Thứ Năm, 12/07/2012 15:16 (GMT+7)

Vì "tình một đêm", gia đình tôi sắp tan vỡ

"Tình một đêm" trong một lần đi công tác đang khiến tôi phải trả giá đắt, gia đình tôi đang đứng bên bờ vực tan vỡ.

Tôi và Lệ Quyên cùng công tác tại một công ty. Tôi vốn đã có gia đình còn Lệ Quyên là một cô gái trẻ chưa chồng. Vẻ bề ngoài Quyên khá xinh xắn, dễ gần. Hai chúng tôi vẫn xem nhau là những đồng nghiệp tốt, nếu như không có chuyện "tình một đêm" trong chuyến đi công tác hồi cuối năm ngoái.

Đêm đó, chúng tôi được xếp nghỉ mỗi người một phòng tại khách sạn. Bỗng trời mưa rất to, cả khách sạn mất điện, mà trời còn quá sớm để đi ngủ. Ngồi buồn đang chẳng biết làm gì giết thời gian thì tôi bỗng giật mình nghe tiếng gõ cửa: "Cộc, cộc cộc". Tôi vội vàng ra mở cửa, hóa ra là Lệ Quyên, giữ phép lịch sự tôi mời Lệ Quyên vào phòng.

Chưa đầy 5 phút sau khi cô ấy bước vào phòng thì ánh đèn bật sáng trở lại. Trong bộ váy hồng xinh xắn, cùng ánh đèn mờ ảo, cô ấy thật quyến rũ. Chúng tôi cứ thế ngồi trò chuyện hơn 1 giờ đồng hồ mà không chán. Và khi chúng tôi có cảm giác một trong hai đứa không ai muốn đứng lên khỏi chiếc ghế. Rồi đến khi hai cặp mắt như cùng bắt được một luồng điện mạnh thì nụ hôn bắt đầu. Chúng tôi quấn vào nhau và đã đi quá giới hạn của tình đồng nghiệp, của một người đã có vợ và một cô gái trẻ chưa chồng.

Chỉ một lần duy nhất đó rồi chúng tôi đều trở về với công việc và cuộc sống riêng của mỗi người. Tôi thấy hối lỗi nên không bao giờ tìm gặp riêng Lệ Quyên nữa.
 
Nhưng 2 tháng sau đêm đó, mọi sự không còn êm đẹp như tôi mong muốn. Lệ Quyên bắt đầu quấy rầy, liên tục gọi điện, nhắn tin cho tôi. Cô ấy nói mình đã có thai. Tôi khuyên cô ấy hãy suy nghĩ và quyết định cho chín, vì tôi là một người đã có vợ và con, trong khi cô ấy là gái chưa chồng.

Cô ấy quyết không muốn bỏ đứa bé và bắt tôi phải bỏ vợ để cưới cô ấy. Hoặc nếu không cưới thì tôi phải mua cho cô ấy một cái nhà để hai mẹ con ở lúc sinh con và tôi phải có nghĩa vụ chu cấp tiền cho hai mẹ con hàng tháng. Nếu tôi không thực hiện theo ý muốn đó, cô ấy sẽ nói mọi chuyện với vợ tôi.

Tôi đang rối bời chưa biết có nên thú nhận với vợ thì cô ấy đã làm to chuyện, ầm ĩ cả lên. Cô ấy tự tìm đến và nói chuyện với vợ tôi. Sau hôm đó vợ tôi về nhà khó sướt mướt, hờn trách, mắng mỏ tôi rất nhiều. 

Trong lúc đó, thì tôi gặp lại một vài người bạn có quen biết Lệ Quyên. Qua đó, tôi mới biết Lệ Quyên là một cô gái không đơn giản. Thực ra Lệ Quyên là người rất tính toán, tham vọng và còn là một phụ nữ khá lẳng lơ. Cô ấy đã từng vui vẻ với khá nhiều đàn ông, và mối “tình một đêm” của cô ấy với tôi không phải là lần đầu. Nhưng sau bao nhiêu người đàn ông, cô ấy không trói buộc ai mà chỉ muốn trói buộc tôi vì tôi có điều kiện kinh tế.

Trong thâm tâm tôi vẫn yêu vợ, thương con, không muốn phá nát gia đình của mình. Với tôi việc qua đêm với Quyên một lần chỉ là phút sa ngã yếu lòng nhất thời, chứ tôi không muốn đôi bên ràng buộc gì cả vì tôi thực sự không có tình cảm với cô ấy.

Nhưng giờ đây Lệ Quyên cứ ép tôi, còn dọa làm ầm ĩ mọi chuyện ở cơ quan. Còn vợ tôi thì không tin tưởng vào tôi nữa. Vợ tôi nhất quyết đòi ly hôn và giành phần nuôi con gái. Tôi đang rối bời, nghĩ mình đang phải trả giá quá đắt cho hành động dại dột. Gia đình tôi đang đứng bên bờ vực tan vỡ. Hãy cho tôi một lời khuyên!

* Ghi theo lời kể của nhân vật
 
Theo VnMedia

PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC(12)

  • Linh (25/07/2012 10:30)

    Tôi cũng đã từng là người như vợ anh, cũng bị người thứ ba nhắn tin quấy nhiễu vào đúng ngày kỷ niệm của mình. Nhưng khi được hỏi, chồng tôi lại phủ nhận tất cả và mỗi lần tôi muốn nói chuyện anh ấy đều tìm cách chấm dứt câu chuyện bằng cách nổi khùng lên. Tôi đề nghị chồng đổi số điện thoại để cô ta không làm phiền nữa nhưng chồng tôi không đồng ý. Đó mới là điều khiến người vợ như chúng tôi đau khổ nhất, còn hơn cả sự lầm lỡ của chồng. Nhưng cuối cùng vì con, tôi đã tha thứ cho chồng mình, coi đó chỉ là một tai nạn đáng tiếc và bây giờ chắc khuyến khích thì chồng tôi cũng không dám mắc sai lầm thêm lần nào nữa. Tôi nói vậy, để anh hiểu rằng chỉ cần anh dứt khoát với cô LQ kia, thực tâm hối lỗi và sửa sai thì vợ anh sẽ tha thứ cho anh. Song niềm tin vào anh thì không bao giờ nguyên vẹn như cũ nữa.

  • Mai Lan (23/07/2012 14:06)

    Cô gái đó lẳng lơ với bao người đàn ông, ai dám chắc cái thai đó là của anh. Anh không nên quyết định ly hôn, vợ anh vì sốc quá nên mới hành động vậy. Chị ấy cần thời gian để suy nghĩ, còn yêu anh chị ấy sẽ tha thứ. Cô gái kia anh không yêu thì dù có giành lấy được anh thì cũng không thể nào sống hạnh phúc được. Mong anh bình tĩnh và sáng suốt không nên li hôn mà có thể li thân. Bằng thời gian anh chứng minh cho chị ấy thấy là anh yêu chị chứ không ai khác. Dám làm dám chịu, cô ta tự nguyện chứ anh có ép đâu. Chúc anh sáng suốt, bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo mọi việc.

  • Na Na (20/07/2012 16:19)

    Dan ong may nguoi cu o mot minh voi bat ky nguoi phu nu nao cung muon len giuong voi ho roi tu bao ve cho minh bang cau noi mot phut nga long. Nhu vay cu thay gai dep va kheu goi thi co bao nhieu phut nga long day? Con vo minh thi cho du co o mot voi mot nguoi dan ong la di chang nua cung chang bao gio co mot phut yeu long ca vi trong trai tim cua nhung nguoi vo chi co mot hinh bong cua nguoi chong ma ho yeu thuong ma thoi. Toi cam ghet nhung dan ong nhu anh, phai tra gia bang gia dinh tan nat cua minh thoi

  • Bài học cho những ông thích của lạ (18/07/2012 10:56)

    LQ là người phụ lẳng lơ lẽ nào anh không biết. Nhưng với tôi dám khẳng định điều đó là đúng vì không có người con gái nào đàng hoàng mà dám tìm đến phòng người đã có vợ với bộ đồ ngủ cả. Điều đó chứng tó cô ta chủ ý trong chuyện này. Điều tôi muốn nói ở đây là anh đã biết cô ấy không đàng hoàng mà sao vẫn để chuyện đó xảy ra. Anh là người đã có gia đình mà sao vẫn muốn thân mật với người phụ nữ khác. Có phải anh nghĩ rằng chuyện đó có sao đâu, phải không? Anh đâu lường trước được hậu quả hôm nay. Nhưng dù sao anh đã biết hối hận. May cho anh là đã sớm nhận ra LQ không phải người phụ nữ thích hợp để làm vợ anh, chứ không thì có lẽ giờ này anh vẫn đang say mê với người tình đâu cần lên đây để cầu cứu. Không chừng anh lại về kiếm chuyện với vợ nữa ấy chứ.
    Bây giờ anh phải làm rõ mọi việc để chứng minh với vợ mình. Tôi nghĩ anh nên nói hết tất cả những hoàn cảnh dẫn dắt đến "tình một đêm" đó nhưng đừng đi quá chi tiết vấn đề nhạy cảm làm vợ anh đau. Nói làm sao để vợ anh hiểu anh không có ý phản bội vợ mà do cô ấy sắp đặt.
    Sau đó anh phải có cuộc gặp mặt giữa 3 người nội dung là chuyện đó chỉ xảy ra một lần vì không có người vợ nào tin đó là một lần đâu. Khi vợ có cơ sở để tin rồi tôi tin chị ấy sẽ tha thứ cho anh thôi. Điều đó cũng chứng tỏ với LQ rằng cô ấy không là gì trong mắt anh để cô ấy biết đường mà rút lui. Chưa chắc cô ấy đã có thai hoặc nếu có chưa chắc là của anh.
    Còn với LQ thi tôi không nói nữa vì nhiều bạn đọc đã chia sẻ rồi.
    Chúc anh sớm lấy lại hạnh phúc!

  • Mr Than (13/07/2012 14:12)

    Chuyện đàn ông chúng ta sau một phút yếu lòng như vậy là rất nhiều! Tôi cũng như bạn cũng đã từng yếu lòng như thế nhưng sau đó tôi chủ động hòa giải nên đôi bên đều ổn thỏa.
    Cho tôi có lời khuyên với bạn như sau: Về LQ, cô ấy bảo đã có thai với anh thì phải có bằng chứng, và cái thai đó có phải của anh hay không sau đó mới tính tiếp.
    Còn về bà xã anh, trong lúc này đang bị sốc nên anh cứ để cô ấy về nhà ba mẹ hay vẫn còn ở nhà với anh cũng không sao, cứ để cô ấy từ từ suy nghĩ. Nhưng nếu cô ấy cứ dứt khoát muốn chia tay anh cũng đừng luyến tiếc, vì nếu là người hiểu lý lẽ thì dù có giận như thế nào cũng sẽ tha thứ cho chồng vì những phút sai lầm như thế. Vì đây là lần đầu tiên chồng mình mắc phải chứ đâu phải bản tính lăng nhăng của chồng.
    Còn về phần anh, bây giờ sau khi tan sở phải tranh thủ về nhà lo cho con gái, lựa lời xin lỗi vợ, có thể tâm sự cùng bố mẹ vợ chuyện này để cùng giải quyết vấn đề là tốt nhất.
    Chúc anh thành công!

  • Vân Nguyễn (13/07/2012 12:18)

    Nếu tôi mà ở vào hoàn cảnh vợ anh thì không dại gì mà ly hôn vào thời điểm này, mà hãy để cho hai người sống mà như chết cho nhục nhã cái thói mèo mả gà đồng đó đi. Thiếu gì đàn bà mà lại vướng vào gái cơ quan cho mệt.

  • NK (13/07/2012 09:47)

    Nếu vợ anh cũng làm như vậy với anh thì anh có chịu được không? Lòng tin một khi đánh mất thì khhoong thể lấy lại được. Việc bây giờ anh cần làm là giải quyết nhanh chóng việc của Q, rồi sau đó anh mới có thể bàn việc gia đình với chị nhà, vì không ai có thể suy nghĩ tha thứ khi người thứ ba cứ phá rối và làm phiền mình như vậy. Còn việc chị ấy có thể tha thứ cho anh hay không cần xem xét sự hối lỗi của anh như thế nào.

  • Thanh Thao (13/07/2012 09:40)

    Anh bị sập bẫy tình rồi, bây giờ cứ mặc cô ta muốn làm gì thì làm, anh lo mà thu xếp gia đình, an ủi và lấy lại niềm tin của vợ con. Nếu cô ta làm ầm ĩ ở cơ quan thì cuối cùng nếu mất việc thì xin ở cơ quan khác thôi, chứ người thủ đoạn như cô ta chẳng yêu thương gì anh đâu, cô ta chỉ ham tiền thôi, mà chắc gì cái thai là của anh.

  • samuicocoro (12/07/2012 20:31)

    Khi su viec xay ra deu do loi cua ca hai nguoi. Ban dung tu bien bach cho toi loi cua minh. La thang dan ong ban nen nhan loi voi vo va co trach nhiem voi nguoi kia. Boi vi ban da de phan con troi day trong nguoi ban. Ban da de cho co hoi hai nguoi o gan nhau lon qua co hoi do da tro thanh hien thuc va bay gio ban hoi tiec.
    Cai gi cung co cai gia cua no. Tot nhat bay gio ban hay tam yen lang chuoc lai nhung loi lam ban da lam ton thuong vo.Thu hai, doi co gai do co con thu ADN la biet lien chu sao. Moi su bien bach cua ban bay gio chi lam rac roi them

  • Mio (12/07/2012 18:42)

    Thực ra nếu cô ta không đòi hỏi và anh không biết bộ mặt thật của cô ta thì có lẽ anh sẽ không hối hận đâu nhỉ. Nhưng dù sao thì đến nước này rồi thì coi như anh đã biết khổ là gì rồi. Nếu anh thật sự muốn về với vợ con anh tôi nghĩ anh nên làm 2 điều:
    Điều đầu tiên anh cần phải làm bây giờ là thú nhận tất cả với vợ, từ sự kiện anh ngoại tình đến những điều anh biết về cô Lệ Quyên kia. Anh phải nói rõ tất cả từ tính cách, con người cô ta và những toan tính của cô ta nữa. Sau đó anh phải hối lỗi, thật sự hối lỗi với vợ anh và xin cô ấy tha thứ. Nếu cô ấy kiên quyết ly hôn anh hãy nói cô ấy vì đứa con và hơn nữa hãy cho anh thời gian để cả 2 bình tâm suy nghĩ trước khi có quyết định cuối cùng (ít nhất là 6 tháng) và trong thời gian đó anh hãy làm tất cả với sự chân thành và hối hận của mình với vợ để cô ấy hiểu.
    Điều thứ hai anh cần làm là phải cứng rắn với cô Quyên đó. Theo như anh nói thì tôi nghi ngờ có khi đứa con kia chưa chắc đã là con anh. Anh nên thẳng thắn đưa ra suy nghĩ của mình. Anh hãy nói với cô ấy rằng hoặc cô ấy phá thai hoặc tự nuôi con một mình. Đứa trẻ sinh ra sẽ phải được đi xét nghiệm ADN, nếu đúng con anh thì anh sẽ chu cấp một khoản tiền nhỏ để nuôi con. Sẽ không có nhà, không có khoản chu cấp cho cô ta vì anh chỉ có trách nhiệm với con chứ không có trách nhiệm với cô ta. Anh có vợ và con để có trách nhiệm. Anh phải kiên quyết để khẳng định với cô ta rằng sẽ không có sự liên lạc hay đòi hỏi gì từ phía cô ta mà anh đáp ứng hết, cũng sẽ không có liên lạc gì cả. Anh cũng phải khẳng định một điều chắc chắn rằng cho dù cô ta có sinh ra đứa trẻ đó đúng là con anh và vợ anh có bỏ anh thì anh cũng không bao giờ chấp nhận lấy một người như cô ta làm vợ.
    Cách là có thể hơi tàn nhẫn với đứa trẻ (trong trường hợp nó là con anh) nhưng tôi nghĩ anh cũng không thể làm gì khác được hơn vào lúc này, và nếu anh chịu khuất phục cô ta tôi tin là anh cả đời sẽ sống trong đau khổ, dằn vặt với một người như vợ như cô ta mà vợ và con gái anh thì lại phải khổ sở. Hãy dành hạnh phúc cho người đáng được hưởng hạnh phúc. Anh đừng sợ cô ta sẽ làm ầm ở cơ quan vì dù anh có làm theo cô ta hay không thì trưỡc hay sau gì cơ quan anh cũng sẽ biêt hết mọi chuyện thôi
    Chỉ cần anh chân thành và hối lỗi thực sự tôi tin rằng vợ anh nhất định sẽ cảm động mà tha thứ cho anh. Quan trọng là anh có thực sự chân thành hay không. Qua chuyện lần này hy vọng anh sẽ biết trân trọng những gì mình đang có hơn là đánh mất hạnh phúc và nói nguỵ biện bằng một phút yếu lòng sa ngã nữa. Chúc anh hạnh phúc.

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Tel: (844) 3974.8899 ext 3739
Fax: (04) 39744081
Email: cs@admicro.vn
Hotline: 0932 267 899 (Ms.Thủy)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms.Thơm)
én bạc | phụ nữ, gia đình, làm đẹp
giải trí, xã hội | tài chính, chứng khoán, doanh nhân