Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đan Trường: Cẩm Ly vừa sinh xong mấy tháng đã phải cùng tôi đóng cảnh không mặc gì ngoài rừng

Thứ năm, 20:44 23/07/2020 | Giải trí

"Cẩm Ly vừa sinh xong mấy tháng, vậy mà phải cùng tôi lên hẳn Đà Lạt đóng MV ngoài rừng lúc 1 giờ đêm, lại đóng cảnh không mặc gì để luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh giữa sương giá, gió lạnh" – Đan Trường nói.

Đan Trường và Cẩm Ly được biết đến là cặp song ca đình đám nhất trong giai đoạn sau những năm 2000, từng làm mưa làm gió thị trường Vpop và sở hữu lượng fan đông đảo. Đến tận bây giờ, khán giả vẫn luôn ủng hộ và dõi theo cả hai.

Vừa qua, tại tập đầu tiên của chương trình Ngôi sao đương thời, Đan Trường và Cẩm Ly đã được mời tới để chia sẻ những kỷ niệm về nhau trong quá khứ.

Đan Trường: "Cẩm Ly vừa sinh xong mấy tháng, vậy mà phải cùng tôi lên Đà Lạt"

Hồi tôi mới đi hát thì Cẩm Ly đã hát trước rồi và phát hành băng đĩa dữ dội lắm. Tôi đã từng thích Cẩm Ly khi nghe cô ấy song ca cùng Minh Tuyết trong các cuốn video Mưa Bụi.

Đan Trường: Cẩm Ly vừa sinh xong mấy tháng đã phải cùng tôi đóng cảnh không mặc gì ngoài rừng - Ảnh 1.

Lúc bước chân vào nghề hát, tôi thường tới phòng thu của anh Minh Vy (chồng Cẩm Ly) hãng đĩa Kim Lợi để thu âm. Tôi biết anh Minh Vy trước. Từ đó, anh Minh Vy giới thiệu tôi cho Cẩm Ly và cả hai quen biết nhau.

Lúc đó, tôi trầm tính lắm, gặp anh Minh Vy chỉ chào một cái rồi thôi, không nói chuyện hoạt bát hay bắt tay làm quen để giao lưu nhiều với nhau. Tính tôi khi ấy khá ít nói.

Trước khi song ca với Cẩm Ly, anh Minh Vy kiểm tra tôi rất kỹ, từ giọng hát tới tác phong, xem có hợp với Cẩm Ly hay không để kết hợp với nhau. Trước đó, Cẩm Ly vốn đã được biết đến là một cặp song ca ăn ý với Cảnh Hà rồi.

Nhưng đến khi song ca với tôi, cả hai mới thực sự tạo tiếng vang ngay từ sản phẩm đầu tiên là MV Ảo mộng tình yêu, gây dấu ấn kinh khủng. Nhờ MV cổ trang đó mà chúng tôi thắng lớn. Tôi đi hát ở đâu cũng được khán giả yêu cầu, phải đem cả một đoàn tùy tùng lên sân khấu biểu diễn.

Để thành công được như vậy phải nhờ đến bộ óc của anh Minh Vy. Thời đó, khán giả rất thích xem phim cổ trang, anh Minh Vy đã đánh đúng tâm lý này, nên thắng lớn.

Tiếp đó, chúng tôi phải quay tiếp một tổ khúc ca nhạc tình yêu, vẫn lấy bối cảnh cổ trang truyện Kim Dung.

Lúc ấy, Cẩm Ly vừa sinh xong mấy tháng, vậy mà phải cùng tôi lên hẳn Đà Lạt đóng MV ngoài rừng lúc 1 giờ đêm, lại đóng cảnh không mặc gì để luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh giữa sương giá, gió lạnh.

Về nhà, Cẩm Ly bị viêm họng, hỏng thanh quản, xuống giọng hẳn nửa tông.

Cẩm Ly: "Tôi liều mình tát thật, đánh bốp một cái, khiến Đan Trường đau điếng"

Thời đó, tôi là một trong những nữ ca sĩ song ca, kết hợp với rất nhiều nam ca sĩ khác. Lúc ấy, trên thị trường có hai cặp đôi song ca khá nổi tiếng là Minh Tuyết – Lam Trường, Cẩm Ly – Cảnh Hà.

Tuy nhiên, nghe lời anh Minh Vy, tôi chuyển sang song ca với Đan Trường. Ngay từ sản phẩm đầu tiên, chúng tôi đã gây tiếng vang lớn, tạo dấu ấn kinh khủng. Đó là ca khúc Ảo mộng tình yêu.

Đặc biệt hơn cả, đây là sự kết hợp tình cờ, ngẫu nhiên, không nghĩ gì xa xôi hết, nhưng ai ngờ lại một phát trúng đích. Từ đó, tôi và Đan Trường mới có sự liên kết với nhau.

Đan Trường: Cẩm Ly vừa sinh xong mấy tháng đã phải cùng tôi đóng cảnh không mặc gì ngoài rừng - Ảnh 2.

Đến bây giờ, tôi và Đan Trường ít có dịp hát chung như xưa, nhưng khán giả vẫn gắn kết hai cái tên của chúng tôi chặt như keo, không thể nào rời ra được.

Tôi và Đan Trường ngày đó đi quay với nhau có nhiều kỷ niệm đáng nhớ lắm. Chẳng hạn, lúc quay bài Mưa buồn có cảnh tát, tôi ngại nên không dám tát, thành ra quay không được. Về sau tôi liều mình tát thật, đánh bốp một cái, khiến Đan Trường đau điếng.

Cũng trong lần quay đó có cảnh Đan Trường phải bế tôi, nhưng chẳng hiểu sức yếu hay sao mà bế đến 1000 lần không nổi. Lúc đó tôi nhẹ lắm, có 41, 42 cân thôi nhưng Đan Trường cũng không bế được.

Đan Trường: Cẩm Ly vừa sinh xong mấy tháng đã phải cùng tôi đóng cảnh không mặc gì ngoài rừng - Ảnh 3.

Nhân vật của tôi lúc đó đã chết, nằm duỗi ra, Đan Trường bế mà cứ đi một hồi lại bị tuột tôi xuống, rồi phải hích lên. Tới lúc hết cảnh tôi mới hỏi: "Sao bế có tí xíu mà cứ hích lên hích xuống thế?". Đan Trường thú nhận: "Trường chưa ăn sáng". Tôi nghe xong không khỏi bật cười.

Đến tận sau này ở liveshow của tôi, Đan Trường đóng Lan và Điệp với tôi, cũng có cảnh bế nhưng vẫn không bế nổi.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 42 phút trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 3 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 7 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 9 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 11 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Top