Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từ vụ ngộ độc nghi do rượu làm 8 người chết: Nỗi khổ của những người không bao giờ uống

Chủ nhật, 15:00 19/02/2017 | Gia đình

GiadinhNet – Rượu không chỉ dẫn đến những cái chết “bất đắc kỳ tử” mà còn đang âm thầm “gặm nhấm”, chôn vùi hạnh phúc của rất nhiều gia đình.

Mới đây, vụ ngộ độc tập thể xảy ra tại bản Tả Chải, xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu làm 8 người tử vong và nhiều người khác trong tình trạng nguy kịch đã khiến dư luận hết sức hoang mang.

Dù chưa có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra nhưng theo báo cáo của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cho thấy, 3 mẫu rượu lấy tại hiện trường vụ việc đều có hàm lượng methanol cao hơn rất nhiều lần so với tiêu chuẩn cho phép. Do vậy, bước đầu xác định nguyên nhân gây tử vong có thể do sử dụng rượu có hàm lượng methanol vượt ngưỡng cho phép.

Bên cạnh đó, theo thống kê của các bệnh viện trên cả nước, trong những năm vừa qua, số bệnh nhân bị ngộ độc rượu ngày càng gia tăng nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Tại Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), ngay tuần đầu tiên sau Tết Nguyên đán, Trung tâm này đã tiếp nhận điều trị 13 ca ngộ độc rượu, trong đó có 1 trường hợp tử vong và 2 trường hợp rất nặng xin về. Đa phần các bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu.

Và nỗi kinh sợ mang tên RƯỢU không chỉ là những cái chết “bất đắc kỳ tử. Rượu còn âm thầm gặm nhấm và phá hủy biết bao mái ấm gia đình. Chắc hẳn, không ít người trong chúng ta nhất là các chị em phụ nữ đã từng là nạn nhân của những con “ma men” hay còn gọi là những người mang “họ Chí”.


Nhiều người tử vong, tan nán gia đình vì rượu. Ảnh minh họa

Nhiều người tử vong, tan nán gia đình vì rượu. Ảnh minh họa

Hồi tôi còn nhỏ, tôi rất sợ ông hàng xóm kế bên. Ông này mắc bệnh nghiện rượu nặng. Dù đã ngoài 40 tuổi nhưng ông bị người ta gọi là “thằng nát rượu”. Người ta bảo, ông “nát” vì bà vợ đẻ toàn con gái, khiến mỗi lần đi ăn cỗ trong xóm, ngoài làng, ông phải ngồi mâm dưới vì bị dè bỉu không có con trai. Thế nên, ông coi bà vợ như kẻ thù của mình.

Đi ăn cỗ về, việc đầu tiên ông làm là lôi vợ ông ra để… trả thù. Trong cơn say, ông trở thành một con thú hoang, đánh đập bà vợ một cách dã man.

Rồi khi ở nhà, không có việc gì làm, ông lại lôi rượu ra uống. Ban đầu, ông rót vào chén, sau rồi chuyển sang tu cả chai, vừa uống vừa nói năng lảm nhảm. Khi rượu đã ngấm, ông lại lôi vợ ra để…giải rượu. Ông đấm, ông đá, ông đạp vợ mình.

Ai đến can, ông đều chửi càn “chuyện nhà tao không cần chúng mày xía mũi vào”, rồi có lần ông đánh cả người đến can. Chuyện ông say rồi đánh vợ đã trở nên quen thuộc như cơm bữa. Lâu dần, hàng xóm xung quanh cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, thương thay cho bà vợ xấu số. Thực chất, bà vợ đâu có lỗi lầm gì. Không đẻ được con trai đâu phải lỗi của bà. Lỗi của bà là đã lấy nhầm một con “sâu rượu”.

Sau nhiều lần phải đi viện lớn, viện bé vì những trận đòn “thừa sống thiếu chết” từ chồng, bà vợ cũng quyết định khăn gói đi phiêu bạt. Ông chồng ở nhà một mình, chán đời, tiếp tục lôi rượu ra uống. Đồ đạc trong nhà cũng dần “đội nón” ra đi. Uống rượu xong, không có vợ ở nhà để trút giận, ông chuyển sang gây nhiều với hàng xóm. Sau 2 năm ròng lấy rượu làm bạn, ông đã qua đời vì thể lực suy kiệt.

Sau nỗi sợ với ông hàng xóm, đã có thời gian, tôi sợ chính người bố của mình. Đó là khoảng thời gian bố tôi bị mất việc, chán nản đâm ra mượn rượu để giải sầu. Khi ấy, tôi trở nên ghét rượu hoặc có thể nói là căm thù rượu vì nó đã biến bố tôi thành một người khác, khiến mẹ con tôi phải chịu những trận đòn roi vô cớ.

Mỗi lần bố “lâng lâng” trở về nhà, anh em tôi lại sợ đến xanh mặt, người co rúm lại, thậm chí, có lúc tôi còn không dám thở mạnh. Hình ảnh một ông bố hung dữ, giọng lè nhè say, quát tháo, đánh đập vợ con có lẽ là nỗi ám ảnh đối với tôi trong suốt quãng thời gian bố bị “anh Chí” nhập vào người.

Một thời gian sau, bố tôi tìm được công việc mới, ông uống rượu ít hơn hẳn. Chính bố tôi thừa nhận, không hiểu sao lại có những hành động hành hạ vợ con nhẫn tâm đến như vậy. Có lẽ, khi ấy, ông bị con “ma men” chi phối quá nhiều.

Sau này, khi lớn lên, đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều tầng lớp người trong xã hội, tôi vẫn thấy có một điều lạ lùng là mọi người ngày càng có xu hướng uống nhiều rượu, có nơi còn có tục lệ “chén rượu mở đầu câu chuyện”. Tôi nhớ, có lần đi công tác huyện miền núi phía Bắc, dù đã lấy lý do sức khỏe không được tốt nhưng rốt cuộc, tôi vẫn bị ép uống cạn chén rượu trước sự hả hê của những người địa phương.

Theo họ, nếu tôi không uống chén rượu đó sẽ là một điều “bất kính” thể hiện sự không tôn trọng đối với họ. Ơ hay, rượu được lấy làm thước đo tình cảm của con người từ khi nào vậy?

Báo chí, truyền hình vẫn nói “ra rả” về tác hại của việc uống nhiều rượu, thế nhưng, lượng rượu tiêu thụ mỗi năm lại ngày càng tăng. Và trớ trêu thay, nó lại tỷ lệ thuận với số người tử vong mỗi năm vì ngộ độc rượu.

Người trực tiếp uống rượu bị ngộ độc là một chuyện nhưng có một sự thật là những người không hề uống 1 giọt rượu nào cũng đang bị đầu độc. Đó chính là những người vợ, người con và những người thân sống với những “bợm nhậu”. Họ không chỉ phải gánh chịu những cơn đau về mặt thể xác do rượu gây nên mà còn bị đầu độc về mặt tinh thần.

Thử hỏi rằng, liệu có người phụ nữ nào vui vẻ nổi khi chồng say xỉn tối ngày hay một ông chồng chỉ biết đến rượu có còn quan tâm đến vợ con? Tôi biết, nhiều cặp vợ chồng đã phải dắt nhau ra tòa, “chia đôi” con cái cũng chỉ vì anh chồng là một con “ma” rượu. Và trong xã hội hiện nay, vẫn còn rất nhiều “con ma” như thế.

Theo lời chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất (Giám đốc Trung tâm tư vấn tâm lý An Việt Sơn), một khi người chồng, người cha không chung tay xây dựng hạnh phúc gia đình đồng nghĩa với việc đang đánh mất đi vai trò của mình. Họ không xứng đáng làm chồng, làm cha.

Ngân Bình

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 2 giờ trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 5 giờ trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

Yêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

Cuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

GĐXH - Bất kể chị giải thích thế nào, anh ta vẫn khăng khăng cho rằng vợ mình đã ngoại tình, đuổi chị ra khỏi nhà, thay đổi toàn bộ khóa cửa và kiên quyết ly hôn.

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Có những cô gái khổ sở vì lỡ gặp một người đàn ông đa tình. Thế nhưng khi những gã đào hoa gặp phải tuýp phụ nữ thuộc các cung hoàng đạo dưới đây thì 'tắt điện' vì họ rất thông minh trong tình yêu.

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Hậu chia tay, các cặp đôi tìm đến nhà máy xử lý kỷ vật tình yêu để nghiền nát những chiếc ảnh cưới và đồ lưu niệm. Những vụn rác thải này sẽ được chuyển tới một nhà máy điện nhiên liệu sinh học để tái chế.

Chỉ vì muốn con trai sống tự lập, biết phấn đấu trong cuộc sống, người cha giàu đã làm một điều khó tin

Chỉ vì muốn con trai sống tự lập, biết phấn đấu trong cuộc sống, người cha giàu đã làm một điều khó tin

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Người con trai 24 tuổi cho biết đã bị người cha triệu phú của mình nói dối về gia cảnh suốt 20 năm.

Phụ nữ làm được 4 điều đời thường này khiến chồng một đời yêu vợ

Phụ nữ làm được 4 điều đời thường này khiến chồng một đời yêu vợ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH – Theo hai chuyên gia trong lĩnh vực vợ chồng dưới đây, phụ nữ chỉ cần làm được 4 điều này sẽ khiến chồng yêu và “nghiện” vợ cả đời.

Top