Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đỗ Bảo: "Tôi không lừa dối vợ mình trong các ca khúc!"

Thứ tư, 22:25 19/09/2007 | Giải trí

“Nếu vợ tôi ra đường gặp một người đàn ông hấp dẫn, cô ấy có thể nhìn theo, có thể xao xuyến một chút, không vấn đề gì! Cảm xúc thì không thể ngăn cấm, chỉ cần người ta biết đâu là điều quan trọng nhất của cuộc đời mình”, nhạc sỹ của những bức thư tình tâm sự.

- Được biết, anh Đỗ Bảo bây giờ rất đắt sô, ca sỹ xếp hàng đợi anh biên tập album. Nhưng có một sự thật là, khi các ca sỹ càng chạy đua ra album, càng hô hào về chất lượng CD của mình, thì thị trường âm nhạc càng rơi vào bão hoà. Theo anh, các nhạc sỹ biên tập album có phải gánh phần nào trách nhiệm về sự náo loạn của thị trường âm nhạc hiện tại?

- Tôi đã dự đoán trước được sự khủng hoảng này sẽ xảy ra, tôi quyết tâm thực hiện Gió Bình minh theo hướng khác đi chính vì lường được sự bão hoà trong thị trường âm nhạc. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng, các ca sỹ buộc phải có sản phẩm đến với công chúng, dù thị trường có bão hoà hay không. Đó là nghề nghiệp! Sự bão hoà album xảy ra là thách thức với cả giới làm âm nhạc. 

Các ca sỹ, nhạc sỹ, ai cũng phải làm việc của mình. Khi thị trường bị bão hoà, áp lực làm việc càng lớn hơn, làm thế nào để sản phẩm của mình phát hành mà không bị rơi vào vòng xoáy bão hoà ấy là một khó khăn. Bạn nói đúng, ca sỹ nào ra album cũng tin tưởng vào chất lượng CD của mình. Điều ấy là dấu hiệu đáng mừng chứ! Nghĩa là, biết tốt, biết sẽ hay - họ mới làm. Nếu biết tệ mà vẫn làm album bằng được mới là điều đáng buồn.

Khi âm nhạc thế giới với chất lượng đa dạng, phong phú tràn ngập như hiện nay, tốc độ thẩm thấu (trình độ nghe nhạc) của khán giả vì thế mà tăng rất nhanh, trong khi đó, tốc độ sản xuất ra một tác phẩm hay trong nước lại rất chậm. Việc xảy ra khủng hoảng là tất yếu! Tôi không buồn, cũng không bi quan trước thị trường âm nhạc hiện tại, tôi nghĩ, đó là một cuộc khủng hoảng không thể tránh khỏi của một giai đoạn.

- Dư luận đang đồn thổi về một dự án âm nhạc bị mất tích, đó là kế hoạch làm album của ca sỹ Mỹ Lệ. Một năm trước, Mỹ Lệ nhắc nhiều đến kế hoạch làm album với nhạc sỹ Đỗ Bảo. Dường như, kế hoạch đó đã bị hoãn lại vô thời hạn vì những mâu thuẫn giữa hai người?

- Bạn nhắc đến mâu thuẫn gì? Chẳng có mâu thuẫn nào cả! Tôi cũng có nghe tin đồn rằng, người ta bảo tôi hét giá cao khiến chị Mỹ Lệ không tiếp tục làm album nữa. Đó chỉ là những tin đồn! Kế hoạch làm album của chị Mỹ Lệ hiện giờ phải tạm dừng vì hai chị em chúng tôi chưa thống nhất ý kiến với nhau. Phần vì địa lý cách xa nhau, phần vì tôi cũng bận còn chị Lệ cũng dồn thời gian chăm lo cho gia đình, con cái nên hai chị em chưa thể thu xếp được lịch làm việc với nhau. 

Nhạc sĩ Đỗ Bảo. Ảnh: Dân Trí.

- Anh làm việc với một ca sỹ vì hợp “gu” âm nhạc, hay vì những cảm tình riêng?

- Vì tôi thích họ, và thích cách họ hát nữa. Nói chung, chúng tôi hợp tác với nhau dựa trên tinh thần làm việc và tính nghề nghiệp đặt lên hàng đầu. Nếu tôi thích kinh doanh, tôi sẽ chọn những ca sỹ trẻ không nổi tiếng và nhiều tiền. Với một ca sỹ chuyên nghiệp họ sẽ chọn những nơi có sản phẩm tốt để tiêu tiền. Tôi làm album cho họ, cũng là làm album cho chính bản thân tôi. Sản phẩm là ví dụ cụ thể nhất để nói lên nghề nghiệp, năng lực của một nhạc sỹ. 

- Người ta nói rằng, Đỗ Bảo thường giấu mình trong mỗi ca khúc. Với Bức thư tình đầu tiên, Bức thư tình thứ 2… Dù người hát là ai đi chăng nữa, là Tấn Minh hay Hồ Quỳnh Hương thì nhân vật chính hiện lên trong ca khúc vẫn là Đỗ Bảo! Anh nghĩ sao?

- Tôi không có chủ trương đi kể những câu chuyện của mình trong các ca khúc. Nếu mọi người nghe và nhận thấy như thế thì… tôi cũng không biết tại sao! Mỗi ca khúc là những cảm xúc bất chợt thăng hoa. Cá nhân tôi thấy, nhân vật trong ca khúc nhiều khi không hề bắt nguồn từ một nguyên mẫu có thật nào đó ngoài đời. Có những bài hát là sự “cộng hưởng” của nhiều cảm xúc từ nhiều nhân vật, nhiều sự kiện, nhiều biến cố… Với tôi, tác phẩm là kết quả của sự trải nghiệm. Nên nếu bạn hỏi tôi, ca khúc đó viết về ai, tôi thật khó trả lời. 

- Vậy nghe những câu như “Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng”, vợ anh có xúc động? Và có bao giờ… hiểu lầm đó là mình?

- Tôi không lừa dối vợ tôi trong những ca khúc! Tất nhiên là cô ấy không hiểu lầm. Ca khúc tôi viết là tình cảm, là cảm xúc trong giây phút đó - tất nhiên phần nhiều là bắt nguồn từ những người thân thiết, gần gũi với tôi nhất. Nhưng tôi và vợ mình tôn trọng và cởi mở với nhau trong mọi chuyện. Cô ấy biết cảm xúc tôi có được trong ca khúc bắt nguồn từ đâu.

Với tôi, nếu vợ tôi ra đường gặp một chàng trai mà theo cô ấy là hấp dẫn, cô ấy có thể nhìn theo, có thể xao xuyến một chút, không có vấn đề gì! Chỉ cần, người ta biết được, điều gì là quan trọng nhất, là cốt lõi nhất với cuộc đời mình.

- Nhiều nhạc sỹ quan niệm, không thể có ca khúc nếu như không có cảm xúc và sẽ không thể có cảm xúc nếu như không yêu, không rung động trước các cô gái đẹp. Nhiều người còn khẳng định, càng yêu nhiều càng sáng tác “ác chiến”. Anh Đỗ Bảo thì sao?

- Tôi quan niệm về sự phóng khoáng của người nghệ sỹ khác! Tôi không thích đảo lộn cuộc sống của mình để kiếm tìm những cảm xúc, tôi không cho rằng sự lãng mạn, bay bổng phải bắt nguồn từ đa tình, tôi không nghĩ cứ nhiều phụ nữ, cứ lang thang thì sẽ ra tác phẩm! Tôi biết điều gì là quan trọng nhất với cuộc đời một con người, tôi biết ai sẽ đợi tôi về sau mỗi mệt mỏi, tôi biết điều gì là cốt lõi, điều gì giữ chân mình giữa cuộc sống bộn bề.

Tôi tìm sự lãng mạn, bay bổng trong những gì cuộc sống đã cho tôi - trong những gì mà với tôi là quan trọng nhất. Với tôi việc một đứa con chào đời là một sự lãng mạn lớn lao. Tôi thấy mình có sức mạnh khi có một gia đình làm chỗ dựa. Tôi thấy hạnh phúc khi làm việc kiếm tiền nuôi con… Có thể, nhiều người nghe tôi nói vậy sẽ không tin, sẽ cho là tôi ngớ ngẩn, luyên thuyên! Nhưng sự thật đó là cách của tôi.

Đỗ Bảo nói về những bức thư tình

Khi sáng tác xong Bức thư tình đầu tiên, quả thực, tôi rất run. Bởi trước đó, khi viết về tình yêu đôi lứa, các nhạc sỹ vẫn viết một cách khá ẩn dụ. Và thường, người ta chỉ viết về những rung cảm tình yêu đơn thuần, chưa có ai “tán gái” một cách nghiêm túc để đi đến hôn nhân như Bức thư tình đầu tiên.

Vào thời điểm ấy, người ta cũng chưa nói thẳng thắn “Anh sẽ là người đàn ông của đời em” bao giờ. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi Bức thư tình đầu tiên ra mắt, tôi cứ băn khoăn mãi- không biết khán giả sẽ đón nhận ca khúc này như thế nào? Không ngờ, ca khúc đã được số đông bạn trẻ đón nhận.

Nhưng cũng chính vì Bức thư tình đầu tiên được đón nhận nên tôi lại lo toát mồ hôi khi Bức thư tình thứ 2 hoàn tất. Chắc chắn khán giả sẽ có sự so sánh, biết đâu còn có ý kiến nói rằng tôi “ăn theo” sự thành công của Bức thư tình đầu tiên? Rồi mọi lo lắng cũng qua, tôi vui vì Bức thư tình thứ 2 cũng được khán giả đón nhận rộng rãi.

Đến Bức thư tình thứ 3 thì tôi chả lo lắng gì cả. Nghe xong ca khúc này lần đầu tiên, tôi đã biết nó sẽ không đông khán giả được. Tính đến thời điểm này, số phận của Bức thư tình thứ 3 tôi đoán đã không sai.

Theo Hiền Hương
Dân Trí
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 17 phút trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 2 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 15 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 18 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 22 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 1 ngày trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Top