Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bùi Lê Mận trải lòng về mối tình tan vỡ với cầu thủ Đức Cường

Thứ năm, 11:05 11/08/2011 | Giải trí

GiadinhNet - tâm sự với GĐ&XH Cuối tuần về chuyện tình không thành với cầu thủ Đức Cường, Bùi Lê Mận đã khóc rất nhiều.

Sau 2 năm “đăng quang” Sao Mai 2009, Bùi Lê Mận mới ra mắt album đầu tay mang tên “Lời quê”. Đây là album do chính tay Bùi Lê Mận tự biên tập và lo lắng các khâu.
 
Trong buổi họp báo ra mắt album, cô vui vẻ chia sẻ mọi chuyện liên quan đến hậu trường và cả số tiền đầu tư cho album. Tuy nhiên, khi tâm sự với GĐ&XH Cuối tuần về chuyện tình không thành của cô với cầu thủ Đức Cường thì cô ca sỹ này lại khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt tiếc nuối và yêu thương mà cô ca sỹ gốc Hà Tĩnh vẫn vẹn nguyên dành cho chàng cầu thủ xứ Nghệ.

Làm album chỉ với trên dưới 100 triệu

Từng giành giải nhất dòng nhạc dân gian Sao Mai 2009 nhưng đến tận 2 năm sau mới tung album đầu tay. Lý do gì khiến Bùi Lê Mận “găm” album này kỹ thế?

- Sau khi giành được giải nhất dòng nhạc dân gian của Sao Mai 2009 tôi nhận được nhiều lời mời biểu diễn. Ở thời điểm này, một ca sĩ trẻ mới vào nghề như Mận mà nhận được nhiều lời mời như thế quả là một hạnh phúc lớn lao. Tôi như ngập chìm trong thứ hạnh phúc ấy nên vẫn chưa nghĩ ngay đến chuyện làm album.

Khi kế hoạch ra album đã được vạch ra, tôi bắt tay vào thu âm nhưng rồi cảm thấy có một số ca khúc không phù hợp, lại phải bỏ để tìm ca khúc mới. Có được ca khúc mới rồi lại bắt tay vào thu, lại sửa, lại bỏ... việc này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Mà việc phối âm không hề đơn giản vì nó phụ thuộc vào các nhạc sĩ nên mất khá nhiều thời gian thì mới có thể sắp xếp được. Chẳng hạn, mỗi lần phối âm với nhạc sĩ Nhật Trung tôi lại phải bay vào Sài Gòn nhưng thời gian anh ấy dành cho tôi cũng không được nhiều vì anh ấy làm cho rất nhiều ca sĩ. Album ra chậm là bởi nhiều lý do khách quan như thế.

 Lần đầu tiên làm album nhưng Bùi Lê Mận đã tự tay biên tập cho album của mình mà không cần nhờ đến bất kỳ một nhạc sĩ nào đó. Điều gì khiến Mận tự tin đến thế?

- Không phải tôi tự tin đến độ không cần đến sự hỗ trợ của nhạc sĩ biên tập cho album đầu tay của mình đâu. Mà tôi làm album này với quan điểm, hát cho công chúng nghe và hát bằng tâm hồn, bằng cảm xúc của chính mình thế nên ca khúc nào tôi cảm thấy thích, thể hiện tốt thì tôi đưa vào album thôi. Thêm vào đó, tính tôi vốn thích làm việc độc lập theo ý thích của mình, không thích phụ thuộc vào ý tưởng của ai cả nên tôi tự làm mọi thứ.

 Là một ca sĩ trẻ mới vào nghề, lại lần đầu tiên làm album hẳn bạn sẽ gặp không ít khó khăn khi phải tự làm mọi thứ?

- Tất nhiên rồi! Thứ nhất, tôi còn trẻ, mới vào nghề nên rất thiếu kinh nghiệm, nhất là trong việc chọn bài và hòa âm phối khí. Đây cũng là lần đầu tiên tôi có được những cảm nhận khác biệt giữa hát trên sân khấu với hát trong phòng thu... Có ca khúc như “Một câu hò sông Hương” của Thiếu tướng Hữu Ước, trước khi đưa album đi in khoảng 3 tuần tôi mới gặp được ca khúc này và vì quá mê giai điệu, ca từ của nó nên tôi đã quyết định thu âm gấp để đưa vào album. Cũng may, các anh chị thuộc dòng nhạc dân gian như chị Phương Thảo, Thành Lê... đã chia sẻ cho tôi một số kinh nghiệm nên khó khăn cũng nhanh qua.
 

Tôi có kéo mũi thẳng hơn trước đây

 Dám thừa nhận làm album chỉ với số tiền trên dưới 100 triệu. Lê Mận không sợ mọi người nghĩ với số tiền ít ỏi như thế thì chất lượng cũng tương đương?

- Với dòng nhạc dân gian, một bài phối khí bao giờ cũng nhiều tiền hơn những dòng nhạc khác. Nó đòi hỏi phải huy động toàn bộ hệ thống nhạc cụ trong dàn nhạc dân tộc. Số tiền này theo tôi không phải là rẻ đâu! Tôi đã trau chuốt cho album lắm rồi. Tôi tự tin rằng, số tiền này đủ để đầu tư cho một CD đạt được những chất lượng tuyệt đối.

 Được xem là ca sĩ “xì tin” nhất của dòng nhạc dân gian với vẻ ngoài trẻ trung, hiện đại. Bùi Lê Mận có hay gặp phải những rắc rối do ngoại hình “xì tin” mang đến không?

- (Cười), không hiểu sao ai gặp tôi cũng hỏi tôi câu này nhỉ? Tôi chỉ “xì tin” ngoài đời thôi chứ lên sân khấu tôi cũng mượt mà, đằm thắm và chín chắn lắm đấy chứ. Tôi biết là với gương mặt và phong cách biểu diễn như của tôi thì dù cố gắng đến mấy cũng khó để “dân dã” được như những ca sĩ khác nhưng tôi vẫn hát dân gian ra dân gian, chứ không hát dân gian ra nhạc trẻ, đó là điều mà tôi rất tự hào. Còn về hình dáng bên ngoài thì vì tạo hóa đã “tạo hình” tôi như thế nên tôi không thể làm khác được.

 Gần đây, ngoại hình, nhất là khuôn mặt của Bùi Lê Mận có sự đổi khác rất lớn. Mận dám nhận mình có nhờ đến y học hiện đại để chỉnh sửa lại một số đường nét trên khuôn mặt không?

- Có, tôi dám thừa nhận! Tôi có kéo mũi thẳng hơn trước đây một chút nhưng không nhiều và phải tinh ý lắm mới nhận ra điều này. Tuy nhiên, có một số người lại thích tôi như trước đây hơn. Còn bạn bè, gia đình... thì không hề nhận ra sự thay đổi này trên khuôn mặt của tôi. Tôi thích ngoại hình của mình hiện tại. Thay đổi một chút để khuôn mặt mình đẹp hơn thì không phải là việc gì quá ghê gớm.

Không hy vọng một ngày Cường trở lại

 Nhiều bạn yêu nhạc và fan hâm mộ bóng đá đã rất tiếc nuối khi biết Bùi Lê Mận và cầu thủ Đức Cường chia tay sau 6 năm gắn bó. Điều gì khiến tình yêu đẹp của 2 bạn “đứt gánh giữa chừng”?

- (Im lặng hồi lâu, rơm rớm nước mắt). Tôi và anh Cường chia tay không phải do có người thứ ba, cũng không phải đang yên đang lành thì anh Cường thốt ra lời chia tay. Tôi rất tin vào duyên số. Chúng tôi đã có duyên nhưng không có phận. Rất đau lòng nhưng tôi đành phải chấp nhận điều này.

Khi chia tay, không ai là không buồn cả, tôi và anh Cường cũng thế. Chúng tôi cũng đã suy nghĩ rất kỹ về căn nguyên khiến hai đứa chia tay nhau nhưng vẫn không tìm được lý do gì cho thật chính đáng. Cường không hề làm sai điều gì, không hề phản bội và tôi cũng thế. Tôi thừa nhận, anh Cường là một người đàn ông tuyệt vời mà tôi sẽ khó có thể tìm thấy trong chặng đường đời tiếp theo. Cường là người rất hiểu tôi, thông cảm, chia sẻ cho những khó khăn trong nghề nghiệp của tôi. Điều tôi quý nhất ở Cường là dù anh điển trai, đào hoa, lại là một cầu thủ nổi tiếng nhưng anh sống rất chân thành. Tất nhiên, khi yêu anh, tôi cũng luôn cố gắng để cân bằng với anh mọi thứ, như anh đã làm với tôi.

Nhưng có lẽ, do hai đứa hoạt động trong lĩnh vực có quá nhiều áp lực cho nên cái tôi ở mỗi đứa quá lớn. Chính vì thế mà chúng tôi đã tự đánh mất nhau. Tôi rất tiếc vì đã yêu 6 năm có lẻ, đắng cay ngọt bùi đều nếm đủ nhưng ông trời lại không cho hai đứa đi bên nhau đến hết cuộc đời này.

 Nói như thế nghĩa là hai bạn chia tay nhau mà không hề có xích mích, mâu thuẫn?

- Yêu nhau đến nhường ấy, hiểu nhau đến nhường ấy mà nói chia tay không biết vì lý do gì thì quả thật khó chấp nhận. Nhưng quả thật, chúng tôi chia tay không vì một lý do lớn lao nào hết. Chỉ những mâu thuẫn hoặc xích mích cỏn con thôi nhưng do không ai chịu làm lành với ai cả nên lâu ngày khoảng cách giữa hai người dần lớn thêm. Giá như, mỗi người biết nhường nhịn nhau một chút thì mọi chuyện đã không đáng buồn như thế!

Mặc dù Cường là một người tuyệt vời nhưng đôi khi anh cũng rất nóng tính và hiếu thắng. Nhiều khi anh cư xử hơi quá đà nhưng tính tôi vốn nhẫn nhịn nên bỏ qua mọi thứ. Tuy nhiên, tình yêu cần sự sẻ chia và thấu hiểu, không thể để một người mãi chịu đựng còn một người giữ nguyên tính cách cố hữu của mình được. Tôi có thể nhẫn nhịn 6 năm, 10 năm nhưng 30- 40 năm thì tôi chưa chắc. Và nếu tôi là người hiếu thắng thì liệu anh Cường có chịu đựng được tôi mãi như thế không?

Chúng tôi đã ngồi nói chuyện rất thẳng thắn với nhau và quyết định nói lời chia tay dù đau buồn tột cùng. Cũng có nói với nhau rằng, nếu thực sự còn duyên phận thì xa nhau một thời gian rồi sẽ quay trở lại.
 
 
 
Vậy kể từ khi chia tay đến nay, Bùi Lê Mận thấy Đức Cường đã có gì thay đổi chưa?

- Không biết Đức Cường nói có thật lòng hay không, nhưng gần đây anh ấy có “bắn tin”với tôi rằng anh đã có bạn gái mới rồi. Khi nghe tin này, nói không buồn thì không đúng. Tôi buồn nhưng vẫn mừng cho anh vì một cầu thủ suốt ngày gắn bó với sân cỏ như anh ấy cần sớm có người phụ nữ đứng phía sau, chăm lo cho cuộc sống gia đình. Theo như những lời anh Cường mô tả thì tôi cũng có biết đôi chút về người bạn gái mới của anh.

Người con gái đã lọt vào được mắt xanh của Đức Cường hẳn là một người con gái tốt vì Đức Cường rất khó tính. Cường không thích bạn gái quá tham vọng, không thích quá trưng diện. Cường thích một người phụ nữ hiền thục, biết hy sinh vì chồng con.

 Và Bùi Lê Mận cũng từng hy sinh rất nhiều vì Đức Cường?

- Vâng, cũng có (nghẹn ngào). Với tôi, sự nghiệp rất quan trọng nhưng với Đức Cường - người đàn ông tôi xác định sẽ là chồng mình trong tương lai thì tôi lại có thể hy sinh tất cả vì anh ấy. Tôi có thể hủy sô diễn, ra album chậm nếu người yêu tôi cần tôi lúc đó. Bởi, nếu không đi hát hôm nay thì sẽ hát hôm sau, không ra album tháng này thì sẽ ra album tháng khác... còn chuyện của người yêu không phải lúc nào cũng đến thế nên tôi có thể buông tất cả để bên cạnh anh những lúc anh cần.

Nhiều người hỏi tôi, yêu Cường chắc Mận phải khóc nhiều lắm. Mà quả thật là tôi từng khóc rất nhiều vì Cường. Khóc không phải ghen tuông hay anh ấy đối xử tệ bạc mà khóc vì thấy tủi thân. Những ngày lễ, trong khi bạn bè được người yêu đi chơi và ở bên cạnh còn mình thì cứ thui thủi một mình.

 Trong sự tiếc nuối mà Mận đang mang, có chút nào cho những hy sinh mình đã làm vì người ấy?

- Thú thật là đôi lúc tôi cũng có một chút hờn trách nhưng nó rất bé nhỏ. Bé nhỏ bởi anh Cường đã quá tuyệt vời đối với tôi. Bình thường, đối với ai anh ấy cũng rất nhiệt tình, không ai có thể trách được anh ấy bất kỳ một điều gì hết. Thậm chí, đôi lúc anh ấy còn vì bạn bè mà quên mất người yêu. Nhưng tôi chấp nhận được hết nếu tình yêu của chúng tôi là tất cả.

Khi mới chia tay, suốt ngày tôi chỉ nhìn vào gương thôi. Nhìn vào đó để xem mình hốc hác và tàn tạ đến mức độ nào (khóc không thành tiếng)... Mỗi lần nghĩ về Cường tôi không thể không khóc. Khóc vì nhớ và khóc vì tủi thân.

 Nghe nói, trước khi chia tay hai người đã từng sống chung với nhau?

- Đức Cường mới ra Hà Nội được một năm thôi. Với các cầu thủ bóng đá thì không ai có thể nói sống chung được với họ cả. Bởi, cả tuần họ phải ở cùng đội bóng trong khu huấn luyện, chỉ có tối Chủ nhật họ mới được tự do ra ngoài để gặp gỡ bạn bè, người thân... Tôi yêu Đức Cường 6 năm nên tôi rất hiểu những thiệt thòi mà những người vợ của các cầu thủ chịu đựng. Tôi cảm thấy khâm phục vô cùng những người phụ nữ ấy bởi họ có đức hy sinh rất lớn lao. Tôi là một người làm nghệ thuật, cũng rày đây mai đó nhưng so với bóng đá vẫn chưa là gì cả.

Yêu nhau 6 năm có lẻ nhưng chưa một sinh nhật hoặc ngày lễ nào của tôi có Đức Cường bên cạnh. 5 năm đầu yêu nhau anh Cường đang đá cho đội SHB Đà Nẵng và đến năm thứ 6 anh ấy mới ra ngoài này. Mà trước khi thi Sao Mai, tôi làm gì có điều kiện để thường xuyên bay máy bay vào thăm anh đâu. Nhớ nhau chỉ biết gọi điện nói chuyện hoặc anh có chuyến công tác ngoài này thì hai đứa mới được gần nhau thôi.

 Khi biết chuyện Mận và Đức Cường chia tay, hai gia đình có phản ứng gì không?

- Chuyện chúng tôi yêu nhau, gia đình đều biết nhưng hai bên vẫn chưa qua lại, nói chuyện với nhau. Bố mẹ vẫn chỉ xem chúng tôi là hai đứa trẻ đang yêu nhau, thế thôi. Thời yêu nhau, những ngày lễ Tết dù bận, hai đứa vẫn tranh thủ thời gian mang chút quà đến từng gia đình hai bên để chia sẻ niềm vui. Thế nên, gia đình tôi rất quý anh Cường và ngược lại. Khi nghe tin chúng tôi chia tay bố mẹ hai bên rất buồn và tiếc vì tình yêu của hai đứa đã kéo dài một thời gian khá lâu. Bố mẹ cũng có hỏi lý do vì sao hai đứa lại chia tay nhưng không  căn vặn sâu.

- Cảm ơn Lê Mận về cuộc trò chuyện!

 Hà Tùng Long  (thực hiện)

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 4 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 7 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top