Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diệu Hương: "Yêu tôi, Thành Đạt không còn thói trăng hoa"

Thứ tư, 14:13 12/05/2010 | Giải trí

Diệu Hương bây giờ khác với những ngày chập chững bước vào nghiệp điện ảnh. Chỉ vẻ bề ngoài thôi cũng đã thấy ngay sự khác biệt. Diệu Hương xinh xắn ăn mặc hợp mốt, sành điệu và có vẻ rất biết cách chăm chút cho vẻ đẹp của mình.

 
Tôi gặp Diệu Hương trong một ngày nắng đẹp trên tầng cao nhất của toà nhà Thái Thịnh. Cô Linh của Luật đời trông rất trẻ trung với bộ đầm trắng, tóc búi cao tinh nghịch. Hương khác nhiều so với những vai diễn mang chất quê mà cô đã thể hiện. Hương của đời thường cũng rất biết cách pha trò để câu chuyện thêm phần thú vị.
 
Diệu Hương và Thành Đạt

- Chúng ta bắt đầu từ tình yêu nhé. Tình yêu của Diệu Hương – Thành Đạt những người trong giới, thậm chí nhiều khán giả đều biết. Thế nhưng, mới đây, nghệ sĩ Hai Nhất, bố Thành Đạt, chia sẻ với báo chí: “Cứ tham gia một bộ phim, Thành Đạt lại đưa một bạn gái về nhà giới thiệu... Trước đây thấy Thành Đạt giới thiệu Diệu Hương, giờ lại thấy dẫn Mai Hải Anh, hoa khôi Khánh Hòa 2006, về nhà chơi. Tôi không ép con lấy vợ sớm nhưng nó cứ hết cô nọ đến cô kia nên cũng thấy lo lo”. Hương nghĩ sao về điều này?

- Tôi đã đọc qua thông tin này, cũng có hỏi Thành Đạt và bố Hai Nhất. Bố khoát tay bảo: “Tao đùa thế thôi mà mấy đứa nhà báo cũng tin”. Tính bố tôi hay nói đùa, không khéo đùa nên báo chí tưởng thật.

Quả thật, bố không nên đùa như vậy vì dễ làm nhiều người lầm tưởng. Những người hiểu và thương tôi thì không bàn đến, nhưng xã hội bây giờ, lắm kẻ ghen tỵ trước hạnh phúc của người khác lắm. Những câu đùa như thế của bố sẽ làm không ít người hớn hở, vui mừng.

- Nói cho cùng, ở Sài Gòn, Thành Đạt nổi tiếng công tử đào hoa nên chuyện mai cô này, mốt cô kia rất có thể là sự thật. Đã bao giờ Hương cảm thấy mất lòng tin ở anh ấy?

- Trước đây, nhiều bạn bè cảnh báo tôi: “Mày thiếu gì người mà phải yêu anh chàng ngang tuổi, đại gia công tử chiều mệt. Đạt lại đẹp trai, dễ mất lắm”.

Thế nhưng khi yêu rồi, tôi cảm nhận Đạt không còn thói trăng hoa. Đó có thể là tính cách của quá khứ. Tôi không quan tâm nhiều đến quá khứ của người yêu. Yêu là cùng sống với hiện tại và nhìn vào tương lai. Nói thật lòng, vì yêu tôi nên Đạt có những thay đổi lớn trong tư duy, muốn tự lập, ít xin tiền bố mẹ, ham học hỏi hơi. Tôi không bắt buộc mà chính Đạt nghĩ đến điều đó.

- Mới đây, bạn đã viết trên blog: “Nhủ lòng mình phải quên để bước tiếp. Với em giờ này có những điều quan trọng hơn cả sự lừa dối... và yêu anh”. Lời tâm sự này khiến nhiều người nghi tình cảm của Diệu Hương – Thành Đạt đã có vấn đề?
 
- Yên nhau để rồi giận hờn, ai cũng có thể trải qua cảm giác đó. Như thế không có nghĩa là có sự xuất hiện của người thứ ba. Tôi luôn tin tưởng vào tình yêu của Đạt bởi tôi tự tin vào tình cảm mà gia đình của anh ấy dành cho mình.

Không giấu gì chị, trong gia đình Thành Đạt, tôi có một vị trí, một sự tồn tại được thừa nhận. Từng vật dụng sắm sửa trong gia đình Đạt cũng có ý kiến của tôi. Bố mẹ Đạt cũng thường xuyên gọi điện cho tôi để chia sẻ những buồn trong cuộc sống.

Tôi có mặt đúng lúc gia đình anh ấy gặp phải những chuyện buồn. Sự tồn tại của tôi có trong từng hơi thở của gia đình. Có những lúc hai đứa giận nhau, gia đình đều ở giữa để giúp hai đứa làm hòa nữa cơ.

- Vậy theo Hương, điều gì giúp bạn được gia đình Thành Đạt dành cho nhiều tình cảm đến vậy?

- Có lẽ do bố mẹ Đạt là người gốc Bắc và tôi là một phụ nữ gốc Bắc thuần khiết. Tôi làm việc để vun vén cho gia đình, sống vì gia đình. Chỉ khéo thôi thì không thể tồn tại với gia đình Đạt, quan trọng hơn cả là họ thấy được sự chăm chỉ, chân thành của tôi. Tôi được lòng gia đình Đạt và rất hạnh phúc vì điều đó.
 
- Theo tôi biết, thời điểm bạn có sự thay đổi đặc biệt về hình ảnh chính là lúc chàng công tử Sài thành Thành Đạt công bố người yêu: Diệu Hương. Bạn đang tạo dựng hình ảnh cô gái sành điệu cho hợp với đẳng cấp “công tử nhà giàu” anh ấy đang sở hữu?

- Thật thế sao? Bản thân tôi không quan tâm đến điều này. Nói thật, gia đình Thành Đạt rất tuyệt vời nhưng bản thân Đạt chưa đủ “lớn” để bao bọc tôi.

Đạt sinh năm 1984, hơn tôi một tuổi. Tôi có thể làm chủ tất cả công việc, cuộc sống của mình. Còn với Đạt, sinh trưởng trong gia đình giàu có, mọi thứ đã được bao bọc nên nếu đặt ra cương vị để thay đổi phong cách sống thì chính Đạt mới là người nên thay đổi để hợp với tôi.

Số tôi là thân tự lập thân. Người tuổi Sửu, cung Xử nữ như tôi sống tự lập nhiều chứ ít khi nhờ cậy ai.

- Vì sao Đạt phải là người thay đổi?
 
- Nếu yêu thương tôi, chứng kiến sự tự lập trong cuộc sống, trình độ học vấn của tôi... tự khắc Đạt sẽ có cách nhìn nhận để thay đổi.

Chị phải hiểu như thế này. Mình tự làm ra bảy trăm nghìn đồng/tháng là mình có thể khao bạn bè hết chỉ trong một bữa, kể cả mai mình đói. Tuy nhiên, nếu xin bố mẹ thì chắc chắn số tiền đó phải chia ra từng ngày. Thế nên đừng nhìn hình thức con nhà giàu mà tưởng giàu đâu nhé. Nếu cuộc sống của Đạt phụ thuộc vào sự chu cấp của bố mẹ thì không bao giờ Đạt được tự do như tôi.

Tất nhiên mỗi một con người có cái phúc phận khác nhau, bố mẹ không có thì mình phải cố gắng làm việc tự lập. Thực tế, tôi quen Thành Đạt trước khi biết anh ấy là con của bố Hai Nhất, cũng chẳng biết Thành Đạt là đại gia nữa cơ.

Còn về vấn đề tôi thay đổi hình ảnh cũng do những dự án sắp tới. Vì công việc, tôi phải tạo cho mình phong cách hoàn toàn mới.

- Có phải vì vai diễn mới? Đã lâu rồi không thấy Diệu Hương xuất hiện trên phim giờ vàng của Đài truyền hình Việt Nam. Danh hiệu “Cô gái giờ vàng” bạn bè thường gọi Diệu Hương đã hết thời rồi chăng?

- Tôi “sành điệu” như bây giờ lý do đầu tiên là vì đang làm đại sứ cho một thương hiệu tóc. Tôi làm MC chương trình Tóc mới phát trên Style TV. Dẫn chương trình này, tôi buộc phải cắt phăng mái tóc dài cổ điển của mình và uốn xoăn. Khi chuyên gia cắt mớ tóc đầu tiên, tôi đã rớt nước mắt vì tiếc. Sau đó tôi lại phải nhuộm tóc, highlight tóc...

Chị không biết là tôi tiếc nuối mái tóc dài bảy năm như thế nào đâu, cảm giác như bị mất đi một phần máu thịt. Mỗi lần thay đổi tóc là tôi trốn biệt trong nhà một tuần để dần quen với nó. Mỗi một chương trình, tôi phải thay đổi một kiểu đầu khác nhau nên lâu dần thành quen và cảm thấy vui nếu mình ngày càng trở nên quyến rũ vì tóc mới.

Lý do thứ hai là vai diễn sắp tới là một động lực lớn để tôi quyết định đầu tư vào hình ảnh. Thời gian quay hơn một năm nên chắc chắn sẽ có những thú vị. Tôi đang để khán giả dần quen với hình ảnh quý phái, sang trọng, sành điệu... để khi phát sóng, mọi người không có cảm giác Diệu Hương thay đổi quá đột ngột.
 
- Vậy bạn đã quen với hình ảnh sành điệu chưa?

- Tôi vẫn yêu sự giản dị, dù bề ngoài thay đổi thế nào thì tính cách cũng vẫn như trước. Bản thân tôi cũng tự chăm sóc mái tóc xoăn của mình, tự gội đầu, cuốn lô, vuốt gel mà không cần ra tiệm. Tôi sẽ xấu khi bắt mình phải làm đẹp quá mức.

Người ta nói: “Cái nết đánh chết cái đẹp”. Thế nhưng, hiểu một cách công bằng việc liên quan nhiều đến nghệ thuật, cái đẹp cũng quan trọng tương xứng với cái nết. Mình ăn mặc đẹp, đầu tư hình ảnh đẹp có nghĩa là mình tôn trọng công chúng. Trong suy nghĩ của tôi ngày bé, cứ là diễn viên thì phải đẹp, vì thế khi trở thành diễn viên, tôi cũng phải đáp ứng tiêu chí đó.

- Cảm ơn Diệu Hương vì những chia sẻ thú vị. Chúc bạn thành công với vai diễn mới.


Thành Đạt nói gì về tình cảm với Diệu Hương?

Ngay trong cuộc phỏng vấn Diệu Hương, người viết được nghe câu chuyện giữa cô và Thành Đạt. Anh gọi điện cho cô để khoe sắp tới được ra Hà Nội đóng phim.

Khi Diệu Hương chuyển máu cho tôi, Thành Đạt chia sẻ: “Bố tôi rất hay đùa, đặc biệt khi ai hỏi về tình yêu của tôi. Không có chuyện tôi dẫn bạn gái về giới thiệu khi đang yêu Diệu Hương. Tôi vốn xởi lởi, thường sau khi đóng phim mới, tôi hay rủ bạn bè về nhà chơi, có bạn trai, bạn gái chứ sự việc không như lời bố nói. Diệu Hương là cô gái ngọt ngào, tình cảm. Tôi yêu cái vẻ nũng nịu rất trẻ con nhưng vẫn tế nhị và sâu sắc của cô ấy”
 
Theo TGVH
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 2 giờ trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Giải trí - 6 giờ trước

Sau những sa ngã, biến cố, nam diễn viên Việt có tài nhưng nhiều tai tiếng một thời chỉ mong cuộc sống bình an, có sức khỏe để chăm sóc con cái.

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Giải trí - 8 giờ trước

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng rất chủ động trong việc thể hiện tình cảm với chồng.

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Giải trí - 10 giờ trước

"Nhiều người cũng thắc mắc, hỏi tôi: Sao năm nay sao không thấy ông Quang Thắng có mặt trong danh sách NSND nhỉ?", Quang Thắng chia sẻ.

Điều ít biết về cuộc sống của Hoa hậu đông con nhất Việt Nam sau khi ‘bỏ phố về rừng’

Điều ít biết về cuộc sống của Hoa hậu đông con nhất Việt Nam sau khi ‘bỏ phố về rừng’

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Oanh Yến - người đẹp có biệt danh "Hoa hậu đông con nhất Việt Nam" đã đưa các con trở lại Sài Gòn sau nhiều năm về quê làm ruộng.

Nathan Lee: "Tôi cứ ở một mình, không có ai bên cạnh, từng nghĩ đến cái chết"

Nathan Lee: "Tôi cứ ở một mình, không có ai bên cạnh, từng nghĩ đến cái chết"

Giải trí - 23 giờ trước

"Tôi đã chuẩn bị đi ngay và luôn. Quá nhiều biến cố xảy ra với mình và mình ở trong trạng thái, nếu bây giờ mình phải đi thì mình đi nhẹ nhàng, không sợ gì hết nhưng chưa đến lúc", Nathan Lee chia sẻ.

Bị chê diễn xuất ồn ào, 'bạn thân' của Hồng Diễm nói gì?

Bị chê diễn xuất ồn ào, 'bạn thân' của Hồng Diễm nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Bị chê diễn xuất ồn ào, Thúy Diễm - "bạn thân" Hồng Diễm trong "Trạm cứu hộ trái tim" cho biết: "Khổ thân Diễm, vai diễn này phải thế, không biết làm khác thế nào. Cả nhà thương cho Diễm làm một vai diễn ồn một chút".

Duy Hưng - Tuấn Tú tiết lộ cảnh quay khiến cả đoàn phim khóc theo

Duy Hưng - Tuấn Tú tiết lộ cảnh quay khiến cả đoàn phim khóc theo

Giải trí - 1 ngày trước

Trong chương trình Chuyển động 24h, diễn viên Tuấn Tú - Duy Hưng đã có những chia sẻ thú vị về bộ phim ‘Người một nhà’.

Top