BTV Hoài Anh: "Tôi không bao giờ tự huyễn hoặc bản thân"
Gương mặt đẹp, quyến rũ, cách ăn nói có duyên và một phong thái rất tự tin, gần gũi, Hoài Anh hiện là gương mặt MC được yêu thích của chương trình "Những ước mơ xanh", "Làm giàu không khó", "Chìa khóa thành công", "Chào buổi sáng" và đặc biệt là chương trình "Thời sự" lúc 19 giờ trên kênh VTV1 - một trong những chuyên mục quan trọng và được khán giả quan tâm bậc nhất của VTV. Hoài Anh đã chia sẻ những suy nghĩ về cuộc sống cũng như công việc của mình hiện nay.
- Trước khi bước vào nghề, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một MC. Năm 2002, tốt nghiệp Khoa Đông Phương, ngành Nhật Bản (ĐHKHXH&NV TP Hồ Chí Minh), tôi về công tác tại ngành Hàng không. Thế rồi, một người bạn mách với tôi về cuộc thi tuyển MC của Đài THVN. Tôi cũng mạnh dạn thử đi thi và rồi cái duyên đã cho tôi nhập vào làng MC một cách khá thuận lợi.
Còn nhớ lần đầu lên hình, do không biết trang điểm, nên tôi đã bị mọi người cười trêu là trông quê quá. Nhưng cũng chính vì lúc đó mà tôi biết khắc phục để những lần sau biết chuẩn bị tươm tất hơn. Không được đào tạo về truyền hình nên tôi luôn ý thức học hỏi, trau dồi kinh nghiệm.
Ngoài sự chỉ bảo của các anh chị trong ê-kíp, tôi chú ý xem cách dẫn của các MC kỳ cựu trên thế giới cũng như trong nước và học hỏi ở họ những cái hay riêng. Không chỉ chú ý vào phong cách dẫn, tôi còn dành nhiều thời gian để tìm hiểu trước nội dung chương trình. Tôi quan niệm, làm gì cũng đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc.
- Thật khó hình dung một người con gái nhìn bề ngoài "liễu yếu đào tơ" như Hoài Anh lại có thể cáng đáng được khối công việc khổng lồ, vừa làm MC cho nhiều chương trình, vừa tham gia biên tập, sản xuất các bản tin thời sự?
- Thường người ta vẫn nghĩ công việc của MC cũng khá đơn giản, chỉ việc dẫn, trong khi các khâu khác được biên tập, phóng viên chuẩn bị hết?
- MC cũng như người thủ môn trong một trận bóng đá. Tất cả các cầu thủ đều phải chạy trong khi người thủ môn lại có thể chỉ đứng một chỗ. Tôi nghĩ rằng mỗi người đều có một nhiệm vụ, một công việc riêng của mình, quan trọng không phải là bạn làm gì mà bạn làm có tốt không thôi. Trong một ê-kíp truyền hình, mỗi người có năng lực, sở trường riêng, mỗi vị trí công việc cũng có những đặc thù và khó khăn riêng. Thành quả của một sản phẩm truyền hình là của chung rất nhiều người. Tôi cũng tham gia biên tập các bản tin thời sự nên hiểu được những khó khăn để làm ra một chương trình truyền hình.
- Hầu như rất ít MC truyền hình vừa dẫn những gameshow trẻ trung, sôi nổi lại vừa có thể dẫn các bản tin thời sự mang tính chính luận, nghiêm túc. Hẳn Hoài Anh rất tự hào về bản thân?
- Tôi nghĩ làm MC nhiều chương trình giống như một nghệ sĩ đảm nhận những vai diễn khác nhau và nếu khẳng định được ở nhiều công việc thì đáng cổ vũ. Điều quan trọng là ở mỗi "vai diễn", mình phải thật sự "nhập vai" để hoàn thành tốt và tạo được những nét khác biệt phù hợp với từng thể loại chương trình mình đảm nhiệm.
Công việc dẫn các bản tin thời sự đòi hỏi MC phải hiểu biết, nắm chắc từng thông tin, số liệu đưa tới khán giả. Nhiều người nói nhìn tôi hơi nghệ sĩ nên để phù hợp với chương trình mang tính thời sự, chính luận, tôi đã chú ý tạo hình chững chạc hơn như làm tóc, đeo kính, hạ giọng trầm xuống. Tôi không bao giờ tự huyễn hoặc bản thân mà luôn nghĩ rằng mình phải hoàn thiện hơn nữa.
- Gần như ngày nào cũng lên hình, Hoài Anh có sợ sự nhàm chán ngay từ bản thân mình và từ phía khán giả?
- Có kỷ niệm nào đáng nhớ kể từ ngày Hoài Anh ra Hà Nội làm việc?
- Tôi có nhận được lá thư của một cụ ông viết thật dài, khoảng 6 trang giấy, lời lẽ thật chân tình và đầy khích lệ. Ông viết cảm động lắm "Thứ hai thấy cháu trên tivi. Thứ 3, thứ 4, rồi thứ 5 không thấy, ông lo cháu bệnh. Thứ 6 gặp lại nhưng thấy cháu ốm ốm thế nào ấy, hay là làm việc nhiều, ăn ít? Phải cố gắng ăn nhiều, ngủ tốt cháu nhé!".
Tôi thật sự xúc động khi biết mình được quan tâm như thế. Ngoài ra, cũng có những lá thư khác của đồng nghiệp, bạn bè. Tất cả những tình cảm đó giúp tôi có thêm sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn.
- Khán giả luôn nhìn thấy một MC Hoài Anh duyên dáng, trẻ trung từ khuôn mặt cho đến trang phục dẫn của từng chương trình. Bạn có thể chia sẻ bí quyết?
- Thật tình là tôi không bỏ quá nhiều thời gian và công sức cho việc trang điểm, trang phục trước khi lên hình. Trang điểm thì gần như hôm nào cũng giống nhau rồi, có khác một chút có thể là màu son, màu mắt... cho hợp với màu của trang phục. Còn kiểu tóc, kẹp xước lên hai bên rồi buông xõa hoặc buộc lơi ở đằng sau. Thỉnh thoảng lắm, tôi mới ra tiệm kẹp thẳng tóc để trông lạ hơn một chút.
- Sống xa gia đình, một mình bươn chải ở ngoài này, công việc lại vất vả, nhiều áp lực, làm thế nào để Hoài Anh vượt qua những khó khăn đó?
- Sự yêu thích công việc của mình và một chút tham lam muốn thử sức mình ở nhiều lĩnh vực. Tất nhiên không thể tránh khỏi những lúc nhớ nhà. Lúc ấy tôi thích được ngồi trong quán cà phê phố cổ, nhâm nhi và ngắm cuộc sống. Hà Nội với tôi giờ đã trở nên thân quen lắm rồi. Bản thân tôi cũng là "sản phẩm" của những "giao thoa": mẹ là người Hà Nội, ba là người miền Nam.
Tôi sinh ra và có những năm tháng ấu thơ ở miền Bắc, lớn lên và trưởng thành ở miền Nam, được ít nhiều tiếp thu văn hóa của cả hai miền. Tôi thấy khoảng thời gian này hết sức thú vị khi tôi có cơ hội được sống tại hai miền đất nước với những sắc thái văn hóa, lối sống vừa có cái riêng, vừa có cái chung. Điều này giúp tôi tích lũy thêm vốn sống và sự trải nghiệm.
- Từng có một tuổi thơ êm đềm ở Hà Nội, giờ lại có cơ hội trở lại làm việc, chắc Hoài Anh vẫn còn nhiều cảm xúc với mảnh đất Hà thành?
- Con gái làm báo đã vất vả, làm truyền hình càng vất vả hơn. Có khoảnh khắc nào Hoài Anh thấy mệt mỏi và buông xuôi chưa?
- Tôi nghĩ rằng làm việc gì cũng đều có những vất vả riêng của nó, để được yêu mến, được nhìn nhận trong lĩnh vực hoạt động của mình càng khó khăn hơn. Đôi lúc cũng thấy áp lực, thấy mệt mỏi nhưng chưa bao giờ tôi có ý định từ bỏ. Tôi nghĩ mình mới chỉ bước chân lên con đường, còn chưa đi hết đường thì chưa dừng lại.
- Dự định của Hoài Anh trong tương lai?
- Nhiều người cũng hỏi tôi có dự định quay vào miền Nam nữa không, thật sự là tôi cũng chưa nghĩ đến điều đó, tạm thời thì cứ làm tốt những công việc của mình thôi. Tương lai luôn phía trước và tương lai có tốt đẹp hay không là phụ thuộc vào hôm nay mình làm được gì. Tôi cũng không thích nói trước vì sợ bước không qua (cười). Hiện tại, tôi rất hài lòng về cuộc sống của mình.
- Xin cảm ơn MC Hoài Anh!
Theo Đời sống Gia đình
Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50
Giải trí - 54 phút trướcCuộc hôn nhân 8 năm của Thư Kỳ khiến bao người ngưỡng mộ.
Tản văn: Đức Trọng
Xem - nghe - đọc - 11 giờ trướcGĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.
NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61
Giải trí - 12 giờ trướcGĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.
Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie
Giải trí - 12 giờ trướcGĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.
Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi
Giải trí - 13 giờ trướcCuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.
Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'
Giải trí - 14 giờ trướcGĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.
Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can
Giải trí - 15 giờ trướcGĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.
'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?
Giải trí - 16 giờ trướcGĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".
Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm
Giải trí - 16 giờ trướcĐến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.
4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?
Giải trí - 18 giờ trướcGĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?
NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61
Giải tríGĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.