Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trương Ngọc Ánh: "Có con tôi nghĩ khác..."

Thứ ba, 09:51 17/03/2009 | Gia đình

Vợ chồng Trương Ngọc Ánh đặt tên con là Trần Bảo Tiên, tên tiếng Anh là Trần Trương Devon.

Chữ "Bảo" lấy từ tên đệm của bố bé là Trần Bảo Sơn, còn chữ "Tiên" được đặt với ý nghĩa lớn lên bé sẽ xinh đẹp như một nàng công chúa yêu kiều, dịu dàng nhưng cũng thật cương nghị, mạnh mẽ, bản lĩnh. Ngoài ra, chữ Devon cũng có nghĩa là tự vệ. Đôi vợ chồng trẻ muốn con gái sẽ được thừa hưởng tính tự lập như mẹ.
 

Trương Ngọc Ánh kể, ngủ chung với mẹ nhưng Bảo Tiên rất ngoan, ít quấy mẹ về đêm.

"Cục cưng" Bảo Tiên có mái tóc dày, hơi xoăn ở đuôi và cái miệng giống hệt bố, chỉ hơi hơi giống mẹ một chút. Nhớ lại, lần đầu làm mẹ, cô đã chuẩn bị khá chu đáo từ lúc mang thai. Cô tham dự lớp học tiền sản để được trang bị những kiến thức cần thiết trong lần đầu vượt cạn chẳng hạn như dấu hiệu đau bụng co thắt từng cơn dồn dập mới nhập viện viện và hỏi han thêm ở bạn bè, người thân, những người đã có kinh nghiệm làm mẹ.

Bà nội bé cũng sốt ruột chờ được trông thấy đứa cháu đầu nên đã về trước ngày sinh của con dâu để đợi. Chờ mãi 2 tuần mà chưa thấy cháu yêu chịu ra, bà bay về Mỹ để điều hành công việc kinh doanh siêu thị Soho (siêu thị đầu tiên của người Việt ở New York) đang đến hồi bận rộn. Nghe tin Ánh đã sinh con, bà lại vội bay về Việt Nam ngay và ở chơi với cháu đến đầy tháng mới về Mỹ. Bà còn cẩn thận đến mức xách theo mấy vali quần áo về cho cháu gái mới sinh.
 

Khi được âu yếm và "trò chuyện" với bố hoặc mẹ, cô bé thường cười rất tươi. Mỗi lúc phải ở nhà với bà để bố mẹ tranh thủ đến công ty lo công việc, cô con gái cưng đã biết buồn buồn vì nhớ hơi mẹ.

Đôi mắt long lanh, bà mẹ trẻ nhớ lại những giây phút đầu tiên khi sắp lên chức "mẹ": "Tôi đau từng cơn dài từ 15 - 20 phút nhưng vẫn ráng vừa canh đồng hồ vừa chờ đợi những cơn đau đẻ ngắn hơn như trong sách đã nói. Đến khi đau quá rồi thì mới đi lên xe đi viện. Bác sĩ nói đã mở được 3 phân, khoảng 1 tiếng sau thì thêm 3 phân nữa. Đau lắm, bác sĩ phải gây tê và hết lời động viên, dỗ dành tôi cố gắng rặn. Bà ngoại bé thì đứng một bên hô "Hò dô ta nào, hò dô ta nào!" để giúp tôi có thêm sức mạnh. Mẹ tôi còn hù "Đừng có kêu, kêu là bác sĩ mổ đấy!" làm tôi cũng sợ chỉ dám la khe khẽ vì tôi sợ mổ lắm. Ông xã thì cứ đòi vào với vợ nhưng bác sĩ không cho phép vì sợ anh sẽ cuống lên khi thấy tôi đau. Cuối cùng, đúng 13h30, Devon chào đời!

Bác sĩ đặt con nằm cạnh tôi. Tôi không bao giờ có thể quên giây phút xúc động đó. Devon mới sinh còn đỏ hỏn nằm bên cạnh tôi, rồi bác sĩ xịt thuốc gì đó vào mũi cho bé khóc lên. Thấy con khóc, phản ứng đầu tiên của người mẹ là tôi âu yếm, vỗ về và khẽ gọi "Bảo Tiên ơi, mẹ đây con!". Thật bất ngờ, bé lập tức nín bặt rồi ngước mắt lên nhìn mẹ một lúc rồi mới òa khóc tiếp. Quả thực lúc đó tôi run rẩy hết cả người vì không ngờ bé lại có phản ứng nhận biết về mẹ sớm như vậy. Tôi mừng đến nỗi không khóc được mà cười cũng không cười nổi. Thật kỳ lạ làm sao. Bà ngoại cháu thì rơm rớm nước mắt.

Thú thật là những ngày đầu mới sinh, đêm nào tôi cũng nhớ lại cảnh đó. Bác sĩ nói trẻ sơ sinh biết ai là mẹ bé đấy, vì mình đã âu yếm, vỗ về, chuyện trò với bé trong suốt 9 tháng 10 ngày cơ mà".
 

Bé có đôi mắt và mái tóc hơi quăn rất giống bố. Được bố mẹ và hai bà chăm sóc chu đáo nên bé tăng cân đều và lớn rất nhanh.

Khi vợ sinh, ông bố trẻ Trần Bảo Sơn đứng bên ngoài nhưng cũng lo cuống lên, sốt ruột không biết vợ con thế nào ở bên trong. Lúc ghé mắt nhìn vào, anh thấy cô y tá dốc ngược con gái mình lên để giúp lưu thông máu và kích thích các cơ quan bên trong cơ thể bé cho quen với môi trường bên ngoài bụng mẹ, thì vội la lên "Mẹ ơi, người ta làm gì con của con thế?" và hớt hải chạy vào.

Mấy ngày đầu sau sinh, như mọi phụ nữ khác, Trương Ngọc Ánh bị stress vì lo lắng và suy nghĩ nhiều. Cứ thấy con khóc là cô cảm thấy lo vô cùng, chỉ sợ không chăm sóc được con. Cũng may là Ánh đã có đọc sách từ trước nên hiểu đó chỉ là tâm lý trong những ngày đầu làm mẹ. Dần dần, bà mẹ trẻ chỉ còn cảm thấy niềm hạnh phúc, sung sướng khó tả khi được ngắm nhìn, cưng nựng và thức đêm trông con.
 

Mỗi tuần bé đều được mẹ chụp hình và mô tả những hành động đáng yêu từng ngày vào một cuốn nhật ký xinh xắn để lớn lên Bảo Tiên có thể biết những ngày tháng đầu tiên khi bé chào đời.

Ngày trước khi còn chưa có con, bận rộn cả ngày mệt mỏi nên cứ về đến nhà, đặt lưng xuống là "cô Dần" ngủ ngay hoặc hôm nào khỏe hơn thì coi vài bộ phim yêu thích. Nhưng bây giờ thì người đẹp mới lên chức nên đành phải gác lại sở thích coi phim và ngủ sớm để trông con. Hai tuần đầu, nàng Trương còn uống thuốc bắc và thuốc bổ để giữ sức khỏe sau sinh nhưng đến tuần thứ ba thì cô ngưng uống vì sợ... phát phì.

Trương Ngọc Ánh cho biết, cô cảm thấy rất hạnh phúc và thỏa mãn với những gì mình đang có. Tuy là ngôi sao với nhiều thành tích đã giành được nhưng bà mẹ xinh đẹp này tự nhận mình là người biết an phận, biết bằng lòng với hạnh phúc hiện tại. Đối với cô bây giờ, điều quan trọng nhất là có một cuộc sống ổn định với gia đình bình yên, êm ấm. Cô thổ lộ "Trước đây tôi chỉ coi sự nghiệp là quan trọng nhất. Tôi nghĩ đơn giản là phải có nhiều tiền để lo cho bản thân rồi sau đó mới nghĩ đến những gì xa xôi hơn. Nhưng bây giờ khi đã có con tôi lại nghĩ khác. Gia đình mới là điều quan trọng. Tôi không muốn bon chen nữa, tôi đã biết "thủ", biết lo xa hơn vì tương lai của con". Cô cũng cảm thấy mình may mắn vì đã có những quyết định đúng trong cuộc đời như chọn thời điểm kết hôn cho đến quyết định tạm gác sự nghiệp để sinh con.
 
Mới được 3 tháng rưỡi nhưng bé Bảo Tiên đã có nhiều cử chỉ đáng yêu để "trò chuyện" với bố mẹ. Ngắm con gái lớn nhanh từng ngày, "cô Dần"Trương Ngọc Ánh vô cùng hạnh phúc.
 
Khi phải đi xa, bao giờ mẹ Ngọc Ánh cũng mang theo album hình con gái để xem cho đỡ nhớ.

Lúc Bảo Tiên mới sinh, bố Bảo Sơn thường lúng túng khi bế con vì sợ lọt. Bây giờ đi làm về anh thường vào ngay với con và đã biết bồng con rất khéo.
 Mẹ Ngọc Ánh tiết lộ, bé cũng "đanh đá" lắm, không vừa ý chuyện gì là lại hét toáng lên. Mẹ đi xa một tuần mới về là dỗi không nhìn mẹ nữa.
Ngoài bú sữa mẹ, cô bé được mẹ cho bú thêm sữa nước để bổ sung nhiều chất dinh dưỡng và mau lớn.

 Bé đặc biệt thích được bế đứng và gối đầu lên vai mẹ ngủ.

Cô con gái cưng trong vòng tay âu yếm của bố.
 Đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc bên thiên thần nhỏ.
Theo Ngôi sao

GIA ĐÌNH SAO

thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Chuyện vợ chồng - 17 phút trước

Câu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 5 giờ trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

Gia đình - 16 giờ trước

3 chị em Kiều Nhi, Tuyết Nhi và Hoàng Duyên ở Lâm Đồng thường bị nhận nhầm là "sinh 3", gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ngày.

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Gia đình - 17 giờ trước

Người đàn ông Trung Quốc này luôn so sánh bản thân với người bạn hàng xóm và hạnh phúc khi thấy mình hơn bạn. Tuy vậy mọi việc đảo lộn khi họ bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Gia đình - 18 giờ trước

Ngày về ra mắt, Mị đã khiến mẹ chồng tương lai đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác vì giới tính "gái mà trai, trai mà gái" của mình.

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Theo bạn, sau khi kết hôn, người đàn ông có nên đưa tiền lương cho vợ không?

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Từ nghiên cứu có thể thấy cách dùng điện thoại phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ là cho trẻ dùng một chiếc điện thoại không kiểm soát.

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có một số cung hoàng đạo sinh ra đã được phúc báo, dường như được định sẵn để họ không phải lo cơm ăn áo mặc và luôn được yêu thương trong cuộc đời này.

Top