Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gặp lại Bân "sida" trong "13 nữ tù nhân"

Thứ năm, 09:15 09/09/2010 | Giải trí

GiadinhNet - Tuấn Việt từng khiến nhiều khán giả truyền hình “ghét cay ghét đắng” qua vai Bân trong phim “13 nữ tù nhân”.

Nhưng khác với những gì đã diễn trên màn ảnh, ngoài đời, Tuấn Việt lại trông khá hiền lành, giản dị.
 
Tuấn Việt giữa đời thường.
 
Thi thử đỗ thật

Tuấn Việt cho biết, dù đã là diễn viên “quen mặt” của nhiều bộ phim truyền hình nhưng anh vẫn không thể bỏ được thói quen ngồi uống cà phê hay trà đá bệt... với bạn bè. Nếu không bận lịch quay phim ở xa, anh thường dành nguyên cả buổi sáng Chủ Nhật để “đàm đạo” cùng bạn bè bên hè phố.

Điện ảnh đến với Tuấn Việt là một sự tình cờ, vì trong gia đình không có ai theo nghệ thuật. Bố Tuấn Việt là giáo viên toán, luôn hướng cho con cái theo các ngành học khối A. Bản thân anh thích trở thành một doanh nhân. Khi còn học phổ thông, anh mong ước là thi đậu vào trường Kinh tế hoặc Bách khoa. Nhưng sau hai năm nỗ lực, giấc mơ đó đã không thành hiện thực, trường nào anh cũng chỉ thiếu đúng 0,5 điểm đầu vào. Dang dở với ước mơ, Tuấn Việt dự định sẽ đi học một ngành gì đó về công nghệ thông tin thì một người bạn của anh trai khuyên anh nên thi thử Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh.

“Lúc đó, tôi chưa có chút hình dung nào với nghề này cả. Bản thân tôi cũng nhận thấy mình không có nhiều năng khiếu lắm. Tuy nhiên, được anh trai động viên, tôi chủ động tìm hiểu và quyết tâm thử sức. Tôi tham gia một khóa luyện cấp tốc để thầy chỉ dạy cho các kỹ năng cơ bản khi thi năng khiếu. Tôi hình dùng ra các cảnh diễn để tự mình rèn luyện tình huống ứng xử. Ví dụ như ngồi trên tổ kiến thì phản ứng như thế nào, khi đang đi mà bị một con chó chạy ra cắn thì mình sẽ ra sao...” – Tuấn Việt kể.

Hôm thi, dù được chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng Việt vẫn không tự tin lắm vào phần thi năng khiếu. Thi xong, anh không nghĩ mình sẽ đỗ, nên khi tờ giấy báo đỗ thủ khoa diễn viên điện ảnh được chuyển đến nhà, đã làm cả gia đình anh vỡ òa trong hạnh phúc. Tuấn Việt quyết định sẽ gắn bó trọn đời mình với nghiệp diễn từ những cái duyên tình cờ như thế.
 
Tuấn Việt trong một cảnh phim.

“Đau đầu” với cảnh ái ân

Tốt nghiệp ra trường, Việt may mắn được mời thủ một vai chính trong bộ phim truyền hình “Mặt trời trong thung lũng” của đạo diễn Hà Sơn.
 
Việt kể: “Vai diễn này có nhiều nét nội tâm giống với tôi ngoài cuộc đời, nên tôi nhập vai khá tự tin. Đó câu chuyện về một thầy giáo miền núi rất hiền, luôn sống và làm việc hết mình vì học sinh, sống âm thầm, lặng lẽ. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên là tôi cũng được sinh ra ở miền núi cao, cũng có bố là giáo viên, tôi cũng sống khá nội tâm và rất hết mình trong tình yêu. Nhưng cái khó lớn nhất khi thể hiện vai diễn này đó là “nằm lòng” các câu thoại và những thủ thuật khi diễn xuất trước ống kính. Bởi thế, lần đầu tiên khi được làm một diễn viên thực thụ, tôi phải mất hàng tuần nghiên cứu kịch bản, hình dung và tìm mọi cách để nhập tâm vào nhận vật. Rồi cũng phải ngồi hàng tiếng đồng hồ trước gương để tự diễn xuất với chính mình. Đi đâu cũng cắp kè kè một tập kịch bản để học thoại. Hiểu được những khó khăn của những sinh viên mới ra trường, đạo diễn Hà Sơn đã chỉ bảo thêm cho tôi rất nhiều nên nỗi lo lắng cũng dần vơi đi. Và vai diễn đã để lại được nhiều dấu ấn trong lòng khán giả”.

Ngoài thành công của bộ phim “13 nữ tù nhân”, Tuấn Việt còn tham gia và để lại dấu ấn trong khá nhiều phim truyền hình như: “Mặt trời trong thung lũng”, “Mùa trăng khuyết”, “Cảnh sát hình sự”, “Tìm lại chính mình”, “Trò đùa nguy hiểm”...

Tuấn Việt tâm sự, ra trường chưa lâu nhưng anh cũng đã “vận lưng làm vốn” được khá nhiều vai diễn trong nhiều bộ phim. Hầu hết các vai diễn anh từng kinh qua đều mang lại cho anh nhiều trải nghiệm thú vị. Trong số các vai diễn đó, vai Bân trong phim “13 nữ tù nhân” của đạo diễn Lưu Trọng Ninh là đáng nhớ nhất.

Bân trong “13 nữ tù nhân” là một người chồng vũ phu. Không chỉ thường xuyên mang của cải trong nhà đi bán để rượu chè, cờ bạc, gái gú... Bân còn luôn hành hạ vợ con,  khiến cuộc sống gia đình giống như địa ngục. Ở ngoài đời, Tuấn Việt vốn là người hiền lành, không cờ bạc, lại chưa một lần làm chồng nên để thể hiện vai diễn này gặp không ít trở ngại. Để diễn xuất tốt, anh đã phải xem qua rất nhiều đĩa phim về bạo lực gia đình, đồng thời  nhờ các anh chị diễn viên đi trước chỉ bảo thêm. “Tuy đã chuẩn bị khá kỹ nhưng khi vào vai tôi vẫn chưa tự tin lắm. Rất may là đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã chỉ bảo cho tôi rất nhiều để hoàn thành vai diễn” – Tuấn Việt thú nhận.

Tuấn Việt nhớ nhất khi đóng vai Bân là cảnh âu yếm vợ chồng trên giường, trong phòng riêng. Cảnh quay có nhiều màn khóa môi, ôm ấp mà không sử dụng kỹ xảo điện ảnh. Diễn viên phải diễn như…thật. Thế nên, có những cảnh phải quay đi quay lại hàng chục lần mà vẫn không đạt yêu cầu.  Đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã phải gọi Tuấn Việt ra “nhắc nhở”: “Ơ hay, các cô các cậu định hôn nhau cả buổi hay sao mà diễn mãi một cảnh không xong thế”.

Hay là cảnh độc diễn trong phân đoạn Bân đang chịu sự giằng xé nội tâm khi biết mình bị mắc bệnh AIDS giai đoạn cuối. Cảnh Bân đánh vợ vì thấy mình bất lực cũng là phân đoạn khiến Tuấn Việt phải toát mồ hôi hột. Anh phải độc diễn tới hai mặt kịch bản để diễn tả những giằng xé, mâu thuẫn trong nghĩ suy của Bân trước lỗi lầm của mình.

Một kỷ niệm khác không kém phần thú vị đó là khi quay cảnh Bân cởi trần, mặc quần đùi ngồi trước sân uống rượu. Do quần ngố mà Tuấn Việt mang theo không hợp với bối cảnh nên phải mượn quần đùi của chủ nhà để mặc. Khổ nỗi, quần bị rách một đường dài ở đụng. Khi quay phim, do vội quá nên Tuấn Việt không phát hiện ra điều đó. Chỉ đến khi phim phát sóng, bạn bè, người thân liên tục gọi điện đến bảo “Việt đóng phim truyền hình khắp cả nước mà sao mặc quần rách đũng to thế?”, anh mới tá hỏa xem lại. “Đạo diễn khi quay phân đoạn này có nhìn thấy chiếc quần bị rách, nhưng khơi gợi trong đầu những ý đồ mới cho nội dung nên ông ấy vẫn cho quay. Chiếc quần “rách” tình cờ ấy đã khiến cho tấn bi kịch nhân vật có chiều sâu ơn”- Tuấn Việt kể...
 
Hà Tùng Long
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 10 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 13 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 17 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 19 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 21 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top