Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc sống xa xứ của những nữ diễn viên Việt lấy chồng Tây

Thứ tư, 04:48 12/08/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Có cuộc sống hạnh phúc bên chồng ngoại quốc, nhưng những nữ diễn viên này không nguôi nhớ Việt Nam và đau đáu ước mơ được trở lại làm nghề.

Diễn viên Lê Vy: Chuyện nàng dâu Việt trên đất Pháp

Nghệ sĩ Lê Vy

Nghệ sĩ Lê Vy

Diễn viên Lê Vy quen và yêu chồng vào năm 1993 (chồng Lê Vy là Cyril Lapointe, công tác tại Viện Viễn Đông Bác Cổ (EFEO - một trung tâm nghiên cứu của Pháp về Đông phương học) khi anh đến Hà Nội để nghiên cứu về hội họa và thuê trọ ở nhà cô. Khi đó, Cyril Lapointe bị tài năng và vẻ đẹp đầy chất Á Đông của con gái út của đại gia đình nghệ sĩ Trần Tiến - Lê Mai hút hồn khi anh được tình cờ xem Lê Vy biển diễn trong hội diễn của Nhà hát nhạc nhẹ Trung ương.

Chàng trai Pháp nói tiếng Việt lơ lớ một mực khen “Lê Vy đẹp” khi được hỏi về lý do mà anh yêu và ngỏ lời cầu hôn với Lê Vy. Nhưng chị biết anh còn yêu cả những động tác uyển chuyển của chị trên sàn diễn, yêu chiếc áo lụa Hà Đông chị thường mặc và cả mái tóc dài óng ả của cô gái Việt Nam này.

Khi mới quen nhau, Cyril không biết tiếng Việt, còn Lê Vy thì không biết tiếng Pháp. Cả hai phải dùng tiếng Anh để trò chuyện.

Đến khi yêu nhau, tình yêu trở thành động lực để cả hai học ngôn ngữ mẹ đẻ của nhau – nhưng hình như động lực của Cyril lớn hơn nên anh học tiếng Việt tiến bộ nhanh hơn chị học tiếng Pháp.

Và từ đó, trong mỗi buổi biểu diễn của Lê Vy, người ta đều thấy có một ông Tây nói tiếng Việt lơ lớ đưa chị đến, xem chị biểu diễn rồi lại đón chị về.

Thời gian đầu yêu Cyril, Lê Vy luôn cảm thấy ái ngại mỗi lần cùng anh dạo phố, bởi ngày đó, người ta còn khá khắt khe với việc một cô gái Việt Nam có một “ông Tây” kè kè bên cạnh. Nhưng đến khi đã là vợ chồng, thì chị thấy tự hào về điều đó.

Khi cả hai quyết định đi đến hôn nhân và “báo cáo” với hai bên gia đình. Là một gia đình nghệ sĩ, lại từng có con rể là người nước ngoài nên hai nghệ sĩ Lê Mai và Trần Tiến không có gì phải băn khoăn lo lắng, nhất là khi đó, Cyril lại sống và làm việc ở Hà Nội.

Hơn nữa, trải qua thời gian thì ông bà cảm nhận được đó là một chàng trai tốt và quan trọng nhất là chàng trai đó rất yêu con gái của ông bà.

Nhưng phía cha mẹ của Cyril thì họ có chút lo lắng khi con trai mình yêu và quyết định lấy một cô gái ở cách nước Pháp nửa vòng trái đất. Nhưng chính Cyril đã chứng minh để bố mẹ mình hiểu rằng, con trai họ được hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất.

Trong buổi đầu về ra mắt gia đình Cyril, Lê Vy đã mang theo những đồ thực phẩm đặc trưng của Việt Nam như măng khô, miến, gạo nếp... để làm cơm đãi bố mẹ chồng, vì chị biết ông bà đã từng vài lần đến Việt Nam và rất thích những món ăn ngày Tết.

Cưới nhau xong, phần vì công việc, phần vì yêu vợ, hiểu những gắn bó với nghề của Vy, Cyril quyết định về làm rể Việt.

Chàng rể Pháp tỏ ra hòa nhập rất nhanh với cuộc sống mới, gắn bó với mọi người trong gia đình nghệ sĩ Trần Tiến - Lê Mai. Cyril ăn được thịt chó chấm mắm tôm và nói tiếng Việt khá sõi.

Thời gian này, Cyril mở phòng tranh ở phố Nguyễn Du để trợ giúp cho các họa sĩ trẻ mới vào nghề. Trong suốt 10 năm từ 1994 đến 2003, Lê Vy đã sinh cho Cyril cậu con trai đầu lòng Rafaen Lê Vương, đồng thời, đó cũng là khoảng thời gian mà chị gặt hái được những thành công rực rỡ trên con đường nghệ thuật: Đoạt hai giải thưởng lớn về múa, điện ảnh và được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT.

Để đạt được thành công đó, không thể không nói tới sự hy sinh và ủng hộ vợ hết lòng của Cyril. Lê Vy cảm nhận rõ hơn tình yêu sâu sắc của chồng và thầm biết ơn anh về điều đó.

Năm 2003, khi cậu con cả Rafaen lên 8 và Lê Vy đang mang bầu đứa con thứ hai thì công việc làm ăn của Cyril không mấy thuận lợi. Về phía con gái út của nghệ sĩ Lê Mai, chị cũng bằng lòng với những thành công nhất định của mình trong sự nghiệp và thấy rằng, đã đến lúc bản thân nên lui về hậu trường, trở thành người phụ nữ của gia đình để chồng có điều kiện phát triển sự nghiệp của anh.

Thế là, vợ chồng Lê Vy quyết định rời Việt Nam, về Pháp sống cùng bố mẹ Cyril.

Ngắm cuộc sống viên mãn của Lê Vy tại Pháp - 3
Anh Cyril - chồng của Lê Vy và 2 con trai.

Sau 10 năm làm vợ, làm mẹ, Lê Vy bắt đầu bài học làm dâu vỡ lòng. Rời xa ánh đèn sân khấu, chị trở về với căn bếp và đàn con nhỏ, tiếp tục học tiếng Pháp, các món ăn Pháp và thích nghi với nền văn hóa mà chồng chị đã lớn khôn.

Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của chị - khi vừa sinh con nhỏ, vừa xa những người ruột thịt thân yêu, vừa phải kìm nén niềm đam mê nghệ thuật mà chị đã gắn bó từ lúc lên 10, lại vừa phải thích nghi với rất nhiều thứ mới lạ…

Chị đã khóc rất nhiều và chỉ nghĩ được mỗi việc là khi con trai thứ hai cứng cáp, sẽ về Việt Nam với bố mẹ. Nhưng tình yêu thương của Cyril và gia đình anh đã kéo chị ở lại, chị dần nguôi ngoai và hòa nhập với quê hương mới của mình.

Chị cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ chồng và bắt đầu coi ông bà như bố Tiến, mẹ Mai của mình vậy.

Cũng may, trở về Pháp, công việc của Cyril khá thuận lợi nên những hy sinh của Lê Vy cũng được an ủi phần nào.

Làm dâu trên đất Pháp tưởng dễ mà lại khó. Mẹ chồng của Lê Vy là người kỹ tính và chỉn chu, vì thế, cô dâu Việt Nam phải hết sức tinh tế trong việc đón ý của bà và đặc biệt là phải sống ngăn nắp.

Tuy nhiên, vì cuộc sống ở nhà chồng khá đầy đủ và thuận tiện nên con gái út của nghệ sĩ Lê Mai không mấy gặp khó trong những ngày đầu làm dâu. Đến giờ, sau gần 10 năm định cư ở quê chồng, Lê Vy rất được bố mẹ chồng và cả gia đình chồng yêu quý.

 

Lê Vy và các con với người chồng Pháp


Mỗi lần sang thăm con gái út trở về, NSƯT Lê Mai không khỏi tự hào và hạnh phúc khi chứng kiến cuộc sống viên mãn của con gái mình, với chàng rể Pháp không chỉ hết lòng chiều vợ thương con, mà còn kính trọng gia đình vợ rất mực.Mỗi lần dẫn bạn bè tới thăm nhà các con, bố mẹ chồng chị rất tự hào khi giới thiệu với mọi người về những kỷ vật của con dâu từ ngày còn làm nghệ thuật, đặc biệt là chiếc áo lông chim công in dấu tên tuổi chị cùng với vũ điệu Chim công nổi tiếng.

Bất kỳ điều gì Vy muốn cũng được Cyril đáp ứng hết. Hơn thế, anh còn luôn bày tỏ tình yêu nồng nhiệt của mình dành cho vợ bằng những câu đùa tinh tế mà chan chứa tình cảm.

Ở Pháp, mỗi khi nhận được lời mời của các đạo diễn trong nước, Lê Vy lại thu xếp việc gia đình để có thể sống cùng đam mê.

Hai vợ chồng Vy – Cyril không bao giờ to tiếng, bởi anh là người rất nhường nhịn vợ, lúc nào cũng coi vợ là nhất. Điều ấy khiến Vy rất an lòng khi sống xa gia đình – chị thực sự coi Pháp là quê hương thứ hai của mình.

Anh hứa với vợ, khi các con khôn lớn, cả gia đình sẽ về sống ở ngôi nhà Việt mà Cyril đã tự tay thiết kế từ nếp nhà cho đến những chậu cảnh… ở Phú Thượng.

Diễn viên Kim Ngân: Cuộc sống với đau đáu nỗi nhớ nghề của "Người đàn bà yếu đuối"

20115-989940304352183-55701400-4311-8783
Kim Ngân (ngồi) và Trương Minh Quốc Thái khi đóng phim "Người đàn bà yếu đuối". Cả hai tạo nên cặp Ngọc - Phát khiến khán giả nhớ mãi.

 

Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ nhân vật Ngọc trong Người đàn bà yếu đuối của đạo diễn Đinh Đức Liêm phát sóng năm 2002. Cô diễn viên có gương mặt mộc xinh xắn với hai lúm đồng tiền trên má, nước da đen rám nắng. Đó chính là diễn viên Kim Ngân, người đã hóa thân xuất sắc với nhân vật Ngọc.

20 tuổi, chưa qua một trường lớp nào, chỉ vì mê múa mà dám từ Hà Nội lặn lội vào Nam một thân một mình và trở thành người mẫu minh họa của hàng trăm video ca nhạc với hầu hết các ngôi sao như Ngọc Sơn, Lam Trường, Đan Trường, Nguyên Vũ, Phương Thanh, Mỹ Linh… Kim Ngân cũng “lập kỷ lục” khi nhận lời múa minh họa và hát song ca với Lương Chí Cường trên 300 suất diễn mà không màng đến chuyện thù lao bồi dưỡng. Dù vậy, Kim Ngân vẫn là cái tên xa lạ, cho đến khi xuất hiện với vai diễn trong phim Người đàn bà yếu đuối của đạo diễn Đinh Đức Liêm.

"Đã gần 15 năm trôi qua nhưng với tôi, mọi thứ như vừa diễn ra. Tôi theo đoàn phim tròn một năm, hầu như bối cảnh nào cũng có mặt. Điều kiện làm phim khi đó khó khăn hơn sau này nhưng ai cũng nhiệt tình. Những bữa ăn đạm bạc, những buồn vui, giận hờn, khổ đau, sung sướng theo số phận vai diễn. Tôi đã khóc rất nhiều cho Ngọc một cách dễ dàng", Kim Ngân nhớ lại những kỷ niệm khi đóng bộ phim năm xưa.

Sau đó, Kim Ngân bập vào điện ảnh với hàng loạt các vai diễn trong Chúa tàu Kim Quy, Không thể siết cò, Đón con về, Hải âu… Mỗi vai diễn của mình, Kim Ngân đều để lại ấn tượng mạnh. Tưởng rằng, Kim Ngân sẽ nhanh chóng trở thành một ngôi sao trong làng phim ảnh Việt, đột nhiên cô mất tích. Người ta bảo, Kim Ngân “theo chồng bỏ cuộc chơi”.

Gặp lại `Người đàn bà yếu đuối` Kim Ngân
Kim Ngân trong lần trở về nước vào năm 2011

Cô nói khi đó, tuổi trẻ không tính toán nhiều mà chỉ thấy được yêu và muốn gắn bó với người đàn ông mình đặt niềm tin. Sang nước ngoài, nữ diễn viên sinh liền hai con - một trai, một gái. Ngoài thời gian chăm lo gia đình, Kim Ngân học ngoại ngữ, lái xe để hòa nhập với môi trường mới. Cuộc sống bận rộn của bà mẹ hai con ở một đất nước xa lạ cuốn cô xa dần đam mê nghệ thuật. 

Hiện Kim Ngân sống cùng gia đình trong một căn hộ chung cư cao cấp tại Thụy Sĩ, giáp biên giới Italy. Chồng cô là giám đốc kinh doanh một tập đoàn lớn. Diễn viên chia sẻ cô được chồng và gia đình nhà chồng thương yêu, giúp đỡ, hết mực tôn trọng. Sống viên mãn, hạnh phúc nhưng Kim Ngân luôn đau đáu nhớ quê. "Nỗi khổ của một người xa xứ là luôn nhớ về nguồn cội. Dù cuộc sống đầy đủ bên chồng và hai con, tôi vẫn luôn mường tượng một ngày trở về quê hương. Tôi luôn lo sợ con cái sẽ không nói giỏi tiếng Việt, không hiểu về quê mẹ".

Kim Ngân khẳng định, dù rất yêu chồng, cô vẫn khóc thầm trong ngày cưới vì tủi thân. Đám cưới được tổ chức tại châu Âu. Ngoài chị gái từ Mỹ sang tham dự, Kim Ngân không có bất kỳ họ hàng thân thích nào chung vui. Sau khi con gái đầu cứng cáp, cô tìm công việc có thể được gặp gỡ người Việt cho thỏa nỗi nhớ quê. Nữ diễn viên làm thông dịch viên cho nhiều đoàn khách du lịch Việt Nam đi thăm thú danh lam thắng cảnh trên quê hương chồng.

10010509-958851270796831-91096-8052-1563
Kim Ngân (thứ hai, từ phải sang) trong một lần dẫn đoàn du lịch Việt Nam tham quan Italy. Ảnh: VnExpress

 

Bên cạnh niềm vui, hạnh phúc vì được giao lưu, trò chuyện với đồng hương, nữ diễn viên có nhiều trăn trở với văn hóa ứng xử nơi công cộng của người Việt.

Kim Ngân chú ý dạy con học tiếng Việt dù việc đó vô cùng khó khăn vì con gái sinh ra trong một gia đình đa ngôn ngữ. Chồng cô nói tiếng Đức và Italy, thi thoảng hai vợ chồng giao tiếp bằng tiếng Anh. Ở tuổi lên bảy, cô bé có thể nói được một câu gồm năm đến sáu từ tiếng Việt nhưng thường sai chính tả. "Tôi cảm thấy hối hận khi không dạy con nói tiếng Việt sớm. Tôi có cảm giác như đang dạy cho một em bé nước ngoài nói tiếng Việt vậy", Kim Ngân chia sẻ.

11535784-10153357314772440-598-9867-5828
Gia đình Kim Ngân thường xuyên đi du lịch cùng nhau. Ảnh: VnExpress

 

Nhớ quê, lo sợ con không nói giỏi tiếng Việt, nữ diễn viên sắp xếp mỗi năm đưa gia đình về Việt Nam một lần.

Kim Ngân mong con gái lớn theo đuổi con đường nghệ thuật để thực hiện những ước mơ dang dở của mẹ. Mỗi khi nhìn con gái chơi đàn, say mê hát múa, cô nhớ đến hình ảnh của mình hồi nhỏ.

"Tôi thầm ước con sẽ được làm trong lĩnh vực nghệ thuật - nơi tôi từng dấn thân, dù biết đó là môi trường khắc nghiệt, đầy rẫy thử thách và cạm bẫy. Đó cũng là nơi con người được nuôi dưỡng tâm hồn, thỏa sức sáng tạo, thăng hoa và tỏa sáng", Kim Ngân đầy hứng khởi khi nhắc đến công việc từng giúp cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả cách đây 10 năm.

Diễn viên - Người mẫu Bằng Lăng: An phận làm vợ chồng Tây trên đất Thái

Nét đẹp cá tính của diễn viên, người mẫu Bằng Lăng

 

Bằng Lăng là một trong những chân dài thành công của sàn diễn Việt Nam cuối những năm 90 đầu năm 2000. Có lợi về vóc dáng chuẩn và gương mặt biểu cảm, Bằng Lăng nhanh chóng tạo dựng tên tuổi trên sàn catwalk.

Khi có dịp lấn sang lĩnh vực phim ảnh, Bằng Lăng cũng nhanh chóng chinh phục người hâm mộ bằng những vai diễn thuyết phục trên màn ảnh rộng lẫn phim truyền hình.

Lần chạm ngõ điện ảnh đầu tiên với vai Ngọc trong phim Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng, Bằng Lăng đã gây ấn tượng với vẻ lạnh lùng và bất cần. Thành công đó đã mang đến cho cô người mẫu cá tính này hàng loạt những phim có tiếng sau này như: Lọ lem hè phố, Ván cờ tình yêu, Acapella, Cải ơi…

Chừng ấy vai diễn cả phim màn ảnh nhỏ lẫn điện ảnh, Bằng Lăng đã thoát được cái mác “người mẫu đóng phim”. Khi khán giả còn đợi chờ những chuyển mình của Bằng Lăng thì hay tin cô đã “theo chồng bỏ cuộc chơi”.

 

 

Mối tình của chị với ông xã người Đức được coi là sét đánh

Chồng của Bằng Lăng là Claas Schaberg, một doanh nhân người Đức. Anh là sang Việt Nam làm cố vấn tài chính cho một công ty của Đức. Bị sét đánh khi lần đầu gặp gỡ Bằng Lăng, Claas chủ động xin số điện thoại.

Trong thời gian trước và sau khi gặp gỡ Claas, có thể nói là Bằng Lăng “sống trong đồn thổi” – những lời đồn thổi đầy ác ý. Người ta truyền tai nhau câu chuyện về quá khứ làm “gái nhảy” từ thời niên thiếu của chị.

Khi chị và Claas bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, nhiều lần, anh nhận được những lời nói xấu người yêu của mình và anh bức xúc đến nỗi mấy lần suýt đánh nhau.

Sau này, người đàn ông Đức này cũng chưa bao giờ hỏi Bằng Lăng về quá khứ. Anh không muốn chị nhắc lại chuyện đã yêu những ai, từng đau khổ như thế nào… bởi anh tôn trọng cuộc sống riêng tư của bạn gái mình và không muốn người con gái mình yêu thương bị tổn thương khi nhắc lại những chuyện cũ.

Bằng Lăng hạnh phúc chia sẻ: “Claas rất khó chịu với những người đàn ông đi nói xấu phụ nữ. Claas yêu tôi và tin tưởng tôi rất nhiều. Và điều này thì tôi không tìm được ở những người đàn ông khác. Anh ấy chẳng khác nào một cây cổ thụ để cho tôi dựa vào”.

Cá tính và ương bướng, nhưng Bằng Lăng có quan niệm khá truyền thống trong hôn nhân. Nghĩa là với chị, “thuyền thì theo lái, gái phải theo chồng”. Trước và sau khi kết hôn với Claas, cánh cửa điện ảnh khá rộng mở trước mắt cô diễn viên “Nữ tướng cướp”.

Nhưng sau khi đóng xong phim Có lẽ nào ta yêu nhau – khi chị mang bầu con trai đầu lòng – mỗi khi nhận được kịch bản, Bằng Lăng suy nghĩ rất lung.

“Ở nhà chăm con, mỗi lần bật ti vi lên xem, đặc biệt xem lại những bộ phim mình đóng đang phát sóng, tôi nhớ và thèm diễn lắm. Nhưng biết làm sao được, cuộc sống buộc mình phải lựa chọn một trong hai và tôi chọn gia đình” – Bằng Lăng chia sẻ.

Chị bảo mình đã hiểu ông xã nhiều hơn, cảm nhận được cuộc sống theo cách khác, đàn bà hơn, chứ không còn nông nổi như trước. Nhưng có một bất tiện nho nhỏ là công việc làm cố vấn tài chính của chồng chị không ổn định về địa điểm làm việc.  Vì thế, vợ chồng Bằng Lăng chỉ ở Việt Nam 3 - 4 năm theo hợp đồng làm việc của anh rồi lại chuyển qua Thái Lan để tiện cho địa bàn làm việc tiếp theo của anh tại đây.

Bằng Lăng đang có cuộc sống viên mãn và yên ổn cùng chồng và hai con. Con lớn của Bằng Lăng năm nay khoảng 4 tuổi, còn bé thứ hai gần hai tuổi.
Bằng Lăng đang có cuộc sống viên mãn và yên ổn cùng chồng và hai con ở Thái Lan

 

Cũng tại đây, chị đã sinh cho anh đứa con trai thứ hai rất kháu khỉnh. Vì thế, sau Thái Lan, Claas đi tới đâu làm việc, ba mẹ con Bằng Lăng cũng sẽ “khăn gói” theo tới đó.

Là lao động chính trong gia đình nhưng Claas rất coi trọng nguyên tắc bình đẳng trong gia đình. Với anh, người đàn ông dù đi làm cả tuần để nuôi cả gia đình thì khi trở về nhà vẫn phải đỡ đần vợ việc nhà, chơi với con và dạy dỗ chúng. Không hề nề hà những việc nội trợ, Claas rất chủ động chia sẻ với Bằng Lăng việc giặt đồ hay lau dọn nhà cửa…

Kết hôn với một người đàn ông Đức, lại làm việc xa gia đình nên Bằng Lăng không phải làm dâu. Chị không phải lo “ghi điểm” với nhà chồng, cũng chẳng phải lo chu toàn những việc hiếu hỉ, giỗ lễ…

Chị chia sẻ: “Tôi và mẹ chồng rất thoải mái. Người phương Tây họ không quan trọng chuyện nề nếp, phong tục tập quán kiểu như dậy sớm quét nhà như người Việt. Mỗi năm, vào dịp Giáng Sinh, tôi và ông xã vẫn về Đức ăn Tết và nghỉ đông một thời gian, nhưng tôi chưa phải làm dâu như các cô con dâu Việt Nam ngày nào.

Trải qua gần 10 năm kết hôn chưa phải là quãng thời gian dài nhưng điều quan trọng nhất với Bằng Lăng và Claas Schaberg là cả hai luôn tin mình đã tìm đúng một nửa của cuộc đời.

Và điều kỳ diệu nhất chính là sự hiện diện của hai thành viên bé bỏng trong gia đình nhỏ hạnh phúc ấy. Chị và các con yên tâm tựa vào bờ vai của người đàn ông trụ cột, còn Claas rất tự hào về vợ và các con của mình.

K.N(th)/Báo Gia đình&Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Giải trí - 25 phút trước

Theo chia sẻ của người thân, ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa nhận kết quả ung thư máu sáng 17/4 và đột quỵ trong buổi chiều cùng ngày.

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan cho hay hiện tại anh rất vất vả vì vẫn chưa xử lý được món nợ "khủng".

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Giải trí - 2 giờ trước

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa qua đời tuổi 37 sau khi phát hiện bệnh được 5-6 ngày khiến nhiều người rất bàng hoàng.

Lisa (Blackpink) mua biệt thự 100 tỷ đồng ở Mỹ

Lisa (Blackpink) mua biệt thự 100 tỷ đồng ở Mỹ

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Theo Mansion Global, Lisa (Blackpink) mua căn nhà mới ở Beverly Hills, California, Mỹ. Biệt thự có thiết kế sang trọng, cổ điển.

Lương Sơn Bá giàu nhất showbiz vẫn trẻ đẹp sau 30 năm, nghỉ diễn kiếm 100 nghìn tỷ chỉ sau 1 đêm

Lương Sơn Bá giàu nhất showbiz vẫn trẻ đẹp sau 30 năm, nghỉ diễn kiếm 100 nghìn tỷ chỉ sau 1 đêm

Giải trí - 5 giờ trước

Nghỉ diễn xuất, chàng Lương Sơn Bá đình đám này trở thành tỷ phú.

Sắc màu Hà Nội qua giọng hát của Á quân Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà

Sắc màu Hà Nội qua giọng hát của Á quân Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 18/4, Á quân Thần tượng Bolero – ca sĩ Tô Ngọc Hà tung MV ca nhạc "Anh không yêu mùa xuân". Đây là tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết riêng cho giọng hát của cô.

Sao nam Vbiz hủy hôn phút chót, dự định cưới bạn gái mới lại nghi vấn đã chia tay

Sao nam Vbiz hủy hôn phút chót, dự định cưới bạn gái mới lại nghi vấn đã chia tay

Giải trí - 9 giờ trước

Từng quyết định hủy với một hôn nữ diễn viên trước ngày cưới, sao nam này lại vừa bị nghi đã "đường ai nấy đi" với bạn gái.

NSND Thu Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim' – Gừng càng già càng cay

NSND Thu Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim' – Gừng càng già càng cay

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Nếu như vai nam chính, nữ chính đang nhận được nhiều phản ứng đa chiều thì vai bà Hạ Lan của NSND Thu Hà được khen chuẩn khí chất của người phụ nữ quyền lực.

Cuộc sống của Trần Bảo Sơn hiện ra sao sau 10 năm ly hôn Trương Ngọc Ánh?

Cuộc sống của Trần Bảo Sơn hiện ra sao sau 10 năm ly hôn Trương Ngọc Ánh?

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Trần Bảo Sơn hiện sống độc thân sau những cuộc tình đi qua trong đời còn vợ cũ Trương Ngọc Ánh đang vướng tin đồn chia tay tình trẻ.

Hoa hậu Vbiz vướng tin đồn bí mật sinh con cho đại gia: Từng lộ ảnh nghi đi khám thai, đồng nghiệp hé lộ thông tin bất ngờ

Hoa hậu Vbiz vướng tin đồn bí mật sinh con cho đại gia: Từng lộ ảnh nghi đi khám thai, đồng nghiệp hé lộ thông tin bất ngờ

Giải trí - 22 giờ trước

Có giai đoạn, hoa hậu này phải liên tục lên tiếng vì xuất hiện nhiều thông tin cho rằng cô đã sinh con đầu lòng.

Top