Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ và bạn

Thứ sáu, 11:35 13/11/2009 | Gia đình

“Ai cũng muốn có một cuộc hôn nhân tốt đẹp, muốn làm sao cho cuộc đời hạnh phúc hơn, đáng sống hơn, nhưng từ khi lấy vợ, tôi lại vô cùng thất vọng vì hình như vợ tôi không muốn cho tôi giao tiếp với bạn bè..."

Nghĩa là, nếu để vợ tôi hài lòng, tôi phải cắt đứt tất cả các mối quan hệ, chỉ còn duy nhất mối quan hệ giữa tôi và cô ấy. Làm sao tôi có thể bó hẹp cuộc sống lại như thế được? Vậy thì còn gì là tôi nữa? Phải chăng hôn nhân là một cái lồng mà chúng ta chỉ được bay nhảy trong đó? Biết thế, thà tôi sống độc thân!”.
 
Đó là tâm sự của người đàn ông mới kết hôn được vài năm. Anh vô cùng bức xúc, sẵn sàng viết đơn ly hôn để trở lại cuộc sống độc thân.
 
Xin bạn đừng vội nghĩ anh ta là người quá đáng, vừa muốn có mái ấm gia đình, vợ con đàng hoàng, lại vừa muốn có “bồ bịch” hay được tha hồ đàn đúm với đám bạn suốt ngày la cà ở nhà hàng, quán bia. Chúng ta hãy nghe tiếp tâm sự của anh ấy.

“Một buổi tối, vợ chồng tôi đang ngồi xem tivi, điện thoại của tôi reo lên. Nghe giọng phụ nữ lạ, tôi dè dặt: "Xin lỗi, chị là ai đấy ạ?”. Đầu dây bên kia giọng mừng rỡ: “Anh Thủ! Anh không nhận ra à? Nguyệt đây!”. Tôi vui mừng thốt lên: “A, Nguyệt à! Cậu gọi từ Sài Gòn hay đang ở Hà Nội đấy?”. Đó là người bạn gái học cùng lớp với tôi ở ĐH Ngoại thương cách đây gần chục năm. Ra trường hai năm, Nguyệt lấy chồng, tôi có dự đám cưới. Chồng Nguyệt là một chuyên viên của Bộ Ngoại giao. Họ đưa nhau vào TP.HCM  làm việc. Mấy năm gần đây nghe tin họ ly hôn, không rõ vì lý do gì. Giờ Nguyệt lại đem đứa con bảy tuổi trở ra Hà Nội. Thực lòng, nếu Nguyệt là bạn trai, có lẽ tôi đã phi ngay đến để hàn huyên cho bõ bao ngày xa cách.

Vừa đặt điện thoại xuống, vợ tôi đã hỏi: “Anh nói chuyện với ai mà cứ ríu rít lên thế?”. Tôi thuật lại và có ý định thứ bảy này sẽ mời Nguyệt đến nhà ăn cơm nhân dịp cô ấy trở ra Hà Nội công tác. Hơn nữa, công việc của Nguyệt bây giờ là giảng dạy ở một trường đại học, một việc cô ấy chưa làm bao giờ, nên cô ấy cũng muốn gặp tôi để hỏi kinh nghiệm, hỏi mượn một ít sách vở chuyên môn.

Không ngờ, sau câu chuyện ấy, thái độ vợ tôi thay đổi hẳn: “Nghe bảo cái cô Nguyệt này ngày trước là bạn gái thân của anh? Chắc cũng phải thế nào thì vợ chồng họ mới bỏ nhau chứ? Theo em, anh cứ để cô ấy nhờ những bạn trai chưa vợ. Mà anh vẫn kêu bận lắm cơ mà, làm gì có thời gian!”. Như vậy rõ ràng là nếu nghe lời vợ và để làm cho cô ấy hài lòng, tôi chỉ còn cách là quên cô bạn này đi. Coi như chưa nghe cú điện thoại đó”.
 
Chúng ta có thể nghĩ, do đề cao cảnh giác, người vợ trong câu chuyện này không muốn chồng dính vào những phụ nữ đã ly hôn, sợ chồng mình dễ mắc sai lầm. Nhưng, anh ta tâm sự tiếp:

“Một hôm tôi đi làm về, nghe vợ kể lại hôm nay có cô Thúy, bạn học cũ của anh đến chơi. Tôi ngơ ngác: “Thúy nào nhỉ!”. Hóa ra là cô bạn tôi từ Nha Trang ra Hà Nội học cao học. Vợ chồng Thúy cùng công tác ở Sở Thương mại Khánh Hòa, đã có hai đứa con. Nhân đi học, chắc Thúy muốn đến thăm bạn cũ. Tôi chờ nghe xem vợ tôi có nói cô ấy để lại địa chỉ để liên lạc lại không, nhưng vợ tôi không hề nói chuyện đó. Nghĩa là, tôi lại phải buộc lòng quên đi một người bạn gái nữa và mang tiếng là người kiêu ngạo, bỏ bạn bè, thậm chí bất lịch sự. Sau này tôi mới biết, Thúy có để lại số điện thoại nhưng vợ tôi không đưa.

Ngay cả với bạn trai, vợ tôi cũng không thích tôi giao du. Nếu có anh bạn nào đến nhà rủ đi chơi, đi xem kịch, đi bơi, cô ấy  cũng không bằng lòng ra mặt. Đã thế, cô ấy còn bảo họ: “Nhà em vất vả lắm anh ạ, có được nhàn rỗi như các anh đâu”. Thực ra, có lần cô ấy đi ngang một quán bia ở ngoài trời, về kể với tôi, đàn ông ngồi bạt ngàn ngoài đó, toàn những người trốn vợ, trốn con đi đàn đúm với nhau, rồi còn dẫn nhau đi karaoke “mỏi tay” chưa biết chừng. Có lẽ theo cô ấy, đàn ông muốn uống bia thì mua về nhà ngồi uống với vợ không sướng à? Vừa uống vừa nói chuyện với vợ không vui sao?

Tóm lại, để làm một người chồng kiểu mẫu theo cách nhìn của vợ tôi là phải cắt đứt mọi quan hệ bạn bè, nhất là bạn gái, bất kể ngày trước đã từng thân thiết giúp đỡ nhau như thế nào. Tôi có nên chấp nhận sống như cô ấy mong muốn không? Cuộc sống như thế có thể gọi là hạnh phúc được không?”.
 

Nhu cầu thiết thân

Từ tâm sự của người chồng trên, có thể thấy nhu cầu bạn bè của đàn ông là một nhu cầu không thể thiếu. Ngoài gia đình hạnh phúc, vợ con đầm ấm thì ai cũng có nhu cầu giao lưu với bạn. Tất nhiên có người ít bạn, người nhiều bạn hơn. Điều đó phụ thuộc vào bản chất tâm lý của họ thuộc dạng hướng ngoại hay hướng nội. Có người ngay từ khi còn độc thân đã hầu như không chơi với ai. Đến công sở họ cặm cụi làm việc. Hết việc, pha ấm trà ngồi uống một mình. Tan sở về thẳng nhà, rỗi rãi thì xem tivi. Sau khi lấy vợ họ vẫn thế. Họ thích sống cuộc đời bình lặng, ít tiếp xúc nên cũng ít va chạm. Nhưng, thời nay số đàn ông như thế không nhiều.
 
Trong khi đó, có những người nhu cầu bè bạn rất cao. Những khi phải xa bạn, không có ai chia sẻ, họ như con thú lạc bầy. Ở thời đại chúng ta, những người như vậy thường nắm được nhiều thông tin, không bỏ lỡ những cơ hội làm ăn hay thăng tiến. Họ hay giúp bạn nên khi gặp khó khăn hoạn nạn được nhiều người giúp đỡ. Sự giao lưu khiến tâm hồn họ phong phú hơn, sống cởi mở, yêu đời hơn. Do vậy, khi sống trong gia đình, họ cũng cư xử thân mật với vợ con hơn và gia đình họ dễ hạnh phúc hơn. Dĩ nhiên, nếu không biết chọn bạn, có thể họ cũng lắm phen mệt mỏi vì  bạn xấu.

Qua mô tả sơ lược hai dạng đàn ông trên đây, đã thấy họ khác nhau nhiều. Hạnh phúc gia đình phụ thuộc rất lớn vào việc lựa chọn đối tượng kết hôn. Nếu bạn thích kiểu người này nhưng lại chung sống với kiểu người kia thì sẽ rất khó hòa hợp và có thể suốt những năm tháng hôn nhân chỉ để sửa chữa sai lầm đó. Hoặc bạn uốn nắn họ cho hợp với mình, hoặc bạn phải tự thay đổi mình cho hợp với họ. Cả hai giải pháp đó nhiều khi đều thất bại và cuộc hôn nhân sẽ là một chuỗi ngày gò bó nhau, chê trách nhau. Mâu thuẫn cãi cọ là chuyện thường ngày, hạnh phúc chỉ là mơ ước. Cho nên, trong quá trình yêu đương cần phải tìm hiểu tính cách tâm hồn nhau. Nếu bạn thấy độ tương thích quá thấp, thậm chí không thể sống được với nhau thì kết hôn là một sai lầm. Nhiều đôi phải chia tay vì thế.

Tuy nhiên, nói chung, con người dù đã có gia đình riêng vẫn không thể thiếu bạn bè. Trước khi kết hôn, chắc chắn anh ta đã có nhiều mối quan hệ bạn hữu, xã giao thì sau khi lấy vợ, không thể đòi hỏi anh ta phải cắt đứt tất cả những mối quan hệ đó. Đôi khi giữa họ còn có nhiều ân nghĩa, từng cưu mang giúp đỡ nhau, giờ không thể ngoảnh mặt làm ngơ khi bạn cần mình. Nếu cư xử như thế, sẽ trở thành con người sống không có tình nghĩa.

Như trường hợp người vợ trên đây, không muốn cho chồng tiếp bạn ở nhà, dùng mọi cách chia cắt chồng với bạn của anh ta thì liệu có thể ngăn cấm hoàn toàn được không? Liệu không gặp nhau ở nhà, họ có gặp nhau ở chỗ khác không? Bây giờ thiếu gì hàng quán từ sang trọng đến bình dân, điện thoại có trong tay, họ thiếu gì nơi  gặp gỡ mà người khác chẳng thể nào biết được. Có khi, còn đáng lo hơn để họ gặp nhau ở nhà mình.

Đúng là làm vợ thời nay khó hơn ngày trước rất nhiều. Để có hạnh phúc gia đình càng khó. Thành công trong hôn nhân thường chỉ thuộc về những người hiểu thời thế, hiểu người bạn đời của mình mới tạo ra bầu không khí gia đình êm ấm, thoải mái. Dù chồng có nhiều bè bạn, dù có đi đâu cũng vẫn mong trở về với người vợ tâm đầu ý hợp của mình.

Theo Trịnh Trung Hòa/PNO

thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Tôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.

Mẹ chồng gánh hậu quả khi làm khó con dâu

Mẹ chồng gánh hậu quả khi làm khó con dâu

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Rạn nứt giữa bố mẹ chồng và con dâu là lý do phổ biến nhất gây đổ vỡ cho gia đình lớn.

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Chuyện vợ chồng - 11 giờ trước

Chạy vào bệnh viện, tôi thấy vợ cũ đang chăm sóc mẹ tôi từng chút một. Tự dưng nghĩ đến người vợ mới, tôi không khỏi nhói lòng.

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước

Câu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 20 giờ trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

Gia đình - 1 ngày trước

3 chị em Kiều Nhi, Tuyết Nhi và Hoàng Duyên ở Lâm Đồng thường bị nhận nhầm là "sinh 3", gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ngày.

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Gia đình - 1 ngày trước

Người đàn ông Trung Quốc này luôn so sánh bản thân với người bạn hàng xóm và hạnh phúc khi thấy mình hơn bạn. Tuy vậy mọi việc đảo lộn khi họ bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Gia đình - 1 ngày trước

Ngày về ra mắt, Mị đã khiến mẹ chồng tương lai đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác vì giới tính "gái mà trai, trai mà gái" của mình.

Top