Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chung Thục Quyên: "Nói tôi trắng tay là sai"

Thứ ba, 09:14 07/12/2010 | Giải trí

Người đẹp cho biết cô cảm thấy bị xúc phạm khi bị cho rằng mình nói dối về các giải thưởng quốc tế đã đạt được.

Quyên khẳng định, tất cả giải thưởng nhận được từ các cuộc thi sắc đẹp quốc tế đều có bằng chứng cụ thể.

Trở về từ cuộc thi Hoa hậu quốc tế 2010, thay vì nhận được lời đón chào nồng nhiệt như những lần trước, Chung Thục Quyên lại phải đối mặt với tin đồn cô đã “tự phong” cho mình một số giải thưởng trong các cuộc thi sắc đẹp cô từng tham gia. Người đẹp đã có buổi trò chuyện thẳng thắn về sự cố này.

Tôi không thể im lặng được nữa

Ngày 13/11/2010, một tờ báo điện tử có đăng bài viết: “Chung Thục Quyên – Người đẹp nói dối?” trong đó nêu lên bằng chứng và đặt nghi vấn rằng, chị đã nói dối về một số giải thưởng của chị trong các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Chắc chị đã đọc bài viết đó?

- Tôi đã đọc. Lúc đầu tôi nghĩ là thôi im lặng, vì tính của tôi không thích scandal, không muốn dựa vào cái gì đó không hay để người ta chú ý mình. Nhưng đôi khi muốn yên ổn cũng không được. Viết một bài báo có tựa đề “Chung Thục Quyên – Người đẹp nói dối?” là xúc phạm tôi. Và tôi nghĩ mình không thể tiếp tục im lặng được nữa.

Vậy hãy bắt đầu bằng cuộc thi mới nhất mà chị tham gia, Hoa hậu quốc tế 2010. Chị có thể nói rõ hơn về giải thưởng phụ Đại sứ Sắc đẹp được không?

- Nói về giải thưởng này, chính bản thân tôi cũng bất ngờ khi nhận được. Trong đêm chung kết, biết mình không nằm trong top 15 nên tôi hoàn toàn không mong chờ gì hết. Tôi đinh ninh rằng, giải phụ chắc chắn sẽ thuộc về thí sinh khác. Đến khi ban tổ chức gọi tên Miss Viet Nam Chung Thục Quyên lên nhận giải, tôi không để tâm nên không nghe thấy gì cả. Một cô gái đứng cạnh phải quay sang nhắc: "Miss VietNam lên nhận giải kìa".

Tôi nhớ cùng lên nhận giải với tôi lúc đó còn có một người đẹp khác, cô ấy cũng nhận giải phụ. Tôi không nhớ là giải gì nhưng chắc chắn giải của cô ấy không giống tôi. Vì quá bất ngờ nên tôi hỏi cô ấy giải của tôi là giải gì vậy. Cô ấy đưa ngón tay cái lên và nói giải thưởng của tôi rất tốt. Trên bằng của tôi có danh hiệu: “The Ambassador of Beauty” dịch ra là Đại sức Sắc đẹp.

Dư luận cho rằng, chị còn không lọt vào top 15, trong khi đó đại sứ của một cuộc thi thường là hoa hậu?

- Nếu ai nghi ngờ, có thể lên YouTube xem clip đêm trao giải. Trên sân khấu, tôi đứng phía sau, mặc váy đỏ, tóc uốn, tay cầm bằng. Tác giả bài báo đặt nghi vấn tôi nói dối và cho rằng có thể danh hiệu mà tôi công bố chỉ là bằng và cúp chứng nhận cho tất cả thí sinh tham gia cuộc thi. Nếu là giấy chứng nhận phát cho mọi thí sinh , tại sao ban tổ chức chỉ gọi một mình Miss Vietnam lên trao giải trong đêm chung kết? Chưa kể danh hiệu tôi nhận được còn kèm theo tiền thưởng nữa.

Tôi không nằm trong Top 15, đó là sự thật, nhưng tôi khẳng định trước khi trao 3 giải Hoa Hậu, Á Hậu, Ban tổ chức đã trao giải cho tôi. Với tôi, giải nhỏ hay lớn cũng là thành quả tôi nỗ lực đạt được. Nếu cần, tôi có thể gọi điện đến nước đăng cai tổ chức cuộc thi , xin clip của toàn bộ đêm chung kết để chứng minh cho những gì tôi vừa nói.

Nói tôi trắng tay là sai

Đạt được một giải thưởng, dù lớn hay nhỏ cũng là vinh dự, tại sao chị không gửi thông tin về nước ngay sau đêm chung kết?

- Lúc định gửi thông tin về, tôi đọc được trên mạng bài viết tựa đề “Chung Thục Quyên trắng tay”. Tôi cảm thấy rất hụt hẫng. Vì lúc đi, báo chí đưa tôi lên quá, khen ngợi, động viên, dự đoán Chung Thục Quyên chắc chắn lọt vào Top 15. Nhưng trong một cuộc thi, ngoài sắc đẹp, trí tuệ còn cần may mắn nữa. Bài viết đó làm tôi rất buồn, tôi phải tự an ủi rằng: “Thôi, bỏ qua đi. Đời là thế!”. Và tôi quyết định không gửi thông tin về nước hay đính chính gì cả dù không hề trắng tay.

Chị nói là quyết định im lặng, nhưng vài ngày sau khi về nước, thông tin Chung Thục Quyên không trắng tay tại Hoa hậu Quốc Tế 2010 được các báo mạng đưa tin cùng hình ảnh chị đang cầm bằng?

- Về nước được 2 ngày, tôi vẫn tắt máy điện thoại và không công bố gì hết. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi nên quyết định đi chụp lại tấm bằng của mình. Còn những chuyện khác tính sau.

Tình cờ hôm đó, tôi và mẹ vào ăn ở Trung tâm thương mại Vincom (TP.HCM) thì gặp nhiều phóng viên. Thấy tôi cầm tấm bằng, mọi người hỏi đó là gì, tôi trả lời: “Đây là giải thưởng của em”. Một số anh chị phóng viên thắc mắc tại sao tôi không nói về nó sau khi về nước, họ chụp lại bằng và tôi. Chỉ đơn giản vậy thôi. Với hai giải thưởng tôi nhận được, nói tôi trắng tay là sai.

Nhiều thông tin trái chiều cho rằng, có thể chị cố tình nói quá về tấm bằng nhận được để “nâng giá” Chung Thục Quyên khi tham gia các chương trình, show diễn?

- Nếu nói cuộc thi có ảnh hưởng tốt đến công việc của tôi thì phải là hoa hậu siêu quốc gia 2009, tôi được lọt vào top 15. Nhưng trước khi đến với cuộc thi này, mọi người đã biết đến Chung Thục Quyên rồi. Tôi từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc và gặt hái được thành công nhất định. Tôi đâu phải là người mới nhận giải lần đầu mà phải tạo cái gì đó để được nhiều người biết đến.

Chị có thể giải thích thêm tại sao, năm 2008, trong cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc Tế, chị công bố mình đạt được giải Nữ hoàng Nhân Ái, trong khi chiếc quạt của Miss Trung Quốc mới là món đồ được trả giá cao nhất?

- Đúng là Miss Trung Quốc được trao giải Nữ hoàng Từ Thiện (Miss Charity) vì hôm đấu giá từ thiện, chiếc quạt của cô ấy được trả giá cao nhất. Còn bức tranh của tôi chỉ được trả giá cao thứ nhì. Vì vậy, tôi không được trao vương miện trên sân khấu.

Tuy nhiên, sau đêm chung kết, có một buổi tiệc nhằm trao một số giải thưởng phụ. Tôi có hình ảnh lúc mình nhận giải Nữ hoàng Nhân Ái trong buổi tiệc này, cả bằng nữa. Và để tham gia cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia 2009, đơn vị đưa tôi đi dã gửi những hình ảnh này cho Sở văn hóa Thể Thao & Du lịch TP.HCM xác nhận là tôi từng đoạt giải. Nếu thắc mắc, tại sao không hỏi tôi từ năm 2008, mà chờ đến nay mới nói chuyện đó?

Trong một cuộc thi, có hai giải phụ tên giống nhau, nhưng tên của Miss Trung Quốc được công bố trên các website, còn tên chị lại không. Điều này dễ dẫn đến các nghi vấn…

- Khi được gọi là Nữ hoàng Nhân Ái, tôi cũng không muốn. Vì danh hiệu này lớn lao lắm, mình phải cống hiến thật nhiều mới xứng đáng với danh hiệu đó. Nếu chưa làm được gì mà người ta gọi mình như vậy, cảm giác như mình đang bị mỉa mai. Còn tôi nhận được giải vì có duyên với nó. Ban tổ chức phải cân nhắc kỹ trước khi trao giải cho thí sinh chứ. Tôi nghĩ chẳng ai ngu xuẩn tự bịa đặt mình có giải Nữ hoàng Nhân Ái cả.

Mình khóc thì cũng chỉ mền với gối biết thôi

Là một người đẹp vốn có ít điều tiếng xấu, sự cố này có ảnh hưởng đến cuộc sống của chị và gia đình chị không?

- Cho tới hôm nay, tôi vẫn chưa cho gia đình biết chuyện này. Cũng may nhà tôi gốc Hoa, ít quan tâm đến những thông tin báo mạng. Còn đối với bản thân tôi, bài báo đó thực sự là quá ác. Sao họ đành lòng viết về tôi như vậy? Họ có biết những dòng chữ đó khiến tôi đau khổ và tổn thương đến thế nào không? Có bao giờ họ thử đặt mình vào vị trí của tôi không? Tại sao không ai trao đổi trực tiếp với tôi trước khi đăng bài?

Bây giờ nếu ai đó muốn làm việc với Chung Thục Quyên, lên Google tìm kiếm thông tin về thôi, tự nhiên xuất hiện loạt bài: “Chung Thục Quyên – Người đẹp nói dối?” có phải là đã hại tôi không? Thử hỏi xem có ai muốn mời một người đẹp nói dối làm đại diện cho sản phẩm, chương trình của mình. Tôi phải tự an ủi rằng, ờ, giờ mình buồn thì có giải quyết được gì đâu. Mình khóc cũng chỉ mền với gối biết thôi…

Bên cạnh nghi án nói dối về các giải thưởng, Chung Thục Quyên còn bị đồn phẫu thuật thẩm mỹ vòng ngực. Chị đã nghe thông tin này chưa?

- Trước đây, có một bài báo giật tít “Chung Thục Quyên: Tôi không phẫu thuật thẩm mỹ”. Sự thật thì khi phỏng vấn, người ta chỉ hỏi tôi có phẫu thuật thẩm mỹ không, tôi nghĩ gì về việc này. Tôi trả lời rằng, tôi nghĩ chuyện đó hết sức bình thường. Vì có thể một thời gian nào đó tôi sẽ cần, ai biết được tương lai. Và tôi không có suy nghĩ xấu nào về những người từng phẫu thuật thẩm mỹ.

Tôi chỉ chia sẻ ý kiến của mình về vấn đề đó, vậy mà cuối cùng lại thành ra như vậy. Có phải ai cũng kiên nhẫn đọc hết bài viết để biết sự thật thế nào đâu. Có lẽ nghi án phẫu thuật thẩm mỹ của tôi bắt đầu từ đây.

Nếu so sánh vòng một của chị hiện tại và cách đây vài năm, rõ ràng có sự khác biệt. Vậy thực sự chị có giải phẫu thẩm mỹ không?

- Tôi chọn câu trả lời im lặng. Đó là bí mật của tôi. Mà tôi nghĩ chẳng ai đi sửa sắc đẹp mà lại la lên rằng: “Tôi đã làm như vậy” cả. Đó là việc rất riêng tư của mỗi người. Bản thân tôi cho rằng nếu mình chưa hoàn hảo thì có thể can thiệp dao kéo. Đặc biệt là khi tham gia cuộc thi sắc đẹp. Ở các cuộc thi quốc tế, thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ rất nhiều vì không bị cấm. Mình không làm thì thiệt thòi thôi.
 
Theo Mốt&Cuộc sống
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 34 phút trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 3 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 6 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 10 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 12 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 14 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 1 ngày trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Top