Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Kiều Anh chịu khó kiêng cữ

Thứ hai, 16:11 17/11/2008 | Giải trí

Chọn cách đứng sau dư luận, lùi về hậu trường, lập gia đình và sinh em bé, Hoa hậu Hà Kiều Anh đang tận hưởng những ngày hạnh phúc viên mãn. Không còn thấy ánh buồn vương nơi đuôi mắt ngày xưa nữa.

- Chị có bí quyết nào để sau khi sinh vẫn được đẹp?

- Hồi mới sinh em bé xong, tôi rất chịu khó kiêng cữ theo lời mẹ. Trước đó mấy tháng, mẹ đã ủ sẵn rượu gừng, rượu nghệ để khi ở cữ, tôi sẽ tắm bằng rượu ấy. Phải đến 15 ngày sau khi sinh, tôi mới được gội đầu. Không hề tắm nước ấm hay nước lạnh gì hết, chỉ thoa lên mình rượu gừng thơm và cả rượu nghệ mà đến giờ da dẻ tôi khá hồng hào, khỏe, lỗ chân lông se khít lại.
 

Rượu gừng không chỉ thơm da mà còn giúp xương cốt chắc khỏe, không bị lạnh khi ra gió. Rượu nghệ thì đẹp da số 1, kích thích tái tạo tế bào mới, phục hồi da non. Tôi còn xông hơi bằng than nữa, nên đến tháng thứ 3 là tôi có thể đi bơi và tập thể dục như người thường.

Sinh con, da dẻ thay đổi, tinh thần cũng phấn chấn nên có thể mọi người trông tôi đằm thằm và vẫn giữ được vẻ tươi trẻ.Gia đình đã đem lại cho tôi nguồn năng lượng mới, thật diệu kỳ!

- Tôi thấy bé Kamen rất quấn chị, hai mẹ con hẳn gắn bó với nhau cả ngày?

- Trong nhà, Kamen quấn mẹ nhất vì mở mắt ra đã có mẹ bên cạnh, đi ngủ cũng mẹ kề bên. Phần lớn thời gian tôi đều dành ở bên bé. Nó thú vị giống như quan sát một cây non đang lớn. Hôm nay cây nảy một nhánh mầm, hôm sau, nhú thêm một chồi lá.

Tôi nhớ hai mẹ con đã rất yêu nhau ngay từ hồi mang thai. Kamen trong bụng ngoan lắm, ít khi hành mẹ mệt mỏi nên mẹ cứ làm việc với tốc độ vù vù. Vì công việc phải đi xa, nên hai mẹ con cứ “ôm” nhau di chuyển trên máy bay. Phải đến tháng thứ 6, mẹ mới - nghỉ ngơi ở nhà, chờ đón bé ra đời.
 

- Chị còn nhớ ngày đầu tiên đón bé?

- Vợ chồng tôi chọn qua Thái Lan để sinh bé, phần để hoàn toàn đảm bảo sự riêng tư, phần bệnh viện phụ sản ở Thái dịch vụ cũng rất tốt. Hôm đó, cả nhà đi ăn tối ở bên ngoài vui vẻ, về đến nhà gần 1 giờ khuya. Đến sáng sớm thì Kiều Anh vỡ nước ối, mẹ ruột và ông xã đưa ngay bà bầu vào bệnh viện. Đến phòng sinh, chồng Kiều Anh cùng vào với vợ để động viên tinh thần. Ông xã còn hồi hộp hơn cả vợ, anh ấy cứ nhìn đồng hồ suốt và nắm chặt tay tôi như dồn hết sức mạnh vào vợ con.

Mọi việc suôn sẻ vì không ai ngờ Kiều Anh may mắn sinh em bé dễ dàng, không can thiệp bằng con đường phẫu thuật. Đến tầm 9 giờ sáng, Kamen chào đời. Bé nặng 2,7kg, chao ôi, bé có khuôn mặt giống ông nội và cả hao hao giống bà ngoại nữa. Ông xã tôi rất bất ngờ khi phát hiện ra Kamen có thêm hai lúm đồng tiền thật sâu nữa. Vợ chồng tôi và cả bà ngoại bé nữa rất hạnh phúc.
 

- Chị có thể chia sẻ về những ngày đầu đời đáng yêu của Kamen được không?

- Chúng tôi đặt bé tên là Huỳnh Vương Khang, với ước vọng con trai sẽ được an khang, hạnh phúc. Tên lót Vương lấy từ họ bà ngoại. Tên ở nhà của bé là Kamen, nó có nghĩa tương tự như “stone” (đá). Đá thể hiện sức mạnh của người đàn ông. Rất tình cờ là mạng Thổ bé lại hợp với đá. Bé rất ít khóc nhè, hay cười vui vẻ. Mẹ cho bé bú sữa mẹ 3 tháng đầu để hấp thu hết thành phần dinh dưỡng sữa non. Từ tháng thứ 4, mẹ cho bé bú dặm thêm sữa ngoài và đến tháng thứ 6 thì bé bú hoàn toàn sữa ngoài.

Tôi khá kỹ trong việc tạo tính tự lập cho con. Từ tháng thứ 2, mẹ đã cố gắng tập cho bé không bú đêm nên cũng đỡ vất vả chăm bé ban khuya. Ngay tháng thứ 3, đã cho bé đi ra ngoài làm quen với khí trời và tham gia các buổi tập bơi.
 
Kamen rất thích nước, bé vỗ vỗ hai bàn tay bé xíu dưới nước, mắt nheo lại và cười khanh khách. Kamen ít bị hăm da hay rôm sảy, một phần là hằng ngày mẹ chịu khó tắm bé bằng nước mướp đắng, chè xanh.
 

- Bé có lẽ dễ nuôi và cũng được lòng nhiều người?

- Nói theo người Bắc là “trộm vía” vì Kamen nuôi cũng tương đối dễ. Vợ chồng Kiều Anh không thích để con mập mạp quá nên không ép ăn. Bé ăn khá nhẹ nhàng nhưng đủ chất, đủ bữa. Buổi sáng uống một bình sữa, buổi trưa ăn một bát bột đậu (được xay từ nhiều loại đậu khác nhau như đậu xanh, đậu nành, đậu đen, đậu mè đen…) nấu từ nước hầm xương với bí đỏ, khoai tây hoặc carrot.
 
Trước khi ngủ trưa, cu cậu bát thêm một hũ phomai sữa nhiều canxi giúp tăng trưởng chiều cao. Xế chiều, bé ăn thêm yaourt trái cây xay nhuyễn. Tối ăn một bát bột pha với sữa, bú thêm sữa rồi đi ngủ. Giai đoạn này bé đang cần dưỡng chất để tăng trưởng nên việc ăn uống, ngủ đủ giấc chiếm gần như thời gian của một bà mẹ.
 
Vì thế tôi khá bận rộn cho quỹ thời gian của bé, may có bà ngoại bên cạnh, bé lại được chăm sóc thêm bởi một người vú nuôi nhiều kinh nghiệm. Mọi người dồn hết tình yêu thương cho bé. Ngay cả với người lạ, Kamen cũng nhanh làm quen lắm. Cứ nở nụ cười hai lúm đồng tiền là người nào cũng muốn yêu bé.

Có lẽ Kamen hiểu ý của mẹ muốn gì nên bé cũng không thích bồng ẵm nhiều. Bé tự chơi một mình và thích đi trong xe đẩy. Có lần đi du lịch châu Âu cùng ba mẹ suốt 14 tiếng ngồi trên máy bay mà Kamen không hề khóc, chỉ biết ăn và ngủ khì thôi.

- Ông xã có giúp nhiều trong việc chăm sóc Kamen cùng chị không?

- Phải nói anh ấy là “cây tùng bách” của mẹ con tôi. Cả nhà thường sum vầy vào buổi tối khi ba Kamen đi làm về. Kamen có một phòng riêng để ngủ, ba mẹ và bé sẽ chơi trên giường bé. Hai ba con có vẻ rất hợp nhau, khi ba ú òa với bé, bé cười khúc khích và ôm chầm lấy ba. Một lần, hai mẹ con có việc phải xa anh ấy. Thế là buổi sáng thức dậy, mẹ luôn nhận được một tin nhắn đáng yêu thế này: “Ba nhớ Kamen nhiều. Nhớ mẹ vừa phải”.
Theo Mẹ & bé
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 11 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 14 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 18 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 20 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 22 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top