Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn viên Anh Tuấn: Đã nếm đủ cái khổ của nghề diễn!

Thứ năm, 16:11 25/06/2009 | Giải trí

“Nghề diễn cát-xê không cao nhưng khán giả cứ nghĩ kiếm tiền nhiều lắm. Hiện tại, hai vợ chồng tôi cố gắng cày để đủ sống. Chỗ cư ngụ, chui ra chui vào cho bốn con người chỉ là 17m2”, anh chàng Nhuận đáng ghét của “Những ngọn nến trong đêm” thật thà tâm sự.

- Anh nghĩ gì về thương hiệu “kẻ phản diện trên màn ảnh” mà khán giả dành tặng cho anh?

- Tôi nghĩ, bất kể vai nào, người diễn viên luôn được đạo diễn lựa chọn sao cho phù hợp nhất với nhân vật. Đạo diễn thấy tôi đóng những vai đểu, vai ác hợp nên cứ thế giao thôi. Những vai phản diện số phận thường ngắn và không mấy khi là vai chính, nhưng tôi không buồn vì chúng lại thường là vai gây được ấn tượng nhất. Rất nhiều người đóng phản diện nhưng để khán giả nhớ tới thì không nhiều. Tôi vẫn nghĩ “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”. Cá nhân tôi cho rằng, xuất hiện ít nhưng ấn tượng còn hơn có mặt từ đầu đến cuối phim mà người xem không nhớ mình là ai. Tôi cũng lo mình đóng mãi những vai ác khán giả sẽ ghét, nhưng may cho tôi là khi ra đường, mọi người nói về diễn viên đóng vai ác bằng giọng nói rất thiện cảm.

Anh Tuấn gây ấn tượng mạnh cho khán giả khi vào vai Ngôn trong "12A4H", Nhuận trong "Những ngọn nến trong đêm" và những vai tội phạm trong serie "Cảnh sát hình sự".

- Anh cảm thấy thế nào về sự "chết vai" của mình?

- Tôi không sợ, vì vẫn một thể loại vai đó nhưng tôi luôn cố gắng làm mới mình. Mỗi vai có một ấn tượng, một cách diễn khác. Cho đến giờ khán giả vẫn thích thú và chưa bao giờ nhàm chán về tôi. Tôi cũng có ý định làm mới mình bằng những vai chính diện, nhưng ý muốn của tôi không quyết được tất cả. Phải do kịch bản, do đạo diễn, do cái duyên đến thì mình mới có cơ hội mạo hiểm để thử sức. Các đạo diễn thường rất ngại khi giao cho diễn viên những vai lệch sở trường.
 
- Anh nghĩ đâu là nguyên nhân để các đạo diễn đẩy cho anh những vai phản diện?

- Ngoại hình. Khuôn mặt của tôi dễ vào những vai xấu xa, ác độc. Người châu Á nói chung thường “trông mặt bắt hình dong”. Ngay cả cách tạc tượng ông Thiện, ông Ác cũng thấy rõ tư tưởng này. Cái nhìn ban đầu tạo cảm giác cho người ta ngay lập tức. Điều đó khiến nhiều người bị oan. Tôi oan nhưng không cần giải thích vì những người quan hệ với mình sẽ hiểu được mình là ai, còn những người chưa bao giờ nói chuyện với mình thì họ nghĩ thế nào là quyền của họ. Tôi không có quyền cấm ai nghĩ xấu cho tôi.

Ngoài đời, tính tôi khác biệt hoàn toàn với những vai diễn. Giả sử tôi cũng đểu như trên màn ảnh thì ai dám đến gần tôi nữa (cười). Nếu được tự nói về mình, tôi thấy tôi cũng bình thường thôi, không đến nỗi ác như trên phim. Nói gì thì cũng phải đề phòng, vì con người thì chẳng biết thế nào mà lần, nhỡ có lúc rơi vào hoàn cảnh, tình huống éo le nào đó, mình không còn là mình, nên tôi chỉ trả lời mình “không đến nỗi” thôi chứ không dám nói tôi hiền.

Mọi người khi mới gặp tôi luôn cảm thấy khó gần, nhưng sau khi nói chuyện đều quý mến tôi. Tính tôi là thế, có thể tiêu hết số tiền trong túi vì bạn bè mình.

- Anh làm thế nào để thể hiện những vai mà tính cách khác hoàn toàn với con người thật của mình?

- Đó là vốn sống. Diễn viên là nghề đòi hỏi sự quan sát. Những lúc ngoài đời, đi đến đâu tôi cũng chủ động tìm hiểu mọi dạng người của xã hội, nhìn họ, nghĩ xem họ sẽ hành động thế nào trong từng tình huống.
 
- Vợ anh, Nguyệt Hằng, cũng là diễn viên. Hai vợ chồng cùng làm nghệ thuật có những khó khăn, thuận lợi gì?

- Chúng tôi có điều kiện hỗ trợ nhau trong nghề nghiệp, đóng góp ý kiến cho bạn đời thường xuyên và thẳng thắn. Mỗi lần tôi nhận vai, vợ tôi đọc kịch bản rất kỹ, ngồi gạch chân các đoạn thoại, tư vấn cho tôi về vai diễn. Tuy nhiên, hai vợ chồng cùng là diễn viên, gia đình không thể nào bằng những đôi vợ chồng công chức nhà nước, sáng tám giờ đi, chiều năm giờ về, có điều kiện chăm lo cho con cái một cách trọn vẹn. Chúng tôi hay phải đi công tác theo đoàn, có khi một người, có khi cả hai người cùng đi hoặc đi muộn về sớm, lúc con đi học có khi bố mẹ ở nhà, lúc con về mình lại đi làm. Gia đình phải có cách sắp xếp riêng. Đến bây giờ cô con gái lớn đã có thể nấu mỳ tôm cho em ăn được rồi. Hai cháu quen độc lập từ bé, bố mẹ không có nhà vẫn lo được cho nhau.

Việc chăm sóc con cái không phải là khó khăn lớn nhất. Kinh tế mới là mối lo hàng đầu của các diễn viên. Nghề diễn cát-xê không cao nhưng những khán giả bình thường cứ nghĩ chúng tôi kiếm tiền nhiều lắm, vì nghề này vốn có nhiều sự bóng bẩy. Hiện tại, hai vợ chồng tôi cố gắng “cày” để đủ sống. Chỗ cư ngụ, chui ra chui vào cho bốn con người chỉ là 17m2.

Bố tôi cũng là người trong nghề. Khi bố đưa tôi sang Bungaria học, nghe tin Nhà hát Tuổi trẻ tuyển diễn viên, ông bắt tôi về ghi danh. Bản thân tôi lại không muốn con tôi theo nghề bố mẹ vì mình đã nếm đủ cái khổ của diễn viên rồi. Tôi muốn chúng làm những ngành nghề khác để ổn định cuộc sống. Với mức cát-xê hiện tại, diễn viên chưa lo đủ cuộc sống cho mình chứ đừng nói đến lo cho gia đình. Nhưng nếu các cháu thích thì mình cũng không cấm được.

 
- Một người chồng bặm trợm trên màn ảnh và một người vợ mỗi lần xuất hiện đều mang tính cách rất nhẹ nhàng, hiền dịu, có xung đột gì với nhau?
 
- Nhận xét về khả năng diễn của vợ, tôi thấy cô ấy diễn quá tốt nhưng cũng có hạn chế như tôi là chỉ diễn được một dạng vai. Duyên điện ảnh với Hằng không mặn mà cho lắm. Vai diễn đầu tiên của cô ấy trong Những người sống quanh tôi được khán giả rất yêu quý. Từ đó đến nay, cô ấy đóng rất nhiều phim nhưng để lại dấu ấn thì chưa có. Tôi cũng chưa kịp hỏi cô ấy, đâu là vai mà cô ấy thấy tôi làm hay nhất. Cho tới lúc này, tôi thấy vai mà tôi ấn tượng nhất là vai Nhuận trong Những ngọn nến trong đêm. Đó là vai vừa dài hơi, vừa rộng đất tung hoành.

Chúng tôi làm nghề diễn, vai được giao và tính cách trong phim không ảnh hưởng gì đến cuộc sống. Hai vợ chồng sống với nhau đã mười mấy năm, hiểu được người kia là ai, tính cách đời thực thế nào. Tính tôi nóng nảy, cô ấy luôn là người hiền, là người nhịn. Đó cũng chính là bí quyết gìn giữ hạnh phúc của chúng tôi. Tôi và Hằng học cùng nhau ở Nhà hát Tuổi trẻ từ năm 1990. Lúc đầu thì ghét nhau lắm, lớp có gần 40 người, tôi và Hằng không phải là hai người hay nói chuyện, sau chẳng hiểu vì sao trời run rủi lại yêu nhau. Đến năm 96, cả hai quyết định về chung một nhà. Bây giờ tôi hạnh phúc với gia đình nhỏ có hai cô con gái. Mười bốn năm rồi, thời gian và mọi thứ dành cho con cái phần nhiều, nhưng cả hai vợ chồng vẫn yêu nhau dù đôi lúc cũng có chút ghen tuông.
 
Theo VnExpress
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 1 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 3 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 16 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 16 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 19 giờ trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Top