Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ chồng cũng cần đến "hip hop"?

Thứ năm, 09:30 10/06/2010 | Gia đình

GiadinhNet - Nhiều cặp vợ chồng trẻ có tâm lý: Thuộc về nhau rồi, có còn phải chinh phục nữa đâu mà “màu mè” làm mới cho “mệt xác”. Lo làm ăn cũng đã đủ hết thời gian rồi

Họ đâu biết rằng: Sự nhàm chán chính là liều “độc dược” đối với hôn nhân. Có điều, liều độc dược này không làm hôn nhân chết ngay - nó cứ ngấm dần, ngấm dần, đến khi không còn cơ hội cứu vãn…

Vòng quay tẻ nhạt...

Thuở yêu đương, họ luôn nói với nhau những lời “có cánh”, lúc nào cả hai cũng thấy đầy mới mẻ trong mắt nhau, tưởng chừng khám phá cả ngàn năm may ra mới hết. Cưới nhau rồi, “bánh đúc đã bày sàng”, cần gì phải gìn giữ, ý tứ làm chi cho mệt, cứ sống thật cho “bõ cái công đi nhẹ, cười duyên” bấy lâu nay. Đây là quan điểm sai lầm.

Chị- biên tập viên một Nhà xuất bản. Anh- chuyên viên của một Bộ. Họ có một cậu con trai gần 10 tuổi, một căn hộ tập thể không lớn nhưng cũng chẳng phải “bé tí teo”. Yêu nhau hơn hai năm rồi mới đi đến hôn nhân, nên chẳng có chuyện bị “ép dầu, ép mỡ”. Thu nhập của cả hai cũng chẳng đến nỗi nào. Ông bà nội ngoại đều khỏe, có lương hưu, không cần con cháu phải phụ giúp gì nhiều... nên không phải chịu gánh nặng gia đình. Tóm lại: Trong mắt nhiều người, cuộc sống gia đình anh chị tạm ổn, không có gì đáng “lăn tăn”.
 
Tôi khá thân với chị, là người hay được chị trút bầu tâm sự. Đi công tác gần 2 tuần về, gặp nhau, chị kéo ra quán cà phê, giọng riết róng đầy tâm trạng: “Anh chị đến bỏ nhau mất thôi!”. Tôi nghe như sấm rền bên tai:-Anh ấy thua cổ phiếu? –Không! - Anh ấy có bồ? –Không! –Anh ấy không đưa tiền lương? - Không!- Anh ấy nói xấu nhà ngoại?- Không! - Mất việc à? –Cũng không?- Thế gã hắt hủi vợ con?- Có mà dám... - Thế là sao? – Cuộc sống gia đình chị nhàm chán lắm em ơi, chị chịu không nổi nữa, tất cả tẻ nhạt đến phát ốm. Hôm nay là thứ ba, nhưng chị hình dung trước thứ ba của tuần sau, tuần sau nữa, cũng như thế. Sống thế này có khác gì “sống mòn”? - Chị dẹp bớt cái nỗi niềm lâm ly kiểu tiểu thuyết ba xu ấy đi. Sướng quá hóa rồ chắc? Người ta chạy ăn từng bữa, còn chị: Chồng khỏe, con ngoan, nhà cửa đề huề. Trông lên chẳng bằng ai, nhưng ngó xuống, khối kẻ mơ được như mình... Chị bỏ ngay cái thứ tình cảm xa xỉ đó cho em nhờ- vẫn biết thế. Nhưng chán lắm, em chưa lấy chồng, chẳng biết sau này “cu Tý” nó đối xử ra sao?...
Chị kể với giọng não nùng khiến tôi- một “cô nương” 24 tuổi đang nhăm nhe cuối năm nay lên xe hoa cũng phải giật mình ngao ngán trước vòng quay tẻ nhạt của cuộc sống gia đình chị (mà có lẽ còn của không ít gia đình trẻ khác?).
 
Cưới nhau xong, thời gian đầu còn son rỗi anh chị cũng đưa nhau đi chơi. Cũng mộng mơ, thi vị chẳng kém đôi nào... Nhưng những cuộc đi chơi như thế hiếm hoi, thưa thớt dần, đến khi chị sinh thằng cu thì vợ chồng rất ít dịp cùng nhau đi đâu đó nữa. Thì cứ an ủi là dồn thời gian, sức lực cho con. Nhưng thấm thoắt thằng bé đã gần 10 tuổi, chị mới giật mình nhớ ra: Vợ chồng lâu lắm rồi chẳng trò chuyện dài hay đi xa. Thi thoảng, dịp hiếu –hỷ cần sự xuất hiện của cả hai, vợ chồng mới đi cùng nhau. Cuộc sống gia đình bấy lâu cứ một nhịp, đều như “vắt chanh”. Sáng: Chị dậy sớm đi chợ mua đồ ăn cho bữa tối (trưa thì tùy nghi di tản), cho con ăn, đưa nó đi học. Anh dậy muộn hơn nên có trách nhiệm đón con vào buổi chiều (trưa, thằng bé ăn ở lớp). Về nhà, chưa đến giờ ăn tối, anh ghé qua chỗ mấy ông già đầu ngõ làm ván cờ. Tối, ăn uống xong, chị lo dọn dẹp, anh ngó tivi, đọc báo, chơi với cu con một tý rồi giục nó học bài. Có lần, chị rủ anh đi xem kịch, anh từ chối: “Gớm, ngồi xem một chương trình truyền hình, cô còn ngáp ngắn ngáp dài huống hồ là đi xem ở rạp. Thích thì mua đĩa về mà xem...”. Anh thờ ơ với những chuyện ở cơ quan vợ, nên chị kể vài lần rồi chán, chẳng “buôn” nữa. Là người hướng nội, anh không hào hứng lắm với những cuộc gặp gỡ, hội hè nơi đông người... Lúc đầu, chị nghi anh có bồ? nhưng tìm hiểu thì không phải! Có lẽ do cả hai không ai chịu làm mới bản thân, chẳng thích xê dịch,  ngại đổi thay, họ cứ sống thế và thấy... ổn. Mãi dần, thành quen, chị chỉ còn biết có cu con để chuyện trò. Nhưng bây giờ, nó lại thích trò chơi điện tử hơn là ngồi với mẹ... Cuộc sống cứ như vòng xe “quay đều quay đều” tẻ nhạt và cũ rích...

Ôi trời ơi! Nếu cứ như thế thì kinh khủng thật!!! Tôi không đến nỗi hoảng hồn nghe chị có ý định “phá phách” nữa... Nhưng nếu chia tay nhau vì chuyện đó, nghe  cứ “sến” thế nào ấy? Biết khuyên chị thế nào bây giờ...
 

“Chuyện ấy” nhàm chán - một lý do đẩy quý ông “đi hoang”

Ngồi quán bia với mấy ông bạn, tào lao trên trời dưới biển mãi, cuối cùng cũng quay về chủ đề “chuyện ấy”. Ông thì khoe: Vợ ông mới ngâm cho chồng một bình rượu thuốc, uống đến đâu, biết đến đó(?). Ông khác thì vỗ ngực tự hào: Mỗi lần bên nhau, “bà xã” ông luôn khiến chồng bất ngờ và đầy thú vị trước những “sáng tạo” mới! Còn anh khác thì tỏ ra sành sỏi hơn: Các ông phải tạo ra khung cảnh mới cho “phê”. Chứ cứ “nhảy mãi” một điệu van... thì chán ốm, nhiều khi phải nhảy cả “hip hop” chứ! Có lúc trong phòng ngủ, lúc ngoài phòng khách... mới thấy hết thú vị của “chuyện ấy”.
 
Anh ngẩn tò te khi nhớ lại những lần bên vợ. Hơn 4 năm rồi, khi gần gũi nhau, chị cũng chỉ cho phép anh “độc diễn” tư thế cổ điển nhất. Anh không phải một “ông đồ nho” cổ hủ, nhưng nếu anh có ý định “thay đổi” một chút thì chị nhăn mặt khó chịu: Anh làm cái trò quái quỷ gì thế?! Vậy là “tụt hết cả cảm xúc”, đành... nhanh cho xong nghĩa vụ...
 
Một lần, ông bạn trúng quả làm ăn, rủ anh đi “khao”. Cô gái ở quán bia mặc dù không đẹp bằng vợ nhưng đã khiến anh “sững sờ”, đúng như ông bạn rỉ tai: “Thử một lần mà xem, ông sẽ thích ngay mà...”. Sau lần ấy, giấu bạn, thi thoảng anh lén lút quay lại chỗ cũ với tâm trạng vừa... thích vừa sợ bị phát hiện! Mặc cảm phản bội vợ con vẫn đeo đẳng, nhưng những gì cô gái ở quán bia ôm mang lại đã khiến anh có cảm giác không cưỡng lại được. Anh thưa thớt dần những cuộc “giao ban” với vợ, vì “vẫn như 4 năm trước ấy mà...”. 
 
Điều nguy hiểm: Chị vợ chẳng để ý đến thay đổi của chồng. Có lẽ lý do một phần chị sinh ra trong một gia đình khá nề nếp, bố mẹ cực kỳ nghiêm khắc. Lớn lên, lại vào trường sư phạm- một nghề, vốn dĩ đã mô phạm, khuôn thước nên ít nhiều đã ảnh hưởng đến cách cư xử trong mọi chuyện của chị.  Nhưng chị không biết rằng: Trong hôn nhân, “chuyện ấy” cũng rất quan trọng. Đàn ông thích sự mới mẻ. Nếu người vợ quá cổ điển, không chịu làm tươi mới trong mắt chồng thì nguy cơ các ông đi “ăn chả” là điều khó tránh khỏi...

Đừng tưởng đã là vợ chồng thì chẳng cần phải đổi thay, làm mới làm gì. Sự tẻ nhạt, nhàm chán sẽ giết dần tình yêu. Hãy cố gắng tạo ra sự hấp dẫn, lôi cuốn nhau, để mỗi sớm mai là một ngày mới...
 
- Trong gia đình, các thành viên nên tạo ra một sở thích hoặc một sinh hoạt chung để gắn kết với nhau (ví dụ: Cùng xem một bộ phim, đi bộ hoặc chơi thể thao…).

- Vợ chồng nên dành thời gian riêng tư bên nhau. Nếu có điều kiện: Gửi con cái cho ông bà, đi du lịch xa cùng nhau để tái tạo năng lượng và quan trọng hơn là thoát khỏi không gian cũ kỹ có nguy cơ sắp nhàm chán…

- Hãy tạo cho nhau niềm vui nho nhỏ và bất ngờ để cuộc sống ý nghĩa hơn…

- Chịu khó đối thoại để hiểu và giúp nhau những lúc cần thiết. Nếu bạn đời là người sống quá khép kín, người kia cũng  đừng tỏ thái độ “bất hợp tác”. Như thế càng đẩy nhau xa hơn… Hãy cố gắng tìm được chung nhất để tâm sự, chia sẻ với nhau…

(Chuyên gia tâm lý Nguyễn Hồng Nga -Tổng đài 1080)
T.Lê
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Tôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.

Mẹ chồng gánh hậu quả khi làm khó con dâu

Mẹ chồng gánh hậu quả khi làm khó con dâu

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Rạn nứt giữa bố mẹ chồng và con dâu là lý do phổ biến nhất gây đổ vỡ cho gia đình lớn.

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Chạy vào bệnh viện, tôi thấy vợ cũ đang chăm sóc mẹ tôi từng chút một. Tự dưng nghĩ đến người vợ mới, tôi không khỏi nhói lòng.

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

Câu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 13 giờ trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

Gia đình - 1 ngày trước

3 chị em Kiều Nhi, Tuyết Nhi và Hoàng Duyên ở Lâm Đồng thường bị nhận nhầm là "sinh 3", gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ngày.

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Gia đình - 1 ngày trước

Người đàn ông Trung Quốc này luôn so sánh bản thân với người bạn hàng xóm và hạnh phúc khi thấy mình hơn bạn. Tuy vậy mọi việc đảo lộn khi họ bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Gia đình - 1 ngày trước

Ngày về ra mắt, Mị đã khiến mẹ chồng tương lai đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác vì giới tính "gái mà trai, trai mà gái" của mình.

Top