Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ ngoại tình, xui con nghĩ xấu về bố: Nỗi đau nhân đôi

Thứ hai, 10:02 01/06/2009 | Gia đình

Giadinh.net - Khi không cứu vãn được gia đình, anh HB đành để vợ ly hôn đơn phương. Người đàn ông này không chỉ khổ vì bị “cắm sừng”, mà nỗi khổ tâm nhất của anh là hai đứa con được vợ “thổi” vào đầu những điều xấu xa về bố của chúng. Kết quả, chúng chẳng biết tin vào ai khi chính cách sống của mẹ cũng khiến chúng sợ...

Mất vợ

Anh HB lấy vợ khi đã 34 tuổi, công việc ổn định và có cơ hội để thăng tiến. Vợ anh lúc ấy đang là một sinh viên và tài sản mang về nhà chồng là 4 con búp bê bằng vải. Anh HB làm đủ mọi việc để nuôi sống gia đình, từ viết báo đến kinh doanh, tài sản sau 15 năm gầy dựng đã đủ cho hai vợ chồng và hai đứa con sống vương giả.

Lúc nghèo thì vợ chồng anh HB chưa có mâu thuẫn gì nhiều, dù người nọ người kia nói là vợ anh ngoại tình. Mỗi lần nghe đồn thổi, vợ anh lại gục vào vai chồng nức nở: “Thiên hạ thật xấu xa, họ thấy vợ chồng mình hạnh phúc thì ghen tị, đặt điều”. Nhưng sự việc rành rành, anh biết chị có nhiều người tình thì chị lại khóc và thú nhận tính hoang dã trong cách sống của mình. Anh HB ngậm đắng nuốt cay tha thứ vì hai đứa con. Anh ra nước ngoài làm luận án tiến sĩ, hy vọng chị ở nhà bình tâm mà nghĩ lại thì chị lại đi yêu một người đàn ông trẻ tuổi hơn rồi rủ về nhà sống ngang nhiên trước mặt hai đứa con thơ. Lần đầu tiên trong đời, đứa con trai 13 tuổi của anh HB bỏ nhà đi bụi bởi nó ý thức được nỗi nhục nhã khi mẹ ngang nhiên sống chung với một người đàn ông không phải là bố nó.

Biết tin con bỏ nhà đi, anh bỏ dở đề tài đang nghiên cứu bay về Việt Nam để cứu vãn tình hình. Biết trước, chị thuê vệ sĩ đuổi anh ra khỏi ngôi nhà và giấu người tình đi nơi khác. Anh như một kẻ trắng tay, mất hết những gì quý giá nhất của mình: Hạnh phúc và những đứa con...
 

Nguy cơ mất con

Khi tìm được đứa con 13 tuổi trở về, chị vợ khống chế anh HB bằng cách lập kế hoạch nói xấu bố chúng. Chị trêu tức để anh nổi khùng trước mặt bọn trẻ khiến chúng nghĩ rằng bố là người vũ phu, dù nhẫn nhịn lắm nhưng cũng có lúc anh đã mắc mưu người đàn bà lắm chiêu này. Và từ đó chị cấm chúng tới thăm bố, cấm chúng trò chuyện với bố. Chị bảo với chúng rằng: “Bố là người nguy hiểm”. Anh HB ở một mình trong ngôi nhà khác và chờ các con đến thăm vào mỗi ngày cuối tuần.

Anh HB không muốn thanh minh với con, anh chỉ mong rồi lúc nào đó chúng sẽ hiểu mình. Có nhiều hôm nhờ người hẹn với con, anh đi chợ từ sáng sớm để nấu những món mà chúng thích, nhưng chờ mãi chẳng thấy các con đến. Cuối cùng lên mạng thì chúng nhắn qua cửa  sổ  chat: “Bố ơi, mẹ biết kế hoạch nên cấm rồi, bố chịu khó ăn cơm một mình nhé”. Ngồi trước mâm cơm bày sẵn, anh nuốt nước mắt vào trong. Rồi có nhiều đêm không ngủ, anh đi xe tới nơi vợ và các con đang ở chỉ để nhìn lên ô cửa sáng đèn quen thuộc mong nhìn thấy bóng các con chơi đùa rồi lại lầm lũi quay về khi trời đổ mưa.

Nhiều lần toà án gọi anh lên để giải quyết chuyện ly hôn, chị mang cả đứa con gái ngây thơ lên toà để “khủng bố tinh thần” anh. Sau nhiều lần hoà giải không thành, chị được toà cho ly dị đơn phương. Khi đứa con trai vì lối sống của mẹ làm cho hư hỏng, chị đuổi nó về ở với bố và chị cùng chồng mới sang định cư ở nước ngoài.

Đứa con trai của anh HB rơi vào trạng thái trầm cảm. 15 tuổi nó bắt đầu buông thả, nó thay người yêu như thay áo và hay lấy trộm tiền của anh đi chơi. Dần dần hai bố con sống trong tình trạng cạn kiệt về tài chính, đồng lương “ba cọc ba đồng” của anh tằn tiện lắm cũng chỉ đủ cho hai bố con sống đạm bạc. Trong quá trình cảm hoá đứa con mình có dấu hiệu thành công, anh bắt đầu nghĩ tới việc cho con đi học nhưng anh phát hoảng khi vợ cầm hết giấy tờ. Còn vợ anh, mỗi lần về nước vẫn tung tăng ở các buổi tiệc với cách ăn mặc gợi cảm và tệ hơn là nhiều người lại khen chị quảng giao, hào phóng và tốt bụng!
 
“Những người phụ nữ như vợ anh HB không nhiều. Nhưng bất cứ người đàn ông nào khi không may lấy phải vợ hư sẽ dễ rơi vào hoàn cảnh “thân bại, danh liệt”. Hiện có nhiều người đàn bà ngoại tình, nhưng đến mức độ bất chấp tất cả như vợ anh HB thì đúng là “đàn bà dễ có mấy tay”. Thường khi đàn ông ngoại tình, họ vẫn đủ tỉnh táo để yêu thương gia đình. Nhưng khi đàn bà rơi vào ngoại tình, họ muốn từ bỏ gia đình để hy vọng được sống với người đàn ông mà mình yêu. Điều này khiến họ bất chấp tất cả, thậm chí còn bất chấp cả đạo lý, tình người và tình mẫu tử. Mà hậu quả của nó lại chính là những đứa con của họ phải gánh chịu!”. 
Nhà tâm lý Trịnh Trung Hoà

thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

Top