Thứ Năm, 16/08/2012 14:33 (GMT+7)

Vợ mất trinh mới biết chiều chồng!

Tôi quan tâm tới cái gọi là cảm xúc thăng hoa trong tình yêu hơn là chuyện còn trinh.

Tôi là một gã đàn ông lăng nhăng, nghiện sex, có thể các bạn sẽ nghĩ tôi như vậy khi tôi nói rằng, thích lấy một cô vợ mất trinh thay vì người vợ còn trinh tiết. Thông thường phụ nữ cho rằng, đàn ông chơi bời nhiều, ngủ với rất nhiều cô gái nhưng vẫn mong muốn người vợ của mình còn trong trắng, hi vọng rằng, sau đêm tân hôn sẽ nhìn thấy giọt máu trên ga trải giường trắng. Và họ sẽ nổi đóa lên, không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi phát hiện chẳng thấy giọt máu ấy đâu. Các bạn nghĩ không sai!

Đàn ông dù có chơi bời thế nào nhưng luôn đòi hỏi sự trinh tiết. Nhiều người cho rằng, trinh tiết là thước đo nhân phẩm, hạnh phúc của người con gái. Người còn trinh là người có tất cả công dung ngôn hạnh. Nhưng tôi thì khác…
 
Tôi không cho rằng người con gái còn trinh là người có đủ mọi phẩm chất tốt đẹp. Tuy nhiên, tôi cũng không phủ nhận rằng, khi họ yêu, họ giữ gìn được bản thân trong trắng, cố gắng kìm chế mọi cảm xúc, họ quả là người có bản lĩnh, lập trường và đáng ca ngợi. Nhưng đằng sau cái gọi là trinh tiết ấy còn có quá nhiều điều đáng nói.

Tôi là người đàn ông, không thuộc loại lăng nhăng cũng chẳng phải hạng không biết mùi đàn bà, hiền như khúc gỗ. Tôi cũng muốn chọn cho mình một người con gái ngoan ngoãn, hiền lành làm vợ. Nếu có đảm đang tháo vát, chu toàn gia đình thì thật là quá tốt. Nhưng người con gái như thế không phải dễ tìm. Đức hạnh là thứ quan trọng nhất, chỉ cần đó là người biết đối nhân xử thế, tôi hoàn toàn đồng ý lấy làm vợ. Tính nết hợp nhau là chuyện cần thiết hơn nữa!

Còn chuyện trinh tiết, tôi không màng tới. Tôi đã qua lại, chơi bời với nhiều cô gái. Tôi cũng có vài ba mối tình chính thức. Thú thực, cô nào cũng đã ăn nằm với tôi, nhưng tôi không cho rằng các cô gái ấy là hư hỏng, mất nết. Dù các cuộc tình đó đều chẳng tới đâu, nhưng chỉ có họ là người chủ động chia tay tôi, hoặc là do cả hai đã hết tình cảm. Tôi không phải là kẻ “chơi” xong rồi bỏ. Thật ra, không phải tôi kiểm tra trinh tiết của các cô ấy, xem có phải tôi là người đầu tiên của họ không mà bởi, tôi quan tâm tới cái gọi làm cảm xúc thăng hoa trong tình yêu hơn là chuyện  còn trinh.
 
Các bạn phải đặt câu hỏi, vì sao các cô gái mất trinh? Bởi những gã đàn ông như chúng ta này. Chính tôi là người đã khiến cho 2 trong vài cô người yêu của tôi phải ôm mặt khóc nấc khi trao đi cái ngàn vàng. Nhưng rồi, họ cũng rời xa tôi, mặc dù tôi luôn biết cách chịu trách nhiệm. Vì thế, đừng đòi hỏi họ còn trinh tiết. Họ mất trinh, đa số vì họ sống thật với cảm xúc của mình.

Tôi không cổ xúy cho cái gọi là  mất trinh trước khi làm vợ, nhưng cũng nên có cái nhìn thông cảm và cần hiểu được cái gì đang có trong tâm hồn các cô gái ấy, không phải cái màng trinh kia mất đi là không còn gì nữa.

Vì thế, khi đã yêu quá nhiều, tôi nghĩ tới chuyện lấy vợ. Và tiêu chí của tôi chỉ có 1, cô ấy phải không còn trinh tiết. Cô ấy sẽ biết chiều chuộng chồng hơn thay vì những cô gái ngây ngô lần đầu làm ‘chuyện ấy’. Hạnh phúc gia đình có hạnh phúc hay không phụ thuộc phần lớn vào chuyện quan hệ vợ chồng. Vì thế, đừng hỏi tôi tại sao. Tôi có cách nghĩ riêng của tôi. Tôi cần một người vợ không còn trong trắng, còn bản chất tốt đẹp thì tốt hơn. Nhưng nếu không được, tôi sẽ dạy bảo vợ dần dần.
 
Theo Eva

PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC(4)

  • ML (24/08/2012 16:04)

    Tôi không thể nào tin là tất cả đều có suy nghĩ như anh. Nhưng nếu thật sự có sự công bằng thì có lẽ cuộc đời tôi đã khác. Vì có những người đàn ông rất ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho riêng mình, đòi người vợ phải còn trong trắng. Nhưng sao các anh không suy nghĩ cho người phụ nữ, tại sao không chịu hiểu và thông cảm, mà thậm chí còn tàn nhẫn ruồng bỏ họ khi biết sự thật. Đâu người con gái nào muốn mình bị như vậy chứ, và các anh có biết họ đau khổ đến thế nào không. Khi nghe anh tâm sự vậy, tôi mời có chút niềm tin vào cuộc sống này hơn. Cảm ơn anh

  • Nguyen Linh (18/08/2012 14:00)

    Có bao nhiêu người đàn ông Việt Nam sống ở VN mà giống anh? Tại sao khi yêu thì thường thuyết phục người yêu của mình phải quan hệ, nếu không quan hệ thì nói không yêu còn quan hệ rồi thì cho là người ta hư hỏng. Ai cũng như đàn ông các anh thì còn đâu người con trinh cho anh lấy. Có thấy mâu thuãn không?

  • Cecile Anh (17/08/2012 20:26)

    Hiểu và đồng ý với quan điểm của anh!

  • (17/08/2012 11:34)

    Khùng.

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Tel: (844) 3974.8899 ext 3739
Fax: (04) 39744081
Email: cs@admicro.vn
Hotline: 0932 267 899 (Ms.Thủy)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms.Thơm)
én bạc | phụ nữ, gia đình, làm đẹp
giải trí, xã hội | tài chính, chứng khoán, doanh nhân