Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ chồng có phải là duyên nợ từ kiếp trước? (1): Chuyện người phụ nữ “tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa”

Thứ hai, 13:30 25/01/2016 | Gia đình

GiadinhNet - Không ít người trong quá trình chung sống, họ bị chồng hoặc vợ làm cho khổ sở, điêu đứng nhưng cứ loay hoay dùng dằng mãi không dứt ra được. Muốn chia tay nhưng không thể thực hiện được nên họ cho rằng “tại số”, “tại duyên nợ”, “cố mà trả cho hết kiếp này”... Những suy nghĩ đó đúng hay sai? Loạt bài “Vợ chồng có phải là duyên nợ từ kiếp trước” sẽ phần nào giúp chúng ta hình dung rõ hơn về quan niệm này.

Đây là cuộc hôn nhân lần thứ hai trong đời chị. Trước khi lấy chồng, biết người yêu nghiện ma túy nhưng chị vẫn giấu bố mẹ để lấy chồng. Đang có cuộc sống đàng hoàng với nghề dược, sau khi lấy chồng, chị hoàn toàn rơi vào bế tắc. Bế tắc về tài chính vì trong nhà luôn có sẵn một kẻ trộm. Bế tắc về tinh thần vì phải đối mặt với thực tế có một người chồng nghiện và lòng sĩ diện với gia đình chồng cũ, bà con hàng xóm… Loay hoay với những suy nghĩ như vậy nên chị không thể tìm được lối thoát nào cho mình. Cuối cùng chị đành tặc lưỡi chấp nhận: “Cái số mình khổ bởi tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Chắc kiếp trước mình mắc nợ, nên kiếp này phải trả… ”.

Ảnh minh họa TL
Ảnh minh họa TL

“Vỏ dưa” là một người chồng mắc tật ghen tuông

Đó là câu chuyện chúng tôi ghi lại được từ nhật ký tư vấn của Trung tâm Tư vấn Tuổi trẻ hạnh phúc và kỹ năng cuộc sống (Trung ương Đoàn TNCS HCM). Chị tên là Nguyễn Thị Ánh Hồng, kinh doanh cửa hàng dược ở Hưng Yên. Hồng đã có một đời chồng. Người chồng trước của Hồng là người cùng làng. Vợ chồng có với nhau một đứa con gái, bây giờ cháu đã lên 6 tuổi. Hồng ly dị vì người chồng này mắc phải tính đa nghi, hay ghen tuông vô cớ nên họ xảy ra cãi vã và mâu thuẫn liên miên. Không chịu được nên Hồng đã chủ động ly hôn.

Sau khi ly hôn được một năm, Hồng để con gái lại cho ông bà ngoại nuôi, còn mình lên Hà Nội học trung cấp dược. Trong quá trình đi học đó, một người bạn gái cùng lớp đã manh mối, giới thiệu cho Hồng gặp Trung, anh họ của cô. Trung ở Thanh Nhàn, Hà Nội. Lúc đầu yêu nhau, Hồng không hề biết Trung bị nghiện ma túy. Cô bạn cùng lớp cũng không nói cho Hồng điều đó. Lúc chuẩn bị cưới, Hồng mới phát hiện ra sự thật. Biết Trung nghiện, Hồng cũng lo lắng, băn khoăn và gọi điện cho chuyên gia tâm lý. Nhưng Hồng đã dùng dằng không dứt. Hồng đã giấu bố mẹ thông tin đó và lên xe hoa lần nữa trong sự vui mừng của gia đình, họ hàng và làng xóm.

Về làm dâu nhà Trung, Hồng được mẹ chồng và nhà chồng thương quý, chiều chuộng và lo lắng cho từ A – Z. Thế nhưng Hồng rơi vào thảm kịch vì người chồng nghiện của mình. Mỗi lần khóc hết nước mắt vì chồng, Hồng lại gọi điện đến Trung tâm Tư vấn Tuổi trẻ hạnh phúc và kỹ năng cuộc sống. Hồng kể với chuyên gia tâm lý rằng: Chính bố mẹ chồng bỏ ra số tiền 200 triệu đồng để mở cửa hàng thuốc cho Hồng bán. Thế nhưng Hồng bán được bao nhiêu thuốc, cứ sểnh ra là Trung lại “vặt” mất tiền. Không chỉ lấy tiền mặt mà nhà có bao nhiêu thứ đồ đạc gì có thể bán ra tiền là Trung cũng xách đi bán, từ cái máy giặt, ti vi cho đến cả… nồi cơm. Một lần, Trung lễ mễ bê ti vi đi bán, ra đến cửa thì không may gặp vợ. Hồng giữ ti vi lại nên Trung đã điên lên đập vỡ ti vi. Em Trung có mỗi chiếc xe máy, đi làm về đã cẩn thẩn khóa xe lại nhưng vì quên chìa khóa ở tầng 1 nên cũng bị Trung mang bán nốt…

Đến khi Hồng mang bầu, vì không muốn con dâu phải khổ lụy làm ảnh hưởng đến cháu, bố mẹ Trung bàn với Hồng rằng, cứ để Trung ở lại Hà Nội, còn Hồng về Hưng Yên để mở cửa hàng thuốc. Cho đến lúc này, Hồng vẫn giấu bố mẹ mình việc chồng nghiện ma túy. Lấy cớ về quê kinh doanh cửa hàng thuốc sẽ tốt hơn, Hồng đã quay về nhà bố mẹ mình. Cứ khoảng 1 tuần, Trung lại về Hưng Yên thăm vợ một lần. Mỗi lần về, nếu không ăn trộm tiền của vợ thì Trung cũng trộm thuốc mang lên Hà Nội đổi ma túy. Có lần Hồng không ở cửa hàng, Trung đã ép nhân viên của vợ phải đưa tiền cho anh ta.

Về quê vợ, gặp ai Trung cũng vay tiền. Một lần đến nhà bố mẹ vợ, thấy nhà khóa cổng nên Trung đã trèo cổng nhảy vào. Hôm đó vô tình người hàng xóm nhìn thấy Trung cứ đi lại nhòm ngó, rồi nhảy tường nên tưởng là kẻ trộm. Thế là người hàng xóm hô hoán dân làng ra bắt giữ Trung lại. Trung liền nói: “Ơ, cháu là con rể của ông Nam (ông Nam là bố Hồng - PV)”. Hôm sau gặp Hồng, người hàng xóm hỏi “Sao thằng chồng mày về nhà kiểu gì mà cứ lấm la lấm lét như thế?” khiến Hồng xấu hổ vô cùng.

Khổ nhưng quyết không bỏ chồng

Bức  xúc vì chồng, không biết trút vào đâu nên Hồng chỉ biết gọi điện cho chuyên gia tư vấn. Mỗi lần gọi là Hồng than khổ, than là không thể chịu đựng được. Thế nhưng chuyên gia tâm lý năm lần, bảy lượt khuyên “nếu không thể chịu đựng được thì “giải tán” đi” nhưng Hồng vẫn không bỏ. “Mỗi lần Hồng gọi điện đến, tư vấn với cô ấy thật là khó, không ít lần cô ta làm tôi phát bực vì cảm thấy mất thời gian mà chẳng mang lại kết quả tốt đẹp nào”, chuyên gia tư vấn nói.

Theo chuyên gia Nguyễn Yến Nhi, trường hợp của Trung rất khó cai nghiện ma túy. Qua quá trình tư vấn thì chuyên gia được biết, Trung sinh năm 1981 nhưng nghiện đã 15 năm nay. Anh ta bắt đầu nghiện ở lứa tuổi mới lớn. Trước đây bố mẹ Trung đã đưa Trung đi cai nghiện nhiều nơi rồi nhưng đều không thành. Bản thân Hồng cũng đưa Trung đi cai nghiện vài ba lần nhưng đều thất bại.

Nếu Hồng muốn “thoát khổ” chỉ còn cách là ly dị. Nhưng kỳ lạ là Hồng không bao giờ có ý định bỏ Trung. Tâm sự với chuyên gia tư vấn, Hồng nói: “Cái số em nó khổ. Chồng trước em đã khổ rồi, giờ đi bước nữa lại khổ kiểu khác. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Kiếp trước chắc em đã mắc nợ nên kiếp này phải trả thôi. Thôi thì cố sống mà trả nợ cho xong kiếp này!”.

Ngoài việc nghĩ là duyên nợ, Hồng cũng có những lý do tự thân khác. Đã có lần Hồng nói với chuyên gia tư vấn rằng, cô không muốn bỏ chồng lần thứ hai vì nhiều lý do. Một là cho đến bây  giờ, ở Hưng Yên, anh em bà con chòm xóm ai cũng nghĩ số Hồng bỏ chồng lại hay, “vớ” được chồng Hà Nội, lại được bố mẹ chồng yêu quý, chiều chuộng. Nhưng nào ai biết được nỗi cay đắng của Hồng đâu. Hồng không muốn ly dị lần nữa bởi không bỏ thì thôi, bỏ thể nào làng xóm cũng tìm hiểu nguyên nhân. Mà nguyên nhân vì chồng nghiện ma túy thì xấu mặt quá. Không chỉ xấu mặt cô mà xấu mặt cả bố mẹ mình. Hàng xóm sẽ tha hồ mà dè bỉu rằng: “Tưởng lấy chồng thứ hai thì phải thế nào, hóa ra lại còn tệ hơn chồng trước!”.

Chính vì nghĩ như vậy nên Hồng cứ cố. Hiện tại bụng chửa vượt mặt, sắp sinh rồi nhưng Hồng vẫn bị chồng “trấn lột” tiền. Nhiều khi Hồng  còn rơi vào cảnh không có tiền để đi khám thai. Sắp sinh rồi mà không có được đôi ba triệu dằn túi ở trong người.     

(Còn nữa)

Khánh Ngân/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ chồng có ý gì khi bảo tôi: 'Đàn ông ai cũng ngoại tình và con chỉ có cách chấp nhận việc đó hoặc giả vờ nó không xảy ra'?

Mẹ chồng có ý gì khi bảo tôi: 'Đàn ông ai cũng ngoại tình và con chỉ có cách chấp nhận việc đó hoặc giả vờ nó không xảy ra'?

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Nàng dâu không được lòng mẹ chồng là chuyện chẳng hiếm. Tuy nhiên, khi nghe chia sẻ dưới đây bạn sẽ thấy mình vẫn còn may mắn.

Kết hôn với 4 con giáp này cuộc đời sẽ dư dả vì họ rất tốt tính, đi đâu cũng được tín nhiệm, dễ thăng quan tiến chức

Kết hôn với 4 con giáp này cuộc đời sẽ dư dả vì họ rất tốt tính, đi đâu cũng được tín nhiệm, dễ thăng quan tiến chức

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Nhờ tính tình lương thiện, tốt bụng nên 4 con giáp này luôn có bạn bè tương trợ, được sự tín nhiệm của đồng nghiệp và cấp trên.

50 tuổi đi họp lớp, tôi bẽ bàng vì là kẻ thất bại trong nửa sau cuộc đời: Cô bạn ngày trước bị coi thường giờ có cuộc sống NHƯ MƠ!

50 tuổi đi họp lớp, tôi bẽ bàng vì là kẻ thất bại trong nửa sau cuộc đời: Cô bạn ngày trước bị coi thường giờ có cuộc sống NHƯ MƠ!

Gia đình - 8 giờ trước

Buổi họp lớp khiến tôi hiểu ra, nửa sau cuộc đời, nếu con cái không thành công thì tôi là người thua cuộc.

Muốn trẻ lớn lên giao tiếp thành công thì có 10 phép lịch sự tối thiểu bạn phải dạy con

Muốn trẻ lớn lên giao tiếp thành công thì có 10 phép lịch sự tối thiểu bạn phải dạy con

Nuôi dạy con - 10 giờ trước

GĐXH - Một người lịch sự luôn nhận được cái nhìn thiện cảm, sự trân trọng của mọi người. Vì vậy, trẻ em cần được giáo dục về phép lịch sự và những hành vi đẹp khi giao tiếp với người khác.

Làm mẹ đơn thân khi đang ở đỉnh sự nghiệp, nàng Á hậu Việt sớm dạy con tự lập và 3 quy tắc an toàn mà cha mẹ nào cũng nên ghi nhớ

Làm mẹ đơn thân khi đang ở đỉnh sự nghiệp, nàng Á hậu Việt sớm dạy con tự lập và 3 quy tắc an toàn mà cha mẹ nào cũng nên ghi nhớ

Nuôi dạy con - 12 giờ trước

GĐXH - Mỹ nhân Vbiz đã đặt ra những tiêu chí dạy con gái sớm nắm bắt hạnh phúc cho chính mình mà không phải phụ thuộc vào bất cứ ai.

10 năm chăm sóc cụ bà bị con cái bỏ bê trong căn nhà 200m2, tôi không có tên trong di chúc nhưng vẫn thấy ấm lòng

10 năm chăm sóc cụ bà bị con cái bỏ bê trong căn nhà 200m2, tôi không có tên trong di chúc nhưng vẫn thấy ấm lòng

Gia đình - 14 giờ trước

Dẫu không được trực tiếp thừa kế tài sản nào từ bà cụ nhưng người phụ nữ này vẫn vô cùng hạnh phúc và biết ơn bà cụ này.

Chòm sao may mắn nhất năm 2024 gọi tên cung hoàng đạo này

Chòm sao may mắn nhất năm 2024 gọi tên cung hoàng đạo này

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, cung hoàng đạo này sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và công việc và có rất nhiều người hỗ trợ bạn từ đầu cho tới cuối năm.

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.

Top