Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chồng đại gia của Lê Sang thức đêm chăm con, giành làm việc nhà

Thứ tư, 19:00 10/01/2018 | Giải trí

'Ông xã cầu toàn nên không yên tâm giao con cho ai, tự tay chăm bé từ việc nhỏ nhất', top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 nói.

Là "Người đẹp được yêu thích nhất" cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Lê Thị Sang không chọn tiến thân vào showbiz mà quyết định lên xe hoa sau hai năm hẹn hò. Chồng Lê Sang là doanh nhân Việt Anh, chủ tịch hội đồng quản trị của hai công ty mía đường, hơn cô 16 tuổi. Không lâu sau đám cưới, người đẹp có bầu. Hạnh phúc được làm mẹ đến với Lê Sang khi cô vừa tròn 24 tuổi. Mỹ nhân Phú Yên tâm sự rằng cuộc hôn nhân với doanh nhân Việt Anh mang đến cho cô sự viên mãn ngoài mong đợi. Kết hôn không khiến Lê Sang mất đi sự tự do mà ngược lại, cô có thêm người bạn đời tâm lý, dành trọn tình yêu cho vợ, con.

'Kết hôn sớm không khiến tôi mất tự do'

- Không lâu sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2015, Lê Sang lên xe hoa. Điều gì khiến chị 'theo chồng bỏ cuộc chơi' khi con đường vào showbiz đang rộng mở?

- Tôi kết hôn khi vừa tốt nghiệp đại học. So với xã hội hiện tại, 24 tuổi đúng là độ tuổi quá trẻ để lập gia đình, khi mà sự nghiệp chỉ mới vừa hé mở. Nhưng tôi vẫn quyết định lấy chồng vì đã tìm được một nửa đích thực của đời mình. Cuộc đời mỗi con người, được mấy lần gặp gỡ người phù hợp với mình đến vậy. Sau một thời gian tìm hiểu, tôi đồng ý lên xe hoa cùng anh.

- Quyết định ấy có khiến chị nuối tiếc điều gì?

- Với một cô gái mạnh mẽ và cá tính như tôi, điều tiếc nuối nhất chính là chưa có sự nghiệp. Nhưng tôi lại nghĩ, mỗi chúng ta có sự nghiệp để làm gì? Chẳng phải để lo cho bản thân, báo hiếu bố mẹ và chăm sóc gia đình nhỏ của mình hay sao? Bạn đời của tôi đã có sự nghiệp vững chắc và tôi có thể tạm yên tâm về điều này.

Có người nói kết hôn sớm khiến người ta mất đi tự do. Tôi không nghĩ vậy. Tôi có thêm người bạn đời, đồng hành cùng mình mọi lúc, mọi nơi. Với tôi, kết hôn là có thêm một người "chơi" cùng mình chứ không phải đóng lại mọi cánh cửa giao lưu với bên ngoài. Mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy chồng con kề bên; có thể vỗ về, âu yếm họ; tôi thấy yêu đời lắm. Tôi hạnh phúc giống như một thiên thần nhỏ. Thay vì tiếc nuối, tôi muốn nói với ông xã rằng: "Cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời hai mẹ con em".

Lê Sang thấy hôn nhân của mình toàn màu hồng.
Lê Sang thấy hôn nhân của mình toàn màu hồng.

- Điều gì khác biệt nhất trong mối quan hệ của vợ chồng chị trước và sau khi kết hôn?

- Hôn nhân của vợ chồng tôi có vẻ không giống các đôi khác. Thường thì khi yêu nhau, người ta thấy cuộc sống màu hồng, lúc kết hôn sẽ chuyển thành màu xám. Vợ chồng tôi ngược lại. Giai đoạn tìm hiểu, cả hai hay giận hờn tới mức tôi nhiều lần muốn "buông bỏ". Nhưng khi quyết định gắn bó, chúng tôi dần thấy hiểu nhau. Từ lúc kết hôn tới giờ, may mắn là cuộc sống của tôi chỉ toàn màu hồng hạnh phúc.

- Khoảng cách 16 tuổi ảnh hưởng thế nào tới cuộc hôn nhân của chị và ông xã Việt Anh?

- Chính vấn đề tuổi tác khiến thời gian đầu tìm hiểu, tôi và ông xã gặp phải một số mâu thuẫn. Nhưng khi cùng nhau giải quyết mọi chuyện, chúng tôi hiểu và gần nhau hơn.

Chồng tôi lớn tuổi nên tâm lý và nhường nhịn vợ hết mực. Ông xã chiều chuộng tôi tới mức, tôi chẳng thể cưỡng lại sức hút từ anh.

Vội sinh con vì chồng... không còn trẻ

- Tại sao chị chọn có con ngay sau khi kết hôn mà không tranh thủ tận hưởng cuộc sống 'vợ chồng son'?

- Tôi và ông xã có khoảng hai năm yêu đương trước khi chính thức về một nhà. Thời điểm đó, anh cùng tôi đi nhiều nơi, làm nhiều việc, dành mọi sự hy sinh và chăm sóc cho tôi.

Chồng tôi không còn trẻ, đã đến lúc tôi nên làm điều gì đó vì anh. Con cái chính là "món quà vô giá" tôi tặng ông xã để bày tỏ tình yêu, sự biết ơn tới anh.

Sau này, khi con cái lớn hơn, gia đình có điều kiện thì không sợ thiếu thời gian "vợ chồng son" đâu.

Khoảnh khắc tình cảm của Lê Sang và chồng.
Khoảnh khắc tình cảm của Lê Sang và chồng.

- Ông xã đã đồng hành cùng chị thế nào trong 9 tháng chờ đón 'món quà vô giá' ra đời?

- Hành trình mang thai của tôi khá suôn sẻ, nhưng đến tháng thứ 7, tôi bị dị ứng thai kỳ, rất nhiều nốt đỏ chứa đầy máu bầm và mủ ở trên cổ, vai và ngực. Tôi đau, ngứa và khó chịu. Tôi hạn chế ra đường vì tự ti với làn da của mình. Ông xã luôn an ủi tôi: "Sinh xong là lại đẹp ngay đó mà!".

Mẹ chồng kể với tôi, ông xã thường tâm sự với bà rằng: "Tội nghiệp vợ con quá. Lúc chưa mang bầu xinh bao nhiêu thì bây giờ xấu bấy nhiêu". Mẹ còn tiết lộ với tôi rằng, từ nhỏ anh ít khi khen ai, anh thương tôi nhiều lắm mới nói vậy.

Chồng tôi luôn dành cho vợ sự động viên chân thành. Kết thúc công việc là anh về nhà ngay, đưa tôi đi ăn món tôi thích, cùng nhau xem phim, trò chuyện. Lúc gần sinh, bác sĩ khuyên tôi nên đi bộ mỗi ngày để sinh nở dễ dàng hơn. Tối nào ông xã cũng tranh thủ về sớm, đưa tôi đi dạo. Suốt thai kỳ, ông xã hạn chế đi công tác. Việc gì quan trọng anh sẽ tranh thủ giải quyết qua email hoặc điện thoại để dành thời gian ở nhà cùng tôi. Tư tưởng thoải mái nên tôi ăn ngon miệng, tăng 25 kg so với thời con gái. Tôi sinh thường, em bé nặng 3,8 kg.

Tôi may mắn vì có sự hậu thuẫn của gia đình nội, ngoại. Mẹ chồng tôi tâm lý và thương con dâu. Bà là người phụ nữ hiện đại, suy nghĩ tân tiến nên vợ chồng tôi không gặp khó khăn khi thể hiện quan điểm riêng trong việc chăm con.

- Lúc em bé chào đời thì sao, chồng chị sắm vai 'ông bố bỉm sữa' thế nào?

- Chồng tôi không khéo chăm con, nhưng anh yêu con và chiều vợ hết mực. Giữa tháng 12 năm ngoái, tôi vào viện sinh. Chồng tôi đang đi công tác ở tỉnh xa liền gác mọi công việc trở về nhà. Anh quanh quẩn chăm tôi trong bệnh viện, không rời vợ nửa bước.

40 tuổi mới được làm cha, chồng tôi hồi hộp mỗi khi con có biểu hiện lạ. Lúc bé khóc to, anh cuống cuồng không biết làm gì. Ông xã cầu toàn, anh không yên tâm giao con cho ai, khi có thời gian sẽ tự tay chăm bé từ điều nhỏ nhất. Nhiều đêm, chồng tôi thức trông con cho vợ nghỉ tới 3h. Anh kiêm luôn việc pha sữa, cho con ăn vì khi đó sữa của tôi chưa về. Nhiều lần giật mình tỉnh giấc, thấy chồng ngồi ôm con với gương mặt phờ phạc; con thức, anh thức; con ngủ anh mới tranh thủ chợp mắt, tôi thương chồng vô cùng. Những hình ảnh đó khiến tôi không bao giờ có thể quên, ngay cả lúc này khi nhớ lại tôi đều thấy rất xúc động.

Chồng đại gia của Lê Sang thức đêm chăm con.
Chồng đại gia của Lê Sang thức đêm chăm con.

- Chị làm gì để đáp lại tình yêu và sự chăm sóc của chồng?

- Từ lúc thành viên nhỏ chào đời, hai vợ chồng dành trọn sự ưu tiên cho con. Cả tôi và ông xã đều không có kinh nghiệm chăm con nên làm gì cũng lóng ngóng. Từ đó, cả hai có thêm sở thích cùng nhau chăm con, cùng tìm hiểu cách nuôi dạy bé. Có lẽ đó chính là cách giữ lửa hôn nhân tốt nhất ở thời điểm này rồi.

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 41 phút trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 13 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 16 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 20 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 22 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Top