Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đỗ Hải Yến: Tôi không còn là kẻ ngốc lãng mạn nữa!

Thứ năm, 14:40 19/11/2009 | Giải trí

Hết sức bận rộn với các công việc hậu kỳ của “Chơi vơi”, những liên hoan phim quốc tế hàng đầu và những hành trình dài ngày qua nhiều miền đất, gặp gỡ nhiều bạn tri ân hay đồng nghiệp mới nên mời Hải Yến phỏng vấn quả thật không dễ. Và đúng như hình dung, ngồi trước mặt tôi là một Hải Yến tuổi trẻ, hạnh phúc và sẵn sàng chờ đợi những vai diễn thử sức mới…

 
Tôi đã bị điện ảnh… quyến rũ
 
Từ một cô giáo dạy múa, Hải Yến đã bước vào với những vai diễn, tâm trạng và những thử thách bằng lòng quyết tâm lẫn sự chọn lọc vai diễn hết sức chuyên nghiệp. Và chị đã sải những bước chân tự tin trên con đường mới. Với Hải Yến, thế giới điện ảnh thật tuyệt vời với vô vàn ngạc nhiên kỳ diệu.

- Từ một diễn viên múa, vô tình “bén duyên” với điện ảnh, theo chị, đó là bởi sự may mắn hay là định mệnh?

- Tôi nghĩ định mệnh đã sắp đặt cho tôi được gắn kết với điện ảnh, và thật may mắn vì trước đó tôi đã được rèn luyện tại trường múa Việt Nam, việc học này đã giúp tôi có nhiều lợi thế hơn khi đến với điện ảnh.

- Có những sức mạnh tiềm ẩn mà đôi khi mình không khám phá ra. Vậy với năng khiếu diễn của mình, Yến nghĩ ai là người đầu tiên đã có công “đánh thức”?

- Tôi đến với điện ảnh hoàn toàn tình cờ với một vai phụ trong phim của đạo diễn Vĩnh Sơn khi mới 13 tuổi. Nhưng cũng thật không may mắn, bộ phim đó vì một vài lý do đã không thể hoàn tất. Nhiều năm sau đó điện ảnh kéo tôi lại với một vai diễn trong phim “Mùa hè thẳng đứng” của đạo diễn Trần Anh Hùng, nhưng phải đến tận sau “Người Mỹ trầm lặng” của đạo diễn Phillip Noyce tôi mới chính thức nghĩ điện ảnh là một công việc khó nhọc nhưng cũng đầy thử thách và tôi đã thật sự bị quyến rũ. Tôi biết ơn đạo diễn Phillip Noyce vì đã mở ra cho tôi một con đường mới và luôn giúp tôi tự tin vững bước trên đường phiêu lưu tuyệt vời này.

- Nếu “Người Mỹ trầm lặng” là sự thử sức đầu tiên với điện ảnh thì đến “Chơi vơi” chị dường như đã chín muồi hơn rất nhiều trong cách diễn. Đó phải chăng là cả một quá trình học và lao động miệt mài?

- Đối với tôi, đây là một lời khen tặng ngọt ngào. Mặc dù bộ phim chưa chính thức công chiếu tại Việt Nam nhưng tôi cũng nhận được nhiều lời khen dành cho “cô Duyên”. Đối với một diễn viên thì đó là một điều hạnh phúc nhất. Trong mỗi bộ phim tôi đều gặp những khó khăn cũng như thuận lợi riêng. Phượng trong “Người Mỹ trầm lặng”, Pao trong “Chuyện của Pao” và bây giờ là Duyên trong “Chơi vơi” đều như vậy. Tôi như một trang giấy trắng và phải học tất cả mọi thứ để đi đến tận cùng với Phương hay Pao. Để có được thành công như ngày hôm nay, tôi luôn đặt mình vào vai diễn và xây dựng nên một biểu đố tình cảm sống động, để mọi cảm xúc đến tự nhiên, nhưng không vượt qua khỏi câu chuyện và phong cách mà đạo diễn đã định hình cho bộ phim của họ. Như trong “Chơi vơi”, Duyên như một “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt câu chuyện và nối các nhân vật lại với nhau. Thật khó vì Duyên luôn ở hai trạng thái: hoặc là mạnh hoặc là nhạt nhòa, vì vậy tôi phải kìm nén và giữ thăng bằng để không vượt qua đường dây cảm xúc từ đầu đến cuối phim. Ngoài ra, một điều quan trọng nữa là tôi luôn quan sát, tập trung và có lòng tin vào những điều mình làm.

- Được biết “Chơi vơi” đã đoạt giải của Hiệp hội Phê bình quốc tế tại LHP Venice lần thứ 66 vừa qua. Dường như chị luôn là người có duyên với những giải thưởng quốc tế?

- Một bộ phim được ghi nhận là công sức của cả một tập thể, tôi cũng chỉ là một cá thể góp mặt trong đó. Theo tôi, ngoài khai thác đúng đề tài và đúng thời điểm, yếu tố quan trọng việc thành công của một bộ phim là có duyên với sự may mắn.

- Song có một thực tế là khi phim Việt Nam đoạt giải tại các LHP quốc tế, khi về Việt Nam trình chiếu lại không nhận được sự chào đón của khán giả? Yến lý giải như thế nào về thực trạng này?

- Tôi nghĩ việc quan trọng là xác định ngay từ đầu việc làm một bộ phim với mục đích gì. Một năm có nhiều bộ phim được hoàn thành với các thể loại khác nhau nên tôi nghĩ khán giả là những thượng đế hạnh phúc nhất. Thông thường ngay tại những nơi ngành điện ảnh phát triển mạnh như Mỹ, cũng có những bộ phim bom tấn rất ăn khách tại các rạp nhưng lại không phù hợp với tiêu chí của những LHP.

- Nghề diễn tại Việt Nam thường có tuổi đời rất ngắn. Đi qua thời vinh quang là những năm tháng diễn viên tự lăn lộn với nhiều nghề để kiếm sống. Có khi nào chị nghĩ mình sẽ đi đến cùng với nghề diễn?

- Công việc nào cũng có những khó khăn và thuận lợi riêng. Đối với tôi, diễn viên là nghề hấp dẫn mặc dù phải mất nhiều tâm huyết, công sức và thời gian. Hiện tại tôi đến với điện ảnh bằng sự đam mê, nó làm cho tôi thận trọng cũng như yêu quý bản thân và thời gian của mình hơn. Một cuộc sống có ý nghĩa như vậy nên không có lý do gì mà tôi không đi đến cùng với điện ảnh.

- Với những giải thưởng đã gặt hái được, chị có nghĩ rằng mình đã thành công?

- Những giải thưởng cũng như những lời khen giúp tôi tự tin hơn với con đường mà mình đã chọn, và cố gắng tự tin hơn nữa để có đủ sức chạm tới “chiều cao” của tiềm năng trong con người mình.

Tôi không còn là kẻ ngốc lãng mạn nữa

- Khán giả luôn luôn quan tâm đến cuộc sống riêng của chị, còn chị lại luôn khước từ sự quan tâm ấy. Là một người nổi tiếng, chị phải tìm cách sống chung với nó chứ?

- Tôi nghĩ sự quan tâm của các phương tiện truyền thông và người hâm mộ đối với công việc mà tôi đang làm như là mưa và cây cối. Thế thì rõ ràng cây cối không thể thiếu mưa nhưng nếu mưa quá nhiều thì cây cũng sẽ không tốt. Đạo diễn Phillip Noyce có lần đã nói với tôi: Làm trong nghề này, nếu không có ai quan tâm thì điều đó đồng nghĩa với việc bạn đã đến lúc… nghỉ hưu.

- Chị đếm trên đầu ngón tay về số vai diễn, lại được tạp chí Time nổi tiếng thế giới nhận xét tích cực qua vai Phượng trong "Người Mỹ trầm lặng". Liệu cuộc sống của chị có như bao người khác?

- Cuộc sống của tôi cũng như bao người khác, cũng có vui buồn lẫn lộn trong ngày. Có chăng may mắn hơn vì được chọn công việc mà tôi được trải nghiệm nhiều cuộc đời khác nhau qua từng vai diễn, được đi lại nhiều và tiếp xúc với nhiều người hơn.

- Quan sát thì thấy dường như chị là người yếu đuối?

- Tôi nghĩ mình là người nhạy cảm và tương đối phức tạp.

- Vậy rõ ràng sự đổ vỡ của hôn nhân, Yến khó lòng gượng dậy được?

- Sau những biến động của cuộc sống tôi thấy mình mạnh mẽ hơn và có sự trải nghiệm để nhận biết được đâu là chỗ thật sự cho mình sự an toàn. Hãy sống thật tâm và mở lòng đón nhận ngày mới, ngày hôm nay và ngày mai sẽ luôn tốt đẹp hơn những ngày đã qua.

- Giờ đây quan điểm hạnh phúc của chị là gì?

- Tôi nghĩ sau những thăng trầm của cuộc sống, con người tôi trở nên đủ trưởng thành để không còn là kẻ ngốc lãng mạn nữa. Tôi cũng biết được điều gì làm mình hạnh phúc thật sự và thật khó khăn khi có được nó. Điều này cũng giống như trong khu vườn, hoa hồng mặc dù có rất nhiều hoa nhưng nó lại ở xa và có rất nhiều gai.

- Chị có nhắc đến chỗ an toàn? Vậy đâu là bến đỗ mà chị đã tìm về mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống?

- Tôi thấy mình may mắn vì luôn có gia đình và những người bạn thân  tuyệt vời. Họ luôn bên cạnh để cho tôi cảm giác được yêu thương. Đặc biệt trong những ngày sóng gió đã qua tôi luôn có mẹ bên cạnh, bà là chiếc áo giáp để che chắn cho tôi trước những sóng gió cuộc đời.

- Thế còn quan điểm lý tưởng của chị về một cuộc sống bình yên?

- Tôi  thích câu nói: “Ngày hôm qua đã là quá khứ, ngày mai luôn là sự bí ẩn, và ngày hôm nay là một món quà mà con người được ban tặng”. Vậy nên tôi luôn hào hứng với ngày mới đến và hài lòng với cuộc sống bình yên của ngày hôm qua.

- Mơ ước về một cuộc sống gia đình trong tương lai của chị là gì?

- Tôi luôn muốn một cuộc sống gia đình bình yên, tin tưởng nhau và mỗi thành viên trong gia đình có cùng một văn hóa sống.

- Thỉnh thoảng mới bắt gặp chị giữa phố phường Hà Nội. Mỗi khi bước chân về lại đây, cảm xúc của chị thế nào?

- Hà Nội là nơi tôi dành nhiều tình cảm gắn bó và thời gian nhất. Mỗi con phố, mỗi hàng cây là một góc thân thương nhiều kỷ niệm. Về đây, tôi thấy lòng mình thật thư thái.

- Dự định trong thời gian sắp tới của chị là gì?

- Hiện tại ngoài việc tham gia quảng bá bộ phim “Chơi vơi” thời gian còn lại tôi dành cho gia đình và cho riêng mình.

- Xin cám ơn chị! Chúc chị thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc trong cuộc sống.

Theo Cẩm nang mua sắm
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 11 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 14 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 18 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 20 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 22 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top