Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ phô trương, chồng méo miệng

Thứ sáu, 16:30 22/10/2010 | Gia đình

Có những người vợ, người chồng chỉ vì thói xấu thích "buôn dưa", ăn nói phô trương đã gây bao chuyện dở khóc dở cười.

Đành rằng từ bao năm nay, chị em phụ nữ luôn bị gắn cho cái tính giỏi chuyện trò, ngồi lê đôi mách, buôn dưa lê. Tuy nhiên việc mang câu chuyện "góp vui" của những bà vợ mỗi khi có cơ hội thường không có tác dụng tốt.
 
Chị Linh (35 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) làm công việc văn phòng tại một công ty lớn, mức lương không quá cao nhưng cũng đủ cho chị tự hào mình là trụ cột tài chính của gia đình.
 
Công việc ngày 8 tiếng cùng với thời gian làm công việc nội trợ, chăm sóc gia đình khiến chị không có thời gian buôn chuyện với chị em xóm phố.
 
Nhưng bù lại, thời gian làm việc văn phòng được chị tận dụng triệt để để ca thán, chê bai xấu anh Nghị chồng chị và cả những người nằm trong tầm ngắm của chị. Chuyện gia đình, anh em họ hàng con cái, bạn bè đều bị chị "nổ" thêm mắm thêm muối không thương xót với mấy cô đồng nghiệp. Mọi người ai cũng hào hứng nghe chuyện chị kể nhưng trong thâm tâm, họ luôn lo một ngày nào đó chị lại đi đến chỗ khác kể xấu họ giống như bây giờ.
 
Chị Thu (40 tuổi, Bạch Mai, Hà Nội) thì không thích "nổ" chuyện của người khác, cũng không đặt điều nói xấu ai bao giờ. Nhưng chị Thu lại có thói quen thích chia sẻ với mấy cô bạn về chuyện chăn gối của vợ chồng mình. Mặc dù đã có hai cậu con trai, đứa lớn học cấp 3, đứa nhỏ học cấp 1 mà chị vẫn cứ bô bô kể chuyện gối chăn nồng nàn của vợ chồng mình như một thiếu nữ mới lập gia đình. Cứ mỗi cuối tuần, các gia đình bạn bè thân thiết của gia đình họp mặt là chị lại có cơ hội ngồi tỉ tê với mấy cô bạn khiến họ cũng ngại ngùng.
 
Chân dung đấng mày râu thích "nổ"
 
Cả khu tập thể nơi gia đình chị Lan (Mai Dịch, Hà Nội) sống không ai không biết anh Hùng chồng chị là cao thủ "nổ" số một. Anh thích khoe khoang và luôn khoe mọi lúc mọi nơi bất chấp người đối diện có muốn nghe hay không.
 
Những chuyện anh thích "nổ" với hàng xóm không chỉ là chuyện gia đình anh có bao nhiêu tiền gửi ngân hàng, tốn bao nhiêu tiền xây nhà, bao nhiêu tiền cho cha mẹ vợ hàng tháng và tiền biếu xén cho sếp, thủ trưởng cơ quan anh... tất cả đều được anh kể chi tiết và thổi phồng lên một cách quá đáng.
 
Không chỉ "nổ" chuyện tiền bạc gia đình, công việc, anh còn mang cả chuyện tế nhị vợ chồng mình ra "nổ" luôn với hàng xóm khiến không ít lần chị Lan muối mặt, đứa con gái lớn của anh cị cũng bị mấy đứa trẻ trong xóm trêu đến phát khóc. Bản chất anh Hùng vốn hiền lành nên chị Lan có mắng mỏ thế nào anh cũng chỉ cười xuề xòa "anh lỡ lời" nên chị cũng không thể tức được lâu.

Nhưng chỉ được 1,2 hôm, sau giờ đi làm về dù mệt mỏi đến mấy anh cũng phải xuống sân tập thể ngồi buôn chuyện và "nổ" rộn ràng với hàng xóm, đến khi cơm nước xong xuôi chị đi gọi anh mới chịu về ăn. Không ít người chép miệng thương cho chị Lan có ông chồng tài giỏi thì ít mà giỏi bốc phét thì nhiều.

"Cái mồm làm hại cái thân"

Buổi chiều sau khi tan sở, anh Hùng bị sếp gọi lên phòng họp "kín", chưa hiểu nguyên nhân ra sao anh đã rất bồn chồn lo lắng. Đến khi ông sếp đề cập đến chuyện một người bạn của ông nói lại thông tin anh Hùng kể lể mình chăm đi biếu xén sếp thì mặt anh cắt không còn ra giọt máu.

Thực ra món biếu xén sếp của anh chỉ đơn giản là hộp bánh trung thu, giỏ quà tết...nhưng lại bị anh phóng đại lên nhiều lần. Sau đó hàng xóm ít thấy anh Hùng qua chơi và không còn ghé chân ngồi nước chè buôn chuyện với họ nữa, anh chỉ chào hỏi họ vài câu qua loa lấy lệ, chị Lan cũng vì thế mà mừng ra mặt vì sự thay đổi của chồng mình.

Một lần vô tình trong phòng vệ sinh, chị Tâm nghe thấy hai cô đồng nghiệp trẻ tuổi đang "nói xấu" mình. Sẵn tính ghê gớm không chịu nhịn ai bao giờ chị đã định lên mặt "dạy đời" cho đàn em vì tội dám nói xấu sau lưng người khác, nhưng khi nghe thấy hai cô gái nói chị suốt ngày đi nói xấu mọi người thì bị người khác dùng làm chủ đề buôn chuyện cũng là lẽ bình thường.

Lúc này chị mới hiểu cảm giác bị người khác mang ra đàm tiếu thật không dễ chịu chút nào, chị thấy ân hận vì đã đi kể xấu chồng mình vì thực ra anh rất tốt chỉ là hơi vô tâm với chị, vậy mà trước mặt đồng nghiệp cơ quan chị đã không hề có sự tôn trọng với anh. May sao những lời "buôn dưa" của chị chưa đến tai anh.

Không bị sếp "dằn mặt" như anh Hùng hay bị đồng nghiệp "trả đũa" sau lưng như chị Tâm. Chị Thu bị chính chồng mình "phản bội" khi trong một lần đến nhà chơi, chị bạn vô tình tìm được mẩu giấy khám của anh Hưng chồng chị, anh Hưng đã phải đi bác sĩ khám điều trị vì bất lực đã gần 1 năm nay. Chị Thu ngượng chín cả mặt. May sao các bà bạn chị đều thuộc diện hiểu biết nên đều thông cảm cho chị.

Theo Hạnh Mai
ĐSGĐ

thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 57 phút trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 5 giờ trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

Vợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

Nuôi dạy con - 20 giờ trước

GĐXH - Những hành động này cha mẹ tưởng tốt nhưng lại ngăn họ gần gũi con.

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

Anh muốn đưa em đi Đà Lạt, nơi em ước ao đến một lần trong đời. Anh muốn nhìn con gái lớn lên. Anh muốn cùng em già đi theo năm tháng. Có nhiều điều anh muốn làm cùng em, vậy mà chẳng còn cơ hội nữa.

Anh trai vô sinh nhưng vẫn có con khiến cả nhà sững sờ

Anh trai vô sinh nhưng vẫn có con khiến cả nhà sững sờ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Anh tôi một mực bênh vợ, nói chị không hề phản bội chồng. Và anh thú nhận người có lỗi duy nhất ở đây chính là anh khiến ai cũng sốc.

5 cung hoàng đạo có số làm quan to

5 cung hoàng đạo có số làm quan to

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong thế giới của 12 cung hoàng đạo, dưới góc nhìn chiêm tinh học, mỗi cung sẽ có những dấu hiệu nổi bật, mang trong mình sức mạnh riêng, quyền lực và khả năng lãnh đạo tuyệt vời.

Tôi quyết 'bỏ của chạy lấy người' sau khi nghe bạn trai nói với vợ cũ

Tôi quyết 'bỏ của chạy lấy người' sau khi nghe bạn trai nói với vợ cũ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Suốt buổi hôm đó, dù anh cố làm tôi vui bằng cách vẽ ra những viễn cảnh tương lai tươi đẹp, tôi vẫn thấy lòng mình ngập tràn nỗi thất vọng và bất an.

Họp lớp báo 23 người tham dự, tới lúc đi ăn lại thành 54 người: Ăn xong tôi lặng lẽ rời nhóm lớp!

Họp lớp báo 23 người tham dự, tới lúc đi ăn lại thành 54 người: Ăn xong tôi lặng lẽ rời nhóm lớp!

Gia đình - 1 ngày trước

Sau khi thanh toán xong tiền bữa ăn cho lớp trưởng, tôi lặng lẽ rời khỏi nhóm lớp, kết thúc tình bạn hai chục năm của mình.

Top