Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điều chưa biết về gia đình quán quân Đồ rê mí Nhật Tiến

Chủ nhật, 18:30 07/10/2012 | Giải trí

Lê Trần Nhật Tiến, cậu bé đoạt giải quán quân Đồ Rê Mí năm 2012 đã trở về với nhịp sinh hoạt bình thường sau hàng tháng trời ròng rã khổ luyện và đêm chung kết đăng quang đầy tự hào, hạnh phúc.

 
Ngôi nhà nhỏ của cậu bé ở một làng quê yên bình miền biển Hà Tĩnh, nơi có bố mẹ và 2 đứa em đáng yêu luôn là tổ ấm mến thương. Cũng chính tình yêu thương ấy đã nuôi dưỡng tài năng, làm nên một hiện tượng mới của tài năng âm nhạc nhí.

Chúng tôi tìm đến xóm 7 xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, hỏi thăm nhà của Lê Trần Nhật Tiến, nhiều người hăng hái tình nguyện dẫn đường. Ngôi nhà nhỏ, kiêm hiệu ảnh là cần câu cơm của vợ chồng anh Lê Quang Trinh và chị Trần Thị Lài (bố mẹ Nhật Tiến).

Anh chị vui vẻ cho biết, từ hôm Nhật Tiến lên truyền hình và “nổi tiếng” đến nay, căn nhà nhỏ này thêm hoạt náo vì có những vị khách bất ngờ ghé thăm để chia vui với gia đình. 2 cô em gái của quán quân Đồ Rê Mí là Lê Trần Khánh Thư và Lê Trần Ly Na cũng rất đam mê ca hát và rất yêu quý ông anh tài năng “nhí” của mình.

“Ươm mầm tài năng âm nhạc nhí”

Anh Lê Quang Trinh chia sẻ, chuyện Nhật Tiến đến với cuộc thi Đồ Rê Mí rất đỗi tình cờ. Thực ra, ngay từ nhỏ cháu đã bộc lộ năng khiếu và có niềm đam mê ca hát, nhưng vợ chồng anh tuyệt nhiên chưa nghĩ đến chuyện sẽ có ngày đưa cháu đi thi trên truyền hình.

Sau Nhật Tiến còn 2 em gái nên vợ chồng anh cũng mải miết với việc mưu sinh mà không để ý rằng, hễ có các chương trình ca nhạc thiếu nhi trên truyền hình là cháu lại xem rất chăm chú và lắng nghe, cảm thụ.

Ngay cả việc Tiến thuộc lời nhất nhanh các bài hát thiếu nhi, anh chị cũng chỉ coi là năng khiếu bình thường. Nhưng càng lớn, giọng hát của Nhật Tiến càng có nét trong trẻo, thanh âm cao vút nên các buổi biểu diễn văn nghệ ở lớp, ở xóm đều “mời” Tiến tham gia.

Thậm chí, Đồ Rê Mí năm 2010, có người còn khuyên vợ chồng anh cho cháu thử sức tham gia vòng loại nhưng thấy các bạn khắp mọi miền tổ quốc hát hay, biểu diễn giỏi quá nên anh chị chẳng dám cho con đi thi thố.

Mãi đến năm vừa rồi, khi thấy giọng hát của Nhật Tiến đã rành rọt hơn, 2 vợ chồng mới bàn nhau đăng ký dự thi vòng loại. Khi biết tin cháu lọt vào vòng sơ khảo khu vực phía Bắc, anh chị vừa mừng, vừa lo khi tài năng của Tiến ít nhiều đã được ghi nhận, nhưng để đi tiếp vào vòng trong thì cần thuê thầy dạy nhạc vì trước giờ cháu chỉ mới hát theo cảm tính, chứ chưa hề qua bất cứ trường lớp nào.

Nhưng ở vùng quê nghèo như Thạch Bằng, việc tìm thầy dạy nhạc là điều không tưởng, nên anh Trinh đành tìm mua thật nhiều băng đĩa về rồi tự tập cho con.

Đồng hành cùng con trai trong suốt thời gian diễn ra các vòng thi của Đồ Rê Mí là chị Trần Thị Lài. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, mọi việc nhà từ nấu ăn, giặt giũ đến trông con đều nhờ cả vào một tay anh Trinh.

Chỉ đến khi diễn ra đêm chung kết, cả nhà mới được hội ngộ ở Hà Nội để cổ vũ cho Nhật Tiến hoàn thành tốt phần thi cuối cùng trong đêm chung kết. Khi tôi có đề cập đến chuyện sau show diễn hát ru, những giọt nước mắt của Nhật Tiến trong bài hát “Gặp mẹ trong mơ” đã bị một số người cho rằng giả tạo, là “diễn” thì chị Lài quả quyết, đó là cảm xúc thật của Tiến.

Chị cũng rất buồn khi có ai đó lại áp đặt điều vô lý ấy với con trẻ, bởi Nhật Tiến chỉ là một đứa trẻ, mới 8 tuổi đầu, không ai có thể bắt cháu làm cái điều mà nó không hề mong muốn được. Khóc hay cười, vui hay buồn là điều tự nhiên tự ở con người cháu bộc lộ.

Đoạn, chị Lài cho biết thêm, trong thời gian ở Hà Nội, khi chương trình mới lên sóng được vài buổi, mẹ con chị ra phố đã nhận được không ít ánh nhìn, sự quan tâm động viên của những người chưa quen biết. Những cử chỉ ấy làm chị thấy hạnh phúc vô cùng.

Nói về chuyện Nhật Tiến bật khóc trong lúc đang biểu diễn, anh Trinh kể, lúc cậu nhóc mới độ 4 tuổi, khi đang xem chương trình ca nhạc thiếu nhi, tự dưng thấy cháu mếu máo khóc. Tưởng có chuyện gì, nhưng khi hỏi ra thì Tiến chỉ lên màn hình tivi, bảo thương các bạn đi ăn xin tội quá nên khóc.

Từ đấy, mỗi lần xem các chương trình ca nhạc thiếu nhi, dù là trực tiếp hay gián tiếp thì khi nào có cảnh các em nhỏ khóc là Nhật Tiến lại rơi nước mắt mếu máo. Có lẽ, cũng vị vậy mà Tiến được mọi người gán cho biệt danh là ca sĩ mít ướt.

Việc Nhật Tiến giành 2 giải cao trong đêm chung kết Đồ Rê Mí 2012 thực sự là một bất ngờ lớn đối với gia đình anh chị. Kết quả ấy ngoài sức tưởng tượng.

Nhưng cả anh Trinh và chị Lài đều chia sẻ rằng, anh chị luôn dạy con việc học là trên hết, giành quán quân trong một cuộc thi nhưng không được ngủ quên trong chiến thắng, không tự kiêu tự đại, khiêm tốn học hỏi và đối xử với người xung quanh, và không để sa sút trong học tập.

Điều đáng mừng là Nhật Tiến rất vô tư, hòa đồng và biết nghe lời nên anh chị cũng chẳng phải bận tâm nhiều.

Gia đình yêu thương của quán quân Đồ Rê Mí

Anh Lê Quang Trinh và chị Trần Thị Lài cùng quê ở xã miền biển Thạch Bằng của huyện Lộc Hà. Trước khi có được hiệu ảnh kiêm trang điểm cô dâu như bây giờ, anh chị đã phải chật vật bươn chải nhiều nghề khác nhau để kiếm sống.

Kết hôn năm 2002, chưa đầy 5 năm sau thì đã có 3 đứa con, trong đó Nhật Tiến là anh cả. Hiện nay, Tiến đang học lớp 4, còn cô em gái Lê Trần Khánh Thư học lớp 2 trường tiểu học xã Thạch Bằng. Trên lớp, Tiến là một trong những học sinh xuất sắc, vừa hát hay, vừa học giỏi lại viết chữ rất đẹp.

Thường ngày, cậu bé rất hiếu động, nghịch ngợm, nhưng một khi đã ngồi vào bàn học là học tập rất chăm chỉ, siêng năng. Đôi bàn tay em khéo léo trong việc luyện viết chữ đẹp. Quả thật, nhìn vào những trang vở do Nhật Tiến viết, không thể tin được đó là nét chữ của một cậu bé học lớp 4.

Chị Lài cho biết thêm, ở trường Tiến tham gia đội măng non. Hằng năm, em đều đại diện cho trường đi thi viết chữ đẹp cấp huyện và cấp tỉnh. Năm nào cũng đạt giải cao. Đặc biệt, năm học lớp 2, cậu bé này đã đạt giải nhất viết chữ đẹp cấp tỉnh, chuẩn bị ra Hà Nội dự thi nhưng lại trùng với lịch biểu diễn của chương trình Đồ Rê Mí nên đành dang dở.

Ở nhà, tuy hay đầu têu trong các trò chơi với các em, song Nhật Tiến luôn bày dạy cho 2 đứa em học chữ một cách say sưa. Cũng với sự nhiệt tình ấy, mỗi lần đến lớp Tiến lại hăng say giảng giải, uốn nắn cho những bạn kém hơn mình để đôi bạn cùng tiến.

Anh Lê Quang Trinh, bố của Nhật Tiến chia sẻ, từ hôm diễn ra đêm chung kết và cháu đạt giải quán quân đến nay, gia đình anh đã nhận được không ít lời mời ký hợp đồng tham gia show diễn từ Nam chí Bắc của các công ty tổ chức sự kiện, nhưng anh đã thẳng thừng từ chối.

Lúc này, anh chị chỉ muốn cháu ổn định sức khỏe bởi Nhật Tiến rất nhẹ cân, chỉ 23 kg và thường ngày ăn rất ít. Thứ nữa, anh chị cũng chỉ muốn cho cháu hiểu rằng, giải thưởng thực chất chỉ là bước đệm, là chút dư vị ngọt ngào trong cuộc sống.

Không tâng bốc quá để cháu sống trong ảo tưởng, huyễn hoặc hoặc chạy theo điều đó chỉ vì lợi ích trước mắt. Nhiệm vụ học tập vẫn là trên hết, mọi cố gắng của bố mẹ Nhật Tiến là để làm sao con mình vững bước trên con đường dùi mài kinh sử.

Nói như thế không có nghĩa là bố mẹ cấm tiệt việc Tiến hát hò mà tùy theo tính chất, mức độ của từng show diễn để cân nhắc cho Tiến có tham gia được hay không.

Ngoài yếu tố biểu diễn gần nhà, điều bắt buộc là phải đảm bảo không ảnh hưởng đến việc học tập của cháu, như nghỉ trước 10 giờ khuya và các buổi biểu diễn chỉ được diễn ra trong 2 tối thứ 7 và chủ nhật để cháu không quên mất khả năng diễn xuất và hát hò của mình.

Trong 2 cô em gái của Nhật Tiến, cô bé Khánh Thư có vẻ nhút nhát và bẽn lẽn hơn, còn Ly Na mạnh dạn, hát rất hay. Ngày ngày chỉ thích được anh dạy hát. Thế nhưng, bố mẹ của Nhật Tiến cũng chưa có ý định sẽ cho cô bé này theo chân anh đi chinh phục đỉnh cao của sân chơi Đồ Rê Mí.

Giờ đây, trong ngôi nhà nho nhỏ nép mình bên dòng kênh xanh ở xóm 7 xã Thạch Bằng ấy, lúc nào cũng rộn tiếng cười vui. Ngoài giờ lên lớp, các bạn thiếu nhi trong làng, trong xã kéo về rất đông để nghe Nhật Tiến hát và cùng cất vang những giai điệu mà em đã thể hiện trong suốt chặng đường đồng hành cùng Đồ Rê Mí.

Trước khi chia tay với tổ ấm của quán quân Đồ Rê Mí năm nay, Lê Trần Nhật Tiến chia sẻ thêm, em biết ơn gia đình, đặc biệt là mẹ đã chắp cánh ước mơ cho em được chinh phục sân chơi Đồ Rê Mí.

Cả một mùa hè nóng bỏng, mẹ đã theo sát bên mỗi bước đường em đi, và những bài hát như “gặp mẹ trong mơ” hay “đưa cơm cho mẹ đi cày” là món quà mà em muốn dành tặng riêng cho mẹ.

Dù rất yêu quý bố, nhưng trong chuyến đi đến với Câu lạc bộ Hello music land tại đất nước Australia sắp tới, em vẫn muốn chọn mẹ người tiếp tục đồng hành.
 
Theo Tĩnh Nhi
PhunuToday
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 23 phút trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 3 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 7 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 9 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 11 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Top