Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xúc động những mối tình đẹp vượt qua số phận

Thứ năm, 07:55 28/06/2018 | Gia đình

GiadinhNet - Dù đến với nhau khi cả hai đều có khiếm khuyết trên cơ thể nhưng họ đã cùng nhau vượt qua số phận, cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc.


Vợ chồng anh chị Thưởng – Minh. Ảnh: Phương Thuận

Vợ chồng anh chị Thưởng – Minh. Ảnh: Phương Thuận

11 năm sống với nhau chưa chưa thể làm đám cưới

Gặp vợ chồng chị Nguyễn Thị Thưởng (SN 1976) và anh Dương Văn Minh (SN 1983) tại lễ cưới đặc biệt của 41 cặp đôi khuyết tật do Trung tâm Hỗ trợ phát triển Phụ nữ Hà Nội (Hội LHPN TP Hà Nội) phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức với chủ đề "Giấc mơ có thật" nhằm hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam, chúng tôi vô cùng ấn tượng.

Vợ chồng anh chị Minh - Thưởng ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã sống với nhau 11 năm qua nhưng tận ngày 24/5 vừa qua mới đi đăng ký kết hôn. Chị Thưởng bảo: “Vợ chồng tôi chỉ nghĩ đi đăng ký thôi chứ chẳng bao giờ nghĩ sẽ được tổ chức đám cưới. Lần đầu tiên tôi được mặc áo cô dâu, trang điểm đẹp và tổ chức đám cưới nữa, thật sự thấy quá hạnh phúc”.

Chị Thưởng sinh ra vốn lành lặn như bao đứa trẻ khác, nhưng rồi di chứng sau một cơn sốt ác tính đã khiến đôi chân của chị không còn lành lặn. Cha mẹ chị đã nhiều lần ôm con lặn lội khắp nơi, gõ cửa khắp các bệnh viện với hy vọng cứu chữa đôi chân cho con, mong muốn con gái được tung tăng cắp sách tới trường như bao bạn bè, nhưng rồi đành nuốt nước mắt ôm con trở về. Về phần anh Minh cũng vì cơn sốt co giật không cấp cứu kịp thời mà bị liệt nửa người, lớn lên với đôi chân teo tóp.

Nhắc tới việc quyết định đến với anh Minh, chị Thưởng nở nụ cười rạng rỡ bảo: “Mình yêu thì đến với nhau thôi”. Anh Minh quê ở Bắc Giang. Anh chị đến với nhau khi tình cờ làm việc tại Trung tâm Người khuyết tật. Tình yêu đã nảy mầm từ những câu chuyện đồng cảm, những lời động viên dành cho nhau và họ đã đến với nhau bằng tất cả tình yêu thương.

Ngày quyết định đến với nhau, anh chị đã gặp không ít trở ngại, bởi sự ngăn cản từ hai bên gia đình. Không một ai chấp thuận, do họ quá thương con, sợ hai vợ chồng khuyết tật lấy nhau sẽ không thể tự kiếm sống, rồi lỡ sinh con ra cũng không được lành lặn như những đứa trẻ bình thường khác. Nhưng cặp đôi đã không từ bỏ ý định, vượt bao gian khó trắc trở, tình yêu của họ đã khiến gia đình cảm động. Hiện hai anh chị về quê ngoại Thanh Trì làm một túp lều che nắng che mưa, mở cửa hàng nước ven đường để tự mưu sinh.

Hàng ngày, hai vợ chồng cùng nhau chia sẻ công việc bán hàng, công việc nội trợ, chăm sóc nhau khi trái nắng trở trời. Dần dần mọi khó khăn không làm họ nản chí vẫn luôn yêu đời và hướng về phía trước. “Dù khó khăn thế nào vợ chồng tôi cũng không bao giờ xa rời nhau, quyết yêu thương lấy nhau. Vợ chồng tôi cũng mong có một em bé để có thêm nguồn động viên”, chị Thưởng chia sẻ.

Yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên

Luôn nở nụ cười tươi trong suốt buổi tổ chức hôn lễ, vợ chồng anh Phạm Hồng Thức (SN 1975) và chị Hoàng Hồng Kiên (SN 1980, ở phường Đại Mỗ, Hà Nội) thu hút nhiều ánh nhìn của những người tới tham dự. Cả hai vợ chồng anh Thức hiện đều là vận động viên khuyết tật từng đi thi đấu và mang về nhiều giải thưởng lớn.

Anh Thức kể, biến cố cuộc đời ập đến năm anh 15 tuổi khi không may gặp tai nạn giao thông đã cướp đi đôi chân vĩnh viễn. Cú sốc quá lớn khiến người trai trẻ gục ngã, tưởng chừng như buông xuôi số phận. Sự động viên từ những người thân trong gia đình giúp anh vượt qua nỗi tuyệt vọng. Anh ghi danh vào câu lạc bộ thể thao dành cho người khuyết tật.

Và sau này, chính duyện nghiệp thể thao lại đưa anh gặp được người bạn đời. Cuộc đời anh chính thức bước sang một trang mới khi quen biết chị Kiên. Chị Kiên cũng có số phận kém may mắn khi bị liệt đôi bàn chân phải ngồi xe lăn. Chị đi xe lăn từ Cao Bằng về Hà Nội, không một đồng làm vốn, lang thang nơi vỉa hè góc chợ đi bán từ gói tăm, chiếc chổi để mưu sinh. Vượt lên tất cả, chị phấn đấu trở thành một vận động viên Paragame suất sắc, một diễn giả truyền động lực sống kiên cường.

14 năm đã trôi qua, vì điều kiện hoàn cảnh mà anh chị mới chỉ làm giấy kết hôn, chưa tổ chức đám cưới. Tuy chưa có một đám cưới đúng nghĩa nhưng anh chị vẫn nương tựa vào nhau, truyền hơi ấm sức mạnh cho nhau, cùng nhau làm rạng danh thể thao người khuyết tật Việt Nam với hàng trăm huy chương vàng bạc châu lục.

“Tôi rất cảm ơn Trời Phật đã cho tôi được gặp vợ tôi, cho tôi được sống trong những giây phút hạnh phúc mà tưởng chừng như không thể. Thời gian đau đớn nhất của cuộc đời, tôi gặp được vợ tôi, từ ánh mắt đầu tiên chúng tôi đã phải lòng nhau, rồi sau đó về chung một mái nhà”, anh Thức cười chia sẻ.

Hạnh phúc càng nhân lên khi vợ chồng anh chị có với nhau cậu con trai khỏe mạnh, năm nay lên 10 tuổi. Phép nhiệm màu của tình yêu đã giúp cho tiếng cười tràn ngập ngôi nhà ở thuê tại làng Ngọc Trục (Đại Mỗ) vỏn vẹn mười mấy mét vuông được sắp đặt gọn gàng xinh xắn. Dù phía trước còn khó khăn nhưng quyết tâm vượt lên tất cả vẫn luôn thôi thúc cặp đôi tiến về phía trước.

Chia sẻ bí quyết gìn giữ hạnh phúc gia đình, chị Kiên tươi cười bảo: “Cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào cũng yên ả. Để có được hạnh phúc, gia đình hòa thuận, hiểu được nhau đòi hỏi cả vợ lẫn chồng phải nỗ lực rất là nhiều. Với người bình thường nỗ lực một thì với người khuyết tật như chúng tôi, đặc biệt là vợ chồng chúng tôi cả hai cùng khuyết tật thì phải nỗ lực gấp 10 lần, 20 lần thì mới giữ được gia đình có một cuộc sống hạnh phúc”.

Đám cưới miễn phí cho 41 cặp đôi khuyết tật được Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội (Hội LHPN TP Hà Nội) phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức với hình thức văn minh, theo tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn TP Hà Nội. Trong 41 cặp đôi, có 32 cặp đôi là người Hà Nội, 9 cặp đôi ở các tỉnh lân cận. Họ là người khuyết tật, hoặc một trong 2 là người khuyết tật đã chung sống có con, đã đăng ký kết hôn nhưng trong đời chưa từng được tổ chức đám cưới và chưa có tấm ảnh cưới của mình.

Phương Thuận

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 11 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 14 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 1 ngày trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Top