết đĩa Chat với Mozart của Mỹ Linh. Nửa năm trở lại đây, bé lại nghe nhạc thiền, nhạc nước ngoài. Con gái tôi không thần tượng mẹ, cũng không thích mẹ hát lắm( cười). Nhưng tôi không buồn vì trẻ con mà, nên để nó phát triển tự nhiên. Tôi không ép con mình phải thích điều đó.

- Gia Bảo đến nay cũng được 8 tuổi rồi, cô bé đủ thông minh để nhận thấy sự khác biệt giữa mình và những đứa bạn đồng lứa, vậy có khi nào bé hỏi về cha của mình?

- Không, chưa bao giờ Gia Bảo hỏi về cha của mình, hoặc là nó là một đứa nhạy cảm, biết điều, hoặc là nó quá đầy đủ tình cảm rồi nên không bao giờ thắc mắc.

Bé Gia Bảo chưa bao giờ hỏi về bố

- Vậy chị có ý định nói về ba, về hoàn cảnh của mình cho con gái không?

- Có chứ, khi nào bé hỏi tôi sẽ nói nhưng bây giờ chưa thấy con gái hỏi nên tôi chưa nói (cười).

- Ba Gia Bảo có thường xuyên liên lạc và thăm hỏi con gái không?

- Không, và mẹ con tôi cũng không cần điều đó.

- Chị được ba mẹ nuông chiều và quan tâm như một đưa trẻ tận đến bây giờ, điều đó có ảnh hưởng tới việc chị giáo dục, chăm sóc con gái mình?

- Tôi cũng là một người nuông chiều con lắm, vì tôi nghĩ Gia Bảo là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm nên tôi muốn bù đắp cho con. Đó là bản năng tự nhiên của người mẹ.

Nhưng có nhiều khi tôi cũng rất nghiêm khắc, rất may Gia Bảo ngoan và nghe lời mẹ. Hiện tại bé học rất tốt.

- Bận rộn đi diễn, vậy chị dành thời gian cho con thế nào?

-Tôi thấy mình là người phụ nữ chu toàn trong cả công việc và gia đình. Tất cả những thời gian rảnh của tôi đều được dành cho Gia Bảo hết. Bé rất ngoan và không bao giờ quấy mẹ cả. Cuộc sống riêng tư của mình không được trọn vẹn hạnh phúc nên thượng đế ban cho mình một cái khác để bù đắp lại.

- Cuộc sống riêng tư không được như ý muốn và đó là lý do chị ngại báo chí và chỉ trả lời phỏng vấn mỗi khi có dự án âm nhạc mới?

- Tôi không phải là người lười biếng nhưng tôi nghĩ mình là một người không đủ khéo léo để gặp tất cả mọi người. Hơn nữa, tôi cũng bận rộn với gia đình và con nhỏ nên không có thời gian để đi tiếp xúc nhiều. Tôi nghĩ cái gì mình không giỏi thì mình nên tránh, trừ khi bất khả kháng có những dự án người ta cần hỏi và mình phải là người giải đáp thì mình sẽ đi. Xin khẳng định lần nữa rằng tôi là người không khéo chứ không vì lý do gì cả.

Tôi rất hạn chế những cuộc gặp gỡ bởi khi mình không khéo thì mình dễ làm người ta mất lòng.

- Chị từng chia sẻ rằng chị đang yêu và hạnh phúc trong tình yêu, hiện tại chuyện tình cảm đó thế nào?

- Cũng vẫn vậy thôi (cười). Nhưng tôi không muốn chia sẻ gì nhiều về chuyện đó.

- Con gái chị cũng đã lớn, mọi thứ đã ổn định, vậy bao giờ chị đã tính chuyện hôn nhân?

- Bây giờ thì chưa nghĩ đến mà thầy bói nói Thục không có chồng đâu (cười lớn). Bố mẹ tôi là những người cấp tiến nên cũng không bao giờ thúc giục tôi, bản thân con gái tôi cũng không có nhu cầu đó và đây là điều nhạy cảm của con cái nên tôi cũng không muốn nhắc đến.

- Khoảng lặng trong tâm hồn chị thường xuất hiện vào thời điểm nào trong ngày?

- Tôi không cảm thấy cô đơn hay có một khoảng lặng nào giữa cuộc sống của tôi vì quỹ thời gian của tôi kín hết. Ngoài thời gian công việc, tôi chơi với Gia Bảo. Nó nói thế này, con phải đi chung với mẹ, không phải vì con ham chơi đâu nhưng con sợ mẹ cô đơn khi lái xe về một mình. Đúng là mỗi lần đi diễn về khuya, một mình trên xe sẽ rất cô đơn. Tôi không nói với nó điều này nhưng khi nghe con nói thế tôi rất cảm động.

Từ khi có con, tôi có nhiều động lực để làm việc hơn, có những khó khăn trong cuộc sống buộc mình phải có tiền để lo cho con mình học hành đến nơi đến chốn.

- Có thể nói chị là ca sĩ đầu tiên dám bỏ qua dư luận để sinh bé Gia Bảo, ngay sau đó hàng loạt các nữ ca sĩ Việt cũng không ngần ngại và tạo nên một làn sóng “không cần lấy chồng vẫn có con”, chị nghĩ sao?

- Tôi không nghĩ mình là người tiên phong bởi làm một người mẹ đơn thân không có gì hay ho cả. Con mình phải chịu sự thiếu thốn tình cảm của người cha, nhưng hoàn cảnh bắt buộc nên mình phải làm như vậy. Người nghệ sĩ thường sống bằng tình cảm nhiều hơn, họ có thể bất chấp để có được điều họ muốn. Có khi là mọi người thấy mình có cuộc sống khá thoải mái nên họ quyết định cũng như mình chứ tôi không phải là người tiên phong. Tôi không muốn là người tạo ra bất cứ trào lưu nào thương tâm như vậy (cười lớn).

Còn chuyện nhiều nghệ sĩ hiện nay, quyết định trở thành bà mẹ đơn thân thì họ có lý do của họ, nhưng hoàn cảnh của tôi thì chắc nhiều người cũng đã biết… Tuy nhiên, ở bất cứ hoàn cảnh nào thì người nghệ sĩ cũng rất cần sự cảm thông từ phía khán giả, không nên đào xới nhiều làm gì. Bởi nghệ sĩ giống như kiếp con tằm nhở tơ, luôn muốn mang đến tiếng cười cho khán giả chứ không muốn khán giả phiền lụy về mình.

Theo Zing
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài đời hơn Duy Hưng 5 tuổi nhưng vẫn nhập vai em trai rất ổn trong "Người một nhà", Tuấn Tú nhận được nhiều lời khen tích cực của khán giả.

NSND Thu Hà gây bão

NSND Thu Hà gây bão

Giải trí - 1 giờ trước

Phân đoạn bà Lan dạy dỗ An Nhiên với lời thoại đã tai cùng diễn xuất ấn tượng của NSND Thu Hà nhận lời khen của khán giả.

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

Giải trí - 3 giờ trước

Từng lận đận về tình duyên, nhưng hiện tại Tiết Cương và Lưu Huỳnh đều có cuộc sống hạnh phúc bên vợ trẻ.

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Phước Sang bị đột quỵ là thông tin xôn xao mạng xã hội ngày hôm qua. Hình ảnh mới nhất của anh tại bệnh viện khiến nhiều người xót xa.

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Giải trí - 5 giờ trước

Thương Tín cũng cho biết, tới đây sẽ về quê sống để không chịu cảnh "nay đây mai đó".

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Giải trí - 7 giờ trước

"Ở Sài Gòn lúc nào cũng thơm tho, mịn màng còn bây giờ, lúc nào cũng quanh quẩn trong bếp với rau, cá, nồi nước lèo, lúc nào người cũng đầy mùi cá, than củi, hành ngò. Bán bún cá tuy có vất vả nhưng tôi thấy rất thoải mái", á hậu Tường Vi nói.

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 17 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 18 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Hiền Mai được mệnh danh là "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng trong làng giải trí những năm 90. Hiện tại, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Top